1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các nội hàm của tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jumanji7, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nhân một topic bên Tâm sự, và nhân một ngày đẹp trời mùa thu, jumanji xin góp vài dòng quan điểm cá nhân mình về gái "ngoan", gái hội tụ đủ tiêu chuẩn đáng để lấy làm vợ. Tớ vẽ ra một bức tranh tạm coi là hoàn hảo, mời các zai thanh gái lịch trong cốc vào đàm đạo. Nổi hứng viết ra vài dòng nên chắc chắn sẽ còn thiếu sót, khi nào tớ nghĩ ra thêm sẽ bổ sung tiếp [:D].


    Về cơ bản, điều kiện cần và đủ cho một cô gái trở thành "ngoan" là được giáo dục tốt (từ gia đình - cái này quan trọng nhất - nhà trường, xã hội,...) đồng thời phải có nhận thức tốt, tiếp thu cái đúng, cái tốt, tự sửa những gì chưa đạt, ngày càng hoàn thiện mình hơn.


    Có thể miêu tả ngắn gọn một cô gái là người yêu lý tưởng với hai từ: Ý tứ và biết điều. Vậy thế nào là ý tứ? Thế nào là biết điều?


    Ý tứ nghĩa là lời nói, điệu bộ, cử chỉ, hành động của gái luôn phải nằm trong khuôn khổ. Khuôn khổ nào? Khuôn khổ của lề thói, của các quy ước, phép tắc nói chung. Cụ thể một chút:

    Về lời ăn tiếng nói, gái phải ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ dễ nghe. Lí nha lí nhí hoặc the thé, oang oang,... đều không được. Nói phải có đầu có đuôi, đầy đủ chủ - vị ngữ, không bao giờ được nói trống không, cộc lốc, nhát gừng. Gặp bề trên hoặc người quen, bạn bè phải chào hỏi, cứ im như thóc hoặc giả vờ không thấy là không được. Phải biết nói cảm ơn, xin, xin lỗi,... đúng lúc, đúng chỗ. Không bao giờ được chửi, nói bậy, dù là trong suy nghĩ..


    Miếng ăn là miếng nhục, vì thế điều đầu tiên là... không được ăn tham. Gắp miếng ăn hoặc và một miếng cơm, tóm lại là cứ cái gì đút vào mồm ăn thì phải chọn miếng be bé, vừa miệng thôi, kỵ nhất là há mồm to, nhồm nhoàm trong miệng (cái này có một ngoại lệ duy nhất, các bạn tự suy luận [:P]). Ăn thì phải gắp vào bát rồi mới đưa lên miệng, đừng có đánh đáo đút tọt vào mồm. Dù có thích một món thế nào đi nữa thì cũng phải ước lượng không được ăn quá phần của mình (giả dụ đĩa có 6 con tôm, 6 người ăn thì ăn một con thôi, đừng có lùa cả đàn). Và không được gắp 2 miếng liên tục. Ăn sang cái gì đó rồi mới gắp tiếp miếng thứ hai. Đừng có bê cả bát lên mà húp nước, phải dùng thìa. Điều nữa là khi ăn kỵ nhất là phát ra âm thanh, phải hạn chế tối đa. Muốn vậy thì phải nhai nhẹ nhàng từ tốn thôi, đừng có tóp ta tóp tép, và dùng đũa chứ đừng dùng mồm để hút chùn chụt bún, miến, phở,... vào miệng. Có nhiều trường hợp, con dâu cắn quả cà pháo bắn phọt vào mặt mẹ chồng rồi đấy [:P]. Hoặc chấm rau vào nước mắm mà lại lóng ngóng, vụng về, không đón ngay vào bát, nước mắm vung vãi ra bàn, ra mâm... Tóm lại là có vô vàn điều cần phải nhớ. Có thể mượn tinh thần của câu thành ngữ sau để nói về vấn đề này: "Con gái Hà Nội cọng giá cắn làm đôi".


    Nói tiếp về các điệu bộ, cử chỉ khác. Đã là gái thì phải nữ tính, đừng có hùng hục như đàn ông con zai, nhưng cũng đừng có ẻo lả, yếu ớt như người bệnh. Nhẹ nhàng mà dứt khoát. Hơn nữa phải khéo léo, kỵ nhất là vụng về, động đâu vỡ đấy, lóng nga lóng ngóng. Tinh thần chung là như thế. Cụ thể thì nào là phải khép nép, không được hở hang, rồi không làm những hành động cá nhân như ngoáy mũi, gãi, xì hơi,... ở nơi công cộng. Cười cũng vậy, phát ra âm thanh nó nhẹ nhàng thôi, đừng có hô hố, ha há ra. Hôm nọ tớ đi ăn miến lươn ở Yên Ninh, cái hàng mà bên ngoài hơi bẩn bẩn nhưng vào nhà thì khá sạch sẽ - bác nào đi rồi chắc biết, được thưởng thức giọng cười của mấy bạn gái phục vụ ở quán đấy. Ôi thôi rồi Lượm ơi, từ thuở lọt lòng tới giờ lần đầu tiên mình được nghe giọng cười khoái trá đến mức độ ấy, mà lại là con gái nữa. Tớ không đủ khả năng dùng lời để tả lại, dù chỉ một phần, chỉ biết là nếu các bạn được nghe điệu cười ấy thì cả đời này sẽ nhớ mãi không quên [:D].


