1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bàn về câu "TB có cái cầu BO.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi daongochien, 06/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daongochien

    daongochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bàn về câu "TB có cái cầu BO.....

    Không biết ý kiến chư vị thế nào còn tôi mỗi lần nghe câu trên đều cảm thấy hơi ức. Lại còn câu:
    "Ước mơ lớn của dân TB
    Xoong nấu cháo là xoong chống dính"
    Tuy nhiên tôi không hề hiểu được nguồn gốc của câu "TB có cái cầu Bo..." Tôi muốn nghe các câu giả thích. Xin cảm ơn
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thái bình có cái cầu Bo
    Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hình như là :
    Thái Bình có cái cầu Bo
    Trai thường rủ gái ra mò ốc bươu
    đấy là trước chân cầu tối om thì thế thôi ... chứ mấy năm nay quán nước nhiều vãi ...
    cho nên phải là
    Thái Bình có cái cầu bo
    Cùng em ngồi quán mà lo hết xiền
    Gái thái Bình -thường là hiền
    Hay có mụn cút ruồi duyên mép mồm
    khặc ... sửa lại
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 02/10/2004
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối của bác không vần lắm nhỉ ?
    Bây giờ cầu hết ốc bươu
    Trai thanh gái lịch lên cầu mò chân
    Nên em không mặc tất quần
    Mặc quần không đũng cho gần chân anh
    Chân xong mình lại mò tay
    Mò đi mò lại mò ngay vào ... tường
    Mò xong cỏ nát như tương
    Nhìn em anh lại thấy thương cái cầu.
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... tại vào vội 1 lát mới lại chả khoái lục bát mấy ... thơ rỡm lại càng không . Góp vui tí thôi . Ah mà sửa lại cho có vần điệu tí
    Bác tả cái cầu Bo chân thực vậy ... các em nó lại đỏ mặt ... vì nhà tớ ở gần chân cầu Bo thấy các em gầm cầu chui ra mà cứ thấy ai nhìn lại đỏ mặt . Tớ chỉ thấy có gan vào mà không có gan để người ngoài soi thì hơi đểu đểu
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 02/10/2004

Chia sẻ trang này