1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cách ăn mặc của người Hà Nội...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saluki1308, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saluki1308

    saluki1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao?thê' thấy các cô em hở rún các bác zai nhà ta không thích sao,nói thế thì giỏi chứ ông nào ra đường thấy chỗ nào hở hở là tớn mắt lên nhìn,đồ cho không mà không biếu không cơ mà,hẳn nào tỉ lệ tai nạn giao thông ngày càng tăng cao,giờ trách ai nữa.????
    à bác RUT này hôm trước vào coi cái lí lịch của bác (xi' xớn theo lời TuanChoSoi) thì thấy ngay quả đụng hàng"cest la vie",hic,hàng độc của em ai dè,hic......
    Mà mọi người này,bây giờ theo nghề thẩm Mỹ đi lại hoá hay,chứ mình cứ học đại học ra lại hết việc,nhu cầu thẩm mỹ của mọi người ngày càng cao cơ mà,đến cái rún của Brit cũng mấy chục nghìn đô chứ ít ỏi gì....
    yeahhh......mà các anh chị dạo này đang thực tập hả?chúc vui vẻ nghen!
    Cest' la vie.............!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em baby44th ơi!!!
    Tất nhiên không chắc là tất cả họ đều là người HN, nhưng mà chúng ta bắt gặp họ ở HN, nhìn thấy ở trên đưòng HN... Và tất nhiên như thế là họn đã khiến người ta có một cái nhìn khác về Hn rồi.
    Cái nhìn đó như thế nào là tuỳ vào quan điểm của người nhìn thấy, nhưng mà e rằng là với cái kiểu ăn mặc, đầu tóc như thế thì số người đánh giá tốt sẽ ít hơn là người đánh giá xấu đấy.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  3. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hì hì... thế mới bảo oan , oan cho dân thủ đô ta quá . Không ai biết những người đó có phải là dân Hà Nội hay không vậy mà đã dám khẳng định một câu vàng hoe : Dân thủ đô đâu` rõ to mà óc rõ bé.......nghe ức nổ đom đóm mắt . Tui xin đề nghị đổi tên cái topic này , còn không thì
    pt13
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Saluki cũng là người Hà Nội mà. Ý em ấy muốn nói là, những người đó liệu có phải là dân Tràng An thanh lịch ko?
    MUPMIP
  5. nevergonnagiveyouup

