1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái tên người Việt Nam một cái.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Giao_Hoang, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Sời, em có một thằng bạn chẳng thân tí nào, nó tên là:
    THÂN HOÀNG BẢO LÂM -> VUA KHỈ RỪNG XANH
    [​IMG]
    NeversayNever
  2. vnpenguin

    vnpenguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đặt cho nó cái tên "A" là chắc chắn được sắp đứng ... đầu sổ
  3. vnpenguin

    vnpenguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đặt cho nó cái tên "A" là chắc chắn được sắp đứng ... đầu sổ
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tên đứng đầu danh sách khổ lắm có sướng đâu, nhiều khi chưa kịp chuẩn bị gì đã bị gọi lên bảng rồi.Tôi thích tên bắt đầu chữ T hơn, dễ đặt...lại có ý nghĩa.
    Còn chữ Anh đặt cho con gái kêu nghe kì kì:
    "Chị Anh!"
    "Thiếu Anh ơi, anh nè, đâu có... thiếu!"
    v.v...

    Ở trong Nam có gia đình bà Bảy Nam (mẹ Kim Cương) là dây dài nhất trong gia đình các nghệ sĩ thời đó: Công, Thành, Danh, Toại, Phỉ, (cô năm Phỉ) Chí, Nam,(bà bảy Nam) Nhi, Bia,(chín Bia), Truyền(mười Truyền), Tạc, Để (út Để)....Cả gia đình đều là nghệ sĩ có tiếng, lưu tên tuổi trong lòng người hâm mộ.
    ĐCT
  5. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Tên đứng đầu danh sách khổ lắm có sướng đâu, nhiều khi chưa kịp chuẩn bị gì đã bị gọi lên bảng rồi.Tôi thích tên bắt đầu chữ T hơn, dễ đặt...lại có ý nghĩa.
    Còn chữ Anh đặt cho con gái kêu nghe kì kì:
    "Chị Anh!"
    "Thiếu Anh ơi, anh nè, đâu có... thiếu!"
    v.v...

    Ở trong Nam có gia đình bà Bảy Nam (mẹ Kim Cương) là dây dài nhất trong gia đình các nghệ sĩ thời đó: Công, Thành, Danh, Toại, Phỉ, (cô năm Phỉ) Chí, Nam,(bà bảy Nam) Nhi, Bia,(chín Bia), Truyền(mười Truyền), Tạc, Để (út Để)....Cả gia đình đều là nghệ sĩ có tiếng, lưu tên tuổi trong lòng người hâm mộ.
    ĐCT
  6. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái tên cũng lắm điều phức tạp.
    Chuyện bà Bưởi khổ sở vì tên:
    Kiện Sở Tư pháp vì không cho đổi tên
    Bà Hà Thị Tiên Bưởi, quận Tân Bình, TP HCM đã ba lần xin các cấp chính quyền được đổi tên. Tuy nhiên, Sở Tư pháp thành phố không đồng ý thay đổi, với lý do tên này không ảnh hưởng đến danh dự, cũng chẳng gây nhầm lần. Không được giải quyết, bà Bưởi đã kiện Sở ra tòa.
    "Tôi rất ngượng và khổ tâm vì cái tên của mình. Người ta lấy tên tôi ra để giỡn chơi, ghẹo là Bưởi to, Bưởi nhỏ, Bưởi năm roi, Bưởi chua, Bưởi ngọt... ", bà Hà Thị Tiên Bưởi nói trong nước mắt. Sống trên đời đã 45 năm, lúc nào bà cũng phải chịu cảnh bị người khác trêu ghẹo với đủ các loại từ ghép mà theo bà đó là những từ xấu, thậm chí là thô tục. Cứ thấy bà Bưởi đi qua là họ réo, cứ đụng đến chuyện gì có tên bà là họ cười đùa. Ở quê trêu vậy đã đành, lên đến thành phố người ta cũng chẳng để bà yên. "Tôi chịu đựng vậy là quá đủ rồi. Giờ tôi muốn đổi tên để quãng đời còn lại được thanh thản hơn", bà kiên quyết.
