1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Slash85

    Slash85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Rock Việt k0 ít đâu bạn ơi!Chúng ta đã có Steel Owl,Da Vàng,The Wall,The Light,Atomega,Thuỷ Triều Đỏ,và rất nhiều những ban nhạc khác nữa mà bạn k0 biết.Xét một cách khách quan thì The Wall có ưu điểm và cả khuyết điểm nữa.Tất nhiên k0 có ai là hoàn hảo cả.Tôi cũng là fan của The Wall đây,chúng ta góp ý k0 phải vì thích hay k0 thích mà vì sự đi lên của Rock Việt.Nếu cứ moi móc để rồi chê bai thì bạn là một kẻ phá hoại Rock Việt.Chúng ta chỉ là những người nghe k0 nên soi mói quá chỉ cần quan tâm đến chất lượng nhạc là đủ.The Wall có hướng đi của các bác ấy,họ đã rất thành công trong hướng đi ấy.
    Vây thì còn điều gì phải bàn ở đây?Tôi thiết nghĩ những kẻ soi mói bới móc thật sự là những kẻ k0 biết gì,hiểu gì về Rock cả.
  2. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu wí ơi , tớ công nhận là ai cũng có mặt tốt và mặt xấu nhưng chủ đề này là bàn luận về TW nên phát biểu cảm tưởng về ban nhạc là đương nhiên...Mà đã là cảm tưởng thì lúc nào mà chẳng có khen và chê...Hợp tai thì tốt còn kô thì không thể nói là bới móc được
    Hướng đi của TW là gì vậy ? Là fan của ban nhạc bạn có thể nói rõ được không.Tớ biết TW từ lâu rồi nhưng tớ vẫn thấy ban nhạc vẫn dậm chân tại chỗ về mặt nghệ thuật ( cái này thì xem biểu diễn thấy rõ nhé ) nhưng tăng vùn vụt về số lượng fan ...Miễn bàn về fan của TW nhé ..
    Bạn bảo nghe Rock chỉ cần đến chất lượng...Thế thì xin thưa nếu ai thích nhạc Rock thật sự (coi rock là một fần của cuộc sống) thì chẳng ai nghe TW của bạn đâu bởi nó thiếu chất lửa của rock
    Nhiều khi những lời chê không hẳn là bới móc...nó còn là tấm gưong để soi lại mình cho nên đừng quá gay gắt khi thấy những lời chê để rồi vội vàng kết luận là "không hiểu ...không biết "
    teenage
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn xì lách 85 : Rock Việt là cái gì thế ???
    I ain't nothing but the Blues
    Build me a woman, Make her ten feet tall. Don't make her worthless, Don't make her small. Build me someone I can ball All night long.
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Xét về góc độ kinh tế học thì The Wall - hay Bức Tường - hay Cục Gạch (danh từ quần chúng là "Củ đậu bay) là một "doanh nghiệp" thành công.
    Chúng ta cần phân biệt giữa ban nhạc Củ đậu bay và doanh nghiệp Củ đậu bay. Ban nhạc Củ đậu bay ra đời cách đây hơn nửa thập kỷ, cùng thời với Coming late, Buratinox, Mutation v.v... cái hồi mà mọi người chơi Rock và nghe Rock vì Rock chứ không phải vì bất kỳ thứ gì khác, khi mà bọn trẻ con còn mải đú với BSB. Ban nhạc Củ đậu bay gần như là một tổ chức phi lợi nhuận, do tình hình thị trường tại thời điểm đó không thuận lợi cho mặt hàng gọi là Rock nói chung và Rock Việt nói riêng. Vả lại, sức cạnh tranh về chất lượng mặt hàng của Củ đậu bay quá yếu so với các ban nhạc đàn anh khác nên tên họ chỉ loáng thoáng được nhắc đến vài lần rùi.. tịt hẳn.
    Sau đó vài năm thì "doanh nghiệp" Củ đậu bay ra đời với đường lối marketing rất hiệu quả mà nhiều công ty hàng đầu thế giới như Pond''s, Clear và Omo đã áp dụng. Có thể tóm tắt như sau:
    1, Quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng (thời buổi này làm quảng cáo là phải thế, mà chính sách nhà nước lại ưu tiên hàng nội ---> giá mua một chương trình truyền hình bi h rẻ như bèo í mà)
    2, Khai thác triệt để mặt hàng mũi nhọn (Cái "Đường đến ngày vinh quang" nhá đi nhá lại đến nỗi mọi người có cảm giác Củ đậu bay hay lắm, bài nào cũng đỉnh như thía cả)
    3, Tác động vào thị hiếu để kích cầu. Phải nói là Củ đậu bay làm cái này rất khéo léo, rất đúng lúc (mang đến một hình ảnh thần tượng mới cho giới trẻ đang bão hòa với boyband và trào lưu nhạc não tình). Bằng chứng là có nhiều ca khúc cũ rích chả ai thèm nghe bây h bỗng nổi như cồn và một lũ ngày xưa chỉ biết ngẩn ngơ với Pop bỗng rùng rùng đi Rock Show.
