1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về công danh sự nghiệp của 83 ?

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi cafe241, 11/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Vào chuồng heo quậy đấy hả, về cho con bú nhanh lên
  2. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    tại anh ý, híc, đang chán đời đây
    a quit đâu mà bây giờ mới thấy xuất hiện
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    là con trai điều quan trọng nhất là sức khoẻ, thứ 2 là phải có trí
  4. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Cũng đồng ý rằng, 83 không phải là biểu tượng của 8x, cả công danh lẫn ... ăn chơi :(
  5. BuonDeoDoDc

    BuonDeoDoDc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hix, vào đây mới biết là có nhiều người đồng cảnh với mình, chán ko thể tả đc
  6. cafe241

    cafe241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bàn luận tiếp đi
  7. troidattoi

    troidattoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng Nhợn 83 đây, lận đận cả công danh lãn gia đình. Chán chả buồn nói. Công việc ko đâu vào đâu, gia đình phức tạp chẳng kém.
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    cố lên các Ỉn!
    cuộc sống là vậy mà luôn có sóng gió
    có trí thì lên!
  9. BuonDeoDoDc

    BuonDeoDoDc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng là Lợn Vàng mà như là vàng mỹ ký. Chả biết lúc nào mới ngẩng đc đầu lên với xã hội. Công danh sự nghiệp thì long đong lận đận. Yêu đương thì sớm nắng chiều mưa. Mà các pác ỉn nhà ta hình như hầu hết là rất dại gái. Hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Uh uh. Tất nhiên là phải cố để lên chứ, ko lên chả hoá ra bị bất lực à
  10. amigumo

    amigumo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chả nhớ là đã làm qua bao nhiêu nghề nữa :), giờ có vẻ là công việc hợp nhất với mình đó là tự làm chủ :D tự nuôi thân, cũng vất vả mà đỡ đau đầu hơn đi làm công ăn lương, ngồi nghe mấy mụ sếp soi mói rồi hoạnh hoẹ bực cả mình

Chia sẻ trang này