    Bà viết đơn gửi chính quyền địa phương xin được đổi tên từ Hà Thị Tiên Bưởi thành Hà Bửu Tiên. Tuy nhiên Sở Tư pháp TP HCM đã bác đơn vì lý do việc đổi tên của bà Bưởi không đúng với quy định của pháp luật. Tưởng chuyện đến đó là dừng, ai dè bà Bưởi làm lớn chuyện, đâm đơn ra tòa. Vậy là Sở Tư pháp đành tay sách luật, nách kẹp hồ sơ hầu kiện. Ngày 31/12/2002, TAND thành phố xử kiện với kết quả bác yêu cầu của bà Bưởi. Không từ bỏ ý định "đổi đời", bà kháng cáo.
    Ông Hồng Văn Hải, Phó trưởng Phòng Hộ tịch, lý lịch tư pháp, quốc tịch, Sở Tư pháp TP HCM khẳng định: "Không hề có chuyện sở ép bà Bưởi. Chúng tôi chỉ làm đúng theo luật định. Chúng tôi không những tạo điều kiện tối đa cho người đủ điều kiện đổi tên họ mà còn khuyến khích những người có tên không đẹp đổi tên để tiện giao tiếp xã hội".
    Mỗi ngày, Sở Tư pháp tiếp nhận khoảng 30 hồ sơ liên quan đến vấn đề thay đổi tên họ. Việc này Bộ luật Dân sự, Điều 29 quy định rõ: "Theo yêu cầu của người có họ tên mà việc sử dụng họ tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người đó có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi". Thỏa mãn các điều kiện đó, Sở sẽ lập hồ sơ gửi lên UBND thành phố duyệt.
    Đối với trường hợp bà Bưởi, Sở Tư pháp cho rằng, tên của bà Bưởi hoàn toàn không gây nhầm lẫn (mọi giấy tờ đều ghi chính xác theo giấy khai sinh), không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình (không trùng tên với người thân...), không ảnh hưởng đến danh dự (bà Bưởi có thể yêu cầu người khác gọi đúng tên mình nếu bị trêu ghẹo), không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp (mọi hoạt động xã hội, quyền công dân đều được đảm bảo)... Với các lẽ trên, không có lý gì để bà phải thay đổi tên họ, kéo theo là thay đổi, xáo trộn hàng loạt giấy tờ, những tài liệu nhân thân liên quan - tất nhiên sẽ gây nhiều "phiền phức" cho chính quyền địa phương.
    Ông Hải cho biết, hiện tại còn rất nhiều người mang tên xấu do ảnh hưởng của cách nghĩ ngày xưa - "đặt tên con xấu cho dễ nuôi". Dạng như Cóc, Trâu, Tuất, Hợi... rất nhiều, thậm chí có những tên chỗ đông người chẳng ai dám gọi ra như Cu, ****. Đối với những trường hợp này, người có tên không yêu cầu đổi thì Sở Tư pháp cũng động viên, tạo điều kiện cho họ đổi tên.
    Bà Bưởi vẫn quyết tâm theo kiện, thậm chí đã thuê cả luật sư cho chắc. Còn Sở Tư pháp thì khuyên bà không nên tốn công sức, tiền bạc nếu không có thêm bằng chứng, lý lẽ gì mới cho cái tên mà bà cho là xấu.
    Mạnh Tuấn (VNexpress)
    Cũng cái tên Bưởi, tuỳ cách nhìn, tuỳ môi trường, mà người mang tên có được yên thân hay không. Một cô giáo đại học của tôi cũng tên Bưởi. Chẳng thấy ai chọc ghẹo gì cô, mà vì tài năng đức độ của cô, mọi người hết lòng kính yêu mến phục. Xưa hơn, ta có Mạc Thị Bưởi, tôi không rõ về lịch sử nhưng hẳn đây là một vị anh hùng có công lớn với đất nước, tên bà trở thành tên đường, tên trường, rất đổi quen thuộc.
    Có người khổ sở vì tên mình mình cũng không làm chủ được. Có người tự do quá thái thay tên như thay áo.
    Trong lĩnh vực ngôn ngữ, có ông Nguyễn Tài Cẩn. Quả thực vừa có tài vừa có đức tính cẩn trọng trong chuyên môn.
    Tên người Việt thường do bố mẹ đặt ra với kỳ vọng to lớn cho người con của mình. Sắc, Tài, Đức, Lễ, Nhân, Trí ...
    Tên đẹp trong xã hội ta là tên toát lên được cả tài và đức, để trở thành người hữu dụng cho tổ quốc như lời Bác dạy. Vì lẽ, đức mạnhtài nông thì chẳng làm được cái cốc khô gì!
    Lắm lúc người ta không đạt được nguyện ước của bậc sinh thành.
    ...........................