    Xin kể ra 2 trường hợp mà tớ đã tận mắt chứng kiến. Tối hôm nọ tớ đi dạo về, tầm 10h hơn thì bắt gặp một em đang ngồi ăn trứng vịt lộn. Tớ đi bộ nên có dịp quan sát kỹ cách thức thực hiện hành động ăn của em ý - thật không thể mê được. Của đáng tội, em ý trông trắng trẻo, xinh xắn lắm. Em ý ngồi, (xin lỗi các bạn) hai chân thì dạng háng ra, xắn một nửa quả trứng vịt lộn cho vào miệng, nhai tòm tọp, tớ đi cách xa cả mét mà vẫn nghe rõ mồn một. Ăn gần hết, sực nhớ ra chưa thưởng thức rau thơm, em ý lấy một cọng rau răm, há to mồm rồi ném tọt vào miệng, sau đó mới ngậm lại nhai tiếp. Còn trường hợp thứ hai là hôm lâu rồi đi đường thấy một em mặt hoa da phấn, ăn mặc sành điệu, đi xe ga xịn, thế mà một tay lái xe còn một tay còn lại đang ngoáy mũi. Duyên thế không biết [r24)].


    Ý tứ cũng bao hàm cả sự tinh ý. Cái này rất quan trọng, vì một cô gái tinh ý luôn khiến zai hạnh phúc và tự hào so với một cô gái vô tâm. Tinh ý thì chẳng có sách vở nào dạy, chẳng có ai dạy (đầy đủ) cả, tự mình phải chú ý thôi. Mấu chốt là quan sát, để ý xung quanh, thấy cái gì bất thường hoặc có vấn đề thì phải can thiệp, từ những cái nhỏ nhất. Chẳng hạn, thấy mẹ/cô dì chú bác/bạn bè/sếp/... bê, xách gì đó nặng thì phải chạy ngay ra đỡ, đó là tinh ý. Đi ăn bánh xèo thấy zai cuốn hơi vụng thì cuốn cho zai, đó là tinh ý. V.v.. Phải tinh mới nhận ra, nên nó chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi, nhưng rất quan trọng, kể cả trong tình yêu cũng như trong cuộc sống.


    Tạm thế đã. Tớ phải đi bây giờ, khi nào rảnh sẽ viết tiếp.
  2. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Theo các tiêu chí này thì k thể có đc 1 cô gái ngoan :D
    chỉ có thể lai ngoan mà thôi, na ná ngoan nữa
  3. dead_lock

    dead_lock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    thể nào bác ju cũng bị chị em ném đá vỡ đầu :))
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cái mà chú vừa đưa ra ấy mà, các cụ ngày xưa gọi nó là :Công Dung Ngôn Hạnh.

    Lý thuyết đó thuộc về học thuyết của Nho giáo, được đưa ra để làm chuẩn cho một người phụ nữ Việt thời phong kiến, nói đúng hơn nó là cái nhà tù ảo của phụ nữ, buộc tất cả mọi người phải cư xử theo lễ giáo. Chính lý thuyết đó cũng đã gây ra mọi hiềm khích và gây ra cảnh người ăn thịt người đấy.

    Bởi vì, dựa vào tiêu chí đó, phân định được người giỏi và người dở, dân chúng bắt đầu lừa gạt nhau để có cái tiêu chí đó, chị em sinh ra sống giả tạo để mọi người công nhận đạt tiêu chí đó, và dân chúng thì bài xích những kẻ không chịu sống theo nguyên tắc, gây nhiều oan ức cho chị em, có thể nói tiếng than oán động cả đất trời. Vậy mà giờ này chú lại muốn tiếp tục làm chuyện tội lỗi, buộc chị em vào cái lý thuyết gái ngoan của chú, chú thấy tội của chú chưa.

    Vậy nên, nói ngông cuồng một câu, nếu muốn phụ nữ trở thành ngoan hết cả thì đốt hết sách đi, bỏ luật lệ đi, bỏ thi cử đi, đưa con người về thời săn bắn hái lượm, khúc đó của con người chính là thiên đường đấy.
  5. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần làm 1 cái poll. Nội dung thế này " Khi đi ăn, mà gặp phải những món như cơm sườn sốt ở 123 chẳng hạn > thì các bác có lấy dao, dĩa để cắt thịt ở sườn ra cho bạn gái không ?

