1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái được gọi là MA

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muadongbuon832001, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Không phải mất căn bản mà không có căn bản. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau nhé. Kẻ chạy theo sách vở cuối cùng bị sách vở điều khiển. Đó là lẽ tất nhiên. Đáng lý ra phải đưa mình về hư không, vô ngã thì lại khuếch đại cái ngã của mình ra.
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi cảnh giới alahán là cảnh giới như thế nào với? Làm sao biết là đã đạt cảnh giới alahán?
  4. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn LHX, đúng là như vậy. Một phần có lẽ vì hoadao từ khi bắt đầu tu tập thì chú ý quan sát hơn, do đó thấy mọi thứ lạ hơn - sợ hơn. Một phần chắc do hoadao mới tập thiền nên tâm trí vẫn còn mạnh lắm, không loại trừ nó đang cố làm cho hoadao sợ thêm để ngừng tập, nhất là nó biết hoadao sợ từ bé. Hoadao đã bắt đầu thấy đỡ sợ hơn một chút, đêm nằm mơ thấy ác mộng cũng không còn thất thần như trước nữa, nhưng để vượt qua được hẳn chắc cũng mất một thời gian tu tập nữa. Thế nhưng, vẫn phải thán phục mấy thiền sư mà LHX kể, hoadao vẫn thấy ngồi nhà thiền chắc ăn hơn.
    Hình như muadongbuon không sợ ma bằng hoadao rồi Hoadao cũng đang tu tập ở mức độ quán tưởng và gần đây được đọc về thiền Tào Động, là tu tập đến một mức độ nào đó thì phải bỏ hết các pháp thì mới rốt ráo được, chắc ý của LHX cũng là như vậy.
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    @ Nhà cô Hoa Đào: Nhà em hết sợ ma rồi. Sướng lắm. Mở mắt thấy ma đánh ma. Nhắm mở ngủ mơ, thấy ma uýnh ma luôn. Ngủ mà luôn tỉnh thức. Khí công thần diệu thật.
    Bao giờ về Sài gòn đi, nhà em dẫn đi xem mấy con ma của Lệnh Hồ công tử bỏ lại. Em cất kỹ trên chùa rồi.
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi cảnh giới alahán là cảnh giới như thế nào với? Làm sao biết là đã đạt cảnh giới alahán?
    [/QUOTE]
    [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.
    Bác chỉ đang trèo cây thôi. Nếu thực sự đạt đến cảnh giới đó thì đâu chỉ là một giấc chiêm bao?
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 25/03/2007
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Vào chủ đề chính đi thôi pà kon, muốn Chat thì vào góc Spam mà chat!!
    Kun chuyển các bài Spam vào Topic Spam roài!!
    u?c kundalini2 s?a vo 11:55 ngy 25/03/2007
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, Ok, chờ vài hôm cho nó lắng xuống đã, anh em còn muốn post về ma mà.
    Xin hỏi chút thắc mắc về ma:
    1.Khi trong nhà có rất nhiều ma, có những cách nào để giải quyết?
    2.Khi giải quyết thì ma đó đi đâu?
    3.Ma cần những điều kiện gì thì đi tái kiếp được
    4.Nếu ma không muốn tái kiếp thì phải làm sao để ma đi tái kiếp?
    5.Nếu trình ma rất khủng, thì chẳng nhẽ phải ngồi trơ mắt ra nhìn ma mà không làm gì được nó àh? Phải có cách nào trị được ma này chứ?
    6.Bác nào đủ kiên trì trả lời bằng này câu của em?
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mở topic này ra vào cái thời điểm rất là sợ ma. Giờ biết rồi. Hết thấy sợ nữa. Cũng cho nó out đi là được rồi bác Kun ạ. Nhờ bác nhé. Hị hị...
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các bác trả lời bác Kun mấy câu:
    1. Khi trong nhà có rất nhiều ma thì làm quang nhà. Thờ thêm chư Phật ở trong nhà và luôn giữ tâm an tịnh. Cách khác là nhờ thầy về đuổi quách nó đi.
    2. Xử lý xong rồi hoặc ma vẫn ở trong nhà(kệ nó), hoặc sang nhà hàng xóm(cũng ko biết chừng), hoặc được chư Phật độ về cõi cực lạc.
    3. Ma chẳng cần điều kiện gì để đi tái kiếp cả. Tự nhiên tái kiếp, tự nhiên không tái kiếp. Vì sao? Vì nghiệp lực quá mạnh, vì hung thần, ác quỷ đuổi giết mà trụ tại một loài bất kỳ mà tái sinh. Hoặc thoát khỏi cống luân hồi, mãi mãi làm thân ma.
    4. Nếu ma không muốn đi tái sinh thì chỉ có hai giải pháp. Một là về miền cực lạc. Hai là mãi mãi mang kiếp ma.
    5. Nếu trình ma khủng quá thì tâm hãy định lại. Tâm không định được thì ngón cái đặt nơi bắt đầu của ngón áp út. Nắm chặt tay lại. Mắt cũng nhắm lại luôn. Làm thế vì sao? Là vì bàn tay 5 ngón tượng trưng cho 5 thức. Nắm chặt vào, cùng với mắt nhắm, làm cho tai không nghe tiếng động lạ, mắt không nhìn vật lạ, mũi không ngủi thấy mùi lạ, miệng không cảm thấy vị lạ, tâm không dao động, trở lại tĩnh tại phi thường. Lúc bấy giờ, dù ta không biết nhưng hào quang của cơ thể ta vì thể phát huy tối đa, toả sáng rạng rỡ. Ma thuộc bóng tối, ta thuộc ánh sáng. Ma mà còn tiến vào ta thì nó chỉ có nước bốc cháy đùng đùng mà thôi. Lấy gì mà hoá hại ta. Ngay cả việc muốn hiện ra để doạ nạt ta cũng không có cơ hội chứ đừng nói hại được ta.
    Nhà em nghĩ thế đấy. Nhà các bác có điểm nào bổ xung cho nhà em đi.

Chia sẻ trang này