1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Black_Bird viết lúc 21:56 ngày 31/12/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái wan trọng nhất band làm được đó là ngôn ngữ của các bài hát điều rất có ý nghĩa và điều được phần đông tầng lớp thanh niên chúng ta hiện nay hát làu làu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    À nhỉ, cũng giống như kiểu suốt ngày bị cái wán hay hàng xóm tra tấn lỗ tai bằng nhạc Ưng Hoàng F^ck, hoặc rên ư ử mấy bài nhạc Hoa lời Việt chẳng ăn nhập ra đâu vào đâu với lời 1,lời 2, lời 3 và ...lời thứ n ý, rôì sau đó thế nào bước chân ra đường cũng gào ông ổng lời nhạc à... Ko thuộc cũng fải thuộc, vì lỗ tai đâu có vấn đề về phần nghe đâu...hé hé...
    À mà điều tối wan trọng là đừng có viết 1 câu roài Enter xuống dòng, người khác đọc hơi xốn mắt và hiểu sai ý thì lúc đó lại ư ử khóc ri rỉ..nhỉ??
    có thể BT chơi theo hướng pop.Nhưng tại sao lại phủ nhận
    những gì họ làm được.
    Áu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  2. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, kể thì cũng lạ thật, hồi trước khi mà TW chẳng ai gọi là BT hay CG như bây h, lúc họ mới ra bài Bông hồng thuỷ tinh, khi đó rất nhiều người (bây h chỉ trích) lại thích họ, kể cả những bậc lão làng khó tính, vậy mà không hiểu sao từ khi bắt đầu có album, được nhiều fan, và diễn với ĐT thì mọi người quay lưng lại, chỉ trích họ ghê thật..

    Mấy bác rockfan nhà ta lạ thật, rockViet có bài nào dính đến yêu đương tình cảm thì chê ỏng chê eo là sướt mướt, sến, yêu cầu phải có lí tưởng, nhưng khi nghe Tây hát sến thì lại khen hay, thậm chí còn ngồi dịch lời và bình luận( không thiếu trên diễn đàn này)
    Những người viết ý kiến của mình ở trên này phần đông là mong muốn chỉ ra những khuyết điểm của các ban nhạc để Rock Việt Nam đi lên, nhưng xin các ban hãy đóng góp mang tính xây dựng 1 tí, tức là chúng ta có thể khen, chê(không chỉ TW mà tất cả các Band ở VN), nhưng đừng xúc phạm ban nhạc, lời lẽ nên tôn trọng, bởi vì họ thực chất cũng là những người yêu Rock, muốn được làm 1 cái gì đó cho Rock, nhưng năng lực có hạn hay chưa tìm được hướng đi đúng, chúng ta nêu ý kiến 1 cách chân thành bao nhiêu thì ban nhạc sẽ có cơ hội nhìn lại mình, hoàn thiện mình nhiều hơn, ngược lại chỉ có phản tác dụng, vì gây ác cảm cho người đọc( các thành viên ban nhạc), => không thèm đọc =>không tiếp thu....thực ra đây không phải ý kiến của cá nhân tôi, mà của 1 thành viên 1 band quen thuộc với chúng ta, mong các bạn lưu tâm.
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  3. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sâu thẳm trong con người là lòng ghen tỵ, còn vực sâu trước mặt họ chính là sự tự cao!
    Where there's a will, there's a way!
  4. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Của Ưng Hoàng F^ck ế nhể? Hình như đó là bài... (từ từ, chờ hỏi con bé ngồi bên cạnh.. "em ơi, chị hỏi tí!"...) "Rồi một người đi mãi, chắc không way trở về, chuyện tình nay đành chia đôi.." <-- hị hị... con bé bên cạnh tớ lẩm nhẩm, cuối cùng bảo em ko nhớ nỗi tênchị ạ!" hị hị
    Nếu ko nhầm thì cái avatar của cậu nì là Album thứ 12 của POS nhể? Trong đó có được bài Second Love được thèng bạn tớ nó khen wá chời, thậm chí cho nguyên cả một cái topic bên vnrw... hì hì... Mà tớ cũng chỉ nghe được mỗi bài đấy với bài số 2,3 thôi. Còn lại nghe cả Album thì tớ ngốn ko hết. Prog khó nghe thiệt.. khịt khịt (đưa tay wẹt wẹt..)
    Còn cái chuyện lời lẽ của Cục Gạch (gọi theo bậc tiền bối Flora), thì tớ ko có chê nó "sến" nhá dpgc. Tớ chỉ bảo ngày nào cũng bị dộng vào tai bắt fải nghe thì đến UHF còn thuộc chứ huống chi là 1/2 pop + 1/2 giọng gào kiểu Rock như CG mà ko thuộc vì chắc lỗ tai có vấn đề.. hị hị...
    ...Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    nên một mình loay hoay lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ...
  5. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thấy nghe sến cũng hay đấy chứ, có khoảng 1-2 bài trong 1 album là vừa, vì nó hợp tâm trạng của nhưng người đang buồn, ngoài ra còn để thư giãn sau khi nghe những âm thanh ầm ĩ, thienthan_13 cũng chả thích sến đấy là gì( nghe đi nghe lại forever and one, only love), tôi đang ngồi nghe Love of a lifetime của Firehouse đây.
    Mà còn nữa, sến trong Rock còn là cách ngắn nhất để cho những kẻ ngoại đạo đến với Rock( đồng ý không Angel...hic giờ này mà nick YM vẫn sáng, đi ngủ đi em gái)
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ.. lúc mà buồn thì nghe vì nó hợp tâm trạng. Còn thích Sến, à uh, có sao đâu. Có điều nó ko đến nỗi chảy nước như của mí pác CG ạ.. thông cảm nhớ!!
    cái này thì pó tay con gà way... Em nghe Rock được những 8 năm roài.. cái thời mà CG còn chưa là cái rì hít ý.. Giờ em toàn dộng Brutal với Death lẫn Black thôi. Đang tập tành nghe Prog nữa.. hị hị... Xin lỗi, em ko kham nỗi cái kiểu của CG tuy em có nghe, nghe hơi bị nhiều là đằng khác.. À, đang học bài, mai test, à ko, hôm nay test, nên đành chịu..
    Mà ơ, ai làm em gái của ông mà nhận vơ.. xời...
    ...Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    nên một mình loay hoay lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ...
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chà, chủ đề bàn luậ về Cục Gạch thì đúng là bật tận, cãi nhau mãi cũng không hết. Kết luận một câu, Cục gạch là một POP band !
    ALEXI  "WILDCHILD  LAIHO
    ......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/ Follow me m/ !
  8. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Có lý lắm. Hãy nghe lại lời của Da Vàng , Atomega hay The Light đi. Lủng củng đến mức không hiểu nổi. Nhưng phải như vậy mới gọi là Rock không thì đừng kể đến.
     Jacob Trần
    www.coixuong.net​
    CÒI XƯƠNG ROCK SHOP​
    www.coixuong.com​
  9. nightshade

