1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

    Theo tui (co thể tạm tự coi là đã chơi rock ) band TW chơi có ý tưởng tốt, có kỹ thuật cho vocal, guitar...
    nhưng ta có thể nói gì hơn dược nũa không?
    đề nghị các bạn phân tích( nếu đã và đang muốn lập band )để hoc tập và phát huy cái hay cua TW dẫn đến sụ thành công của họ.....
    Đề nghị không chửi và bỏ qua yếu tố thich hay không thích về gu thưởng thức nhạc ( không thích xin đừng vào đây) - vì chúng ta đang nói về chuyên môn âm nhạc dòng hardrock và chính là những đam mê nhất của chúng ta: Rock nói chung
    xin thỉnh giáo,
  2. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tớ ứ phải rocker, chẳng biết gì về thẩm âm, nhạc nhẽo chuyên sâu lại càng ngu,nhưng được cái tớ yêu Bức Tường cực kỳ bạn ạ. Chẳng hiểu sao lại thế! Tớ thấy bài nào của The Wall cũng hay, cũng kỹ thuật. Đang bụng bảo dạ hôm nào phải tham gia một buổi tập của các anh ý, chả biết thế nào. Mong được làm quen với các bạn cùng sở thích!

    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ cũng rất hâm mộ mấy anh bức tường ý ...
    Rockbie - It's Not Fair !
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì Bức Tường thành công ở VN (về mặt thương mại) cũng dễ hiểu. Vì nhạc của họ thích hợp với đa số người Việt Nam.

    Lời nhạc không thể bị coi là khó hiểu hay vớ vấn đề nhạy cảm, có thể kêu gọi mọi người, ai cũng cảm thấy được chuyện đó. Nếu ta viết cái lời nhạc mà kiểu như : "Ô Ảo Giác, mẹ của sự Bình Yên! Hãy đưa ta qua những giấc muộn phiền tê dại bằng con tàu cuộn khói, xen giữa những đồi bạc cháy nắng, chọc thủng nền trời thuỷ tinh ghen tỵ, để quên hôm nay cho đến ngày mai." thì hỡi ôi, rất đáng quý nhưng đa số sẽ trả lời bằng "Huh ?" rồi nghe cái khác. Nhưng nói về mặt thẩm mỹ, lyrics của Bức Tường thuộc dạng dưới trung bình / yếu.
    Nhạc thì dễ nghe (trừ mấy câu guitar khó nghe.. cái trống đánh khó nghe ... ca sĩ khó nghe .. bass đánh khó nghe .... uhm.. ^_^), nghe là thấy nhạc .. phong trào, cổ vũ, "olympic". Cũng dễ thuộc. Tui nghĩ dù ta có nghe loại nhạc nào đi nữa, nhưng trong mỗi con người đều có cái tầng số chung cho một loại giai điệu nào đó. Cái giai điệu này là của nhạc "olympic". Và Bức Tường hơi bị lợi dụng loại nhạc này.

