1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cách ăn mặc của người Hà Nội...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saluki1308, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hichcihcihci!Chỉ là một rtò đùa trẻ con mà làm mình phải mất công vào đây tranh luận!đề ghị mod tro nick này lại vì đã lam ảnh hưởng đến box!Gây lộn xộn dẫn đến chửi nhau om tỏi trong này!
    Anh ấy không biết sợ,anh ấy không sợ nguy hiểm vì anh ấy .....không biết gì hết
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Nghe có người quảng cáo về cái Topic này,FUTURE_HN nhảy vào xem thử.Nó sắp chuyển sang Box Thảo luận được rồi đấy!Còn bàn luận về cách ăn mặc của người HN hả,Mod chuywển qua Public HN thì hợp hơn!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có những topic chửi nhau như thế này cũng vui nhỉ!!!!!
    Bây giờ có muốn chửi nhau cũng chẳng có ai chửi nhau với mình.
    Viết tiếp nhá!
    Bây giờ ra đường, nhìn thấy các bà các chị đua nhau đi giày kiểu Peter Pan ....chuối không tả được. Cái loại giày mũi nhọn hoắt, dài ngoằng ấy!
    Em nhìn cái thể loại ấy phản cảm cực kì...thế mà người ta vẫn thích được. Bó tay!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    ặc ặc.....bác động chạm như thế cẩm thận mấy bà dùng cái giày kiểu peter pan đá hỏng.....một số thứ của bác đấy.cái loại ấy thì nhọn không thể tả.May mà box mình vẫn chưa thấy ai đi loại này.Nếu không thách kẹo em cũng không dám đi ofline.

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có đấy! Anh đã thấy có người đi cái loại giày ấy đấy, chỉ tội hôm đấy không phải là họp Box thôi, nên mọi người không biết.
    Hehehe!!!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc....thế thì lần sau đi offline phải xem trước xem có ai đi loại đó không .Nếu có thì phải cáo.....đau bụng mà về ngay....hic hic
     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nói kiểu gì thì nói, nếu hè sang năm mà không cho mặc áo hai dây thì chị em tha hồ mà bị phạt nhe, tớ chắc chắn là có rất nhiều người thích kiểu ăn mặc này, rất mát và còn đẹp nũa nếu không quá đà.
    S_Holland_GRSP
  8. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hị hị ! có người đi cái loại giày ấy vì thích nhưng cũng có người không thích cũng phải đi đó ạ!
    Thực ra thì nó không đến nỗi như bác nói!
    pt13
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đọc mấy cái bài ban đầu lại thấy muốn viết cho cái topic này quá ta. Muốn bàn về cách ăn mặc của dân Hà Nội hả, thế dựa vào đâu để đánh giá, để nhận xét đây. Ặc ặc, muốn bàn à, thế thì phải hiểu biết vf có trình độ thẩm mĩ nữa, và dân Hà Nội ít ra phải chiếm khoảng 2/3 cái dân số vài triệu người ở Hà Nội mà người ta gán cho cái mác dân Hà Nội mới được. Cái này xem ra khó quá à nghe.
