1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về các nội hàm của tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jumanji7, 13/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Khẳng định 1 tỷ lần luôn nhé, gái ngoan ko bao giờ chấp nhận chuyện OS, bảo em nó mở mắt khi xxx chắc gì em nó đã mở mắt=)).
  2. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời của bác chủ pic em liên tưởng đến cô Tấm
  3. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Tưởng biết điều là phải thế này chứ nhỉ

    " [SIZE=+0]Vợ của ta, nàng cần phải biết : rửa bát, quét nhà, nấu cơm thành thạo, cúp điện quạt cho chồng ngủ, cúp nước hứng nước cho chồng tắm, con khóc phải dỗ , chồng mệt phải giữ im lặng, chồng nói một không được nói hai, liếc mắt một cái phải hiểu, ho 2 tiếng phải biết đường..chồng nhậu về cấm nói nhiều , đi lâu không được hỏi, tiền lương về nhiều thì tốt, mà không đưa cũng vẫn phải vui ...Tóm lại, vui cái vui của chồng trước, rồi mới buồn cái buồn của mình sau...Đấy là trong nhà

    _Còn ngoài xã hội : khách của chồng đến nhà phải niềm nở, không được mặt nặng mày nhẹ, khách của mình tiếp nhanh , không cà kê dê ngỗng, bạn gái xinh tươi chưa chồng hoặc vừa li dị chồng ,có quyền mang về nhà an ủi lâu lâu cũng được, bạn nam thì cấm tiệt, có thăm nhau thi nói đôi câu ba điều là tiễn gấp...ăn mặc phải đẹp, kín khi ra đương, và hở lúc ở nhà..hàng xóm hay bạn bè ai hỏi cũng phải bảo rằng chồng luôn giúp việc nhà, chăm chút từng tí .."
    [/SIZE]
    [SIZE=+0][/SIZE]
    [SIZE=+0]Dạo này lại chuyển sang chuyên gia tâm lý hạnh phúc gia đình nữa à Ju\:D/[/SIZE]
    [SIZE=+0][/SIZE]
    [SIZE=+0]
    [/SIZE]
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Ối, ngày xưa các cụ sợ các thằng các con lắm lời nói dài nói dai thành ra nói dại nên mới đẻ ra chữ: tinh ý. Sau đó lại đẻ ra chữ: biết điều. Cứ thế mà dùng thôi cho tiện. Nay chủ thớt lại đi mở thớt bàn nhì nhằng để định nghĩa, diễn giải, minh họa cho 2 chữ này. Anh nhớ ngày xưa có gái lập topic Thế nào là đẹp trai?, các gái khác ồ ồ bàn luận như vỡ chợ, thế thì có ngay một thằng nam nhi vào phán: Sao lại phải dùng nhiều chữ để định nghĩa một chữ?
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xịp, để anh làm quả top " Dư lào là trai gin?"
    Trong đó anh sẽ trình bày luận thuyết " gin là gin ở tâm hồn, tư cách..." bla bla...chơi ca ve vẫn có thể được tính còn gin.

    Trong này chú nào chưa 1 lần đi ca ve giơ tay lên anh xem nào?:))
  6. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    giơ tay có được anh đài thọ đi thực tế không ạ, giơ tay xuông thì nói làm gì :)>-
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Ko , phải lập topic như nào là trai xứng đáng lấy làm chồng.
    Ngày kiếm bao tiền, đêm làm bao nhiêu lần. Mỗi lần bao nhiêu phút, skill như nào. Biết chém gió như nào. :-"
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ngoan tức là biết cách hành xử hay ở tùy nơi tùy chỗ khiến người khác nể phục trong mọi tình huống. VD:
    gái đi cùng ny gặp cướp nó trấn tiền, gái vớ đc con dao chém thằng kia 1 nhát rồi bỏ chạy cùng ny, chẳng lẽ bảo gái hư.
    hay như đi cùng bố mẹ thì có thể ăn uống thoải mái, nhưng nếu đi cùng người đang tán mình mà nhiệt tình quá thì cũng có thể có hại, trừ khi gái có nhiều ưu điểm. VD : 1 cô gái xinh đẹp đi ăn rất thoải mái vô tư, chàng trai bảo dễ thương, có duyên. Nếu 1 cô gái xấu cũng ăn như thế chưa chắc đã đc quý. Rõ ràng đánh giá của con người phụ thuộc khá nhiều vào cảm giác, mà cảm giác thì là chủ quan nên dễ có thiên vị.
    Bên Ấn độ họ ăn bốc và cho đó là bt khác với VN --------> quan trọng là phù hợp với quan niệm lễ giáo

