1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái được gọi là MA

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muadongbuon832001, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác hay hay là ! Nhà cháu cũng "đồng ý" với nhà bác vzìa vzụ nì !
    Các cụ đã có nhời rằng "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người" và "bụt trên tòa gà nào nào mổ mắt".
    Nhà cháu chả nhớ ở đây hay đâu đó có ai đó nói rằng : người chính tâm thì chả có ma nào ghẹo nổi cả, bởi người chính tâmchánh khí mang tính dương rất mạnh. Mờ đã là MA thì gần như thuần âm, nên chả dám ghẹo vzô người có chánh khí mạnh mẽ cả !
    Có phải không các nhà bác nhỉ ?
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà tớ đi chùa. Hớ.... Để quên mấy vong của Lệnh Hồ công tử ở trên đó rồi.
    @Lệnh Hồ công tử: rảnh qua chỗ tại hạ uống coffee, tại hạ uống được coffee rồi, bia cũng uống được đôi chút. Chuyện cũ đừng để trong bụng làm gì. Đầy hơi, trướng khí, khó ngủ lắm.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" đào hoa thật, đã có Doanh Doanh cúanẻng" rùi mờ vzẫn có người "thường thầm trộm nhớ" !
    Nhà bác "Lệnh Hồ tảcưa" nuôi âm binh hay răng mờ có nhều "vong" rứa tề !

    NHÀ BÁC MOD. MẦN ƠN XÓA GIÚP CÁI NÀY ĐI NHÁ !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 16/03/2007
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
  6. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ công tử tệ thật. Xúi vong về hại người ta mất ngủ mấy đêm, giờ lại tìm cách nâng cao khả năng hại mình hại người ru?
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi có ma không nhỉ?, từ nhỏ đến lớn chỉ nghe nói chứ chưa thấy,
    nhưng chắc là có, vì đạt mel hay nói có lắm, tôi thì không sợ nhiều mà thấy mua đông buồn sợ nên củng sợ lây,
    LHX không sợ ma đâu vì chính LHX là ma mà, ha ha ha
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ma có thật giống như chúng ta thật vậy, khác biệt mỗi một điều là chúng ta đang ở trong một thân xác, còn họ thì ko có trong một thân xác nào, mà chỉ là thần thức!
    Chúng ta thấy ma khi chúng ta có nhân duyên với những người đã chết rất chặt và họ có ý định muốn thị hiện cho chúng ta biết bằng một cách nào đó, khi họ chưa đi tái sinh!
  9. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoadao rất thông cảm với muadongbuon vi hoadao cũng sợ ma lắm. Không biết có hay không đã sợ rồi mà nghe các cao thủ khẳng định là có thì càng sợ hơn. Tốt nhất là các bác cao thủ như dat_mel, bác Xứ Đoài, dungwind, LHX chỉ dùm cho những người như hoadao hay muadongbuon cách nào cho đỡ sợ ma đi. Thật đấy.
    Hoadao mấy hôm nay không cách nào gửi được bài, tự nhiên hôm nay thử thì lại gửi được. Ăn mừng một chút nào
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vào www9.ttvnol.com/forum thì luôn luôn gửi bài được, còn www7 thì ko được! Cái này tại server mặc định các chế độ để điều chỉnh hệ thống dữ liệu lưu trong server.
    Nói lại chuyện ma, nếu muốn bớt sợ ma, hãy tập Thiền định. Nếu Thiền định, có thể có định lực để biết rằng những cảnh giới thấy biết về các con ma mà mình thấy chỉ là hư dối, ko thật, như huyễn như hoặc, và tự tính chỉ là Không. Lúc đó, ko làm gì cả (ko trốn tránh, cũng ko lại gần, ko suy nghĩ cũng ko tưởng nhớ,...), thản nhiên như bình thường trong các trạng thái của Tâm!

Chia sẻ trang này