1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn Về Chữ "DUYÊN"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi thiensucon03, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiensucon03

    thiensucon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nói về cái duyên mà bác đoài cứ nói về cái nghiệp làm gi,cái nghiệp bao trùm tất cả rồi,đây là ta chỉ xét riêng cái duyên thôi mà
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu đố nhà bác "tách" được ra đấy !
    Nhà cháu nói rùi mờ ! Nhà bác không thích "đi bằng nạng" chớ !
    "... Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  3. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cái sự rắc rối, hic, nó là cái cái mình hong có muốn nhưng có khi bị cái đầu rắc rối đẩy dzô ...
    ?Tâm cũng là một pháp?. Phật nói dzị. Nhưng Phật cũng nói như đinh đóng cột rằng thì là ?Tâm làm chủ các pháp.? Thế thì tâm cũng là một pháp nhưng đấy là một pháp làm chủ các pháp khác, một pháp thiệt thiệt bự??
    Níu dzị ?khởi tâm? cũng là một pháp thiệt thiệt khó, chả khác bắt cái thân 50 kílô ?" bé cái lầm, giờ đã gần 60 rồi! ?" vác tảng đá 200 kí! Hic Dzị phải có thêm vài cái trợ duyên be bé nữa mới mong chẻ núi lấp sông được!
    Lung tung phèng cả! Nhưng chung qui cũng lỗi tại chứ duyên mọi đàng.
    Ấy thế cho nên phải lôi định nghĩa chữ duyên ra mong phăng lần tất cả về về một mối để ai đó sau này ... dễ nhớ!
  4. gocLe

    gocLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ?Nói ra thì bị kẹt,
    Không nói cũng không xong,
    Vì anh, đưa một nét,
    Đàu núi ánh dương hồng.?
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Duyên thì có 2 loại duyên : duyên tốt và duyên xấu. duyên xấu thì thường đem lại điều không tốt đẹp, duyên tốt thì mọi người biết cả rùi, thường mang lại may mắn cho ta.
    Mình vào trong này, gặp nhau như vậy là có duyên. mình không vào được đây cũng là một cái duyên, như vậy thì có duyên hay không có duyên mà để làm gì.
    Ngày trước mình có nghe một ông thầy nói rằng duyên có ở khắp mọi nơi, ai cũng gặp duyên như nhau nhưng biết chớp cái duyên ấy hay không mới là vấn đề. Khốn nỗi con người khi nhìn cuộc đời thường nhìn qua lăng kính chính là tầm hiểu biết của mình, người càng hiểu biết nhiều thì cơ hội càng cao. Tại sao cũng quyển sách ấy, cũng pháp ấy nhưng ngày trước mình gặp thì vứt vào xó nhà mà bây giờ lại quan tâm đến như vậy, ...
    Tóm lại chỉ có một con đường ở phía trước !
    qua đây tặng các bác mấy câu thơ bút tre:
    thi đua ta quyết thi đua
    thi đua ta quyết dẫn lên hàng đầu
    hàng đầu rồi biết đi đâu
    đi đâu không biết hàng đầu cứ đi !

Chia sẻ trang này