1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các nội hàm của tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jumanji7, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    con gái ngoan là con gái trong nhà trẻ í :D. cái thời này mà tìm dc mấy em ngây thơ trong trắng khó hơn lên trời :))
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đánh giá gái ngoan = ngây thơ trong trắng thì đúng là ngớ ngẩn :))
    Nói thêm, ở trong nhà trẻ người ta gọi là trẻ con, các cháu chứ không ai gọi là con gái nhé. [-X
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Lâu lâu mới mò vào cái cốc này. Vớ đc cái topic hay đáo để [:D]


    Chú chủ top đem con bỏ chợi rồi à [:D]
  4. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} @ chủ top : mấy ý của chủ top phần nhiều nghiêng về là các thói quen hàng ngày thôi , ko giải quyết đc v/đ đặt ra .

    Tôi đặt lại v/đ như này :
    1. Gái / ( trai ) ngoan là gái có cách hành xử tốt trong các mối quan hệ :
    -[FONT=&quot] [/FONT]đối với người thân thì kính trên nhường dưới - hiếu thảo , hoà thuận , ít so đo tính toán thiệt hơn
    -[FONT=&quot] [/FONT]đối với người ngoài thì sống biết điều - hành xử thế nào cho có tình có lý , ko quá đà , quá đáng
    -[FONT=&quot] [/FONT]đối với quan hệ trai gái thì có tình , có nghĩa , cân nhắc kỹ trước khi bắt đầu 1 mối quan hệ
    2. Tôi thử đưa ra công thức lấy vợ/chồng như này ( tất nhiên là có xê dịch sai số ) :

    Tình yêu giữa 2 người + cộng với tinh thần xây dựng , cầu tiến + cộng với cái chữ ngoan trên kia = thì tạo ra mối quan hệ vợ chồng bền vững dài hạn .

    [FONT=&quot]P/s : chém gió 1 cái ạ , mời các bạn gái tiếp tục ném đá ạ [r32)]
    [/FONT]
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Những em như Tăng Thanh Hà , Trương Ngọc Ánh , Mai Phương Thuý , Ngô Phương Lan , hay kể cả như Yến Vy hoặc Hoàng Thuỳ Linh......thì lại chẵng quan tâm các ông thợ xẻ ở đây hay thiên hạ ngoài kia đánh giá như thế nào về họ . Có nghĩa là họ có quyền chọn các ông , chứ các ông có cái vẹo gì mà soi họ ngon , à quên ngoan hay không ngoan?đáng lấy làm vợ hay không?
    Thôi , nói như thế thì lại bảo so sánh ngập khiễng . Trở lại các em quanh ta hàng ngày trong làng , ngoài phố .
    Các em gái không ngu tí nào (ngoại trừ các em bị thiểu năng trí tuệ ), các em nhan sắc bình thường thì hẳn sẽ phải ý thức rằng sống nên khiêm tốn , cố gắng tu luyện cái của hồi môn Tứ đức các cụ truyền lại để mong có một thằng thợ xẻ như những thằng thợ xẻ ở đây bốc lên đò sang ngang. Còn những em xấu như cá sấu nhưng bù lại gia đình buôn lậu gia truyền , hoặc địa chủ , hoặc cai tổng , tham quan ....Hay những em chân dài hơn bình thường chút xíu , mặt trơn láng không sủi cảo , ngực tấn công , mông cũng tấn công .....thì có khi trong con mắt chúng nó các tay thợ xẻ ở đây lại chỉ là lũ gà qué .

    Như vậy thì các ông thợ xẻ ở đây đã biết mình ở vị trí nào và quyền hạn đến đâu rồi chứ ?
    Đề nghị các ông trở về mặt đất , mơ thế là đủ rồi . Ai trở về vị trí của người ấy , nếu không muốn các gái ngoan , gái xinh ở đây họ bĩu môi cười ruồi vào bầy chim sẻ .
  6. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy, gái khôn là gái chửi chữ với thằng hàng xóm cơ để nó không nói lại được mà về đau như cắt
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bác nói đúng ở hai điểm: Một, những điều em vừa đưa ra đầu tiên chính là một phần của Công Dung Ngôn Hạnh.

