1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    khoá topic đi anh em ơi! cùng rockfan với nhau mà chửi nhau à???
    http://rockvn.com
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Những thằng Anh mà hát Rock theo giọng Anh thật thì chỉ có Punk thôi (và những thằng Mỹ chơi punk mà bắt chước giọng Anh thì bị chửi). Ngoài ra thì đều phát âm gần với giọng Mỹ cả. Và tui đang nói về tiếng Mỹ, tiếng Anh hay tiếng Úc chả có sơ muối gì vô trong này cả. Đúng là không thể nói một cái gì mà không cần giải thích ở cái chỗ nào có nhiều Rockfan VN.
    Haha, nghe cứ tưởng như là ai nghe Rock cũng phải thuộc quyển kinh trong đó có viết "Thou shalt not chửi lộn với Rock Fan khác".
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  3. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ối trời lâu lắm mới thấy Cục Gạch lại được mổ xẻ nhiều như trước ..cho em hỏi mấy câu đã
    1...Rock là cái chết mẹ gì vậy các bác
    2..Rock thì không thể sáng tác bằng tiếng Việt được à ? Có bác nói là rock chỉ có thể hát bằng tiếng Anh thôi chứ chơi bằng Tiếng Việt nó khó nghe vậy The Light và Thủy Triều Đỏ cũng sáng tác bằng tiếng Việt , Meteoric cũng sắp chơi death bằng tiếng Việt thì sao lại được các bác gọi là Rock ???
    Bác nào trả lời hộ em mí ...Em sẽ quay lại cái chủ đề này sau ...
    Có lời chào ông anh Jacob và thằng cha Mk Dino cái nhể

    Tôi mang khát vọng của đại ngàn đã lặng gió ra đi
    Hướng tới miền đất chan hòa ánh mặt trời và sóng
  4. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Haha, nghe cứ tưởng như là ai nghe Rock cũng phải thuộc quyển kinh trong đó có viết "Thou shalt not chửi lộn với Rock Fan khác".
    <P><FONT face=Tahoma><EM>" People are crazy and times are strange
    I''m locked in tight, I''m out of range
    I used to care, but things have changed "
    </EM></FONT></P>
    [/QUOTE]
    à thế hoá ra là em không hiểu ý bác ,mà theo em người vùng nào cũng vậy thôi ,nghe Cải lương hay nghe Rock cũng vậy thôi ,vì không rõ ý cho nên mới phải hỏi lại chứ
    nhưng bác nói thế là hơi bị phân biệt đấy ,Rockfan VN đầu to lắm hả bác ,à mà bác không phải người Việt sao?
    còn mấy bác bên rockvn thấy dạo này năng sang đây gớm , hè hè em nà em thấy các anh chị em Rockfan nà hay cãi ní nhất đấy ạ
    ...Và từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhoà
    Và từ đó chốn phong ba ,anh làm dâu nhà nguời ...
  5. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    toàn thằng trình cao
    *** dám múa rìu qua mắt thợ
    có điều : tớ kể cho các cậu 1 chuyện mà tớ thấy ở ROCK BỤI
    ----ở rock bụi, có những cái ghế gỗ , anh em tín đồ đến đó ngứa tay hay viết lưu niệm hoặc đôi khi là vu vơ vào đó , anh em đến dó mà coi : các anh anti TW viết cái gì nhỉ ? :" DV-the ligh -number one " ( chép nguyên văn đấy nhé )
    hố hố -> ĐỂ Ý TỪ THE LIGHT trong câu trên kia giùm tôi - có sai sót gì ko ? tớ viết trên kia là chép nguyên bản trên 3 cái ghế ở ROCK BỤI đấy ạ ,nó còn viết từ **** thnàh từ FUC nữa cơ đấy -
    he'' he'' he''.......... trào lưu anti TW - anti để nâng cao bản thân-trong khi, cái có trong đầu chỉ là zezo --he'' he''
    suy nghĩ nhá- các bác trình cao
  6. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vỡ bụng vì cười!
    http://rockvn.com
  7. phuphiems

    phuphiems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đời lắm trò nhàm chán...cuối cùng vẫn cứ búa rìu với nhau..tệ bạc thật..
