1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái đẹp

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi NewArc1, 24/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NewArc1

    NewArc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn thích cái nào? beauty definition by stylist: http://www.google.com.vn/search?q=b...ct=mode&cd=2&ved=0CBEQ_AUoAQ&biw=1280&bih=663
  2. conruavodanh

    conruavodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi mình thích cái nào trong các phong cách đó hả? Còn tùy thuộc vào thời gian và địa điểm ( nhân vật nữ ấy xuất hiện ở đâu, trong bối cảnh nào, vào thời điểm nào trong ngày...) , rồi còn tâm trạng, độ tuổi của cô ấy, vị trí xã hội của cô ấy, vai trò của cô ta ,... Ví dụ: Trong văn phòng, mình thích một cô gái năng động thông minh và thân thiện, hiện đại. Trong đời sống hàng ngày mình lại thích một cô giản dị và là mẫu phụ nữ truyền thống. Trong đêm hội mình thích một cô gái bí ẩn và quyến rũ. Trong lúc hoạn nạn mình thích một cô mạnh mẽ, tháo vát và can đảm...
    Nhưng trong thực tế cuộc sống, cái gì người ta dùng là cái mà người ta có thể có, và thuận tiện cho người ta mà thôi. Đó là chân thật nhất. Và mình thích sự chân thật!
  3. stradivariusviolinist

    stradivariusviolinist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2012
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    THeo anh, cơ bản có mấy loại, Nhìn đẹp, Nghe đẹp, Ngửi đẹp (ngửi thấy hấp dẫn), Sờ đẹp (sờ thấy dễ chịu), Nghĩ đẹp (nghĩ thấy đẹp khi đọc thơ văn) và loại đặc biệt nhất: Thìn đẹp.
  4. conruavodanh

    conruavodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thìn đẹp như thế nào? Thìn ở tận trên mây, vượt quá tầm mắt của mình để thấy, vượt quá tầm tay của mình để sờ, ... chịu thôi!:) Thang thì leo được, tuy có vất vả, còn mây thì chịu. Còn thìn dưới nước chắc là cá sấu, thìn trong đất chắc là giun đất, chắc không là loại đặc biệt rồi.
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Thìn đẹp nghĩa là Thèm ...thịt^:)^
  6. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhảm! Và Nhạt!
  7. conruavodanh

    conruavodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    :
    Không ổn, vậy luật sư, nhà hùng biện, chuyên gia phản biện,... là gì?



    : Mình không nghĩ theo hướng đó. Tầm bậy quá!
    Nhân tiện nghe bảo Thìn đẹp, mình chỉ muốn nói là cái đẹp trong mắt mỗi người có sự khác biệt mà thôi, sự cảm nhận của người ta luôn khác nhau do tầm văn hóa, tầm hiểu biết, tầm tri thức (NÓI ĐIỀU NÀY NHIỀU KẺ BẮT BẺ VÔ CỚ, CHẮC PHẢI XÓA?), sự nhạy cảm cá nhân, môi trường sống,... Ví dụ: thẩm mỹ của dân lao động thì không thể so sánh với thẩm mỹ của người có học, lại càng không thể so sánh với thẩm mỹ kiến trúc sư, chẳng hạn. Còn thẩm mỹ họa sĩ thì quá tốt rồi, miễn bàn. (như người ta tranh cãi về một cô gái là đẹp hay xấu, chính vì có nhiều quan điểm khác nhau, còn nếu ai cũng nhìn nhận là cô ấy đẹp( hoặc xấu) thì không ai tranh cãi cả).
    Hoặc một ví dụ khác cụ thể hơn, nhìn một người theo hướng từ trên xuống, thì miệng nhỏ hơn, môi trên mỏng hơn hẳn môi dưới, mắt xếch hơn còn nhìn một người theo hướng từ dưới lên thì miệng rộng, mắt xệ, ... Nhiều người không phân biệt được! Hoặc một người mắt cong và xếch thì không phải nheo mắt mới cong, có ho sặc văng cả nước bọt ra thì vẫn cong và xếch! Mà nó cong là do đâu? Khi nào có dáng xếch, khi nào có đuôi mắt cong xếch lên? Hoặc nhìn ngang thì cằm nhọn, nhìn từ dưới lên thì cằm hơi vuông. Rồi mũi, trong điều kiện ánh sáng khác nhau thì trông khác đi.v.v... Lắm kẻ nhìn không ra rồi la ầm ĩ lên rằng người ta sửa mắt, vuốt mũi, sửa miệng, sửa mặt! Rốt cuộc có một người bỗng dưng nổi tiếng! Rồi chuyện mọc cành mọc nhánh. (Những kẻ xấu và lắm chuyện thì hay đặt điều.) Đi đến đâu nhiều kẻ la ó chửi bới tới đó! Mà nổi tiếng kiểu này hết đường làm ăn, chắc phải ra trước bộ xây dựng mà kêu khóc ầm ĩ rồi tự sát cho xong đời mà thôi! Bởi chuyện được bắt đầu xì xào bởi nhiều kẻ là dân kiến trúc!!!
  8. NewArc1

    NewArc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hãy là người nêu quan điểm và thể hiện quan điểm đó ra, đừng thụ động cảm nhận:
    http://www.google.com.vn/search?hl=...=699&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&cad=b
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Cai lon gi the?
  10. NewArc1

    NewArc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thể hiện sự bế tắc cùng cực! bác này ngày xưa chắc không học môn Mỹ học.

Chia sẻ trang này