    Nhưng sai ở chỗ Nho giáo là thứ lý thuyết hà khắc, cực đoan dùng để nhồi sọ dân đen, làm cơ chế, lý luận để vận hành bộ máy phong kiến. Còn những gì được đưa ra ở đầu topic chỉ là nằm gói gọn trong một điều duy nhất - Tinh ý - mà thôi. Bác bảo chỉ có Nho giáo mới có những nguyên tắc. Vậy ở phương Tây, những nguyên tắc như ăn không tỳ tay lên bàn, kiêng hỏi tuổi phụ nữ,... là thế nào? Chắc hẳn là Nho giáo du nhập sang đó .

    Thứ hai, bác đúng nếu cho rằng muốn phụ nữ trở thành ngoan hết thì quay trở lại thời săn bắn hái lượm. Vì làm gì còn luật lệ, còn sách vở. Nhưng vấn đề ở chỗ nào? Đó là thời kỳ người ta gọi là nguyên thủy, mông muội. Con người ngày càng tiến hóa, xã hội ngày càng văn minh. Người khác với loài vật ở chỗ ở loài vật chỉ có bản năng, còn người thì biết suy nghĩ. Ở con người hình thành cái gọi là văn hóa, là tục lệ, là cách ứng xử với nhau. Các quy tắc, tập quán, lề thói,... đó luôn có vai trò quan trọng, nó nói lên con người ta được giáo dục thế nào, (một phần lớn) nhân cách ra làm sao. Chỉ có điều người ta có xem nhẹ nó hay không mà thôi.

    ...

    Tớ viết bài ít khi thừa hay thiếu cái gì, thế nhưng hầu hết toàn là nhìn mà không thấy, nói mà không nghĩ nhỉ!

    ...

    Bỏ sót mất một nội dung chính của Tinh ý, đó là Tâm lý (tính từ). Gái mà tâm lý thì zai chỉ có sướng mà thôi. Vậy thế nào là tâm lý?