    Em nghĩ 10 người đàn ông thì sẽ ít nhất quá 1 nửa trong số này tình nguyện làm hộ bạn gái việc này, cho dù cô ấy không nhờ. Đơn giản đó là cách thể hiện tình cảm của những ng yêu nhau.

    Thế nên nếu cứ lấy lý thuyết áp đặt vào thực tế thì khổ cho cả 2 bên lắm. Em tia trộm được cái đoạn bánh xèo mà bùn cười quá. K lẽ gái ngoan thì lúc nào cũng phải cặm cụi cuốn cho ng yêu ăn à ???
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Con gái phải tỏ ra nhu mì, nhìn thấy con chuột mặc dù deck sợ nhưng cũng phải ré lên :))
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bạn Ju quả này chết bẹp rồi =))
    Đọc đến quả "không được nói tục chửi bậy dù là trong suy nghĩ" thì tớ cam đoan là đến 8/10 con không thể đạt được.
    2 con còn lại thì 1 là Đức Mẹ Maria và 2 là 1 con bé bạn tớ - làm giáo viên, gia đình 3 đời nhà giáo =))
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Zai ngoan, ý tứ là loại zai không vì nhân lúc giời đẹp mà mở thớt giữa chợ bình phẩm về chuyện gái nết na hay không nết na, lại càng không chen vào đoạn "gái thế nào đáng để lấy làm vợ". Cái này thì không sách vở hay cha mẹ nào dạy cho đầy đủ, zai phải tự biết suy nghĩ và sửa mình cho bớt vô duyên mà thôi.

    Anh xin hết! Các bạn gái duyên, ý tứ, có nhu cầu vỗ tay khen bài anh thì PM anh 1 cái, anh cảm ơn trước!
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    -Hồi bé quá thì không biết, có đôi ba lần;
    -Gần đây, mỗi khi quá ức chế.

    Hi vọng là bạn Ju chưa hết hứng. Hồi hộp chờ phần sau!
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, cái này thì tùy người mà tiêu chuẩn và cách nhìn người khác nhau. Mẹ, toàn người lớn rồi ko lẽ tự mình ko nhìn được mà lại phải đọc tiêu chuẩn của thằng khác để chọn vợ cho mình à. Đánh giá sẽ phải trên nhiều khía cạnh và trong đó có cả cảm nhận của bản thân được hình thành trong quá trình tìm hiểu lâu dài nữa. Nếu cứ nhè mấy cái hành động ban đầu mà chú này viết, số đỏ khéo lại gặp được con nó diễn giỏi đến lúc cưới về nhà rớt mặt nạ ra thì cả họ khiếp đảm.

    Toàn bộ những gì viết ở trên thực ra đều là các ví dụ cụ thể cho duy nhất một đức tính của gái, gọi là "biết cách ứng xử trong giao tiếp xã hội". Từ cấm ngồi dạng háng cho đến ăn uống ko được phỉ nhổ vào mặt người khác, blah blah. Nếu lấy ví dụ ra thì trăm ngàn tình huống khác nhau... kể đến bao giờ cho hết. Ứng xử khi chỉ có 2 đứa, khi đi với bạn bè, khi tham gia hoạt động tập thể, khi có mặt người thân quen biết, người lạ mới gặp lần đầu, kéo ra có hàng trăm trang...

    Luận bàn về bản chất con người, tính cách đã thành hình thì xét trước hết: Các thói quen, ứng xử trong cách sinh hoạt cá nhân
    . Bởi vì "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Các gái có diễn kịch trước mặt ta trăm lần nhưng nếu ko thực sự như vậy hoặc ko học cách thay đổi bản thân thì khi có một mình nó lòi ra bằng hết. Có những sách đã nói, "muốn biết tính cách một người trưởng thành, hãy đến thăm căn phòng người đó bất chợt vào một ngày ngẫu nhiên". Câu này cũng tương đối đúng, nhưng ko phải mọi trường hợp. Nói chung cách thử cũng lại muôn vàn.

    Topic để bàn luận thì ko hứng, nhưng nâng lên một tầm mới để chém gió thì rất tốt. Về gái ngoan, gái hoàn hảo? Dài thì ko thể kể ra hết đức tính cần có, ngắn gọn lại là phải ngoan, phải hoàn hảo. Lấy ví dụ về ứng xử hợp lý trong cái thô tục đời thường: Phản ứng của gái thế nào là hoàn hảo, khi đang đi cạnh mẹ chồng tương lai giữa nơi đông người qua lại, bỗng nhiên mẹ giẫm phải bãi c.ứ.t chó?

Chia sẻ trang này