    nevergonnagiveyouup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh HN chính gốc đây, làm quen đi
    Để anh dẫn em đi lang thang HN, em sẽ thấy yêu nhiều hơn, ba cái chuyện quần áo đầu tóc , bỏ qua đeeeeeee
    TIAMO
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tên topic thấy tự ái đùng đùng, định chả viết, bỏ qua luôn nhưng mà nói thế thì quá đáng quá không chịu được nên đành phải nói. Thế hệ trẻ bây giờ là thế nào? Năng động nhiệt tình, học hỏi, khám phá? Dám nghĩ dám làm? Thế thì tại sao lại không dám thể hiện đầu tóc, áo quần như những gì họ muốn. Một bộ phận dân HN đua đòi, nhưng ko nhiều đến thế đâu . Tại sao lại ko thể có chuyện nhuộm tóc cho đẹp, cho cá tính & ấn tượng. Người ta có quyền với chính cơ thể mình chứ. Tại sao lại "đầu rõ to mà óc rõ bé" ? Cái bề ngoài, cái "đầu rõ to" còn có thể nhìn thấy được, vì nó đập vào mắt. Cái này cũng có thể bao gồm cả cách ăn mặc, đầu tóc..... Cái này tôi cũng không biết có ý mỉa mai gì không, nhưng thế nào là "óc rõ bé" ??????????? Từ cách ăn mặc suy ra được đầu óc người ta thì giỏi thật đấy!!!!!!
    Dân ở đâu cũng thế, có người này người kia. Chuyện đua đòi không thể quy chụp cho mình dân HN được. Mà thậm chí nói thực là những đứa đú nhất tôi biết lại ko phải dân HN gốc (dân Tràng An) đâu, mà là dân các tỉnh có tiền lên HN học, bị phồn hoa đô thị làm thay đổi thôi. Điều quan trọng hơn tôi muốn nói, là dù bề ngoài của người ta thế nào cũng không thể rút ra kết luận một cách vội vàng như vậy được. Nhiều khi ta còn phải thấy xâu hổ trước họ đấy. Xin hết!
    Tomorrow never comes......
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua là bỏ thế nào? Thế chú định ko mặc gì à?
    MUPMIP
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có ý định chụp mũ nhau ở đây đâu mà phải gay gắt như thế!
    Việc đưa ra một cái title như thế cũng chỉ nhằm mục đích cho nó bắt mắt, hấp dẫn mà thôi. Em Saluky nhờ!
    Bằng chứng là ai cũng có bức xúc mà nhảy vào.
    Tuy nhiên cái quan điểm là ra đường toàn thấy những người như thế tương đối la cực đoan. Thực ra bao giờ cũng có người nọ người kia. Khi XH phát triển, giao lưu rộng hơn, thì con người ta cũng thay đổi theo những chiều hướng khác nhau. Có những thanh niên rất tuyệt vời. Họ galăng, lịch sự, tính tình phóng khoáng, ham hiểu biết. Họ nhanh chóng hoà nhập với thế giới trong cả những mặt mạnh của các nước phát triển như Tin học, công nghệ cao... Ngược lại, một số không nhỏ ảnh hưởng thói hư tật xấu, nhờ có tiền bạc, có đời sống cao mà ra sức đua đòi, không chịu học tập và lao động.
    Cái mà em saluky đề cập là mảng những thanh niên loại thứ hai này, nhằm mục đích lên án một bộ phận. Nhưng để nhấn mạnh em lại nói như là tổng thể, khiến cho mọi người bất bình.
    Trong khi chính em ấy cũng là người HN, nếu coi như tất cả thanh niên HN đều thế, chẳng lẽ em ấy tự gói mình vào trong đó?
    Hơn nữa em ấy mới học lớp 10, tất nhiên sự nhận xét không thể hơn được những người hơn em ấy đến 6-7 tuổi. Các anh chị lớn không đọc kĩ mà chấn chỉnh cho em, đồng thời đưa ra ý kiến riêng của mình, lại phản đối kịch liệt, thế thì ai mà dám cãi nữa chứ!!!!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  9. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng không thể phủ nhận được điều em saluki1308 đã đưa ra, vấn đề cũng chính là ở chỗ đó , hiện nay một bộ phận người trong xã hội đã làm xấu đi bộ mặt thủ đô , dù không nhiều nhưng nó đủ để làm người ta nhận xét một số điều không tốt về người Hà Nội, không chỉ riêng về cách ăn mặc mà còn rất nhiều vấn đề khác nữa, thêm chút nữa thì lại liên quan đến chính trị rồi.
    Nói gì thì nói muốn nhận xét một con người nói riêng và một xã hội nói chung ta phải xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, chỉ nhìn ở một phía mà đã vội vàng kết luận thì sai là cái rõ rồi
    pt13
  10. saluki1308

    saluki1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất,em viết vậy không có nghĩa là người Hà Nội không có quyền làm đẹp cho bản thân mình,chỉ cần theo trường phái "ăn chơi mà không đú",nghĩa là biết cách để tạo ra cho mình phong cách riêng,vậy là OK!!!
    Thứ hai,em không nói là em không có mặt trong số 98% đó,ngay cả bản thân cũng thấy mình sống chạy theo thời đại quá,nên khi phê phán đâu chỉ phê phán người ta,ma còn phê phán chính bản thân mình!
    Thứ ba,cái topic này mọi người nghe có vẻ thấy bức xúc sao???Nhưng chẻ nhẽ óc dân thủ đô to lắm sao????to để mà toàn bã đậu sao???thế nên nói óc bé cũng đâu cứ gì phải nghĩ theo chièu hướng xấu đi trong khi sự thật nó là như thế???Nếu các Mod thấy nghe chướng tai thì cứ việc xoá,ai làm gì được nào??
    Cuối cùng,có thể là em ít hơn các anh chị nhiều tuổi nên cũng chưa hiểu biết nhiều như mọi người,song,em cũng có ý kiến riêng của mình,và mọi người cho ý kiến,thế là đủ!!!
    Cest' la vie.............!

Chia sẻ trang này