1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, khi người ta thấy không có lý lẽ gì hay ho để nói thì họ luôn tìm cách hạ thấp đối phương.
    Tui đoán thì chắc cách nói suôn như mấy ông thì gọi là đàn ông ? Làm ơn đi, những người nói mà không đủ khả năng đưa ra lập luận làm nên cho mình thì chẳng khác gì những bà bán cá bán tôm ngoài chợ lanh lảnh chửi đổng đâu. Lần sau làm ơn nói những gì có LÝ LẼ.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  2. Dickson

    Dickson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vâng
    xin lỗi anh em 1 tí,vi em mới nghe rock nên còn kém,không biết nhiều
    cho em hỏi thật 1 câu nhé:
    TW chơi thể loại gì?
    em nghe album đầu tien thì giống hard rock,cái Vô Hình thì có những bài lại giống power,thiệt khó nghĩ
    mong anh em giúp em
    :D
  3. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ em cũng chịu chẳng biết nó là thể loại gì nữa
    nếu bác nghe cái đĩa 1 thấy giống Hard Rock ,nghe cái thứ 2 thấy giống Power thì bác giỏi quá rồi còn gì ? vì em nghe bảo mấy bác TW chơi như vậy mà ,nhưng mà sao em nghe em thấy bí bức khó chịu lắm ,Rock cái kiểu gì ấy ,mà em nghe mỗi bài Vô Hình mí con số 0 và đêm là còn thấy hao hao Power he he ,các bác thông cảm tai em nó thế nào ấy
    mà mình có phải Rocker đâu nhể ?cứ vào bàn luận xàm
    ...Và từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhoà
    Và từ đó chốn phong ba ,anh làm dâu nhà nguời ...
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngờ rằng đồng chí chả có cái quái gì trong đầu để mà đóng góp cho Cục Gạch nên mới quay ra gõ bác hnhan Đã thế đồng chí lại còn lười đọc nên bài viết của đồng chí... chả có nội dung wé giề cả. Cái kiểu chõ vào nói một câu: "chúng mày nói chuyện giề mà chán thế tao chả thèm nghe đâu" Hê hê túm lại tôi chỉ muốn khuyên đồng chí một câu "không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có le te phát biểu"
    Không đầu hàng. Không hối hận.
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 31/12/2003
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, dựa cột nghe vậy. Công nhận đầu óc iem không có gì thật, chán không cơ chứ
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  6. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái wan trọng là mỗi người đều thấy cái hay riêng!
    tất nhiên là phải có người thích,người không
    Nhưng điều đó không nói lên việc TW chơi hay hay dở!

    Lạc nước đôi xe đành bỏ phí....

    Gặp thời một tốt cũng thành công....
  7. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dickson nghe thế nào mà lại kết luận cái đầu tiên là hard rock, cái thứ 2 là power thế, làm ơn đưa ra cái định nghĩa về Hardrock và Power ra rồi đem đối chiếu với cái mà Cục Gạch gọi là rock xem có đúng như thế không? Nhưng mà nghe vẫn thấy Cục Gạch giống một boyband hơn !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  8. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cái wan trọng nhất band làm được đó là ngôn ngữ của
    các bài hát điều rất có ý nghĩa và điều được phần đông tầng
    lớp thanh niên chúng ta hiện nay hát làu làu.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    À nhỉ, cũng giống như kiểu suốt ngày bị cái wán hay hàng xóm tra tấn lỗ tai bằng nhạc Ưng Hoàng F^ck, hoặc rên ư ử mấy bài nhạc Hoa lời Việt chẳng ăn nhập ra đâu vào đâu với lời 1,lời 2, lời 3 và ...lời thứ n ý, rôì sau đó thế nào bước chân ra đường cũng gào ông ổng lời nhạc à... Ko thuộc cũng fải thuộc, vì lỗ tai đâu có vấn đề về phần nghe đâu...hé hé...
    À mà điều tối wan trọng là đừng có viết 1 câu roài Enter xuống dòng, người khác đọc hơi xốn mắt và hiểu sai ý thì lúc đó lại ư ử khóc ri rỉ..nhỉ??
    ...Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    nên một mình loay hoay lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ...
  10. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sến cũng có bài hay đấy chớ, cái bài gì "và em sẽ mãi mãi không quay trở về..." mấy hôm nay đi kiếm đĩa mãi không được. Bác nào biết bảo hộ cái. Hồi trước mua mấy cái Bob Dylan theo hướng dẫn của hnhan nhưng còn bận bịu với bộ Pain of Salvation nên chưa nghe được, phải lấy ra nghe rồi down lời xem nó ra làm sao mà ông này hâm mộ dữ dội thế. Mà ông nghe tụi này chưa hả hnhan, nhạc thì quá trời luôn còn lời thì cũng được lắm đấy (chú ý cái đĩa avatar của tôi).
    Chat chit tí, đừng xoá nhé.
    Live that you might find the answers
    You can''t know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
    Được lorela sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 01/01/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này