1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái tên người Việt Nam một cái.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Giao_Hoang, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chữ "chi" trong bài thơ của Mãn Giác thiền sư lại chính là "cành". "Nhất chi mai" dịch sát nghĩa là "mai một cành" mà các nhà dịch thuật của Việt Nam dịch thoát thành "một cành mai". Cả câu cuối dịch là "đêm qua, sân trước, một cành mai". Nào có phải chữ "chi" là chữ lót đâu.
  2. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở trường THPT Ngô Quyền ( HP ) có 4 thày cô giáo tên là Đệ - Nhất - Du - Côn. Hihi, mà toàn thày cô giỏi với lại hiệu trưởng hiệu phó gì đấy ạ.
    Dạ, thế em nhờ các bác phân tích hộ cái tên của em với ạ. Tên là Thuỳ Linh ạ. Hèy, bố em bảo ngày xưa, lúc đặt tên cho con nghĩ nát óc không ra cái tên nào. Thế là quyết định random: bố chuẩn bị 10 tờ giấy nhỏ ghi 10 cái tên nghĩ ra trong đầu rồi bắt thăm ngẫu nhiên. Thế là ra đời cái tên Linh . Nhưng chả nhẽ ai hỏi cũng trình bày lại như vậy, chưa chắc người ta đã tin.
  3. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở trường THPT Ngô Quyền ( HP ) có 4 thày cô giáo tên là Đệ - Nhất - Du - Côn. Hihi, mà toàn thày cô giỏi với lại hiệu trưởng hiệu phó gì đấy ạ.
    Dạ, thế em nhờ các bác phân tích hộ cái tên của em với ạ. Tên là Thuỳ Linh ạ. Hèy, bố em bảo ngày xưa, lúc đặt tên cho con nghĩ nát óc không ra cái tên nào. Thế là quyết định random: bố chuẩn bị 10 tờ giấy nhỏ ghi 10 cái tên nghĩ ra trong đầu rồi bắt thăm ngẫu nhiên. Thế là ra đời cái tên Linh . Nhưng chả nhẽ ai hỏi cũng trình bày lại như vậy, chưa chắc người ta đã tin.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chữ Thuỳ ở đây có nghĩa là rủ xuống, Linh có nghĩa là lanhlảnh or linh thiêng nhưng tên người chả ai lấy chữ linh thiêng làm gì---------------------------------> Thuỳ Linh là dư âm còn mãi................ thấy tên hay không? về cám ơn bố đi nhé, tên ý nghĩa thế còn gì
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chữ Thuỳ ở đây có nghĩa là rủ xuống, Linh có nghĩa là lanhlảnh or linh thiêng nhưng tên người chả ai lấy chữ linh thiêng làm gì---------------------------------> Thuỳ Linh là dư âm còn mãi................ thấy tên hay không? về cám ơn bố đi nhé, tên ý nghĩa thế còn gì
  6. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Bác witch giỏi nhỉ!! Cái giề cũng biết , thế bác làm ơn giải thích giùm em cái tên iem cái : NGUYỄN HỒ NAM .
    hehehe ......tên này ko hay cho lắm nhưng em khoái nó vì yên tâm đây là hàng độc, the only luôn.
  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Bác witch giỏi nhỉ!! Cái giề cũng biết , thế bác làm ơn giải thích giùm em cái tên iem cái : NGUYỄN HỒ NAM .
    hehehe ......tên này ko hay cho lắm nhưng em khoái nó vì yên tâm đây là hàng độc, the only luôn.
  8. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thú zdị nhỉ! Ở gần nhà tôi còn có nhà có một dây tên như sau cơ: Sơn Thuỷ Hữu Tình Tính Toán Thông Minh Mẫn Tiệp. Nghe kinh dị nhỉ, đầy chất bác học ấy chứ, thế mà cả nhà chỉ là những nhà rửa xe, thợ hồ, xế... và xưa kia mấy anh em oánh nhau suốt ngày ấy!
    Lại còn có anh Nguyễn Văn Giao, loằng ngoằng thế nào lại yêu trúng chị Lê Thị Hợp. Ai tên cũng hay cả, vậy mà đám cưới làm mọi người hơi bị ngại khi cứ phải gọi là anh chị Giao Hợp, mà lại còn chúc Giao Hợp trăm năm hạnh phúc! Không biết giờ thì họ có con chưa và đặt tên là gì!??