    - Theo em thì quan trọng ở gái là tính chung thủy, tức là không vì vật chất tiền tài mà bỏ đi tình nghĩa. Tiền thì ai cũng cần nhưng chỉ cần ở 1 mức độ vừa phải là chấp nhận đc.
    - Cư xử đúng mực cũng là 1 ưu điểm nữa của con gái, điều này làm cho mọi người bên cạnh đều cảm thấy vui vẻ.
    - Biết nghĩ cho người khác, biết hi sinh mình vì lợi ích chung.
    - Sống tình cảm, yêu quý mọi người và có lòng vị tha, bao dung.
    - Biết sống độc lập không phụ thuộc , ỷ lại.
    - Luôn sống lạc quan yêu đời --> sống cùng những ng này ta luôn thấy vui vẻ theo.

    Con gái ai mà đạt được những điều trên + ngoại hình trung bình khá thì đảm bảo có nhiều giai ngon theo.


    PS: Có gái "ngon" thì tất phải có giai " ngon" và theo quy luật thì nồi nào úp vung ấy thôi.
    Theo em thì trai ngon cũng chả khác gái ngon là mấy đâu :D
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hay đấy, em songnhi đã gợi ý cho anh songha một chủ đề hót đấy. Sau đây anh xin đi thẳng vô thân bài luôn.

    Giai ngoan là giai dư lào, và giai dư lào xứng đáng để được các chị em trong cốc ghẻ này chọn? Trước hết giai đó phải tràn đầy uy lực và sự bất cần như anh Quẩy. Anh Quẩy gái bảo không nghe anh oánh ngay, nhưng trước khi oánh anh hay nhồi sọ gái tư tưởng trung quân ái ân, mỗi lời ****** là 1 mệnh lệnh, bảo cởi là cởi éo nói lèm bèm mất thời gian.

    Tôi có lần đi qua công viên gì quên mẹ nó tên rồi, thấy một ku giai đang quỳ gối dưới chân gái, miệng lắp bắp xin lỗi rối rít trong khi gái nó éo thèm nhìn. Thưa các bạn, hình ảnh ấy ám ảnh tôi vãi đ.ái ra. Khổng Tử sống tít đời vua Tự Đức chẳng có lần chém gió " Bậc trượng phu phong thái nên giản dị nhưng cốt cách phải kiêu sa". Giai luỵ gái nghĩa là tự đào hố chôn chân mình, tự cho gái cái quyền sinh sát, cái này đi ngược lại với tinh thần đạo Khổng, đạo Hoà Hảo và cơ số đạo thần bí khác. Nên như anh Quẩy xứng đáng là biểu tượng hùng dũng cho chị em trong cốc lựa chọn.

    Thứ 2 là giai phải ý tứ mẫu mực ( cái này trong cốc ta đ.éo có ai). Giai ý tứ là giai không đ.ái bậy ngoài đường, không ngồi chồm hỗm vạch quần gãi trym trước mặt quan khách. Có lần buổi chiều tôi ngang qua hồ Gươm thấy xa xa cạnh tháp Hoà Phong một giai tay cầm bó hoa, tay kéo xẹc vơ tuy lôi trym ra tè ngay chân tháp, mặt rất trầm tư đau đáu. Xong việc, tôi còn thấy anh ta lắc lắc mấy phát xong mới cho trym vào tổ ấm ra chiều mãn nguyện lắm. Vô duyên hết chỗ nói.

    Thứ 3 là giai đó phải có sinh lực dồi dào, đêm 3 nháy là thường mà không kêu mỏi lưng. Cái này tôi mạnh dạn đề cử chú sun_ vòi - một chuyên gia khẩu dâm khét tiếng trên cốc ta. Một giai máu chiến như suốt ngày uống rượu ngọc dương như thế há chẳng phải là niềm mơ ước cháy bỏng của chị em ư?

    Tạm thời như rứa đã, bạn nào có ý kiến khác xin tiếp tục bổ cứu.

    Vỗ tay!!!!>:D<
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    =)) Zai còn zin là trèo lên cây đu đủ hái 1 quả mà ko chảy ra mủ.
    Ông nào ko còn thì đu đủ chảy mủ ròng ròng.
    8-> Dân gian ta có cách đây!

Chia sẻ trang này