    4, Các biện pháp khuyến khích động viên an ủi dụ dỗ để duy trì và phát triển lượng khách hàng ---> ổn định và mở rộng thị trường.
    Xét một cách khách quan thì... Củ đậu bay đã làm được những việc mà các ban nhạc Rock Việt khác không làm được. Điều này đã đưa sản phẩm của họ đến với đông đảo quần chúng và đánh bật các nhà sản xuất khác (chỉ biết sản xuất mà không biết cách tiêu thụ - dù sản phẩm có tốt hơn).
    Hai thuận lợi lớn nhất tạo nên lợi nhuận cho Củ đậu bay là Độc quyền và Tiềm năng Khách hàng.
    Đại đa số khách hàng của Củ đậu bay là lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi, sinh ra và nhớn lên trong môi trường... không có hoặc rất ít Rock. Mặt khác, như đã nói, các nhà sản xuất khác lại không quan tâm lắm đến việc quảng cáo, vì vậy họ không có cơ hội so sánh chất lượng sản phẩm và đối với họ Củ đậu bay là duy nhất, cũng có nghĩa là tuyệt vời nhất. Họ cũng là những người sinh ra và nhớn lên trong thời điểm đất nước ta có những chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về mặt kinh tế --> có nhiều tiền mua sắm hơn (chứ không như cái bọn rách rưới phải nhịn ăn sáng để mua đĩa Metallica in lậu). Hai yếu tố này kết hợp lại tạo nên siêu lợi nhuận.
    Nói một tí về mặt hàng của Củ đậu bay: Chưa xét đến nhạc, lyric đã ăn đứt các band nhạc vẫn được ưa chuộng vì nó là.. Tiếng Việt. Mặc dù khi lên sân khấu anh Trần Lập rú ăng ẳng không ra lời, hay cái giọng của anh í có nhừa nhựa mùi thuốc lá, thì dân ta vẫn có thể lẩm nhẩm theo nhạc mà hát, mà thuộc.. chứ nghe một bài dù có hay mấy mà không biết lời, rùi vì không biết lời nên quên mất nhạc, thì bài hát í cũng đi vào dĩ vãng. (Xét ra bài hát "Một con Vịt" có thể nói là sống mãi với thời gian nhờ ca từ đơn giản ngộ nghĩnh, dễ hiểu, dễ thuộc )
    Tuy nhiên, ca khúc của Củ đậu bay không hẳn là đơn giản. Nó khá loằng ngoằng, lê thê, nhiều khẩu hiệu, lắm lí thuyết, nhưng lại không quá phức tạp để trở nên khó hiểu. Nó tạo cho người nghe cảm giác mình đang nghe cái gì ... bác học hơn Lam Trường, Đan Trường, giàu lí trí hơn nhạc Tàu suốt ngày rên rỉ đau thương. Nó tác động vào tính tò mò, ham của lạ của mọi người. Nói vậy chứ cũng có ối bài lời đọc lên nghe được.
    Về phần nhạc em không dám bàn. Em nghe mãi mà vẫn không hiểu nó thuộc thể loại gì. Nó cứ nhàn nhạt thế nào í, nghe bực bội lắm!
     Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    noi nghe co'' ly'' do'',
    Tuy nhien theo ngu y'' cua tui, Lyric cua TW thi tui rat kham phuc Tran Lap-nhac the nao cung co loi kha'' hay co y'' nghia duoc- va` giai dieu rat du''ng DST nua - do vay nghe de vao ca''i tai...
    co'' dieu, Vocal Tran Lap ha''t doi khi ho*i pho^ do da`n gio.ng qua'' su''c....can mo* them am vuc cao nu*a. ..!..
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Con mụ này năm ngoái được mấy điểm Marketing hả. 9.5???
    Cục Gạch còn có một đội ngũ FAN hùng hậu và có tổ chứ, chứ không mất tập trung và tự phát như các band khác. Thể hiện ở chỗ khi đi xem, bạn có thễ dễ dàng nhận ra một đám trẻ con lố nhố, dưới sự chỉ đạo của một người bảo hô thì hô, bảo vẫy thì vẫy ...
