1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái chiện tuổi tác và background

Chủ đề trong 'Du học' bởi roinhurockngayngo, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roinhurockngayngo

    roinhurockngayngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bàn về cái chiện tuổi tác và background

    Hi everybody,

    Tui thấy mọi chi tiết khác quá là có lý, nhưng mà có chuyện này muốn đem ra đây để xin chỉ giáo

    1. Tuổi

    Có phải chăng phần lớn các bạn (những người đang tìm hiểu thông tin) đều đang undergraduate hoặc mới vừa graduate xong và muốn đi tiếp? các bạn khoảng bi nhiêu tuổi? 18-20 hay 22-24? có ai đã ra trường đi làm một vài năm rồi lại muốn đi học tiếp ngang xương như tui không? Tuổi tác như thế nào là phù hợp nhất? Người đã đi làm rồi thì tui nghĩ có mấy cái như sau:

    Kinh nghiệm sống: có thể có một tí, không biết lợi hay hại
    Sức sáng tạo, khả năng tiếp thu: quá ẹ, nếu môi trường công việc không thuận lợi thì dễ biến thành người bảo thủ. Nguy hiểm lắm chứ chả chơi!
    Sức khỏe: ẹ hơn. Thế nào mà chả nhậu nhẹt lai rai, rồi ngồi nhiều nữa, cái bụng to gấp rưỡi hồi SV
    Khả năng chịu cực: chắc chắn là rất thử thách đây. Ở đây dù gì cũng sống được, chiều chiều đi làm tí bia sướng như con khỉ. Rồi danh vọng nữa, nó làm người ta dễ bị dụ dỗ lắm. Qua bên đó làm waiter hay làm farm chịu nổi hông?

    Đó, nghĩ thì khiếp nhưng mà chẳng lẽ cứ vậy quoài? mỗi năm cố gắng cày để lên thêm vài đồng lương, leo từ staff lên sếp nhỏ sếp to cái mặt bì bì? rồi lấy dzợ đẻ ra thằng cu tí ? tèn ten ten

    Bởi vậy tui hông có hù dọa mấy bạn trẻ nhưng ai mà có cơ hội thì cố gắng tận dụng đi, khổ trước sướng sau lo gì.

    2. Background?

    Bạn có cần phải có một cái background sáng giới thì mới mong chuyện đi du học, nhất là bằng học bổng? Lỡ may hồi cấp hai bạn mê chơi bida, cấp ba thì khoái tam quốc chí, lên ĐH thì lại nghe nhạc rock phè phè? cái gì cũng qua nhưng đều từ mức trung bình - TB khá là may? còn cơ hội gì không? bạn đâu có quay lại mà e*** cái học bạ hồi cấp hai được?

    Hic, như vậy đó, mong chờ cao kiến của các bạn...



