1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cách ăn mặc của người Hà Nội...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saluki1308, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Baby không đọc kĩ bài của tớ rồi, làm gì có chuyện vơ đũa cả nắm ở đây. Còn cái việc đổi áo thì đúng lắm mờ, người ta làm đẹp cho xã hội thì tớ đâu có nói sao đâu, chỉ vì nó nhanh quá, mà thường là mang dáng dấp của sự đua đòi, mất chất, tớ không thích mà còn thấy gai gai cái điều này Baby ạ. Nó không hợp với bản chất của mình thì không chơi được, thế thôi.
    S_Holland_GRSP
  2. hiendtt

    hiendtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người tranh cãi vui thật. Nhưng mình công nhận ý kiến của S_holland. Mình không phải người Hà Nội nhưng cũng sinh sống ở đây đến mấy chục năm rồi. Ngày mới bước chân vào giảng đường đại học, thấy quý các bạn ở KTX thế. họ hiền lành, nhút nhát đến khờ khạo và ăn mặc thì rất giản dị, chân chất. Nhưng chỉ được học kì đầu, tốc độ thay đổi của mọi người nhanh đến chóng mặt, trước khi mình kịp nhận ra mình đã nhận định vội vàng. Và cũng buồn cười khi đến tận năm thứ ba, vẫn còn người hỏi mình ở nhà mấy phòng nào trong KTX. Mình cũng không phản đối ý kiến của Bit, làm đẹp cho mình là làm đẹp cho xã hội. Nhưng sự thay đổi đó phải phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. Chứ không nên ăn cơm có 1500 hay 2000 để mà giành tiền sắm sửa cho theo kịp bạn bè. Nhiệm vụ của mình bây giờ là học mà, phải lo đảm bảo sức khoẻ để mà chiến đấu chứ. chẳng ai đánh giá gì mình qua một bộ quần áo hay đôi dép đâu.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm!
    Tớ thấy bài viết của Sờ Hô Lần rất hay......Cho thêm 5* nữa nhá! Nhưng mà có điểm cũng chưa ủng hộ lắm. VD cái ý kiến mà em baby đã nói lại ấy có vẻ hợp lí hơn. VD như con gái trường mình, mấy bạn ngoại tỉnh ấy, khi mới vào trường mặc không đẹp lắm. Một thời gian sau mới có sự thay đổi.....không hẳn là đua đòi nhưng cũng có thích nghi dần lên.
    Ngược lại một số bạn nữ dân HN, học các trường khá là quí xờ tộc như Việt Đức, Trần Phú...khi mới vào trường ăn mặc modern lắm. Nhưng mà sau một thời gian lại bình dị dần.....kể ra như thế cũng hay, chứ cứ nổi bần bật mãi thì hơi le lói quá!
    Cái nhân vật đi giày peter pan không thấy lên tiếng nhỉ???
    hehe....mình vẫn ấn tượng!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhìn mấy chị mấy em trong trường mình cũng đủ hoa mắt rồi .
    Đang trong phòng thì thấy lũ con trai trong KTX hú như vượn chạy ra xem hoá ra ...có hai em mặc áo hai dây đi qua...ac ac

