1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái tên người Việt Nam một cái.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Giao_Hoang, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tên hay nhưng nhiều khi kết hợp vời nhau thì hơi... ẹ.
    Tôi nhớ cách nay khoảng hơn hai chục năm ờ trường ĐHTTLL gần HĐ có anh tên Giao lấy chị vợ tên là... Hợp.
  2. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước xem "Hãy chọn giá đúng" thấy có bác người chơi tên là Khúc Khải Hoàn, em cứ phục bố mẹ của bác ấy mãi - tên hay các bác nhỉ.
    Con bạn em đặt tên cho thằng em trai là Vũ Hải Đăng - Ngọn đèn biển trong mưa , tên này cũng hay nữa.
    Em tên là Thy Thương - thực ra hồi trước bố mẹ đặt tên là Thi Thương nhưng khi đi nhập học, người ta toàn viết sai tên em thành Thị Thương, bố mẹ bực quá đổi luôn cái "i" thành "y" để không ai nhầm nữa. Cái số em cũng đến khổ vì cái tên này.Bao nhiêu lần phải làm lại Chứng Minh Thư, Học Bạ, Giấy Tốt Nghiệp chỉ vì người ta cứ in sai tên em thành Thị Thương, Thu Thường, Thị Hường... đủ cả ( cái này người ta gọi là khổ về đường ... giấy tờ). Nói thế thôi chứ em yêu cái tên này lắm , vì ai cũng bảo đọc lên nghe "yêu yêu".Mẹ em vì thương em nên đặt tên em là Thương, nhưng không biết đệm là gì, định đặt là Hoài Thương nhưng bố em bảo tên ấy nghe quen rồi, mẹ em dạy văn, mê đọc thơ, tốt nhất thì gọi là Thi Thương đi.Thế là mẹ em đồng ý cả 2 tay.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tên là "Bùi Như Lạc" hơi bị nhiều, từ bé tới giờ tôi gặp tới 5 người rồi. Phần lớn họ là thế hệ 5x. Chỉ có 1 ông 6x.
    Tên mà ngắn nhất thì tôi biết một người, chỉ có 3 chữ: Lê A.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 10/01/2007
  4. khongdangkyten

    khongdangkyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [
    Về sự trùng hợp tình cờ của cái tên thì vợ chồng Nghĩa-Trang là kinh dị nhất!
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tình cờ tên vợ chồng Nghĩa - Trang cũng kinh nhỉ, nhưng ác ôn hơn là vợ chồng hay bồ bịch lại tên là Hậu - Môn. Thế mới khiếp, khéo chúng nó trêu, vợ chồng nhà đ... các bác nhẩy?
    [

    Được khongdangkyten sửa chữa / chuyển vào 05:13 ngày 11/01/2007
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    - Cơ quan tôi có một ông tên là Trần Gia Chiếu. Anh em cứ đọc chệch ra là Trần Ra Chiếu! Trong những ngày hè, chỉ nghe đến tên của ông mà đã thấy "mát" rồi!
  6. haiphamhp1984

    haiphamhp1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi bác nào nói về MAI QUOC KHÁNH thế
    em cũng rất thích cái tên này vì thầy em tên như thế 1 người rất thương yêu học sinh
    MAi QUỐC KHÁNH thầy của em nhà ở Đường Hoàng Quốc Việt
    đang là giảng viên ở BOU-VIện Mở và Học viện kĩ thuật quân sự
    liệu có phải 1 người không nhỉ
    em không biết ngày sinh của thầy ấy
    PHẠM HOÀNG HẢI com3a :D
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bạn hãy hỏi thầy xem có phải thầy sinh ngày 1/9 không?
    Nếu đúng là thầy của bạn sinh ngày 1/9, thì có lẽ là 1 người.
    Người tên là Quốc Khánh thì rất nhiều (vì sinh ngày 2/9 hoặc gần ngày đó), nhưng cái tên mà trong tên có ngày sinh (ngày mai là ngày Quốc khánh) như Mai Quốc Khánh thì chắc chỉ có 1 mà thôi.
  8. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Nếu như họ Mai trên nước Việt Nam có hơn 365 người thì có thể có 2 người cùng tên Mai Quốc Khánh!
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đã bằng cặp này chưa: Cô chị tên Soi, cô em trắng như tuyết, đẹp như tiên, tên Mói.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Gần chỗ tôi đang công tác có ba gia đình mà tôi vẫn ghé thăm có tên các con rất ... khó quên.
    Hai gia đình đầu tiên đều có các ông bố là đảng viên cộng sản thời chống Mỹ và là hàng xóm của nhau. Chắc do bầu không khí của dân tộc ta lúc ấy có ảnh hưởng đến .... tâm tư của hai ông khi đặt tên các con của mình. Gia đình thứ nhất có tên các anh chị (vì đều lớn tuổi hơn tôi nhiều) là : PHƯƠNG, BẮC, ĐOÀN, KẾT, CHIẾN, THẮNG. Gia đình thứ hai có tên các anh, chị là: TOÀN, DÂN, BẮC, NAM, HẠNH, PHÚC, VINH, QUANG.
    Gia đình thứ ba thì đặt tên các con theo tên các đồ vật chứa được hoặc đựng đựợc. Đó là: THỐNG (cái thống bằng đá có đường kình chừng 0,5- 0,8m để chứa nước , gần các giếng nước ăn thời trước),LIỄN, SOẠN (các đồ đựng cơm, canh thời trước; thậm chí được ủ vào chăn để giữ ấm thức ăn cho người ăn sau đó), TÍCH, KHAY, CHÉN (các đồ để chứa nước uống trên bàn).

Chia sẻ trang này