1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cách ăn mặc của người Hà Nội...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saluki1308, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm nay dân HN ăn mặc cũng đẹp đấy chứ, mát mẻ chút có sao (green house effect mà), chuyện nhỏ
    Tuỳ con mắt của từng người mà đẹp trong mắt người này, không đẹp trong mắt người khác, vấn đề có gì gọi là bức xúc đâu mà to tiếng thế.
    Saluki, em còn đi học nên cách ăn mặc có thể vẫn bụi bụi một chút, khi nào lớn hơn chút nữa quan điểm của em sẽ thay đổi. Quan điểm này sẽ thay đổi theo thời gian. Hãy tưởng tượng bây giờ em 60 tuổi, liệu rằng em có ăn mặc bụi như bọn học sinh được không? hehehe
    Chuyện bị ảnh hưởng của các nền văn hoá khác cũng bình thường thôi, ko ảnh hưởng gì mới là chuyện lạ đấy, người ta gọi thế là bảo thủ, trì trệ....
    Đại Ca
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là đại ca cũng là thành phần quần bóng, áo bó nên cũng muốn gỡ gạc tí thể diện.
    MUPMIP
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Úi xời....Nói về cái khoản đú ấy mà. Box mình có đi tàu vũ trụ cũng không theo kịp đại ca đâu.
    Thế nên nghe nói về chuyện người ta lên án những người ăn mặc đú, đại ca phản ứng là phải thôi!
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi là đú hả! Bây giờ là thời đại nào mà các chú vẫn coi cái kiểu quần bóng, áo bó là đú?
    Công nhận, bây giờ đi ngoài đường, cứ 10 chị thì 8 chị đi giày Peter Pan hoặc guốc nhọn hoắt, quần bò ống vảy mài bạc, áo hoa hoặc áo kẻ sọc bo gấu, cổ nhún tay nhún, tóc ép thẳng hoặc làm quăn, nhuộm vàng hoặc hight light. Cứ 10 chị thì 8 chị như thế, nhìn phát chán cả mắt. Nhưng không phải ai mặc kiểu thế cũng là đú đâu. Đàn ông con trai các chú biết cái giè mà to mồm. Mấy đứa bạn chị, chúng nó bảo, thiên hạ người ta mặc thế ầm ầm, mình cũng mặc theo, cho có cái cảm giác hoà đồng, chứ nổi trội quá hoặc cá tính quá thì cũng ngại.
    Hơn nữa, cùng một kiểu quần áo như thế, nhưng thiếu gì cách cách điệu khác nhau, đấy mới là diểm để thể hiện đặc trưng của riêng mình.
    Đại ca nói đúng đấy, cái thời học sinh thì thích ăn mặc bụi bụi một chút đùa nghịch cho thoải mái. Khi nào đầu 2, gần đầu 3 rồi thì không thể cứ bụi như thế được mãi, mãi như thế người ta lại bảo cưa sừng giả nghé.
    Nói tóm lại là làm con gái đi ra đường như làm dâu trăm họ, thiên hạ cứ soi rồi lại xì xao bàn tán, người nói thế nọ người nói thế kia. Vẫn biết quan trọng là mặc thế nào để mình có thể tự tin nhất. Nhưng làm thế nào để tự tin nhất? Ngạn ngữ có câu: "Hãy ăn cho mình và mặc cho người khác". Khi mặc lên người một bộ quần áo mà có nhiều người khen đẹp lập tức sẽ thấy tự tin lên ngay.
    Nhưng của đáng tội, không phải quan điểm về cái sự đẹp của ai cũng giống ai. Nên mong các ông thông cảm cho chị em phụ nữ cái.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Oái! Nghe con bạn mình nói kìa, cái gì mà Peter Pan, kẻ sọc bo gấu, cổ nhún tay nhún, highlight.... Choáng quá! Không ngờ là có cô bạn sành điệu thế....
    Ngày xưa trong Box của lớp em cũng có một nhân vật nick là Kaleidoscope viết bào sành điệu lắm, giọng điệu giống hệt bạn hiền Chuckle của em.....
    Công nhận mình biết về mốt miếc còn ít quá!!!!
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mấy cái này. Mà ông đại ca biến đi đâu mà ko thấy vào bảo vệ quan điểm nhỉ?
    MUPMIP
  7. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đại ca chỉ có bộ tủ bikini nõn chuối thôi, đâu dám đem ra đú với bọn đàn em
    Đại Ca
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng đại ca còn bộ tủ là quần ngố áo cộc tay đi làm cơ mà hả đại ca?
    Kiếm thêm đôi giày hầm hố nữa!
    Kể ra thì nói về việc diện đồ ấy mà, cũng mỗi người một quan điểm. Nhìn trên phim, nhất là phim Hàn Quốc ấy, mấy nhân vật chính nhuộm tóc nâu, đánh son thâm sì như thịt trâu ấy, nhưng cũng có ai nói họ là đú đâu!
    Cơ bản là nhìn vào tác phong điệu bộ của những con người như thế ngoài đường, nhiều khi không thể ngửi được. Nói cười hô hố, văng tục bừa bãi ( con gái đấy nhá) ....Nói chung là mình mới nhìn thấy đã không dám đến gần chứ đừng nói mình cũng như thế! Hỏi sao không dị ứng mà thốt lên là đầu óc bé được!
  9. ianus

    ianus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác ngày sưa em học Thần Đú nên em cũng hơi nhiễm tí đú. Em thấy con gái dùng mĩ phẩm để "mông má " tí chút cũng hay . Mặc đẹp thì cũng tốt - dù là giống y như nhau . Con gái mà không biết mặc đẹp thì em thấy chán lắm. Con bạn em học lớp C2 ,sau một thời gian bị em kêu ca là không chịu thay dổi , dạo này lên đời ra phết . Người yêu em sau này ( vì bây giờ đã có đâu) phải ăn chơi một tí , thế nó mới biết cách ăn mặc chứ .
  10. saluki1308

    saluki1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vui quá nhỉ,em tham gia với.
    Mà đúng,em la em tán thành đại ca,măc bikini nõn chuối đi đường cũng có vẻ hay đấy,có quả ngon như thế mà cứ giấu mãi,xi````,
    uầy mà dạo này em thấy mọi người cũng có vẻ loãng loãng đi rồi,chơi theo mốt thì cũng chỉ được dăm ngày rồi đâu lại vào đấy,con người lại trở về thời nguyên thuỷ cả thôi,lại dùng răng và móng vuốt là hai thứ vũ khí đơn giản mà lợi hại nhất,hehe.
    Nhìn thì có vẻ khác nhau giữa một kẻ nghèo và một người giàu,nhưng cởi ra thì ai chả giống ai,nhẩy????
    HỪm ,nói chung là bây giờ,ra đường,ai làm gì,mặc,việc ta ta làm,bạn làm gì kệ bạn,ha',ha',mà khó lắm,mình nói thì chúng nó bảo lắm chuyện,không để ý thì chúng nó bảo mình kiêu,chịu,chả biết đường nào mà lần,hic!!Cuối cùng cũng chỉ chốt lại được cái câu:"C'EST LA VIE..."
    Cest' la vie.............!

Chia sẻ trang này