1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái được gọi là MA

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muadongbuon832001, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bàn về cái được gọi là MA

    Thật sự nhà cháu rất quan tâm đến vấn đề này. Chỉ biết hết an tâm rồi lại hoảng sợ thôi. Các bác nào có hiểu biết về nó nói cho nhà cháu biết với.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Vụ này nên ghép vào với topic của nhà bác tảu hoả để khỏi bị "quản lý nội dung".
    Nghe nhà bác sadwinter nói thì biết là nói để "ưỡm" chớ nỏ phải nói để "hểu". Nhưng thôi nhà cháu cứ nói phát cho nó có cơm có canh. Người là Ma đang sống, Ma là Người đã chết
    Hểu như vậy thì một linh hồn không có thể xác thì gọi là Ma. Khi con Ma đó (linh hồn) đó có một trình độ nhứt định thì được gọi là "thần" là "thánh", khi con ma "siêu đẳng" hơn chút chút thì được gọi là Bồ tát, các Đấng...Chắc con ma cực giỏi thì gọi là Thượng Đế
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hớ... Nhà bác Mel lại trêu nhà cháu. Đừng có đem nhà cháu gộp lại cùng với nhà bác Tảu Hoả. Vì nhà cháu đề cập đến vấn đề khác mà.
    Nhà cháu đọc bài viết về ma của nhà bác bên nhà bác Tảu hoả rồi. Nhưng nhà cháu còn nhiều thắc mắc lắm.
    Ví dụ nhé. Trong quyển Người Tây tạng nghĩ gì về cái chết, đúng là người chết thì thành ma nhưng khi qua tất cả các cửa lại chẳng chịu vô? Rồi chỉ nói đến 14 ngày mang thân trung ấm mà đến ngày thứ 49 thì sao? Hết ngày thứ 49 thì sao? Chui vào cửa địa ngục rồi sao? Cõi Atula là cõi gì? Hớ... Còn nhiều câu em muốn hỏi lắm bác ơi.
    Em là em sợ ma lắm. Đêm đêm em toàn mất ngủ vì sự lành lạnh của căn phòng kế bên thôi. Căn phòng trống không có ai ở cả. Em ngủ trọ mà.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ghê vậy a`, chắc căn nhà bên có người chết do oan nghiệt, em nua đông nên chuyển chổ ở đi, nếu không thì có ngày phong em củng trống trơn.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác Datmel đã đưa ra một định nghĩa khá chính xác và đầy đủ về Ma rồi, biết vậy thì bạn mùađông còn sợ gì Ma nữa hả ? Bạn cũng là một con Ma thôi.
    Còn mấy cái vụ trong Tử Thư thì bác nào muốn xác minh cứ chết đi rồi biết thôi ! (nhớ quay về báo mộng cho em biết !)
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì nhà em biết rồi. Thế khi em sợ quá nó nhập vào em thì sao? Lúc ấy nhà em chắc tờ iêu mất thôi.
    Nhà mấy bác nào hiểu biết về chuyện em hỏi mấy câu ở trên, trả lời hộ em cái.
    @dungwind: liệu hồn. Tôi mà mách Lệnh Hồ công tử, ông không bị quẳng vào vô ngã mới là chuyện lạ đới.
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tử thư Tây Tạng à? Không phải cái gì trong đó cũng đúng cả đâu. Đó là một phương tiện trong hàng vạn phương tiện mà họ đưa ra để giáo hoá con người thôi. Chừng nào nhà các bác thực chứng thì hãy suy còn không thì muôn đời sách cũng chỉ là sách thôi
    Nhà cô Mùađôngbùn ơi. Giả dụ linh hồn đó mon mem nhập vô nhà cô thì nhớ gọi nhà cháu. Ha ha
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cứ trêu nhà cháu hoài. Bác hiểu những câu hỏi trên thì trả lời cho nhà cháu biết đê.
    cho nhà bác trước nhé. Hay nhà bác thích ?
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đi! Ngay Bây Giờ!
    PS: để đi uống coffee thì nói rõ hơn cho LTP nghe, còn ở đây thì đánh máy làm biếng lắm, hehe!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 13/03/2007
  10. tinhnguyen00

    tinhnguyen00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ma họ vẫn chung sống hàng ngày quanh mình mà.Mình làm gì họ cũng biết,hehe.Họ cũng là chúng sinh nên mình cứ chung sống hoà bình với họ thôi,đừng sợ cũng đừng ghét họ.Nếu khởi từ bi thương họ,thỉnh thoảng đọc kinh cảm hoá họ,cúng thí thực cho họ ăn thì càng tốt.
    Tuy nhiên cần tránh không cho ma nhập vì họ nhập vô sẽ phá hư bộ não của mình.Ma cũng có người thiện người bất thiện,có trường hợp còn do người điều khiển xui khiến tấn công người khác.Làm vậy là không nên,làm ác đều có quả báo cả,với lại mình hại nhằm những người có đạo đức thì quả báo rất nặng

Chia sẻ trang này