1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái được gọi là MA

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muadongbuon832001, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ai muốn gặp ma tui chỉ cho, Ma cô là mấy thằng đứng đường bảo kê cho gái, Ma lanh là mấy đứa khôn vặt lanh chanh, ranh Ma là mấy con nhóc tì ăn rồi lừa trai, Ma giáo là đâm người bằng miện, hj hj hj
  2. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bóng ma: linh hồn người chết còn vương vấn do một tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành.Tùy vào tâm nguyện nhiều hay ít, mà quyết định bóng ma đó.
    Oan hồn: Cũng gần như vậy. Nhưng nỗi tức giận quá lớn. Thường, nó sẽ tìm kiếm những người có tâm trang như nó để nhập xác( không dễ để nhập xác đâu). Sự đau khổ của những người này chính là nguồi thức ăn để nuôi sống nó. Đôi khi nó còn xuất hiện cả khi người đó còn sống. Tuy còn sống nhưng năng lượng của họ đa phần đã chuyển sang thể khác.
    Cương thi: đây là quan điểm của các nhà phong thủy TQ. Đất gồm 2 loại: âm và dương. Thường thì người chết sẽ được chôn vào phần đất âm, nhưng có một số trường hợp cá biệt, bị chôn vào phần đất dương thì sẽ thành cương thi.
    Ở một số bộ tộc ở châu mỹ, người ta tìm thấy một số vùng nghĩa trang có những dấu hiệu tôn giáo kì lạ. Người chết khi chôn vào đó sẽ sống lại nhưng với một bản tính hoàn toàn thay đổi. ( cũng chỉ là đồn)
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Không phải là chỉ đồn đâu nha , tớ thấy tận mắt rùi đó , gio hai tay ra phía trước nhảy choi choi nhát người khác đó hehhe coi phim thiếu gì chứ cả một bầy nhảy như đi cà khoe vậy hihihi
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    M_ngọc , M đang mắc kẹt trong trầm cảm , he he he
  5. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dungwind theo M-ngoc cu nhu LHX theo hoadao ay
  6. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Dracula: Khi nó cắn phải ai, và cho người nó uống 1 phần máu của nó, thì người đó cũng sẽ trở thành dracula
    Quỷ thần: Khó mà mà phân biệt. Do sức mạnh tâm linh của con người tạo ra, do đó mà Phật có nói "ma do tâm sinh".
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]
    Dạo box Mỹ Thuật mang dzìa. Bên ấy, cái gì cũng đẹp. Chị Ma xinh quá.
    HNhu mang Chị Ma này đến chơi với các anh chị đây ạ. Xin đừng để chị ấy buồn ạ. Hình như chị ấy đã từng buồn nhiều lắm!
    À, mà HNhu gọi chị ấy là chị Sakura (Hoa Anh Đào.)
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    sao vậy kà ? sao tớ lại bị trầm cảm nhỉ , thứ nhật tớ không sợ ma như ai đó , thứ 2 tớ không tập yoga bằng ...dao thứ 3 tớ chỉ đủ thời gian để sống cho dzui dzẻ thôi nên tớ trân trọng tặng cái món trầm cảm cho bạn dung dăng dung dẻ gì đó nha hihihi
  9. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin loi em nhe, chi ma nay xua oi.
  10. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những linh hồn người chết đi rồi vẫn còn tồn tại trong tầng không gian có giao thoa với tầng không gian mà ta đang sống, họ không làm hại đến ta, hoặc rất ít gọi là Vong.
    Ma, quỷ thường là những thực thể mang nhiều khí độc, khí xấu, hình dạng bất bình thường, thường làm hại người trần với những mục đích rõ ràng.
    Thánh, Bồ Tát, Phật mà cũng gọi là một loại "ma" thì người theo Đạo Phật như tớ cũng "khóc" mất! Đấy là những linh hồn từ cao cấp đến rất cao cấp, và họ là Thánh, là Bồ Tát, là Phật, chứ ko phải là "ma"!

Chia sẻ trang này