    Tâm lý tức là khả năng quan sát, suy đoán, nhận xét dựa vào nét mặt, cử chỉ, hành động,... tóm lại là những biểu hiện của zai, từ đó biết (hoặc đoán) được zai đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, muốn gì, không muốn gì,... từ đó mà ứng xử cho phù hợp. Gái tâm lý thì sẽ đón trước được ý nghĩ của zai. Chẳng hạn, đi đường qua đoạn bụi, gái nhanh tay che mũi che miệng cho zai. Chỉ nhỏ nhặt vậy thôi. Hoặc biết zai thích được OS, thế là dù có thích hay không vẫn lên mạng tìm hiểu bí kíp OS để chiều zai... Luôn chăm chút, nhẹ nhàng thủ thỉ với zai, biết zai cần gì, muốn gì. Vấn đề này mời các gái vào viết thêm, mình biết nhiều gái trong này giỏi lắm [:P].
  8. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Hế nô bạn Ju đã trở về!
    Tớ chẳng bàn ngoan là gì, để làm gì vội. Tớ cứ đọc quan niệm ngoan thế nào như bạn Ju trình bày đã. Làm hay không, làm để làm gì, làm thế nào là việc của thực hành, nó khác với việc trước hết có một nhận định tương đối ổn.
    (Hì hì, cho dù tớ thấy chữ "đáng để lấy" nó không ổn lắm, mí cả, nhiều khi hư người ta mới thích kìa)
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Gái ngoan mà mồm hôi thì ta phải làm sao? Thôi thì cứ ngoan vừa vừa, xinh xắn, mồm không thối là ta duyệt nhỉ [:P]
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ ta sẽ bàn đến Biết điều. Thế nào là biết điều? Tại sao phải biết điều? Biết điều luôn rất quan trọng, không chỉ trong tình yêu nói riêng mà còn trong các mối quan hệ xã hội nói chung. Biết điều là sống có trước có sau, có đi có lại mới toại lòng nhau. Biết điều là biết lẽ phải trái, biết điều hơn lẽ thiệt, cư xử đúng mực… Biểu hiện của biết điều có muôn hình vạn trạng, kể ra cả ngày không hết, nhưng nếu mổ xẻ đến tận cùng và nhìn nhận thực tế một chút thì tinh thần chung của Biết điều chính là Sòng phẳng. Ở đây chỉ nói về tình yêu nên ta sẽ chỉ bàn đến Biết điều trong tình yêu. Gái biết điều luôn cư xử khéo léo với zai, với gia đình, bạn bè zai, khiến người ta nể phục. Chẳng hạn khi có xích mích, cãi vã, xung đột lên tới đỉnh điểm. Khi kéo căng cả hai đầu dây thì kiểu gì cũng sẽ đứt, nên sẽ phải có một bên chùng xuống. Và nhiều lúc chính gái phải là bên chùng xuống, nhịn lại để sau đó khi zai bình tĩnh thì sẽ nói nhẹ nhàng. Tuỳ cá tính của từng bạn mà từ 1/3 đến 2/3 số lần cãi vã phía gái nhịn trước. Tuyệt đối không được lúc nào cũng nhịn, và cũng không được lúc nào cũng căng. Nhưng cũng có những trường hợp gái nên hành động khác với lẽ thường. Ví dụ như khi cả hai hẹn gặp bỗng gái có việc bận đột xuất nên cáo bận, và thông thường thì người biết điều sẽ hẹn vào lúc khác, nhưng gái nên chỉ hẹn lại khoảng 1/3 số lần như vậy thôi. Còn lại để zai tự hẹn lại. Tớ sẽ nói về vấn đề 1/3 và 2/3, chủ động và bị động vào một dịp nào đó.

    Nhân tiện có mấy người đang bàn về giàu nghèo, tiền bạc khi đi ăn uống hẹn hò, tớ sẽ nói một chút về vấn đề này. Chuyện tiền nong luôn là vấn đề tế nhị, từ bạn bè mới quen cho đến yêu nhau say đắm hay bà con ruột thịt. Gái khi đi với zai vào siêu thị, vào shop, đừng bao giờ vòi vĩnh zai mua cái gì. Một cô gái tự trọng và biết điều sẽ không làm như thế. Nếu muốn zai mua cho thì cần khôn khéo, chỉ đá đưa vài câu anh ơi cái này đẹp nhỉ, ôi em thích cái này, anh ơi nhìn này trông dễ thương chưa v.v.. thôi, thằng zai sẽ tự biết phải làm gì. Nhưng tóm lại là nên hạn chế việc này. Khi gái mua một cái gì đó, zai chủ động đòi trả tiền thì phải xem nếu là mua cho chính gái thì có thể để zai trả cũng được (nhưng cũng nên hạn chế), còn nếu mua cho mẹ/bố/anh chị em/cháu/... thì tuyệt đối không để zai trả tiền. Nếu zai muốn thì zai sẽ mua gì đó biếu, tặng người thân gái vào dịp nào đó. Việc nào đi việc nấy.

