1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái tên người Việt Nam một cái.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Giao_Hoang, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Theo tác giả Lê Trung Hoa, người Việt (Kinh) có 164 họ. Người Trung Quốc có 582 họ. Tính cả các dân tộc khác của VN, thì ta có 769 họ.
    Một vài họ của người Hoa: Âu, Dương, Bàng, Bành, Bao, Cái, Cáp, Cổ, Công, Hữa, Khương, Lục, Vưu, Thường, Nguơn...
    Của người Khơ-me: Chiêm, Danh , Khum, Néang, Nath, Path, Pem, Tưng, Thạch, Thuận, Trà, U, Xanh, Xath, Xum...
    Người Khơ-me có 48 họ, trong đó có 5 họ do vua nhà Nguyễn ban cho, đó là Danh, Thạch, Sơn, Lâm, Kim
    Tên nam: có thuộc tính dương, động, chủ động
    Tên nữ: âm, tĩnh, thụ động
    Tên nam đơn giản hơn tên nữ. Tên nam giữ vai trò như một đơn vị gốc, tên nữ về mặt nào đó có tính phái sinh từ tên nam.
    Tên nam thường hay hơn tên nữ (trước đây, và ở nông thôn).
    Số lượng tên đặt cho nam bằng 1,5 số lượng cho nữ. Chữ lót cho tên nam nhiều gấp 2 lần.
    Tên của thế hệ sau 1975 thường có cấu tạo phức tạp, cầu kỳ, nhưng ý nghĩa ít thâm thuý, sâu sắc. Thiên về giá trị thẩm mỹ, mà ít giá trị nhận thức. Một trong những lý do là nền tảng Hán học ngày càng lu mờ.
    Tên của thế hệ sau 1975 khó phân biệt nam nữ có thể do giá trị phân biệt giới tính thấp. Nhiều người ghép họ mẹ và họ cha với nhau. Lê Nguyễn, Nguyễn Hoàng... rất phổ biến.
    Những cái tên gây ấn tượng: Nguyễn Ái Quốc, ấn tượng vì ai cũng biết! Hoặc tên của hai vị trong hội đồng ND một tỉnh nọ, trong một nhiệm kỳ: Huỳnh Văn Quậy và Nguyễn Tấn Giặc.
    (số liệu theo Thầy Ng. Thế Truyền, CĐSP Bạc Liêu)
    ...........................
    Cù Lần
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có ai trùng với tên em k nhỉ? Trần Châu Loan
    K bít bố mẹ lấy cảm hứng từ đâu ra để đặt cái tên này, nhưng nó có vẻ hơi.....hiến có khó tìm, để ý tăm tia suốt mà chưa thấy ai trùng tên cả
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có ai trùng với tên em k nhỉ? Trần Châu Loan
    K bít bố mẹ lấy cảm hứng từ đâu ra để đặt cái tên này, nhưng nó có vẻ hơi.....hiến có khó tìm, để ý tăm tia suốt mà chưa thấy ai trùng tên cả
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo Tên ảnh hưởng đến người . Đúng không ạ?
    Tên em là Hoàng Tâm Đan.
    Xin các bác vui lòng giải thích hộ xem nó có ý nghĩa gì không ạ. Hỏi Bố mẹ tại sao lại đặt tên như thế. Bố mẹ đồng thanh trả lời:
    - Chịu. Chỉ thấy là lạ thì thích thôi.
    Bọn bạn không gọi " Đan ơi đan " được, nó bảo không quen miệng , nghe kỳ kỳ, nên cứ phải gọi " Tâm Đan ơi Tâm Đan à..." rồi gào lên
    - Mỏi mồm qué !
    Người ta nói tên phản ánh người. Chẳng lẽ cuộc đời em lại gắn liền với cái tên vô nghĩa???-----> em là vô nghĩa??? Hu hu...

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  5. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo Tên ảnh hưởng đến người . Đúng không ạ?
    Tên em là Hoàng Tâm Đan.
    Xin các bác vui lòng giải thích hộ xem nó có ý nghĩa gì không ạ. Hỏi Bố mẹ tại sao lại đặt tên như thế. Bố mẹ đồng thanh trả lời:
    - Chịu. Chỉ thấy là lạ thì thích thôi.
    Bọn bạn không gọi " Đan ơi đan " được, nó bảo không quen miệng , nghe kỳ kỳ, nên cứ phải gọi " Tâm Đan ơi Tâm Đan à..." rồi gào lên
    - Mỏi mồm qué !
    Người ta nói tên phản ánh người. Chẳng lẽ cuộc đời em lại gắn liền với cái tên vô nghĩa???-----> em là vô nghĩa??? Hu hu...

    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu ?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đức Tuấn có người chị kết nghĩa tên Hoàng Thị Cô Em - Mỗi lần gọi là tình nguyện để chị ấy cú đầu 3 cái
    Vợ của Đức Tuấn tên Trần Thị Anh - Mỗi lần gọi cũng phải tình nguyện để vợ ký 3 cái
    Hết chịu nỗi

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đức Tuấn có người chị kết nghĩa tên Hoàng Thị Cô Em - Mỗi lần gọi là tình nguyện để chị ấy cú đầu 3 cái
    Vợ của Đức Tuấn tên Trần Thị Anh - Mỗi lần gọi cũng phải tình nguyện để vợ ký 3 cái
    Hết chịu nỗi

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tâm Đan là liều thuốc trái tim đấy
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tâm Đan là liều thuốc trái tim đấy
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  10. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là "liều thuốc trợ tim" thì hợp hơn. Làm gì có thuốc nào là thuốc trái tim.
    Nhân tiện đây em xin kể 1 chuyện cười, có lẽ các bác đọc rồi.
    - Mẹ ơi, sao anh cả lại tên là Ngày Mùa ?
    - Vì cha mẹ thụ thai anh ấy vào ngày được mùa
    - Thế sao chị ba lại tên Trăng Sáng ?
    [đùa] ( Minh Nguyệt , bác nào tên Minh Nguyệt giật mình cái nào ) [/đùa]
    - Tại vì cha mẹ thụ thai chị ba vào một đêm trăng sáng, mà sao hôm nay con hỏi nhiều quá vậy Bao Thủng ?
    Câu chuyện nằm trong trùm chuyện về Bao Thanh Thiên


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.

Chia sẻ trang này