    Thị hiếu : Rock tự nhiên bị bà con gán cho loại nhạc "khó nghe" (tui đoán Cải Lương đứng nhất), loại nhạc "cứng cỏi", "mạnh mẽ" (chắc tại vì tên của nó là "Rock" ?!), lại còn "gai góc" (uh.. hết ý tưởng rồi), "kén chọn" (U huh... tui nhớ là không ai bắt mình test I.Q hay kiểm tra kiến thức tổng quát trước khi mua đĩa Rock.... chắc tại vì tui con ông cháu cha + vùng sâu vùng xa.. bleh), và đâu đó trên cái TTVN này còn phán thêm "chắc ai nghe Rock cũng rất khó tính" (...). Thế là thiên hạ đổ xô ... ehèm .. một vài người nhảy vô nghe nhạc Rock. Đứa nào không nghe Rock thì bị coi là "pêđê" (xạo đó). Còn con gái nghe Rock thì được coi là "có cá tính" (tui cũng tự hỏi ai mà không có cá tính. Chắc Dolly).
    Để cho việc diễn đạt ý mang thêm màu sắc "vật thể", tui sẽ phụ đề chuyện nghe nhạc bằng chuyện ăn fromage (cheese) của Tây : Không phải thằng nào cũng bỏ ngoài tai chuyện bị gọi là pêđê (không phải ai cũng chịu bị gọi là nhà quê không biết ăn fromage), nên chúng bắt đầu nghe Rock (bắt đầu thử ăn fromage). Nhưng Rock nó hát "é é, baby !! " thành thử nghe không lọt (fromage nó thúi quá ăn không vô), nên đành tìm đến tên nào cũng chơi Rock nhưng chơi nhạt chất Rock hơn để hù những đứa không nghe được Rock (nên tìm mua loại fromage nào nhẹ mùi hơn), và cuối cùng đã tìm ra vị cứu tinh ! (và may thay siêu thị không thiếu !!) : Cái Tường, a.k.a "Bức Tường", "The Wall" (fromage Đầu Bò, a.k.a "Con Bò Cười", "La Vache Qui Rit").
    Tất nhiên, hai cái này không giống nhau hoàn toàn (thật ra thì cái phụ fromage tui nói cho zui mắt thôi. Với lại tui thích sự giống nhau giữa "Bức Tường" và "Đầu Bò"), nhưng cũng chuyển tải được ý tưởng phần nào, xét về bề mặt. Và tui cũng ko nói rằng ai nghe Bức Tường cũng là đua đòi, cũng có người thích thật (bà ngoại tui ngoài 90 rất thích phô mai đầu bò !!). Nhưng không thể loại trừ vần đề "thể diện" ra ngoài lý do thành công của Bức Tường.

