1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về điểm yếu của chị em!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khahn, 15/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bàn về điểm yếu của chị em!

    Công cuộc chinh phục chị em thường rất gian nan và vất vả, tuy nhiên nếu ta nắm bắt một vài điểm yếu của đối phương thì phần thắng sẽ ngiêng về ta. Nhưng việc tìm ra các điểm yếu này thường khá khó khăn. Mỗi một đối phương lại có các điểm yếu khác nhau. Theo tôi có một sô điểm cơ bản mang tính qui luật như sau:
    - Tính thương người: Chị em thường có tính thương người
    - Tính ưa nịnh: Đây là điểm yếu lớn nhất, cô nào cũng thích những lời khen, ví dụ như: "em là người biết cách ăn mặc", "hôm nay trông em xinh thế" (thế là cô ấy đỏ mũi ngay).
    ............
    Oi! lại bận rồi để hôm khác viết tiếp vậy, xin các bác cho ý kiến thêm

    HK
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Bác này vui tính quá nhể, cho bác kiếm thoải mái, nhiều lắm, không đếm xuể đâu, nhưng mà 1 trong những điểm yếu lớn nhất là.... không biết mình yếu thật hay vờ
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Yếu thì rất yếu mà mạnh thì cũng mạnh lắm đấy , nhưng ghét nhất là cái thói nói mà chưa chắc đã làm , ai cũng thế , về điểm này thì chị em "có duyên" lắm
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cái lắm , các chị em thường thì hiểu hết, biết trước rằng có thằng ku nào đó đang theo mình khi mà người đó còn chưa kịp hành động giề. Nói chung là các chị em thường hay thỏ non, ngơ ngác con nai vàng lắm, nhưng thực chất thì biết cả....
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài điểm nữa:
    - Tính khóc lóc: hơi tý là làm ướt hết các thứ
    - Thích đi chợ: thả chị em vào chợ mà đợi thì... quá mệt
    ..................
    HK
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    ủa ủa, chưa chắc đã làm nghĩa là sao, bác cho em cái thí dụ cụ thể phát, chắc bác làm cái gì cũng trằn trọc băn khoan đến hết đêm sang ngày đấy nhỉ, chẹp... thế nên tuổi thọ trung bình của chị em hơn đứt đuôi cánh mày râu... buồn
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Biết cả nhưng vẫn thỏ non!
    Thích lắm nhưng vẫn kiêu! Thế mới ghét.....
    HK
  8. heluv

    heluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ai biểu các ông cứ thích thỏ non nai tơ chớ. biết thừa là giả vờ nhưng vẫn thích. có lẽ tính ngây thơ là lỗi của con gái, nhưng mưu mẹo thì đúng là tội lỗi. Poor boys!
    Giang hồ lãng đãng, lặng rồi bước chân cô độc
    Chợt ngóng tìm một kẻ mua vui
    Gạt nước xua sương mờ kính ảo
    Có cõi sáng nào trong cái lạnh thấu hồn ai
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    MK, mình toàn bị bọn chúng nó bảo cáo già, khỉ, bắn tín hiệu tới tấp thì bảo là vô duyên, giả vờ ngu ngu ngây thơ trong sáng 1 tí thì bảo đóng kịch, đỏng đảnh, chả hiểu họ muốn gì
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại cái này thấy bùn cười muốn chết đi được .... iêm Heo con viết bài ngộ ghê cơ !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!

Chia sẻ trang này