    nightshade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa anh chúng em nghe Rock chứ không nghe tuyên truyền cổ động ạ
    là lủng củng,vâng ,nhưng nó không đẹp đến nỗi sáo rỗng như bờ tường ,còn bác đông gi gỉ gì gi đó bảo là bờ tường năng lực có hạn nên không tìm hướng đi đúng
    thật ra không phải vậy mà là cố tình chọn hướng đi ấy
    phải chịu thôi vì bờ tường muốn chơi Rock kiếm tiền mà
    bảo bờ tường là pop thì không đúng ,nhưng là rock thì cũng hổng phải
  10. chip_1410

    chip_1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tui thì là người mê rock cực kỳ luôn!!!!!!!!nhất là bức tường, tui cũng nhiều khi nghe nhạc rock của nước ngoài, nhưng theo tui nghĩ thì người việt nam mình không mầy khi thích cảm giác trống đánh , hay la ghitar điện ...nói chung là người việt nam thích cảm giác sâu lắng hơn, mà theo tui nghĩ thì TW đã thành công trong việc đưa nhạc rock vào tai của những người việt nam!!!!!!không dễ lãng qwên như các loại nhạc khác, lời thì sâu lắng, nhân văn!!!!!!
    nói chung thì đối với toi nhạc rock rất hay, nhiều khi buồn chán hay thất vọng vì điều gì đó, tui hay nghe nhạc rock và cảm thấy rất thoải mái , nó giải toả tâm lý rất tốt cho tui mà không loại nhạc nào khiến tui có cảm giác thế cả!!
    bây giờ thì cũng có rất nhiều các rock band việt nam đáng để nghe đấy , các bạn thử nghe THE LIGHT hay la THUỶ TRIỀU Đỏ xem và cho biết ý kiến nhe!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này