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bức Tường là ban nhạc của mọi người, những bài hát của họ rất gần gũi, mộc mạc. Hãy nghe Album Vô Hình sẽ cảm nhận được sự mộc mạc trong từng lời hát, đặc biệt là " Bài ca Sông Hồng " và " Khám Phá "!
    Rất hân hạnh làm quen với những người cùng chung quan điểm!
    huylinhta@yahoo.com
  9. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về fans The Wall thì cũng có người nọ người kia ...làm sao tránh được những sai sót nhưng mà thôi ..các bác muốn nghĩ sao thì nghinhưng em thấy có nhiều thằng vênh mặt xưng là dốc phen chân chính với lại dét phen hay metal phen mà nó sống đ bằng mấy thằng bạn em hay nghe teenpop ..quan trọng là mình đóng góp được gì cho đời thôi các bác ạ chứ cứ gào to mà chả làm được đ gì thì người ta cười khẩy cho thôi ( em nói thế có gì sai các bác bỏ quá cho ) ...em copy bài này của 1 người là The wall fans cho các bác đọc nhá ..còn về kỹ thuật với lại rock hay không phải rock em trình thấp chả dám bàn
    Vâng, Tôi là một Thành viên của TW Fan Club! Có sao không ạ? Tôi viết bài này không phải để cho vui, mà để mạo muội kính gửi đến...mọi người. Ðồng kính gửi các bác RF gạo cội, các chú RF thứ thiệt, các bạn RF " không củ chuối ", các em RF newbie...Cũng là ngõ hầu mong mỏi các bác các chú, các bạn cùng quý các em nhiệt tình ủng hộ, thẳng thắn phê bình hoặc cạnh khoé mạt sát. Không sao, một khi nói lên được điều mình nghĩ, làm được điều mình muốn, đối với tôi đã là một sự thoả mãn rồi, tôi dễ thoả mãn lắm! Chỉ xin các bác, các chú, các em cùng quý mọi người dành một chút bình tâm lắng nghe đôi lời này nói. Nếu có gì ko phải thì cũng xin cuời khẩy mà bỏ quá cho, dù sao thì đây cũng chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, cho nên canhbay cũng chuẩn bị sẵn một thùng đựng nuớc gạo rồi.
    Dù ko phải là một rocker, nhưng canhbay tôi tự thấy mình có một lòng đam mê nhiệt thành với ROCK, đến với Rock thật tự nhiên và thành thật, tôi cũng đã từng lặn ngụp qua nhiều thể loại từ Hải ngoại, vàng, POP, Rap...Trải qua nhiều vụ tổ chức các đêm nhac SV. Tôi chắc các bác RF thứ thiệt còn nhớ cái khoảng thời gian chúng ta lớn lên ( 1985-1995 ) thị truờng âm nhạc nó nhiễu nhương thế nào, thực ra bây giờ các bác cứ nói nhạc thị truờng Sến, rẻ tiền, nhung thực ra thời đó còn bát nháo, đảo lộn, thậm chí độc hại hơn n lần bây giờ, nhà nhà nghe Chế Linh, ng*ời ng*ời xài Tuấn Vũ, tìm đuợc một RF khó như mò kim đáy bể. Ít lắm những RF thứ thiệt, gạo cội như hiện tại.
    Ðến với Rock vì tất nhiên tôi đã sống giữa dòng nhạc này thật lâu rồi, giữa những Modern Talking, ABBA, Boney M, là những The Beatles, Scorpion,Bryan Adams ...Những Every things I do, Still loving You, Hotel California mà khi thơ dại tôi vẫn đánh đồng với POP ấy thì đó đều là ROCK cả. mà toàn là kinh điển cả. từ trong tâm khảm, tôi yêu rock vì dòng nhạc thật trữ tình mà vô cùng mạnh mẽ. Rock đã mang đến cho tôi những cảm xúc mãnh liệt, ngây ngất tột cùng mà lại rất mực yêu thương.
