1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về chủ đề : Cách để quên một người khi lòng vẫn còn yêu !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hixx điều này đúng thôi...càng cố quên thì lại càng nhớ hơn...
    Một yêu gái khác thì quên nhanh ko phải nghĩ...hai là cứ đẻ thời gian lặng lẽ trôi...Tôi đang bị trong hoàn cảnh đó đây....
  2. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày nghĩ về e điều đó giống như một thói quen vậy, nhưng a đã tự đánh mất điểm trầm trọng trong mắt e, a bắt a tập 1 thói quen mới không cho m nghĩ về e nữa, tập 1 thói quen mới đã khó, từ bỏ 1 thói quen lại càng khó hơn, và a đang làm 1 lúc 2 việc quá khó, sao a phải thế chứ, a vẫn muốn m nghĩ về e, giờ e thế nào thì a vẫn mong những điều tốt đẹp nhất đến với e,
  3. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    bạn đi vay tiền ngân hàng rùi mua mảnh đất, tiền lãi+gốc bằng 2-3 lần thu nhập của bạn, lúc đó đầu bạn chỉ nghĩ đến công việc, cách kiếm tiền, éo có thời gian mà nghĩ đến gái nữa đâu, rùi khi trả hết nợ bán mảnh đất đó đi ăn chơi nhảy múa, toàn các e trẻ đẹp ngon lành, lúc đó lại phải cám ơn con bé gì gì đang nghĩ đó, he
    [r24)]
  4. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang ở tâm trạng đó. Mình muốn quên, rồi mình chơi game online nhiều hơn, lướt web, đọc tin nhãm, chat ban be..... Nhưng mấy cái này có hại quá, ảnh hưởng tới đầu óc mình. Đả nhục, bây giờ càng nhục=(([-(
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    không biết người khác thế nào, nhưng mình khi chia tay mà lòng vẫn còn yêu thì càng tìm đến những thú vui càng cảm thấy buồn, cảm giác ko biết diễn tả cụ thể thế nào, nhưng nó như kiểu lạc lõng giữa đám đông, càng ở chỗ đông người càng cảm thấy cô đơn. Bạn có thể cứ lao vào bù khú để quên đi lúc đó nhưng đêm về đối mặt với 4 bức tường còn thấy nặng nề hơn.
    Những lúc đó mình thường nằm nghe nhạc, hoặc làm cái gì nhẹ nhàng cho đầu óc nó thoát ra. Đôi khi cũng cần có những khoảng lặng để mình tĩnh lại, suy nghĩ nhiều hơn về mình, về người, về đời ( dù những lúc như vậy suy nghĩ của mình sẽ hơi sến sến :P). Như bạn cũng nói đấy, suy nghĩ tạo nên hành động, hành đông tạo nên thói quen.. và một cách tự nhiên thói quen này sẽ lấn át thói quen khác, lúc đó nếu còn nhớ lại về ng đó thì sẽ là một nỗi nhớ rất dễ chịu.
    Một vài lời chia sẽ với bạn,
    kinh nghiệm này có ích với mình, nếu có thể bạn thử xem.
  6. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi mình không còn cảm giác như cậu nữa...vì ngày trước mình cũng ở trong hoàn cảnh đó ...
    ..và như bao người khác, mình lao vào game, nghe nhạc mạnh, lướt web và rồi là những đêm thức trắng với rượu vodka.
    Chỉ muốn quên đi thật nhanh nhưng hiệu ứng xảy ra thì ngược lại những gì mình mong muốn..
    ...Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi , mình cũng đã bình tâm trở lại và nhơ về những ngày tháng đó...tại sao lại như vậy, Why?

