1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái tên người Việt Nam một cái.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Giao_Hoang, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chính cha mẹ lúc sinh thời đã thay tên như thay áo thì con cái của họ sau này không cần phải cố gắng đạt được nguyện ước của cha mẹ khi đặt tên cho con. Hơn nữa, đâu phải cha mẹ nào (khi đặt tên cho con) cũng muốn sau này con cái mình giúp ích cho tổ quốc, họ chỉ mong con cái mình được làm ông này bà nọ để làm vẻ vang gia đình như mình đã làm là được rồi. Cho nên, tôi nghĩ có thể "người ta" (như thế) đã đạt được nguyện ước của bậc sinh thành rồi bác Culan ạ. Đâu cần phải có TÀI?
    Nói chung, theo tôi chuyện đổi tên thì có thể chấp nhận, nhưng đổi họ là một việc không đáng làm, vì nó có vẻ như muốn chối bỏ cội nguồn, ông bà tổ tiên của mình. Tôi thấy nhiều Việt kiều đổi tên (cho người bản xứ dễ gọi) nhưng ai cũng giữ họ của mình lại.
    Nói tới đây, tôi bỗng nhớ có lần đọc trên báo về một ông Việt kiều đã từng "chọc giận" cộng đồng người Việt ở Mỹ cách đây mấy năm bằng cách treo ảnh của Bác Hồ trong tiệm cho thuê băng video của mình. Ông này làm nhiều chuyện rất quái đản, nhưng cái quái đản nhất là ông đổi họ...mấy đứa con thành Washington, cho giống với họ của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Còn bản thân ông vẫn giữ nguyên họ và tên Việt Nam của mình là TRẦN TRƯỜNG.
    THÁI HỒNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 24/06/2003
  2. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bác Culan bàn phải đa! Tên cha mẹ cho mình không nên đổi, nếu không ảnh hưởng lắm đến địa vị của mình. Mà cha mẹ đặt tên cho con cũng đau đầu lắm, nếu 1 nhân vật làm Thủ tướng mà tên là Nguyễn Văn Cu Sứt thì có nên đổi không?
    Lúc tớ học trung học có thầy dạy thể dục kiêm kỹ luật dãy lầu 2 tên Nguyễn Văn Bi, ông ta bị học trò chọc là hòn bi nên giận lắm bèn đi đổi thành Nguyễn Thanh Hùng. Thế là tụi học trò ma quái lại có dịp gào thằng Hùng Bi ra chửi - hihihi... tớ nhớ lớp tớ mua pháo chuột vào trường đốt vang cả dãy, thầy ba chân bốn cẳng chạy rượt tụi học sinh như vịt (mà có bắt được em nào đâu)... bây giờ thầy mất rồi, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp thầy.
    Về sự trùng hợp tình cờ của cái tên thì vợ chồng Nghĩa-Trang là kinh dị nhất!
    ĐCT
  3. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bác Culan bàn phải đa! Tên cha mẹ cho mình không nên đổi, nếu không ảnh hưởng lắm đến địa vị của mình. Mà cha mẹ đặt tên cho con cũng đau đầu lắm, nếu 1 nhân vật làm Thủ tướng mà tên là Nguyễn Văn Cu Sứt thì có nên đổi không?
    Lúc tớ học trung học có thầy dạy thể dục kiêm kỹ luật dãy lầu 2 tên Nguyễn Văn Bi, ông ta bị học trò chọc là hòn bi nên giận lắm bèn đi đổi thành Nguyễn Thanh Hùng. Thế là tụi học trò ma quái lại có dịp gào thằng Hùng Bi ra chửi - hihihi... tớ nhớ lớp tớ mua pháo chuột vào trường đốt vang cả dãy, thầy ba chân bốn cẳng chạy rượt tụi học sinh như vịt (mà có bắt được em nào đâu)... bây giờ thầy mất rồi, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp thầy.
    Về sự trùng hợp tình cờ của cái tên thì vợ chồng Nghĩa-Trang là kinh dị nhất!