    Cù Lần
  7. culan

    culan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái tên cũng lắm điều phức tạp.
    Chuyện bà Bưởi khổ sở vì tên:
    Kiện Sở Tư pháp vì không cho đổi tên
    Bà Hà Thị Tiên Bưởi, quận Tân Bình, TP HCM đã ba lần xin các cấp chính quyền được đổi tên. Tuy nhiên, Sở Tư pháp thành phố không đồng ý thay đổi, với lý do tên này không ảnh hưởng đến danh dự, cũng chẳng gây nhầm lần. Không được giải quyết, bà Bưởi đã kiện Sở ra tòa.
    "Tôi rất ngượng và khổ tâm vì cái tên của mình. Người ta lấy tên tôi ra để giỡn chơi, ghẹo là Bưởi to, Bưởi nhỏ, Bưởi năm roi, Bưởi chua, Bưởi ngọt... ", bà Hà Thị Tiên Bưởi nói trong nước mắt. Sống trên đời đã 45 năm, lúc nào bà cũng phải chịu cảnh bị người khác trêu ghẹo với đủ các loại từ ghép mà theo bà đó là những từ xấu, thậm chí là thô tục. Cứ thấy bà Bưởi đi qua là họ réo, cứ đụng đến chuyện gì có tên bà là họ cười đùa. Ở quê trêu vậy đã đành, lên đến thành phố người ta cũng chẳng để bà yên. "Tôi chịu đựng vậy là quá đủ rồi. Giờ tôi muốn đổi tên để quãng đời còn lại được thanh thản hơn", bà kiên quyết.
    Bà viết đơn gửi chính quyền địa phương xin được đổi tên từ Hà Thị Tiên Bưởi thành Hà Bửu Tiên. Tuy nhiên Sở Tư pháp TP HCM đã bác đơn vì lý do việc đổi tên của bà Bưởi không đúng với quy định của pháp luật. Tưởng chuyện đến đó là dừng, ai dè bà Bưởi làm lớn chuyện, đâm đơn ra tòa. Vậy là Sở Tư pháp đành tay sách luật, nách kẹp hồ sơ hầu kiện. Ngày 31/12/2002, TAND thành phố xử kiện với kết quả bác yêu cầu của bà Bưởi. Không từ bỏ ý định "đổi đời", bà kháng cáo.
    Ông Hồng Văn Hải, Phó trưởng Phòng Hộ tịch, lý lịch tư pháp, quốc tịch, Sở Tư pháp TP HCM khẳng định: "Không hề có chuyện sở ép bà Bưởi. Chúng tôi chỉ làm đúng theo luật định. Chúng tôi không những tạo điều kiện tối đa cho người đủ điều kiện đổi tên họ mà còn khuyến khích những người có tên không đẹp đổi tên để tiện giao tiếp xã hội".
    Mỗi ngày, Sở Tư pháp tiếp nhận khoảng 30 hồ sơ liên quan đến vấn đề thay đổi tên họ. Việc này Bộ luật Dân sự, Điều 29 quy định rõ: "Theo yêu cầu của người có họ tên mà việc sử dụng họ tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người đó có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi". Thỏa mãn các điều kiện đó, Sở sẽ lập hồ sơ gửi lên UBND thành phố duyệt.
    Đối với trường hợp bà Bưởi, Sở Tư pháp cho rằng, tên của bà Bưởi hoàn toàn không gây nhầm lẫn (mọi giấy tờ đều ghi chính xác theo giấy khai sinh), không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình (không trùng tên với người thân...), không ảnh hưởng đến danh dự (bà Bưởi có thể yêu cầu người khác gọi đúng tên mình nếu bị trêu ghẹo), không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp (mọi hoạt động xã hội, quyền công dân đều được đảm bảo)... Với các lẽ trên, không có lý gì để bà phải thay đổi tên họ, kéo theo là thay đổi, xáo trộn hàng loạt giấy tờ, những tài liệu nhân thân liên quan - tất nhiên sẽ gây nhiều "phiền phức" cho chính quyền địa phương.
    Ông Hải cho biết, hiện tại còn rất nhiều người mang tên xấu do ảnh hưởng của cách nghĩ ngày xưa - "đặt tên con xấu cho dễ nuôi". Dạng như Cóc, Trâu, Tuất, Hợi... rất nhiều, thậm chí có những tên chỗ đông người chẳng ai dám gọi ra như Cu, ****. Đối với những trường hợp này, người có tên không yêu cầu đổi thì Sở Tư pháp cũng động viên, tạo điều kiện cho họ đổi tên.