    Tôi đến với ban nhạc Bức Tường cũng không ngoài những tình cảm đó. Không phải nghe ai giới thiệu, không ngấm ngầm dò xét, không vồ vập nồng nàn. Chúng tôi, những chàng trai trẻ đến từ YKiêu, MTCN, Xây dựng, Kiến trúc gào Cơn mưa hoang dã như muốn xé toang ***g ngực trong đêm Hội trại Sinh Viên ĐH Hà nội 12-1998. Đơn giản vì lời ca thật trong sáng, lãng mạn mà bùng cháy hệt như tâm hồn của chúng tôi vậy. Lúc đó ( so với bây giờ ) TW còn thật non với một đoạn copy Bản Romance trong Niềm tin cho cát bụi, còn thật nghiệp dư với những ca khúc cover. Nhưng các anh đã mang đến cho tụi đàn em chúng tôi một ánh sáng mới, không phải vì tiền, ko hề là mua danh mua mác. Mà thật sự là một niềm đam mê, một khát khao đầy ắp của tuổi trẻ, của thời SV tươi đẹp...
    Cho dù không phải là những khai quốc công thần của FC, nhưng cuối cùng thì thời gian cũng đã giúp tôi có sự hoà nhập nhất định với FC, họ là một tập thể có tổ chức, tương đối đồng đều và tương đối đông. Tất nhiên số đông thì không hề nói lên điều gì mà trái lại dễ trở thành tạp nham, ô hợp. tuy rằng có lúc thế này thế khác, có người nọ người kia nhưng đến thời điểm này TW đã có một FC tương đối ổn định và đoàn kết. Khách quan mà nói họ đều là những con người trẻ tuổi mạnh mẽ, nghe rock và cần hơn là hướng thiện.
    Các bác Rockfan cứ bảo fan TW củ chuối, khó chịu... Vậy canhbay xin các bac một lời giải thích củ chuối là thế nào? Hay các bác chỉ tiện mồm mà phát ngôn thôi? Có bác còn khẳng định TW không hát Rock thì Cb này cũng chịu, không biết nói thế nào vì bác nói câu ý quá ng*. Fan TW thì phải ủng hộ TW nhất là lẽ tất nhiên. Không lẽ lại tôn sùng các bác thì mới hết " Củ chuối" . Fan TW yêu nhạc TW vì chính họ yêu con người, yêu cuộc sống, sống vì mình và sống vì xã hội nữa, không bao giờ là những kẻ lập dị, quái đản mà xã hội tẩy chay. Cái object cuối cùng mà người ta ngó đến ở cây chuối. Chính là củ chuối!
    Có bác lại nói TW hát Rock nhưng mà Sến không chịu được. Thực ra bác đấy chả hiểu " Sến" là cái khỉ gì cả. Chỉ nói theo cảm tính. Theo tôi " Sến" là một trạng từ của miền nam Việt nam. Chỉ những hành vi lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Vd: Ca từ trong nhạc trẻ bây giờ của bọn chó cứ "...ướt nước mắt khi biệt ly, rỏ nước mũi khi tình si, tứa nưóc miếng trên đường đi..." vv..vv từ bài này sang bài kia thì là SẾN. Còn TW với CD Tâm hồn của đá và Vô hình với gần 20 ca khúc không thể nào là Sến được.
    Một chủ đề cũ nên tôi chỉ nói sơ: RF kêu TW đánh rock quá nhẹ, không Phê. Vâng, các bác không phê nhưng tôi phê, bạn tôi phê, TW fan phê, tại sao TW lại phải phục vụ các bác chỉ thích đi " Nặng"? Rock ballad và slow Rock rất trữ tình. When chidren cry, All out of love, Wonderful to night với các bác chắc là " Sến " hết? Giới hạn rock trong Death, Heavy metal... thì thật là thiển cận! Các bác thích ăn sắt thì cứ ăn, không thể bắt bọn ăn cỏ như chúng tôi thích giống các bác được. Việc ép buộc ấy, các bác không có quyền.