    ĐCT
  4. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ hay đặt tên con thật xấu để tránh thần thánh ganh tỵ đón về sớm ...những tên như cu Lặc (Tô Hoài), cái ve, thằng Cu, cái Hĩm, thị Nở ...v.v...
    thế cho nên có một câu chuyện đuợc kể lại là 2 bà cụ Bắc Kỳ bạn hàng xóm với nhau có mỗi bà một cô con gái .
    Một cô tên là cái "Thớt" và một cô tên là cái ... "Hĩm" .. Thế rồi chiến tranh đánh Tây xảy ra .... Hai cụ bà chạy loạn xa cách nhau
    ....Muời mấy năm sau gặp lại... cô tên cái "Hĩm" chẳng may đã bị bạo bệnh mất sớm...hai bà bạn xưa gặp nhau ôm nhau mừng mừng tủi tủi , khóc bù lu bù loa ...một bà mếu máo nói rằng : "Ối giời ơi, cái Hĩm nhà tôi mà còn thì giờ nó cũng nhớn bằng cái Thớt nhà bà rồi đấy ạ !
    lại có những tên Đẹp như Dung , Dũng , Bích , Phúc nhưng nếu sang du học Mỹ thì lại là xấu vô cùng phải đổi lại nếu không muốn gặp vấn đề bạn bè trêu chọc trong lớp học hay ngoài đời khi đi làm
    và tên họ thuờng để nguợc lại , ví dụ Tô Mộng Thi mà sang đây sẽ đuoc viet là Mong Thi To nghe không đuợc hay cho lắm
    Mikiki
  5. mikiki

    mikiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ hay đặt tên con thật xấu để tránh thần thánh ganh tỵ đón về sớm ...những tên như cu Lặc (Tô Hoài), cái ve, thằng Cu, cái Hĩm, thị Nở ...v.v...
    thế cho nên có một câu chuyện đuợc kể lại là 2 bà cụ Bắc Kỳ bạn hàng xóm với nhau có mỗi bà một cô con gái .
    Một cô tên là cái "Thớt" và một cô tên là cái ... "Hĩm" .. Thế rồi chiến tranh đánh Tây xảy ra .... Hai cụ bà chạy loạn xa cách nhau
    ....Muời mấy năm sau gặp lại... cô tên cái "Hĩm" chẳng may đã bị bạo bệnh mất sớm...hai bà bạn xưa gặp nhau ôm nhau mừng mừng tủi tủi , khóc bù lu bù loa ...một bà mếu máo nói rằng : "Ối giời ơi, cái Hĩm nhà tôi mà còn thì giờ nó cũng nhớn bằng cái Thớt nhà bà rồi đấy ạ !
    lại có những tên Đẹp như Dung , Dũng , Bích , Phúc nhưng nếu sang du học Mỹ thì lại là xấu vô cùng phải đổi lại nếu không muốn gặp vấn đề bạn bè trêu chọc trong lớp học hay ngoài đời khi đi làm
    và tên họ thuờng để nguợc lại , ví dụ Tô Mộng Thi mà sang đây sẽ đuoc viet là Mong Thi To nghe không đuợc hay cho lắm
    Mikiki
  6. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc nó thống kê cả nước có 926 họ. Hàn Quốc có 274 họ, Anh có 16.000 họ, Nhật Bủn là nước có nhiều họ nhất TG: 100.000 họ.
    Ở Việt Nam, một thống kê cho kết quả 191 họ.
    Một kết quả khác là 202 họ
    Một học giả khác lại thống kê ra 300 họ.
    Họ Nguyễn là nhiều nhất Việt Nam, vì hầu hết hậu duệ của các triều đại phong kiến, khi bị triều đại khác cướp ngôi, đều đổi sang họ khác, trong đó sang họ Nguyễn nhiều nhất.