    Tui cho là Bức Tường đánh nhạc Rock, nhưng không phải là Hard Rock. Không phải cứ vặn âm thanh cho nó lớn, để guitar distort cho nhiều thì nó là Hard Rock. Hard Rock LÀ nhạc của AC/DC và một vài bài của GnR''s. Nó giống Blues, rất giống. Nếu ai có từng nghe Bức Tường thì cũng đều biết là họ không biết đánh Blues, có thể là biết Heavy Metal, New wave, Power bla bla ... nhưng Blues thì không. Về mặt "kỹ thuật" là thế, nhạc chẳng có gì đáng nhớ, thật sự là tui không thể nói gì về guitar vì chơi không nỗi bật. Nếu nói Bức Tường chơi Heavy Metal thì có lẽ đúng hơn vì mấy bài kiểu " bài về "cậu bé bán vé số" số 1029 theo cung Mi thứ". Không phải nói là BT chơi HM, nhưng bị ảnh hưởng và có hơi hướm.
    Nói cái nữa là vụ thêm đờn dân tộc vô bài hát là "đua đòi" và gượng ép. Nên chơi nhạc tự nhiên và freestyle hơn. Không cần phải là người làm cuộc cách mạng trong âm nhạc thì mới là người chơi nhạc hay.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Quả thật nói đến Hard Rock thì có rất nhiều tên tuổi để chúng ta yêu thích và học hỏi ( cùng với một thái độ tôn thờ, tùy vào bạn có là người thích tôn thờ hay không ^_^ ).
    Nhưng đã là Hard Rock, thì nó phải có chất Blues, vì ... có Blues mới có Rock ^_^. Vì vậy Guns and Roses là những con người tuyệt vời trong việc mang những thế bấm-tình cảm của Blues theo cùng giai điệu (s) Hard Rock mạnh mẽ. Tức là Guns and Roses chơi Rock và khẳng định Rock bắt nguồn từ Blues ( Estranged, So Fine, Since I don''t have you vv...) Country/Folks ( Patient, Sweet child O'' mine vv...) và vv... ^_^.
    Suy ra không có chất Blues thì không phải là Hard Rock? Điểm này cậu bé hnhan hơi chủ quan vì chính cậu thừa nhận AC/DC là nhóm Hard Rock kiểu mẫu với cách chơi rực lửa hừng hực hùng hục ủn ỉn quay cuồng ^_^. Nhưng nếu hnhan kèm theo một câu là: AC/DC chơi Brutal Hard Rock thì lại không sai ^_^. Cái này gọi là anh cứu bồ em lolz.
    Quay về chủ đề chính, tôi rất vui khi ngày nay ra đường gặp các vị bô lão hoặc các em gái tuổi trong sáng ( trên lý thuyết ) họ sẽ chào tôi kèm theo nụ cười vì tôi mặc áo có chữ Cục Gạch.
    Nếu nói vui về phong cách của Cục Gạch thì tôi e rằng cái đó chính là Rock Việt Nam, vâng, rất đáng tiếc, nó là vậy. Âm nhạc Việt Nam nói chung càng lúc càng đi vào một quỹ đạo quay tròn và có sức hút mãnh liệt, đó là hình bầu dục tâm điểm là TIỀN chứ không phải NGHỆ THUẬT ( tôi là người theo chủ nghĩa vị nghệ thuật ). Hình này có khá nhiều tiệm cận ^_^ chẳng hạn như Thái Lan-Hàn Quốc-Anh-Mỹ-Nhật-Lào .... Xin đừng nhắc đến nhạc Hoa vì Việt Nam vẫn bị kha khá thằng Tây cho là ( tự xoá vì nhạy cảm ^_^). Nói như vậy để nhấn mạnh ý chính: cái gì gọi là nhạc trẻ Việt Nam trong khi bạn đang cố gặm nhấm một thứ phản nghệ thuật vào bậc nhất mà cứ ngỡ là nền văn hoá Châu Á ( nếu nhạc SG ) hay Tây ( nếu nhạc HN ) đang tràn lan nơi này?
    Vì một số lý do khách quan, quen biết, nhậu nhẹt .... tôi không bàn sâu về Da Vàng, The Wall ... à không Cục Gạch. Nhưng tôi vẫn ngoác mồm ra hùng dũng nói Cục Gạch chơi Rock Việt Nam, ô là la, True VN Rock ^_^. Lý do duy nhất và chính xác nhất: khi nghe, bạn ít thấy nó bị "lai" ( đồng nghĩa với nó chả giống cái thứ Rock gì bạn từng biết, lolz ). Nhưng nếu bạn hỏi thêm là, theo Flora thì kỹ thuật Cục Gạch ( nếu có để nói tới ) chịu ảnh hưởng từ đâu, thì Flora cũng xin ậm ừ hai từ Raw Black, vậy thôi.
    (^_^)
    [​IMG]
  6. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ẻm hổng dám nói nhìu, ở đây có quá nhiều anh trình độ hơn em một vạn tám ngàn dặm, theo em, The Wall àh không, theo cách gọi của bác Flora thì là Cục Gạch, hay theo cách gọi của em là Bức Tượng thì có thể coi CG là một rockband với đầy đủ thành phần của nó, có lead, có bass, accord, drum, vocal, keyboard... và có hình dáng rất rocker, tóc dài, kính đen, trông rất bụi. Như thế dù thằng nào chưa nghe rock bao giờ cũng có thể nhìn vào hình thức của họ để khẳng định Bức Tượng là một rockband.
    Còn về trình của họ thế nào thì em không dám chắc cái mà họ chơi có phải là rockband không nhưng hôm đi xem Bức Tượng đánh ở TL Giảng Võ, em thấy một thằng bé, có lẽ khoảng lớp 1 lớp 2 đã reo lên với bố (hay anh giai, em không biết) :"a ha, bọn này chơi rock kìa !" Chậc chậc, trẻ con dạo này ghê thật mới bé tý mà đã biết đấy là rock, trong khi mình to đầu như thế này rồi nhiều khi nghĩ mãi không hiểu đấy có phải rock không?
    Vậy đấy có phải rock không hay nhạc sến cho qua phơ !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Brutal Hard Rock là cái chi mà nghe lạ rứa ?
    Mà anh ấy ơi, Estranged, với cả Since ... nó đâu có blues gì đâu mà anh lại biểu nó vậy ? So fine nữa.
    Phải đồng ý với ông anh là cái từ "Cục Gạch" nghe hay á. ^_^
    Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 26/12/2003
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    em thì cũng chẳng biết họ chơi có đúng kĩ thuật ko nữa cho dù em cũng nghe Rock ko fải là ít....nhưng em thích TW,nhất là khi ở trong nước mình rockband ko nhiều ...
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  9. Unforgiven

    Unforgiven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    he he đến tận bây giờ em mới biết TW chơi rock cơ đấy, trước đây em cứ tưởng bọn boyband nào

    Unforgiven
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    không phải thì ....thôi ^_^
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này