1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về chủ đề : Cách để quên một người khi lòng vẫn còn yêu !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 27/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2012

    2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quên với chả nhớ, trong khi bao thằng khác đang hăng say học tập, làm giàu, vươn lên và có đủ mọi thứ, thì chủ top lại ngồi đây mà than thở khóc lóc mất thời gian.
    Muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ quên, nhớ vô vị thì phải dùng đến bộ não của mình, tự đặt cho mình những câu hỏi: Đời này ta sinh ra để làm gì? Để làm việc có ý nghĩa hay là để tiêu ma ngày tháng?
    Đừng đợi người khác chỉ đường cho quên. Vì cứ bắt chước theo hướng tư tưởng của kẻ khác thì không biết mình là ai đâu. Bạn chủ top thử nghĩ mà xem, cái kiểu suy nghĩ "yêu là không quên được, không quên càng nhớ" rồi "mượn rượu để quên, càng uống càng nhớ" v.v... có phải được nhồi nhét vào não các bạn từ các thể loại tiểu thuyết tình cảm, phim lãng mạn Hàn xẻng v.v... để giờ có 1 chú khơi ra là cả đám nhảy vào trả lời rập khuôn y chang nhau hay không?
    Ngẫm lại thấy đời cũng buồn cười, người ta đẻ ra kịch ra phim rồi cũng người ta bưng nguyên xi mấy thể loại đó ra diễn ở giữa cuộc đời mà không biết. Nhớ với chả quên!
  2. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :-" Ngày trc t quên cáo như nào ế nhỉ : chơi điện tử ( hồi ấy chơi lại võ lâm =)) ) mắt thì vừa mổ xong chơi sợ cận lại nên k dám chơi .
    :-" Lao vào tán ng khác mong sẽ quên đc ( ờ cũng hiệu nghiệm trong mấy ngày đấy ) >>>> xog sau chán >>>> chưa thể quên được
    :-" Cũng lao vào làm như ai ( đc 1 tháng thì vào viện ) :)) nằm lại nhớ những lời hỏi thăm , quan tâm , những lần chăm sóc của cáo >>>> chưa quên được :))
    :-" T cứ nghĩ là chả thể quên nổi rồi cáocó ng yêu mới , t thì vẫn chưa =))
    :-" Rồi chả hiểu sao 1 ngày gặp lại nhìn thấy cô ấy t cười hehe rồi hỏi : dạo này thế nào . Tán phét lúc ( Chợt nhận ra cáo cũng chỉ như 1 ng bạn bt )
    :-" Chả biết làm sao , như thế nào và từ lúc nào t chả còn nhớ đến cáo nữa :))
    :-" Thời gian , có lẽ thời gian đã giúp t quên đi . thời gian trôi qua có thể làm phai nhạt mọi thứ , suy nghĩ cũng sẽ thay đổi
    :-" Có thể bây h` bạn cảm thấy khó vì cáo vẫn đang là 1 thói quen của bạn , mà đã là thói quen thì đâu thể sửa ngay được . Nhưng 1 thời gian sau khi mà thói quen đó lâu ngày chả còn đc dùng đến nữa thì nó cũng sẽ rơi vào quên lãng thôi .
    :-" Tốt nhất đừng làm j cả . Dành thời gian ngồi khóc lóc, hay suy nghĩ cách để quên mà làm những việc có ích hơn . Vì chắc chắn là bạn sẽ quên thôi vấn đề là khi nào .
    :-" Ấy là t thế còn bạn có tin k thì cũng tùy . Nhưng vẫn mong chủ top sống 1 cách tốt nhất có thể :D
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì rúc vào 1 lớp học Tiếng Anh giao tiếp, bạn mới, mqh mới, gv thì xinh thôi rồi. Chỉ muốn đến lớp....để được nhìn ngắm em thôi, hi
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đừng cố làm gì cả ,cứ để moị thứ tự nhiên ,dành thời gian học tập thêm một vài thứ ,rồi sẽ tự quên
  5. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dẫu pik rằng cố quên là sẽ nhớ,nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
    Nói thật em cũng đang trog tâm trạng như pác đây, em đã thử lao vào công việc, suy nghĩ xem trc đây khi mà giành time cho ng đó thì mình đã pỏ qua những gì và thực hiện nó, đồng thời giao lưu pạn pè nhìu hơn, có vẽ cũng hiệu quả đấy ợ, mặc dù ko quên ngay đc nhưng ít ra thì nỗi nhớ ko quá dày vò mình
  6. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cách để quên đi con mèo đã chết là đem con mèo khác về nuôi.
  7. hatdemuadong

    hatdemuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hzzz
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    một lần quên là 1 lần nhớ.phải có j để nhớ mới hay quên=.=
  8. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ giúp bạn.
  9. phamquocbao19852085

    phamquocbao19852085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một đứa con trai có nhiều bạn bè sẽ ko quá khó để quên một người con gái. Bạn bè của bác quá ít nên thời gian rảnh của bác quá nhiều. Kết quả là ngày nào bác cũng ngồi nhớ nó.
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Nói thì dễ, các bác thế nào tớ không biết chứ tớ thì phải mất 3 năm để quên đi người đàn ông ấy, không phải lãng quên mà là nỗi nhớ dịu dàng lắng xuống, cũng qua bao gian nan vất vả, đủ mọi cách nhưng sau lần đấy thì tinh thần tớ đã vững hơn nhiều, chẳng có bí quyết gì cả chỉ là rèn luyện một thói quen mới hay thay đổi 1 vài sở thích
    Lúc nhớ thì đừng cố quên, cứ nhớ thậm chí có thể ngồi viết mail, viết tin nhắn nhưng không gửi......điều này giúp tớ có thể chia sẻ phần nào với người ấy 1 cách gián tiếp
    Đi nhà sách, siêu thị, cà phê và cả hẹn hò nữa...nói chung cần thời gian và phải mở lòng...

Chia sẻ trang này