1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cách ăn mặc của người Hà Nội...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi saluki1308, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này thế là chuyển thành "Bàn về cách ăn mặc của con gái không phải người Hà Nội và con gái Thuỷ Lợi" mất rồi.
    Mấy lần đi ọp lai em thấy chị em Thuỷ Lợi ăn mặc giản dị lắm, không màu mè, kiểu cách. Điều đó thì chắc không có gì ngạc nhiên bằng việc cái hôm bác Luckyluke và em làm trong BTC giải World Cyber Games, trong lúc training thì có 4,5 cô trẻ trung xinh tươi lượn qua lượn lại. Ừ thì tóc cũng ép đấy, cũng nhuộm vàng nhuộm đỏ đấy, cũng quần bò thêu hoa thắt lưng to bản đấy. Nhưng trông kiểu ăn mặc đấy có vẻ vụng về, ý em là mấy cô chỉ chú ý mặc đúng những kiểu cách đương thời thôi chứ không biết mình thế này có đẹp hay không. Về sau em choáng gần chết khi bác Luk nhận ra trong số đó có cô học Thuỷ Lợi.
    Thế mới biết ở đâu cũng có người nọ, người kia. Ngay cả ở trường em cũng thế. 70% là nữ nhé. Xanh, đỏ, tím, vàng.. tung tẩy khắp nơi nhưng giản dị mà vẫn hiện đại thì cũng không thiếu.
    Những bộ quần áo các bác đang mặc trên người có thể không phản ánh đúng đắn một cách tuyệt đối về điều kiện vật chất của các bác. Nhưng nhìn chúng người ta vẫn có thể nhận ra được phần nào con người các bác, ví dụ, cách nhìn của các bác về cái đẹp, hay sự tinh tế của các bác khi "xử lí" những khuyết điểm trên người.v.v.. Nếu một cô gái eo nhỏ nhưng vẫn mặc áo bo gấu chỉ vì nghĩ rằng nó đang thịnh hành (thực ra nó đã lên ngôi từ năm kia, cao trào từ năm ngoái và đến năm nay thì ngắc ngoải rồi) hay nếu chân quá ngắn mà vẫn thích thắt lưng da có dây loằng ngoằng đến gối cho giống kiểu Jenifer Lopez thì thật quả là quá ngốc nghếch!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội
    [​IMG]
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc đơn giản cho nó thoải mái. Lăn lê bò toài ở đâu cũng được, và nhất là thời buổi này, con gái năng động, SÁNG TRƯA CHIỀU TỐI chỉ lượn ngoài đường.
    MUPMIP
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, ngạc nhiên thật, không ngờ Chuck và Lucky lại làm trong ban tổ chức, biết trước chắc là mình tham gia thi đấu rùi.
    Nói về cách ăn mặc: Có thể cái cô mà Chuck nói mình cũng biết cũng nên ấy chứ, he hé, cái chuyện ngạc nhiên thì bỏ qua đi. Đúng như tớ nói nhé, bi giờ mọi người qua trường Chuck xem, là trường TL ấy ( nghe nói Chuck nhà ta học những 2 trường). Khó tìm thấy hương đồng gió nội hơn rùi, tớ nói có sai đâu. Còn trong trường Thuỷ Lợi thì có gì phải bàn, giống nhau cả thôi, nhưng tỉ lệ "biến hoá" ít hơn, tốc độ biến hoá chậm hơn mà thôi. Ặc ặc... chẳng thể chê trách được, mình có phải là cái quái gì đâu, lên tiếng để ăn chửi à. Hi hi, nhưng nhiều khi mình cũng muốn ngắm nhìn họ để soi lại mình, tốt thật, dù sao cũng cám ơn những người có phép "biến hoá" ấy
    S_Holland_GRSP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bàn luận về người khác, liệu mỗi người chúng ta đã cố gắng làm mới mình chưa nhỉ?
    Hay là vẫn cố chui mình trong cái vỏ bọc cũ kĩ, và tự trấn an mình rằng ừ thì thôi ăn mặc thế này cho nó đơn giản....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thường xuyên Lucky ạ, nhưng là bản chất rùi, he he, làm mới theo kiểu của mình
    S_Holland_GRSP
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Làm mới để làm gì? Khi nào thì cần làm mới?
    Khó nói lắm.
    MUPMIP
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, làm mới để cho mình tươi hơn, khi nào thấy mình cũ thì làm mới chứ sao bác Ka. He he, làm mới .... khó nói đây, có thể lại sinh thêm một làn sóng bàn cãi nữa cho box rôm rả ấy chứ nhỉ.
    S_Holland_GRSP
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em thì đi học, thì cứ áo phông quần bò, quầy thể thao..Vừa nhanh lại gọn...
    Còn đi chơi thì điệu hơn một chút..Váy chẳng hạn...A2D, sát nát...he he, nói chung là tuỳ từng nơi mình đến mà mặc cho phù hợp
    Còn bất kể loại quần áo nào được sinh ra đều có mục đích phục vụ con người và làm đẹp cho đời...Nếu như ta thấy mình đẹp hơn sao k dùng???Đôi khi làm mới bản thân mình để mình có sức sống, tự tin hơn tại sao lại e dè....Tất nhiên cũng phải nhìn vào thái độ của mọi người, nhưng mình mới là chính..
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Không cần làm mới nhưng thỉnh thoảng cũng nên "đổi gió" một chút các bác ạ. Tự nhiên một hôm mình ăn mặc khác hẳn thường ngày, thiên hạ ối kẻ lác mắt, thú lắm!. Hồi trước bác Luk nhà ta cũng vuốt keo lởm chởm rồi lượn một vòng khắp họ hàng làm cô, dì, chú, bác... shock hàng loạt đấy.
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi, có cần thiết phải lôi hết tất cả những cái đó ra mà kể không....hé hé. Nhưng mà chúng ta cũng nên thỉnh thoảng phá cách một chút....để mọi ngươì không quá nhàm chán với mình, ít nhất là trong cách ăn mặc.
    Bác ka hỏi khi nào làm mới để làm gì à? Cái này liệu em có cần trả lời không nhỉ? Sống trong thời buổi bây giờ, kẻ không biết tự làm mới mình cả về tư tưởng, kiến thức hay ngoaị hình đều không ổn.
    Khi nào làm mới à??? Luôn luôn.....không ngừng. Khi nào XH còn biến đổi thì ta còn phải làm mới.....



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này