1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái tên người Việt Nam một cái.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Giao_Hoang, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nói về đặt tên con theo vần thì ở quê ngoại tôi có nhà này mới "vô địch":
    Hội, Báu, Xoan, Nền, Xuân, Thấy, Nở,
    Đài, Cao, Thời, Thợi, Gấm, Hà, Xuyên.
    Mười ba người con, Hội là tên người cha.
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đâu nào! (xì pam một tý nhé! )
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình nhớ đến thầy thể dục hồi xưa tên Thám nghe đâu là có ông anh tên Mật (nhưng mà mình đoán là tin vịt).
    Rồi hồi bạn chị mình thi vào bộ Thương Mại thấy bảo có ông tên Đình Tuyển, đỗ rồi thì thấy nói có ông Đình Lương, rồi lại nghe phong phanh ở đâu cả ông Đình Sản nữa chứ!
  4. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Ở quê em thì có nhà ông Kế có mấy người con tên lần lượt là Tiếp, Sự, Nghiệp, Vinh mà em đoán nếu có thằng ku nữa chắc sẽ có tên là Quang các bác nhể?
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ở một Đoàn khảo sát có trụ sở cơ quan tại phố Cát linh- Hà Nội có mấy anh có các tên khá lý thú khi ghép chúng lại:
    ĐÀN- Đoàn trưởng;
    CA- Cán bộ Phòng Hành chính;
    HÁT- Kỹ sư Địa chất;
    HƯỞNG- Kỹ sư Địa chất;
    SUNG- Lái xe;
    SƯỚNG- Công nhân khoan.
    Nghe tên đã thấy vui vẻ, rôm rả và... sung sướng!
  6. sweetie_kitty

    sweetie_kitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, đọc đi đọc lại em vẫn thấy cái chủ đề này buồn cười rụng cả răng í ạ Hồi xưa học cấp 3 ở trường có 1 bạn tên là Hoả Hạnh Nhân. Nghe độc phết nhờ. Các anh chị thử giải nghĩa xem thế nào
  7. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Em mới vào box lần đầu, đọc hết 1lượt 30 trang thú vị lắm.Tuy nhiên, cái tên theo nghĩa đơn thuần chỉ là danh từ đại diện cho 1 người trong cộng đồng mà thôi,do đó cái tên dù độc đáo hay ngộ nghỉnh đến đâu thì cũng sẽ giống như những cái tên đơn thuần hay phổ biến khác.Điểm đặc biệt ở cái tên là ý nghĩa mà con người ta gửi gắm ở đằng sau nó.Em thấy tên người Việt mình cũng hay và mang nhiều ý nghĩa đấy chứ, mà đa phần chúng đều mang âm hán Việt.Em mạo muội mong các bác tìm hiểu ý nghĩa cái tên qua âm hán việt, có lẽ sẽ có rất nhiều điều thú vị các bác nhỉ.
    Em ví dụ: 1 người tên là Hùng thì tên anh ta có thể có nghĩa là con gấu hay cũng có nghĩa là anh hùng chẳng hạn.
    Em kính các bác 1 ly để lấy cảm hứng bạn luận ạ
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    con gái của bạn mình rất xinh xắn, tên cũng hay: An Khê
    Cái tên An Khê này là do kỷ niệm của bố mẹ, mà cuối cùng đc cả nghĩa nữa.
    đọc ở mấy trang đầu có hoa hậu Mai Phương trả lời phỏng vấn giải thích tên mà buồn cười quá.
    mình ko học tiếng Hán, nhưng được mấy người bạn người TQ giải thích Mai là hoa Mai, Phương khi đứng ở tên thì là chữ phương nghĩa mùi thơm ngọt ngào. nghe thì hay, nhưng nghĩ ra thì hoa mai làm gì có mùi nhỉ
  9. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    em đoán chắc gia đình mà bác nói là ở vùng miền Trung phải không ạ
    :D
    ngày trước em nghe cái tên ĐINH KIM LÊ mà thấy đau buốt tận xương sống
  10. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Khi Chị tôi có bầu, Anh tôi đặt ra tiêu chí đặt tên cho các cháu là không trùng với ai cả và phải đặc biệt . Cuối cùng cả nhà đã đồng ý với phương thức đặt tên là: Tên của chúng đều được lấy từ tiếng Anh sau đó được dịch sang tiếng Trung rồi dịch lại tiếng Việt.Các bạn có thể tham khảo.
    Angel >> ?琪(An Qí) >> An Kỳ
    Annie >> ?妮 (An Ní) >> An Nhi

Chia sẻ trang này