    Hầu hết con cháu nhà Lý đều đổi sang họ Nguyễn và họ Hoàng (vừa tránh bị diệt, vừa theo luật kiêng tên húy nhà Trần đưa ra - tổ của nhà Trần là Trần Lý)
    Đi đâu cũng thấy người nhận là họ Mạc cũ. Theo thống kê tại 25 tỉnh thành, họ Mạc đã đổi thành họ Bế, Bùi, Bùi Đăng, Bùi Đình, Bùi Thái, Bùi Trần, Cát, Chủ, Doãn, Đào, Đặng, Đoàn, Đỗ, Hoa, Hoàng, Hoàng Đăng, Hoàng Đình, Hoàng Đức, Hoàng Khắc, Hoàng Như, Hoàng Trung, Hồ Đăng, Huỳnh, Khổng, Lê, Lê Đăng, Lều, Lều Vũ, Nông, Nguyễn, Nguyễn Công, Nguyễn Phương, Nguyễn Trọng, Phạm, Phạm Bá, Phạm Hữu, Phan Sỹ, Phan Văn, Phan Xuân, Thạch, Thái, Thái Doãn, Thái Dung, Thái Khắc, Thái Văn, Trần, Vũ Như, Vũ Tiến, Vũ Trọng...
  7. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc nó thống kê cả nước có 926 họ. Hàn Quốc có 274 họ, Anh có 16.000 họ, Nhật Bủn là nước có nhiều họ nhất TG: 100.000 họ.
    Ở Việt Nam, một thống kê cho kết quả 191 họ.
    Một kết quả khác là 202 họ
    Một học giả khác lại thống kê ra 300 họ.
    Họ Nguyễn là nhiều nhất Việt Nam, vì hầu hết hậu duệ của các triều đại phong kiến, khi bị triều đại khác cướp ngôi, đều đổi sang họ khác, trong đó sang họ Nguyễn nhiều nhất.
    Hầu hết con cháu nhà Lý đều đổi sang họ Nguyễn và họ Hoàng (vừa tránh bị diệt, vừa theo luật kiêng tên húy nhà Trần đưa ra - tổ của nhà Trần là Trần Lý)
    Đi đâu cũng thấy người nhận là họ Mạc cũ. Theo thống kê tại 25 tỉnh thành, họ Mạc đã đổi thành họ Bế, Bùi, Bùi Đăng, Bùi Đình, Bùi Thái, Bùi Trần, Cát, Chủ, Doãn, Đào, Đặng, Đoàn, Đỗ, Hoa, Hoàng, Hoàng Đăng, Hoàng Đình, Hoàng Đức, Hoàng Khắc, Hoàng Như, Hoàng Trung, Hồ Đăng, Huỳnh, Khổng, Lê, Lê Đăng, Lều, Lều Vũ, Nông, Nguyễn, Nguyễn Công, Nguyễn Phương, Nguyễn Trọng, Phạm, Phạm Bá, Phạm Hữu, Phan Sỹ, Phan Văn, Phan Xuân, Thạch, Thái, Thái Doãn, Thái Dung, Thái Khắc, Thái Văn, Trần, Vũ Như, Vũ Tiến, Vũ Trọng...
  8. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    mọi người nói về tên hay quá
    cho em hỏi một câu
    Em tên : Hồ Thị Như Mai
    Tên này đặt theo dòng họ (trong nhà bên nội của em, tên con gái đ ều bắt đầu bằng Hồ Thị Như ...cả, còn Mai là tên mẹ em)
    Theo cách giải thích của ba mẹ em thì cái tên đó thể hiện sự gắn kết giữa "hai phe"
    Em muốn biết chữ Như Mai bản thân nó có ý nghĩa gì không?
    Tên nữ của người Việt cũng hay lót chữ "như", điều này có nguồn gốc từ đâu và có ý nghĩa gì?
    Cảm ơn mọi người
  9. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    mọi người nói về tên hay quá
    cho em hỏi một câu
    Em tên : Hồ Thị Như Mai
    Tên này đặt theo dòng họ (trong nhà bên nội của em, tên con gái đ ều bắt đầu bằng Hồ Thị Như ...cả, còn Mai là tên mẹ em)
    Theo cách giải thích của ba mẹ em thì cái tên đó thể hiện sự gắn kết giữa "hai phe"
    Em muốn biết chữ Như Mai bản thân nó có ý nghĩa gì không?
    Tên nữ của người Việt cũng hay lót chữ "như", điều này có nguồn gốc từ đâu và có ý nghĩa gì?
    Cảm ơn mọi người
  10. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    SANG là một cái tên khá phổ biến của ngưòi người miền Nam. Cái tên này có ý nghĩa gì? Sang trọng? cao sang? ...
    Đêm nay ai đưa em về ...

Chia sẻ trang này