    Còn khi đi ăn uống, gái không nên làm trò đến mức uống 10%, để thừa 90% cốc nước như bạn gì ở trên mô tả. Bản thân tớ luôn có thiện cảm với những ai (cả zai lẫn gái) ăn, uống hết phần của mình, ăn đến đâu gọi đến đấy, không lãng phí. Đó là phép văn minh, lịch sự. Đến công đoạn trả tiền, thường thì zai luôn giành trả, nhưng gái nên chủ động giành trả, ít nhất là 1/4 số lần trả tiền. Điều đó thể hiện sự biết điều, tự trọng, không ỉ lại vào zai, và quan trọng hơn, nó thể hiện sự sẵn sàng chia sẻ khó khăn đối với zai, từ chuyện nhỏ nhặt nhất là trả tiền như thế này, cho tới những việc to tát hơn. Tuy nhiên các gái cần chuẩn bị sẵn tinh thần nếu vớ phải một ông ki bo keo kiệt. Con bé hàng xóm nhà bạn tớ từng được một gà tán tỉnh, kẹt sỉ tới mức 8/3 tặng hoa và ngỏ lời xong không được đáp ứng đã đòi lại hoa đi về [:D].

    Khi cùng zai đi ăn uống, hát hò với bạn bè zai cũng vậy. Các zai, hoặc là sĩ diện, hoặc là coi điều đó là hiển nhiên, luôn trả luôn phần của gái khi thanh toán ở cuối buổi. Gái nên chủ động góp phần tiền của mình (hoặc hơn thì càng tốt), ít nhất là 1/3 số lần ấy, dù zai hầu như không bao giờ nhận của gái. Điều đó sẽ thể hiện gái là người biết điều, không dựa dẫm ỉ lại vào bạn trai trong mắt bạn bè zai.

    Sơ sơ là như vậy. Một gái được coi là ngoan và là người yêu lý tưởng khi hội tụ đủ các yếu tố: Ý tứ, tinh ý, tâm lý và biết điều. Có những gái không hội tụ tất cả các yếu tốt nói trên mà vẫn trở thành người yêu lý tưởng, đó là các gái cá tính. Mà đã cá tính thì chẳng ai giống ai, chẳng thể mô tả theo một hình mẫu chung được. Vì vậy, mời các bạn gái cá tính vào phát biểu [:P].

    Bạn bè tớ, tất nhiên về ý tứ không thể hoàn hảo như thế kia, nhưng gần như thế thì không phải hiếm. Có những người về tinh ý, tâm lý và biết điều thì khó có thể chê vào đâu được. Và điểm chung là đều có các zai ngon theo đuổi. Các bạn gái hãy luôn xinh tươi, lạc quan, yêu đời, tránh những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, kiểu như "mình không được thế thì chẳng ai có thể được thế" như thế [:D].

    Cuối cùng, gái ngoan cần phải biết hư đúng lúc. Vậy lúc nào thì cần hư? Hãy nhớ rằng bản chất thằng đàn ông là luôn tự tôn và hiếu thắng. Phải lợi dụng điểm này. Thỉnh thoảng, cần phải trái gió trở trời, phải vô lý một tý, phải sai một tý, phải không nghe lời một tý, phải kém một tý, phải thiếu hiểu biết một tý, thật sự hay giả vờ đều được. Tất cả cốt chỉ để zai thoả mãn cái bản tính tự tôn và hiếu thắng của mình, để cho zai vỗ ngực thể hiện mình, gái chỉ đứng ngoài im lặng, cúi đầu nhận sai hoặc mồm há hốc, mắt trợn trừng đầy ngưỡng mộ.

    Thứ hai, gái cần hư lúc cả hai trở nên bản năng nhất: S.e.x. Chủ đề tới sẽ là: S.e.x trong tình yêu.

    ...

    @DeutschlandvermisstVN: Mai Phương Thuý không ngon như bác tưởng đâu. Vấn đề không nằm ở chỗ những thằng khác nhìn gái nhà mình bằng ánh mắt gì, mà quan trọng là bản thân người trong cuộc là mình thấy thế nào. Trông ngon nghẻ đấy, nhiều thằng chảy dãi đấy, nhưng bảo không nghe, hờn dỗi, nhõng nhẽo, cãi vã suốt ngày, đong đưa thì tít mù, lâm trận thì cứng đờ như khúc gỗ, vậy thì sướng cái nỗi gì [r24)]?

Chia sẻ trang này