    Đặt tên cho con quả thực cũng không dễ chút nào. Ông bác tôi mất cả tháng mới đặt được cái tên ưng ý cho đứa cháu gái! Vì không giống phương Tây, tên của các dân tộc ở Châu Á, đặc biệt là của Việt Nam, Trung Quốc thường hàm chứa một ý nghĩa, thông điệp nào đó mà người đặt muốn chuyển tải vào và kỳ vọng vào và do vậy ít nhiều dường như nó có ảnh hưởng tới tính cách của đối tượng mang tên đó! (???)
    Papa tôi đặt tên tôi là Phạm Việt Cường hiển nhiên là mong muốn cho đất nước Việt nam Cường thịnh! Tiếp nối truyền thống ấy tôi lại đặt tên cho thằng cu nhà tôi là Việt Hoàng (Việt nam huy Hoàng). Nghe cũng được đấy chứ nhỉ!???
    Tôi có mấy người bạn Trung Quốc tên nghe cũng choáng ngợp lắm: Mạc Tuyết Anh, Hoàng Vĩ Kiệt (Hoàng: hoàng đế, Vĩ: vĩ đại, Kiệt: kiệt xuất)
    Và chắc chúng ta cũng chẳng quên được một nhân vật của Nam Cao có cái tên hết sức ấn tượng nhỉ: Trạch Văn Đoành, nghe như tiếng súng thần công nó chọc vào lỗ tai!
  9. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thú zdị nhỉ! Ở gần nhà tôi còn có nhà có một dây tên như sau cơ: Sơn Thuỷ Hữu Tình Tính Toán Thông Minh Mẫn Tiệp. Nghe kinh dị nhỉ, đầy chất bác học ấy chứ, thế mà cả nhà chỉ là những nhà rửa xe, thợ hồ, xế... và xưa kia mấy anh em oánh nhau suốt ngày ấy!
    Lại còn có anh Nguyễn Văn Giao, loằng ngoằng thế nào lại yêu trúng chị Lê Thị Hợp. Ai tên cũng hay cả, vậy mà đám cưới làm mọi người hơi bị ngại khi cứ phải gọi là anh chị Giao Hợp, mà lại còn chúc Giao Hợp trăm năm hạnh phúc! Không biết giờ thì họ có con chưa và đặt tên là gì!??
    Đặt tên cho con quả thực cũng không dễ chút nào. Ông bác tôi mất cả tháng mới đặt được cái tên ưng ý cho đứa cháu gái! Vì không giống phương Tây, tên của các dân tộc ở Châu Á, đặc biệt là của Việt Nam, Trung Quốc thường hàm chứa một ý nghĩa, thông điệp nào đó mà người đặt muốn chuyển tải vào và kỳ vọng vào và do vậy ít nhiều dường như nó có ảnh hưởng tới tính cách của đối tượng mang tên đó! (???)
    Papa tôi đặt tên tôi là Phạm Việt Cường hiển nhiên là mong muốn cho đất nước Việt nam Cường thịnh! Tiếp nối truyền thống ấy tôi lại đặt tên cho thằng cu nhà tôi là Việt Hoàng (Việt nam huy Hoàng). Nghe cũng được đấy chứ nhỉ!???
    Tôi có mấy người bạn Trung Quốc tên nghe cũng choáng ngợp lắm: Mạc Tuyết Anh, Hoàng Vĩ Kiệt (Hoàng: hoàng đế, Vĩ: vĩ đại, Kiệt: kiệt xuất)
    Và chắc chúng ta cũng chẳng quên được một nhân vật của Nam Cao có cái tên hết sức ấn tượng nhỉ: Trạch Văn Đoành, nghe như tiếng súng thần công nó chọc vào lỗ tai!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì có giỏi cái quái gì đâu.............. Còn cái tên Hồ Nam thì Hồ nghĩa là hồ ( chữ hồ có bộ thuỷ ) còn Nam thì là phương Nam-----------------------> Hồ Nam có nghĩa là hồ ở phía nam.
    Giải nghĩa đúng thì vote * cho tui nhé, 5* thì lấy, ít hơn thì không thèm

Chia sẻ trang này