1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái được gọi là MA

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muadongbuon832001, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Phat thi lam sao co linh hon? Chỉ có phật tính chứ không có phật vật.
    Buddha nghĩa là "người giác ngộ" mà bạn.
  2. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quan điểm của mỗi người về linh hồn cũng khác nhau. Tớ chỉ nói theo những gì mà tớ biết và được học.
    Phật Thích Ca xuống trần làm Thái tử Tất Đạt Đa, chứ đâu phải thái tử tu thành Phật.
  3. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thật ah, vậy là ổng thành phật từ lâu rồi mới xuống thuyết pháp.
    Phật đầu thai làm thái tử --> thái tử tu thành phật --> phật lại đầu thai làm thái tử --> thái tử lại tu nữa--> vậy có khác gì luân hồi đâu.
    Nếu phật ko đầu thai nữa thì chắc ngài đang ngồi ở niết bàn, vẫy 1 cái là có thức ăn ngon, vẫy thêm 1 cái là có hoa thơm cỏ la, tiên nữ múa hát ?????
  4. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trong kinh diệu pháp liên hoa có một câu chuyện kể về lão trưởng giả và những đứa con trong 1 ngôi nhà đang cháy. Những đứa trẻ đều không cảm nhận được là ngôi nhà đang cháy, chúng vẫn nô đùa. Ông lão cố gắng dùng mọi ý lẽ để dẫn dụ những đứa trẻ chạy khỏi ngôi nhà ( ở bên ngoài có những cổ xe ngựa bằng vàng rất đẹp, những con ngựa biết bay, ngọc ngà châu báu).
    Trưởng giả: chính là phật thích ca.
    Đứa con: chúng sanh.
    Ngôi nhà đang cháy: lục đạo luân hồi
    Sau đó thì bất khả tư nghi ( the silence). Đã gọi là BKTN rồi thì cũng chả có cái gì, hay biết gì để bàn vì tất cà chúng ta đều chưa chạy khỏi ngôi nhà đang cháy đó.
  5. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Người ta gọi những sinh vật ấy là ?ocá trời? dù chưa thể xác định chúng thuộc giống cá, chim, hay sâu bọ. Từ hàng triệu năm nay, chúng nhung nhúc trong môi trường ta sống hàng ngày, tuy nhiên mãi gần đây mới được biết tới qua các tấm phim âm bản.
    Loài sinh vật bí ẩn này có thân mình tròn trịa như sâu, nhưng ?omang? mở rộng hai bên lại chẳng khác gì cá. Có điều khó hiểu là, bọn ?ocá? này không vùng vẫy trong nước mà tung tăng trong không khí. Thêm nữa, chúng hoàn toàn vô hình.
    Đạo diễn Jose Escamilla là người đầu tiên phát hiện ra ?ocá trời?, lần ấy cách đây 10 năm. Thoạt tiên ông hoảng hồn tưởng mình vừa nhìn thấy UFO, nhưng sau đó mới nhận ra đó là một sinh vật sống đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.
    Escamilla bắt đầu nghiên cứu và khám phá ra vô số điều thú vị: sự tồn tại của sinh vật này chiếm trọn không gian, và trái đất càng nóng lên thì càng sinh sôi nảy nở như ?ovũ bão?.
    Nhưng dù sao đó mới chỉ là những phỏng đoán ban đầu của một ?onhà sinh học? nghiệp dư. Không có mẫu xét nghiệm cụ thể trong tay, khó ai có thể nói chắc ?ocá trời? là sinh vật sống hay giống loài gì.
    ?oCá trời? chỉ có thể nhìn thất qua phim âm bản hoặc qua băng video. Không ai biết chúng sinh sôi từ đâu, ấy thế mà thật bất ngờ: đã có những người chuyên làm nghề bắt cá trời chuyên nghiệp - đó là những tay ?osát cá? ở Nhật Bản.
    Những người này cho biết sở thích của họ không an toàn chút nào: những sinh vật này khi bị tấn công có thể tiết ra chất kịch độc, nhất là vào mùa thu. Ở Nhật cá trời bay cực nhanh, tốc độ có lúc lên tới 300km/giờ.
    Các nhà khoa học khi phân tích các mẫu phim và băng video quay hình ?ocá trời? gửi về từ khắp thế giới cho biết: những sinh vật này có chiều dài cơ thể từ vài cm cho đến hàng mét. Nhưng vì sao những sinh vật với kích thước khá lớn nhường ấy lại không bị phát hiện trong từng ấy năm qua? Đó vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp
    Được liuhoasin sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/04/2008
    Được liuhoasin sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 17/04/2008
  6. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái mà thiên hạ từ xưa tới chừ gọi là Ma, nó xuất phát từ nhận thức cũng dư khả năng của thường nhân. Cái từ "Ma" nó có một tí ti thần bí, tí ti siêu nhiên, tí ti vzô minh, tí ti sợ hãi, tí ti kia nọ,...
    Theo cách lý giải của Đông y, Khí công hay Phật gia thì con người ta tồn tại do có sự hòa đồng của "ngũ thể" : thể, phách, vía, thần, hồn. Con người ta khi xuất hiện trên thế gia bắt đầu từ sự kết hợp giữa "tinh cha và huyết mẹ". rồi từ đó thông qua người mẹ để cảm thụ khí chất của giời đất, dần dần phát triển từ phần thể, đến phần phách, phần vía,... và cuối cùng tùy theo nhân duyên nghiệp quả mà kết hợp với phần hồn để trở thành một con người, với hiện diện bắt đầu từ đứa trẻ sơ sinh...
    Qua quá trình tồn tại : sinh, lão, bệnh, tử; khi con người bắt đầu đi vào cõi hư vô thì "thần tuyệt, vía tán, phách tan, thể hoại" chỉ còn phần hồn tồn tại, đó là "linh thể" bất biến...
    Cái phần không thể tan biến đó thông thường được gọi là "linh hồn". Nó cũng có khả năng giao lưu với vạn vật, kể cả con người đang sống... Con người binh thường không có đầy đủ nhận thức rõ về "linh thể" đó nên cho đó là huyền bí, là nguy hiểm, là đáng sợ và dặt cho nó một cái tên gọi "Ma".
    Thực chất "Ma" cũng là con người, tồn tại ở dạng "linh hồn" !
  8. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bac cho em hoi nhe:
    _hien gio thi linh hồn cua phật có tồn tại ko?
    _Trong kinh sách thường nhắc đến các thế giới khác nhau:
    Thế giới tây phương, đông phương, ta bà...linh hồn có thể chuyển qua lại giữa các thế giới ko.
    _
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn luôn có 4 thể
    Thể vật lý
    Thể năng lượng
    Thể linh hồn ( là thể thứ 3 )
    Thể hiểu biết và phúc lạc
    ma cũng có 3 trong 4 thể đó nhưng thề vật lý thì phải dựa vào một tướng nào đó để hình thành tướng của mình các bạn coi chừng nha nó mà thích ai thì coi như thành ngay một Công Tử nữa đó hehheh
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 28/04/2008
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Nhà bác dòm kỹ lợi đi ! Có khi ngay bên cạnh nhà bác đới !
    Linh hồn nói chung là dạng "năng lượng thông tin" bậc cao ! Mờ sóng điện từ có bước cực ngắn là dạng thông tin bậc thấp cũng điều khiển được các con tàu không gian rùi đá. Còn dư foton mới chỉ dạng thông tin bậc trung thui !... Nhà bác suy lựng tiếp nhá !

Chia sẻ trang này