    Cảm giác nó như thế này... bạn có thấy bạn trở nên ít giao tiếp hơn ko..kể từ sau chuyện đó >"<
    ...tớ đã bỏ ngoài tai tất cả những thứ xảy ra xung quanh mình...bạn bè, người thân, xã hội... mà đôi khi lại giật mình bỡ ngỡ khi nhìn thấy cảnh tượng nào đó trong cs này và nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ về người kia.
    Ngay lúc đó tớ nhận ra rằng: mình đang sống ích kỷ, sống chỉ cho mỗi bản thân mình, và sống cho 1 ai đó chỉ trong trí tưởng tượng của mình thôi...tớ cảm thấy quen quen, về tình trạng này mình đã đc nghe ai nhắc đến rồi thì phải ?

    ... Rằng bản chất của tình yêu vốn dĩ là ích kỷ, dường như trên đời này chỉ tồn tại 2 chúng ta..bla bla, khi đó tớ chỉ tquan tâm đến "tình yêu" mà ko để ý đến những "tình cảm khác" trong cs.
    "Thế chân vạc" của bác Sunny_boy lại trở nên hữu hiệu trong tình huống này, nghĩa là lật ngược lại quy trình thì tớ đã bị phá vỡ mất "thế chân vạc" đó là 3 tình cảm chủ đạo trong cs (tình bạn, gia đình, tình yêu) !
    ...Khi đã mất đi 2 thứ là tình bạn và sự quan tâm của gia đình thì chỉ có 1 thứ duy nhất là tình yêu... đến khi mất nốt tình yêu thì côn người trở nên vô cảm :)
    Như vậy đó bạn:-??
  7. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.

    Bạn đang muốn quên người bạn yêu thương vì bạn cho rằng bạn quá đau đầu, mất nhiều tâm trí và muốn dừng lại? Tôi muốn hỏi vậy bạn đã thật sự muốn yêu chưa? tình yêu sẽ cho bạn những cung bậc cảm xúc. Bạn sợ cảm giác đau đầu, và phải suy nghĩ nhiều vì nó? Vậy bạn có muốn dừng lại để không phải nghĩ đến nó nữa? Bạn có biết đôi khi trong cuộc sống đánh mất cảm giác là điều đáng sợ nhất không?
    Nếu sau này bạn yêu một ai đó bạn cũng có cảm giác như vậy sau đó bạn lại muốn dừng lại, liệu khi nào bạn mới có thể yêu đây?

    Cuộc sống cũng vậy, nếu không có chút áp lực, chút stress liệu bạn có đạt được điều bạn mong muốn không? bạn có hoàn thành công việc một cách tốt nhất không?

    Còn nếu bạn muốn quên, theo tôi bạn không cần cố quên, bạn càng cố quên bạn lại càng nhớ...hãy làm cho mình bận rộn hơn và đừng để thời gian trống nữa. Như thế bạn sẽ không phải nghĩ nhiều đâu.

    Chúc bạn có một hướng đi tốt cho mình.
  8. KemngocCunieu

    KemngocCunieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với bạn, khi bạn chủ top cảm thấy như trên thì phải là dễ quên mới đúng chứ nhỉ, như vậy là giải thoát cho mình mà. Bạn chưa yêu thì không cần phải CỐ quên đâu vì bạn sẽ TỰ quên được thôi. Còn nếu bạn yêu ng con gái đó thực sự thì đứng cố quên, hãy nhớ đi, nhớ thật nhiều những lúc người đó cười, hạnh phúc.. Khi đó tâm trạng và con người bạn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là điều mà mình đã làm được đây.
  9. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang như thế ... thời gian rồi sẽ quên được chăng ? Cứ thử để thời gian chứng mình đi vì dù muốn hay kô muốn thời gian có dừng lại đâu.

    Hãy sống tốt với bản thân mình và tôn trọng tình cảm đó như vậy là mình thấy hạnh phúc và mình phải tiếp tục sống thôi !
  10. Guitarist

    Guitarist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ căng rồi , thế các bác có những ý nào vạch ra cho người muốn quên hay không , em đang cần những ý đó , em biết có nên quên hay không mà !!

Chia sẻ trang này