    Có bác nói ở bên VNRockWorld ấy, nói là fan Tw Kém trình độ, kém hiểu biết. Vâng, đa số chúng tôi không biết chơi nhạc cụ, không thể đọc vanh vách lịch sử âm nhạc, các trường phái Rock như thiểu số các bác. Nhưng thử hỏi các bác giỏi như vậy sao không bảo ban anh em mà cứ đì chúng nó thì giỏi ở chỗ nào? Những cao thủ luôn ở trên cao không bao giờ so đo với bọn hậu thế. Những kẻ chê bai Fan TW thường học đòi để tỏ ra mình đang đứng trong hàng ngũ những kẻ " sành điệu " hơn người khac. Xin lỗi, tôi mặc dù chả là gì nhưng coi thường các bác lắm. Ảo Tưởng. Rock fan thứ thiệt nghe lâu năm, trong lòng cả mớ kiến thức rock mà giải một bài đạo hàm còn không nổi. Chúng tôi yêu rock không phải vì lấy cái Mac " thứ thiệt " mà là vì ý thích. Chúng tôi còn phải đi học, đi làm, phải lo tu dưỡng đạo đức và lo kiếm tiền, chúng tôi không coi Rock là cuộc sống mà chỉ là một phần tất yếu. Các bác tóc tai bù xù, Quần áo bụi bặm, trang sức lủng liểng để mà làm gì khi suốt ngày các bác lê la hết quán này đến quán khác chỉ để thấy mình là" Gạo cội" để được lên mặt với đời. Các bác hơi tý chửi thề, hơi tý giật giật Thực ra các bác toàn tự tâng bốc nhau chứ dân ngoại đạo nhìn các bác như hủi. Chả ai dám dây!
    Có bác phát biểu câu này nữa: Bọn TW fan làm mình " Xấu hổ" Hạ thấp tư cách nhac Dốc của bác ý. Xong rồi cả một bọn lại hùa theo, Nhưng mà quanh đi quẩn lại chỉ có ba bác với nhau. Các bác ý làm như các bác ý chúa lắm mà TW phải làm các bác ý xấu hổ. MK các bác là cái đinh. Tài không, tiền không, quyền không. Chỉ giỏi ăn tục nói phét. Như kiểu con chó bảo con ngưòi ng* bỏ mẹ, *** biết ăn xuơng, ngon thế. Thôi thế xin kính các bác ở trên, em không dám nói nữa.
    Cái gì cũng phải có lý có tình. Các bác kêu Nhạc TW toàn cổ động, phong trào, Viết theo đặt hàng. Hoàn toàn đúng, chúng tôi tự hào vì Tw đã sáng tác ra những ca khúc mang tính phong trào đó. Đ Đ Đ VQ, Khám phá, Bình minh SV, con số không, RXMD, hay những ca khúc xã hội như Cô gái mù, tâm hồn của đá đều là triết lý sống của chúng tôi. Đó là những tư tưởng hoàn toàn có ích, trong sáng, mạnh mẽ, quan trọng hơn là định hướng được cho Thanh niên một quan niệm sống đúng đắn, Nếu không có nhạc đỏ thì thử hỏi thế hệ cha anh chúng ta làm sao thắng giặc ngoại xâm? Chúng tôi muốn " sống có ý nghĩa hơn" tại sao lại không? Hay chỉ ***, Bạo lực, chết chóc, hoang tưởng mới là rock đích thực của các bác!
    Cuối cùng, xin thưa lại một lần nữa là nếu có gì nghịch lỗ nhĩ các bác cứ chỉ bảo. Tôi chỉ muốn các bác hiểu chúng tôi hơn, tuy vậy cũng cần các bác bình tâm suy xét không lại nổi xung lên đòi đánh đòi giết canhbay như mọi lần. Trước sau như một chúng tôi ủng hộ Tw và cũng trước sau như một mong muốn Rock Việt sẽ có một tương lai tuơi sáng hơn. Chào các bác các chú, các cô các cậu các bạn cùng quý các em một lời thân ái và quyết thắng

    Tôi mang khát vọng của đại ngàn đã lặng gió ra đi
    Hướng tới miền đất chan hòa ánh mặt trời và sóng
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bài dài quá, đọc ngại ơi là ngại. Ở trên Hrock có vẽ một bãi **** rồi có mũi tên chỉ vào (trích nguyên văn) "Đây là cõi Vô Hình" !
    Thấy hợp lý ghê gớm !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này