    Bà Bưởi vẫn quyết tâm theo kiện, thậm chí đã thuê cả luật sư cho chắc. Còn Sở Tư pháp thì khuyên bà không nên tốn công sức, tiền bạc nếu không có thêm bằng chứng, lý lẽ gì mới cho cái tên mà bà cho là xấu.
    Mạnh Tuấn (VNexpress)
    Cũng cái tên Bưởi, tuỳ cách nhìn, tuỳ môi trường, mà người mang tên có được yên thân hay không. Một cô giáo đại học của tôi cũng tên Bưởi. Chẳng thấy ai chọc ghẹo gì cô, mà vì tài năng đức độ của cô, mọi người hết lòng kính yêu mến phục. Xưa hơn, ta có Mạc Thị Bưởi, tôi không rõ về lịch sử nhưng hẳn đây là một vị anh hùng có công lớn với đất nước, tên bà trở thành tên đường, tên trường, rất đổi quen thuộc.
    Có người khổ sở vì tên mình mình cũng không làm chủ được. Có người tự do quá thái thay tên như thay áo.
    Trong lĩnh vực ngôn ngữ, có ông Nguyễn Tài Cẩn. Quả thực vừa có tài vừa có đức tính cẩn trọng trong chuyên môn.
    Tên người Việt thường do bố mẹ đặt ra với kỳ vọng to lớn cho người con của mình. Sắc, Tài, Đức, Lễ, Nhân, Trí ...
    Tên đẹp trong xã hội ta là tên toát lên được cả tài và đức, để trở thành người hữu dụng cho tổ quốc như lời Bác dạy. Vì lẽ, đức mạnhtài nông thì chẳng làm được cái cốc khô gì!
    Lắm lúc người ta không đạt được nguyện ước của bậc sinh thành.
    ...........................
    Cù Lần
  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Những cái tên đôi khi cũng có sự trùng hợp lạ lùng. Gần nhà tôi có một chị tên là Toan, lấy chồng tên là Tính. Anh Tính lại có một em trai tên là Toán. Toan - Tính, Tính - Toán, cái tên có vẻ cũng hợp với vợ chồng họ vì cả hai đều làm công tác kế toán.
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
    Được thanhhai sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 20/06/2003
  9. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Những cái tên đôi khi cũng có sự trùng hợp lạ lùng. Gần nhà tôi có một chị tên là Toan, lấy chồng tên là Tính. Anh Tính lại có một em trai tên là Toán. Toan - Tính, Tính - Toán, cái tên có vẻ cũng hợp với vợ chồng họ vì cả hai đều làm công tác kế toán.
    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
    Được thanhhai sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 20/06/2003
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chính cha mẹ lúc sinh thời đã thay tên như thay áo thì con cái của họ sau này không cần phải cố gắng đạt được nguyện ước của cha mẹ khi đặt tên cho con. Hơn nữa, đâu phải cha mẹ nào (khi đặt tên cho con) cũng muốn sau này con cái mình giúp ích cho tổ quốc, họ chỉ mong con cái mình được làm ông này bà nọ để làm vẻ vang gia đình như mình đã làm là được rồi. Cho nên, tôi nghĩ có thể "người ta" (như thế) đã đạt được nguyện ước của bậc sinh thành rồi bác Culan ạ. Đâu cần phải có TÀI?
    Nói chung, theo tôi chuyện đổi tên thì có thể chấp nhận, nhưng đổi họ là một việc không đáng làm, vì nó có vẻ như muốn chối bỏ cội nguồn, ông bà tổ tiên của mình. Tôi thấy nhiều Việt kiều đổi tên (cho người bản xứ dễ gọi) nhưng ai cũng giữ họ của mình lại.
    Nói tới đây, tôi bỗng nhớ có lần đọc trên báo về một ông Việt kiều đã từng "chọc giận" cộng đồng người Việt ở Mỹ cách đây mấy năm bằng cách treo ảnh của Bác Hồ trong tiệm cho thuê băng video của mình. Ông này làm nhiều chuyện rất quái đản, nhưng cái quái đản nhất là ông đổi họ...mấy đứa con thành Washington, cho giống với họ của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Còn bản thân ông vẫn giữ nguyên họ và tên Việt Nam của mình là TRẦN TRƯỜNG.
    THÁI HỒNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 24/06/2003

Chia sẻ trang này