1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, bạn chíp ơi mình bắt tay làm quen cái nhỉ, con Cún nhà tớ cũng thích Bờ Tường lắm nhé, mỗi khi thằng bé hàng xóm nhà tớ bật Bờ Tường với những bài như Bông Hồng Thuỷ Lôi, Đường đến ngày vênh vang, Người đàn bà hoá sói... trong album Tâm hồn của Gạch, và trong album Tàng hình với những bài như Con số âm, Mắt toét, Cây chanh... chao ôi, hay ơi là hay nhé, nghe mà giật đùng đùng, bàn về lời thì, chao ơi, rất sâu xa, bác học, hơn hẳn mấy chú Làm Chuồng, Đan Chuồng, Ưng Hoàng F*ck nhé.
    Ôi, sao tớ thích Bờ Tường thế ? Trang web của Bờ Tường là http://cucgach.com hả, tớ cũng muốn vào đăng ký quá !
    ALEXI  "WILDCHILD  LAIHO
    ......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/ Follow me m/ !
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như cậu bé này ở nơi hoang dzã xa xôi lắm nên không học được phép văn minh lịch sự. Ở đây là đang bàn luận, nhận xét về cách chơi nhạc và ý nghĩa của bài hát, chứ ko fải là nơi để bạn thoá mạ hay hạ thấp những con người được nhiều người khác yêu mến. Có thể bạn không thích BT, tất nhiên, tôi cũng không thích. Mỗi ban nhạc đều có tifosi fan và Anti fan, bạn nằm trong số thứ 2. Nhưng cũng ko có nghĩa bạn lên tiếng một cách thiếu ý thức như thế. Còn nếu không, có lẽ bạn về nên học lại cách phát âm và đọc chuẩn mặt chữ TV bắt đầu từ lớp mầm hoặc lớp chồi đi nhá!...
    Chỉ nói tí cho vui miệng. Còn pác náo ý kiến cứ tiếp tục ý kiến. Tuy nhiên nó ko đồng nghĩa với việc "bổ báng" và "xỉ nhục" người khác một cách thiếu ý thức, thiếu văn minh và trắng trợn đến như kiểu của WC.
    p/s: ngồi ngoài dzòm tiếp....
    ...Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    nên một mình loay hoay lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ...
  3. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Ha, mọi người có vẻ ác cảm với những người thích CG nhẩy, tôi phải nói rằng tôi không thích 1 band nào của Việt Nam, nhưng tôi tự hào rằng tôi có cái nhìn thoáng đối với Rock Việt, tôn trọng những người đang góp mình vào những show mà chúng ta vẫn đi xem để rồi chê ỏng chê eo, còn hơn những kẻ chỉ mượn cái diễn đàn này để chửi người khác, để xúc phạm nhau, mà thực ra cũng chẳng làm gì để cho RV đi lên...
    Viết bài này tôi thừa biết có khối kẻ sẽ trích dẫn, hay bình phẩm theo kiểu lăng mạ, hay chê bai tôi không có trình độ, hay ví tôi với cái gì gì... tuỳ các bạn, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, nếu chửi nhau, thì tôi nhận thua, vì tôi không biết chửi
    To angel_13: tôi biết bạn nghe nhiều, nghe lâu, nhưng chưa chắc đã lâu hơn tôi, nhưng gì bạn nghe chưa chắc tôi đã không nghe, và nghe nhiều nên khi nghe VN có sự chênh lệch trình độ, điều đó là tất nhiên, vì VN ta chưa có điều kiện như nước ngoài, hãy có cái nhìn thoáng hơn đi
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  4. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói đây là nói chung chứ có phải là nói TW đâu anh bạn, với lại họ cố tình hay không thì làm sao anh bạn biết được
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    Tại hạ cảm thấy ngưỡng mộ những bài trả lời gần đây của Đông Phương Giáo Chủ . Xin kính một ly beer 0.75L ,hix hix dạo này thèm beer Trần Hưng Đạo thế nhỉ ?!!
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bạn này bùn cười nhểy, không thấy tôi đang bàn về một band nhạc mới nổi gần đây sao, có bàn về Bức Tương đâu mà bức xúc thế, band này ở trên núi mà, thông cảm, lạc chuồng !
    ALEXI  "WILDCHILD  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  7. chip_1410

    chip_1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    nè windchild oi, bạn ở đâu ra theé, tôi nói rồi mỗi người có một sở thích riêng, nếu mà giống nhau thì tạo hoá sinh ra nhiều người làm gì chứ!!!!!!!!!bạn không thích nhưng khogn có nghĩa là bạn lại có thể nói những tữ ngữ như thế được, ok!!!!!hãy tôn trọng người khác!!!!!!!!
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nói về nhạc thì đa số người VN mình thích hợp với loại nhạc sầu sầu thảm thảm, tối tăm tối mù và hợp âm thứ. Ấy là tại vì nhạc dân tộc ta nó đã thế, cũng ảnh hưởng không ít đến cái lỗ tai.
    Iorela : tui chán Rock rồi, chắc không nghe cái PoS đâu, cảm ơn hen ^_^. Bob Dylan thì phải coi lyrics thôi, vì thằng cha này hát khó nghe lắm, nhất là cái thời sau Desire, cứ rên ư ử.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bởi tính cách điển hình của người VN là thế mà. Nói cực nhiều, nhưng làm thì cực ít , các Rock fan thực thụ của VN là những đại diện tiêu biểu ....
    Gone with the wind ... far away ...
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Xời, nói chí phải Bây giờ mới nhớ lại cái hồi bác Nam hâm làm cái Dốc cờ lắp đầu tiên của Hà Nội, mỗi tháng biểu diễn 2 lần ở chỗ Ngọc Khánh. Dân tình nhà ta đến xem ầm ầm, tạp chí mang về đọc be bét rồi gật gù với nhau. Nhưng mà một xu ghẻ cũng chả chịu xì ra nên cuối cũng cái cờ lắp hay ho í cũng tiêu luôn. Nghĩ lại mà tiếc! Hồi í cũng xin mẹ 10k đóng tiền (mỗi tháng chỉ mất 10k thôi) mà mẹ ứ cho nên đành đến ngó, chứ hồi í mình mà được làm thành viên cái cờ lắp í thì lịch sử đã khác
    Còn về phía các anh The Wall hay cục gạch hay.... thôi thì các anh í cố gắng được như thế cũng là quý hoá lắm rồi. Các bác không thích thì để cho người khác thích, đừng có chê bai ghê quá tủi thân người ta. Nếu cứ theo lời các bác mà sửa sai thì chắc các The Wall phải cải tiến cả đời... có khi phải chờ đến kiếp sau rồi cải tiến từ lúc mới sinh ra ấy chứ.
    Cho em hỏi thêm một câu: Bác Đông Phương Giáo Chủ có phải là Đông Phương Bất Bại trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu không nhỉ
     Không đầu hàng. Không hối hận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này