    Chẳng phải thế sao, cứ nhìn lại đi các bạn, xem thử những ai ra đường nhiều nhất, có phải là thanh niên không, mà số này thì SV ngoại tỉnh lại chiếm kha khá đấy (trong đó có cả thằng tớ đang viết bài này nữa). Mà SV thì, bác bạn có biết đang ở giai đoạn nào trong 60-70 năm cuộc đời không, giai đoạn đua đòi dễ sợ nhất của cuộc đời, phải không nhể. Rất buồn là cái đua đòi này này lại chiếm đa số trong SV, thế mới ác chứ, ha há. Xem thử nào, các em mới nhập trường thì em nào cũng chất lắm ( cái từ chất này không hề có ý nghĩa chê bai nhé, tớ yêu quí cái từ chất trong trường hợp này) chẳng thế mà năm nào thằng tớ đây cũng có một thời gian ra ngồi uống nước truớc cổng khu tớ ở để ngắm các cô gái mới vào trường, chứ để vài tháng sau thì các em đổi áo hết, ặc ặc, nhìn chuối lém. Đấy là về phía SV, thế còn các nhân có hộ khẩu Hà Nội thì ( à không cũng không ít người không có hộ khẩu nũa chớ), híc híc, có không ít người xem mấy cái phim nước ngoài, do bản năng bắt chước của các bậc tiền bối - thời tiền sử ấy - trỗi lên mạnh mẽ quá, nhìn thấy người ta ăn mặc, phô diễn liền không ngại ngần chơi tới bến cho bằng bọn nó, ặc ặc, thế nên không ít đôi môi xinh xắn của các nàng được hoá trang thành hai miếng thịt trâu hàng ế lâu ngày không bán được, ặc ặc, trông mà kinh tởm lắm lắm.
    Khà khà, mấy dòng trên là song cái ví dụ mà đài nói nhiều rồi, báo viết nhiều rồi, nhưng mà tớ kể lại cho mọi người nghe lại chắc cũng chẳng thừa. Đấy đấy, mọi người có thể chỉ nhìn vào một số người như thế để viết thì không xong đâu, người Hà Nội, hãy để những nhà văn lão làng có bố mẹ sống ở Hà Nội viết, để các nhà văn hoá đươc học hành kĩ lưỡng viết. Bọn mình à, he he, chỉ nên bàn về cách ăn mặc của thanh niên đang sống ở Hà Nội thôi, cái chủ đề này rộng lắm, mang nhiều màu sắc chính trị, văn hoá lắm, sau bài này tớ chỉ xin được tán phét trong cái chủ đề này nữa thôi chứ bàn thì không dám, không dám ( trừ khi đổi tên cho phù hợp hơn ). Bây giờ thì chán viết rồi, xin dừng bút vậy.
    Gửi các chị em Phụ nữ, những ai có thể sẽ và đã đọc bài này. S_Holland lấy song cái ví dụ dính đến chị em nhiều quá, nhưng không có ý chỉ bàn tới chị em mà có cả anh em nữa, xin tha thứ cho S_Holland một phen này nha. Cám ơm nhiều.
    S_Holland_GRSP
  10. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Bravo !!!! em vote cho bác 5 *. Kì thực để bàn về vấn đề này còn phải động chàm đến rất nhiều vấn đề khác, ăn mặc thế nào còn phải tuỳ vào con mắt thẩm mĩ của từng người, đó là quyền tự do cá nhân, đương nhiên ăn mặc một cách quá lố thì không thể chấp nhận được, tuy nhiên những thành phần đó không nhiều, vì vậy ở đây các bác hơi "vơ đũa cả nắm"
    Còn nữa, bác S_H có nói "chỉ vài tháng sau là các em đổi áo hết" điều này em nghĩ SV mình nên như thế, bởi vì sao? thực sự em thấy đa số SV ta là ngoại tỉnh như bác nói đấy, thường thường thì họ ăn mặc nói chung là chưa được đẹp lắm, không phải là em chê nhưng nói thẳng ra là không thể đẹp bằng quần áo ở HN rồi, tất nhiên ăn mặc giản dị vẫn đẹp nhưng nếu như có điều kiện thì tội gì mà không "đổi áo" chứ (đổi đẹp chứ không phải đổi xấu), và nên như vậy, nói thế không có nghĩa là hoan nghênh những SV qúa đua đòi ( bao giờ chẳng có người nọ người kia ). Nên như vậy vì họ vừa làm đẹp mình vừa làm đẹp cho xã hội, điều tốt đấy chứ Tại sao bác lại cho rằng sự thay đổi của họ là xấu nhỉ, có thật họ ăn mắc trông chuối không? hay do tâm lý bác cho rằng họ không được thay đổi nên đâm ra thấy chuối? suy nghĩ kĩ nhé
    pt13

Chia sẻ trang này