    Đây là nội dung cuộc nói chuyện hôm qua, hay kia gì đó của em với một CG Fan
    - Mày nghe đĩa mới của The Wall chưa?
    - The Wall nào?
    - The Wall, Bức Tường ý.
    - À à. Bức Tường hả. Ờ, nghe rồi. Tao tưởng nó ra lâu rồi chứ?
    - Thấy sao?
    - Có bài Con số 0 nghe cũng tạm. Nhưng nói chung là không thích lắm, vì chả hiểu nó là thể loại gì nữa.
    - Khó nghe à? Cũng đúng. Power Metal đấy. Trong album đấy hay nhất phải là Mắt đen.
    - Ừ, ừ. Nhưng Power Metal là thế nào?
    - Tao cũng không rõ, nhưng nghe nói thế... Rock Việt càng ngày càng phát triển. Chưa bao giờ tao thấy phong trào Rock lên cao như hiện nay. Công lao của The Wall ....
    - Bức Tường.
    - Ừ. Bức Tường hết. The Light và Thuỷ Triều Đỏ sắp ra đĩa đấy
    - Đĩa nào??? Đĩa Mong đợi mặt trời á? Cách đây mấy tháng rồi bố ạ. TTĐ cũng có đĩa mấy tuần rồi.
    - Vớ vẩn. Sao tao không biết.
    - Mày thì biết đ'' gì. Ra 135 HB mà mua.
    - Hơ, thế à. Tao đi ngay bây giờ. Phải ủng hộ Rock Việt.
    - Cút ******* đi.
    (Hết chuyện)
    Chẹp. Ý nghĩa của câu chuyện là chuốc lấy sự khó chịu vào người, nhưng cuối cùng thì 135HB bán thêm được 2 đĩa, một cho The Light và một cho TTĐ. Hehe
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Khoan, để tui đoán xem, tui không thích ban nhạc này, bạn tôi cũng không thích, vợ của bạn tui cũng không thích, con chó của bạn tui cũng không thích và mọi người đều không thích, tuy nhiên, không phải vì thích hay không mà phải là vì nền nhạc Rock VN... mà hình như Âm Nhạc hay Nghệ Thuật nói chung là về sở thích phải không ạ ? ... Khó quá, rốt cục tui cũng không nghĩ ra ông bạn định nói về cái gì.
    Vấn đề là phải có cái gì để moi móc (từ này xin lỗi là chỉ có losers sử dụng, bị người ta nói quá, không biết làm gì nên nói họ "moi móc") thì họ mới nói được chứ. Và cái moi móc đó có phải ai cũng móc hay không. Nếu ai cũng moi móc thì nó không phải là "moi móc" mà là sờ sờ ra đó ai cũng thấy được. Đó là khuyết điểm lớn.
    Cô ơi, em làm bài cô đừng chấm soi mói quá, em chỉ có làm sai kết quả thôi, thay gì cộng thì ghi thành trừ, cách làm cũng sai, nhưng em trình bày đẹp, sạch sẽ, cô đừng soi mói rồi cho em 0 điểm nha.
    Chưa ai mở miệng ra nói TW không thành công về mặt thương mại.
    Và ngoài biết ĐỌC ra thì còn phải biết mình đang nói về cái gì.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bài của huynh đệ Hnhan viết dễ đọc quá , trính trên trích dưới ,rất thoáng về phong cách trình bày .
    Mà bài viết này chỉ giành cho rocker, hẹ hẹ tại hạ là người nghe chứ không chơi nên không có ý kiến gì thêm
                                   Riêng một góc trời ...
  9. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô những bài viết rất hay của TinyBlackDove và toosonet, mời các bạn mỗi vị ba vại !, mình làm quen cái nhểy ?
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hnhan có một thói quen xấu là hay trích dẫn bài của người khác ra để bắt bẻ. Xin lỗi nhưng cái thói ấy theo tôi là hơi đàn bà. Còn chuyện mấy anh Bức Tường ( tục gọi là The Wall ) thì em ko có đóng góp chi hết vì em không phải Rocker, nhìn cái " Dành cho dân Rocker" mà ngại góp ý lắm thay, mí lị mấy cái đóng góp này các anh Bức Tường ( tục gọi là The Wall ) cũng chả đọc được. Mất thời gian lém
    I ain't nothing but the Blues
    Build me a woman, Make her ten feet tall. Don't make her worthless, Don't make her small. Build me someone I can ball All night long.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này