    Bến My Lăng thuyền không ngồi đợi khách
    Hết riệu rồi ông lái chẳng buông câu
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ồ hình như bác đây cũng từng có một thời "hảo hán" và bây giờ thì kinh nghiệm xương máu đang được truyền cho hậu duệ phải không ạ?
    Vâng đúng đấy bác ạ. Khổ trước sướng sau. Về cơ bản là thế. Nhưng nếu bác có khả năng thì cũng chả lo đâu.
    Ông giáo em đang học, vào ĐH năm 23 tuổi - thế là đủ biết ông ấy cũng "hảo hán" thế nào rồi. Nhưng bây giờ thì mới 40 tuổi nhưng ông ấy cũng đã đi khắp nơi để giảng dạy rồi, tiến sĩ rồi. Ông ấy là người Hà Lan và cái Tiến sĩ kia là thực sự chứ em ko ám chỉ loại khác đâu nhé.
    Vậy thì bác cứ yên tâm nhé. Còn "nước" còn "tát".
    Cái sự học chẳng bao giờ muộn cả. Chỉ khó khăn vất vả 1 chút thôi.
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại vào đọc thấy chuyên mục của bác, thấy nó cũng hơi hơi giống của em. Thôi thì nhí nhoáy gõ tâm sự với bác vài điều ạ.
    1. Cấp 2, cấp 3 thì có thể nói em học cũng được, thậm chí thi Đh điểm còn cao, nhưng cũng chỉ vì cấp 3 chăm nên mới có cái điểm cao đấy.
    2. Vào Đh thì hơi tinh tướng cái điểm cao của mình, lại cũng thêm phần sĩ diện mác trường chuyên, lớp chọn trước đó, nên chả học hành quái gì cả, cũng thuộc loai anh hùng hảo hán. Năm thứ nhất , em suốt ngày cắm mặt ở chỗ cà phê Sinh viên trên cái tầng 2 bé tí đường Đinh Tiên Hoàng, hàng tuần phóng xe máy đi hầu hết tất cả các tỉnh phía Bắc, từ Vinh trở ra thì bác biết rồi đấy. Thậm chí vịnh Hạ Long bọn em đi 3 lần trong 1 tháng, Vinh đi 2 lần, Lang Sơn đi 3 lần, còn những nơi lẻ tẻ kiểu Nam Định, Hải Phòng, về sinh nhật đứa bạn ở Thanh Hoá thì nhiều không kể xiết.
    Kết quả là sao, cả 4 năm học ĐH điểm của em đều làng nhàng, được học lực khá đã thấy thoả mãn.
    Đi làm, cũng thi vào được công ty ngon, làm cũng làng nhàng, sau 3 năm lại thèm được đi học, thế là lại cắp sách đi học ôn, đi thi rồi chả hiểu sao lại đỗ dù đỗ ở cái cận dưới, nhưng vẫn là đỗ, và bây giờ thì được học ở 1 trường ngon, top 5 ở đất nước Canada này.
    Vào học thì thế nào.
    Bác cũng biết đấy, 3 năm đi làm, mà em lại làm công việc chả bổ trợ thêm được tí nào cho việc học, mặc dù làm đúng nghề nhé. Mà trước khi đi không chuẩn bị kiến thức 1 tí nào, chỉ có rèn luyện thêm tiếng Anh. Còn kiến thức ĐH thì bay hết sạch.
    Em vào học học kỳ đầu thì đúng là học đuổi theo bọn nó. Bọn sinh viên cao học nó chăm quá, nhiều bài vở quá, tuần nào cũng 1 đống BTVN, chưa làm xong BT đã thấy đến mid-term, cứ chóng cả mặt. Hồi ở nhà, đi làm cũng bận nhưng chiều chiều vẫn có thời gian lượn đi shopping, tán gẫu với bạn bè, đi dạo với ngươì yêu.
    Sang đây, vì biết mình cũng rỗng kiến thức nên cứ cắm đầu vào mà học, vừa học vừa sợ vì không biết mình có qua được ko, vì trượt môn nào thì xách cặp về nước, khỏi thi lại. Nhưng rồi cái gì cũng qua, khó khăn cũng rèn luyện cho minh được nhiều điều, vượt qua được lại thấy mình vững vàng hơn 1 tí Đến học kỳ 2 thì thấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
    Bác ạ, nếu quyết tâm đi học thì cứ đi, đừng quá lo sợ và so sánh là học lực mình quá tệ so với những đứa được học bổng, học hành là 1 quãng đường dài liên tục, đừng quá lo sợ background. Hồi em mới đi học cũng thế, so sánh với bọn trong khoa thì đúng là mình khiếp vía, cứ cảm giác như mình đang phải chống lại mấy cái cối xay gió khi mà nhìn thấy những kiến thức vững vàng bọn nó được học hồi ĐH. Nhưng mà mình cũng cần tự tin vào mình, như thế mới thay đổi được căn bệnh lười và mặc cảm sẵn có của mình được.
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 14/02/2004

Chia sẻ trang này