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  5. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Đấy đấy, chính là bác đang vơ đũa cả nắm đó, em không bảo là không có cái sự thay đổi đến chóng mặt đó, nhưng số người như bác nói ở đây chỉ là thiểu số thôi. Nói cái gì cũng phải có cơ sở của nó, trường khác thì em không biết chứ trường mình em thấy sự thay đổi của sinh viên ta là rất đúng, rất đáng hoan nghênh.
    Còn về việc bác hiendtt nói tức là ăn 1500 hay 2000/ 1 bữa để mua sắm cho theo kịp bạn bè thì em cho là không phải như bác nói, bởi vì đa số các nữ sinh nhà ta toàn ăn 2000đ/ 1 xuất cơm, thỉnh thoảng hôm nào không về nhà ăn cơm em toàn vào kí túc xá ăn cùng mấy đứa ở lớp, cứ mỗi đứa đóng 2000 rồi mua cơm về ăn, em là người ăn cũng kha khá mà ăn 1 xuất 2000 đủ no (cho em ăn xuất 3000 chắc không hết) và cũng ngon lắm ạ! có gì sai đâu ạ??? Vậy thì theo bác ăn như vậy là quá tiết kiệm? là không đảm bảo sức khoẻ để học??? và là để mua sắm quần áo??? không đâu.
    pt13
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ha ha, ăn cơm vài nghìn là chuyện thường của bọn con gái ý mà. Nhưng mua sắm cho bằng bạn bè là có thật, hic hic, nếu như là tớ thì tớ sẽ ăn đồ bổ dưỡng chứ không mua quần áo đâu, he he, chẳng phải thế à, ăn mặc thì phải tranh thủ lôi thôi nốt năm nay, ra trường đi làm rùi thì 8 tiếng lịch sự 1 ngày, tiếc lắm, tiếc lắm.
    Hi hi, dù sao cũng khônng thể trách mọi người được. Họ có quyền tự do với túi tiền mà bố mẹ cung cấp, nghĩ một chút, nghĩ một chút là được. Nói thêm rằng, khà khà, không phải make up thì ai cũng làm được đâu bà con ạ. Ví như một đôi giầy thể thao trăng muốt cùng với quần âu, áo sơ mi đóng thùng, ặc ặc, chuối, chuối không thể tả được. Cái này có trong trường mình đấy, S_H được chiêm ngưỡng rồi, khà khà, 100% đó nha.
    ranger04: Bầu cho bác thêm 1* nữa nhá
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 23/09/2003
  7. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gì , em là em cứ thấy .. á ... Nếu đã là mấy bạn Trần Phú hoặc Việt Đức , không vào trường vì con cháu , cũng vào trường vì không thể vào được các trường khác mà thôi , rồi sau một thời gian lại chuyển sang các trường khác ý mà ...
    Còn một điểm nữa : Đúng là giữa một tập thể toàn những người ăn mặc bình dị , ăn mặc đẹp quá , nổi quá , một thời gian sau cũng sẽ chán mà ... Đấy là nếu còn gắn bó với trường ... Nhưng cũng có thể là trong bản thân cũng đã thay đổi về cái nhìn , và cách nhìn cái đẹp ... Đó cũng là hệ quả của việc : Cấp 3 thì học chung với nhũng người Hà Nội , ăn mặc rất khác nhau ... còn vào đại học thì có đủ loại người , nhưng lại tuỳ trường mà cách ăn mặc cũng sẽ là bình dị hay chói chang ... He he
    Thế còn cách ăn mặc của con trai thì sao ... ?? Cũng có rất nhiều chú ăn mặc trông rất sành điệu chứ ??? Nhưng mà phần lón thì không phải là trường mình ... Mà cái số phần lơn đấy thuộc về loại ăn chơi , nha giàu , chứ có một bản tính dường như đa ăn sâu vào con trai ... Đó là .. Với những chú chăm học , hoặc bét ra là có học , thông thường , dù không học hay có học cũng vậy , rất ít khi chú ý đến sắc đẹp của mình ... Thế mới nói ... Chú nào mà có người yêu --->>> thấy diện lên hẳn ... Hay nói rõ hơn đó là tình lười ... He he
    Nhưng mà cũng đã gần Seagames rồi , với đường lối đúng đắn cảu Nhà nước để chuẩn bị cho Sea games , thì cách ăn mạc của mọi người cũng đã kìn đáo dần và đẹp hơn rồi ...


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  8. fangsongte

    fangsongte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình thấy rằng các cụ nhà ta nói đúng: "Nhập gia tuỳ tục". Minh có thằng bạn rất hiền, ngoan, nhưng từ khi vào Ngoại Thương và chơi với mấy thằng bạn nhà cũng khá thế rồi đu đú, mốt này mốt nọ để ko lạc hậu với bạn. MÌnh thấy thế nhưng mặc kệ vì mọi người đều có cuộc sống riêng.
    chosoi nói đúng lắm. Mình học 1 lớp gần nửa là nữ nên rất hiểu. Chỉ có một số người lúc đầu là diện thôi, nhưng sau tất cả đều hoà đồng với nhau,khi đến trường là ăn mặc đồ công sở lịch sự, tuy nhiên chỉ buổi tối khi đi chơi với NY lên New thì mới 2 dây thôi. Mình cho rằng mọi người nhớn rồi và đều có ý thức về cách ăn mặc của mình, chỉ có điều là mặc cho đúng nơi đúng thời điểm thôi.
    Fángongte
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đến đây em cũng mạn phép bàn một chút về cách ăn mặc mà các anh các chị đang nói đến nhé
    TRước hết về vấn đề áo nhé: con gái trường mình ý mà em thấy con gái TL ăn mặc có gu đúng với cái cách mà trường mình yêu cầu: con gái kỹ thuật: gọn nhẹ và đơn giản phù hợp với mọi hoành cảnh học tập cũng như sinh hoạt của trường mình ... nếu ai nói các bạn gái của trường mình không theo kịp mốt thì bạn nhầm .. đi học khác và khi đi tham gia các hoạt động khác .. giản dị khi đi học ... tràn đầy sức sống khi đi tham gia các hoạt động Đoàn lớp, khoe khoắn khi tham gia thể thao, trẻ trung trong các dịp giao lưu và sinh nhật ... bằng chứng là lớp em hồi năm thứ nhất khi đi giao lưu với lớp Giáo Dục Tiểu Học của trường Đại học Sư Phạm I các bạn gái lớp em đã không lép vế về cách ăn mặc lẫn cách ứng xử ... nói chung em vẫn cảm thấy con gái trường mình là tương đối tuyệt vời
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cũng công nhận là đú à, thế thì cơm cháo gì nữa. Mỗi người có cách sống riêng, nhưng tốt nhất là đừng đánh mất mình. Mà chơi thì không ai cản, có điều tốt nhất là tiêu tiền do mình làm ra, bòn rút của các cụ thì phải nhìn các cụ làm ăn thế nào. Túm lại là thế.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này