1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về giới truyền thông

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Bàn về giới truyền thông

    Có quá nhiều điều để bàn về các bài báo,cả hay lẫn dở. Hay những câu phát ngôn bình luận của các BLV.Xin mở lại topic này để anh em cùng BL
  2. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mình xin mở hàng bằng 1 bài báo khá hay mình vừa đọc đc trên báo bóng đá viết về thỏ con của chúng ta của tác giả Duy Anh.Xin được trích lại nguyên văn.Bài này sẽ tạo cảm hứng để anh em tha hồ phân tích
    Saviola hạ gục tất cả
    Có nằm mơ Rijkaard cũng ko thể tưởng tượng được rằng ông đã từng bỏ rơi 1 tiền đạo khủng khiếp đến thế.Eto''o , Gudjohnsen cũng chưa bao giờ ngờ rằng họ sẽ phải đối mặt với 1 đối trọng, kẻ mà từ ngày đến Barca chỉ thi đấu trong các buổi tập. Chỉ trong vòng 6 ngày với 3 trận đấu, Saviola đã thức tỉnh và đánh gục tất cả : sự kiêu ngạo, bảo thủ của Rijkaard, sự tự tin quá vững chắc của những người đồng đội đang được sủng ái.
    Được ra sân ở phút 60 trong trận hòa thảm hại của Barca tại Getafe là lần đầu tiên Saviola xuất hiện sau gần 2 tháng gặm nhấm nổi buồn cùng những chiếc ghế. Quá muộn để tạo dấu ấn nhưng đó là màn khởi động của 1 cỗ máy. Trận đấu thứ 2 của năm 2007 tại cúp Nhà Vua gặp Alaves trở thành bước ngoặc lớn của Saviola, thậm chí có thể là bước ngoặt cứu cả sự nghiệp của 1 tiền đạo xui xẻo.Hai bàn thắng giúp Barca thắng Alaves 2 - 0.Ba ngày sau, dù ko thể chữa thẹn cho Barca, nhưng bàn thắng duy nhất của Saviola vào lưới Espanyol (1-3) cũng đủ để Saviola khẳng định chắc chắn sự tồn tại của mình tại NouCamp. Lại 72 tiếng sau, cú hattrick giúp Barca thoát khỏi bẽ bàng tại sân nhà ở lượt về Cúp Nhà Vua tiếp Alaves đã biến Saviola thành thiên sứ. Đơn giản, toàn bộ 6 bàn thắng trong 3 trận vừa qua của Barca đều có chung 1 cái tên : Saviola, điều mà Barca chưa từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Hơn nữa 6 bàn thắng ấy đã đưa Saviola trở thành chân sút hiệu quả nhất của Barca trong mùa giải năm nay, tính đến thời điểm này. Điều đó có nghĩa, Saviola đã đánh gục những Eto''o, Gudjonhsen, thậm chí cả Ronaldinho, một sự kiện chỉ có Chúa mới đủ sức sắp đặt !
    Cầu thủ ko thể thiếu trong mọi trận đấu của Barca, Ronaldinho, người được tung hô sau từng bàn thắng, có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Barca cho đến ngày 1/1/2007 với quãng thời gian 140 phút mới có 1 bàn.Để có 15 bàn thắng ở mùa giải này, Ronaldinho cần tới 2112 phút, và đã có 4 trận đã qua tiền vệ Brazil này mới chỉ có 1 bàn. Gudjonhsen, chân sút được coi là thay thế nhiệm vụ ghi bàn của Eto''o (chấn thương) còn tồi hơn với tỷ lệ 147 phút/bàn cộng với chuỗi 5 trận vật vờ đến tội nghiệp. Đúng vào lúc đó, Saviola xuất hiện như 1 điều thần kỳ, phá tan mọi cột mốc, mọi kỷ lục với hiệu suất ghi bàn đáng nể : 10bàn trong vòng có 605 phút thi đấu (60 phút/bàn). Càng kinh ngạc hơn nữa khi biết rằng Saviola mới chỉ có đúng 2 trận được thi đấu từ đầu với trọn vẹn 90 phút, và 2 trận đó chính là 2 lượt trận đấu gặp Alaves, Saviola ghi cả 5 bàn giúp Barca lọt vào tứ kết với tổng tỷ số 5-2.
    Đến bây giờ, Rijkaard ko thể nghi ngờ đẳng cấp và hiệu quả của Saviola. Eto''o sẽ phải chiến đấu cật lực sau khi lành vết thương. Gudjonhsen hãy coi chừng sự lạnh lẽo trên những chiếc ghế mà Saviola đã từng phải kiên nhẫn ngồi gặm nhấm....
  3. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tác giả Duy Anh này đã nhiều lần viết bài về thỏ con rồi.Cá nhân mình thấy bài này viết được,rất khách quan,nhìn nhận đúng đắn(vì thế mà lại càng cho thấy El conejo tuyệt vời đến thế nào).Nhưng nói thật,giới truyền thông chả đáng tin tưởng.Giả như (em gở mồm một chút các bác đừng mắng) trận tới anh không ghi bàn và Barca lại thua chẳng hạn,thể nào lại chả có 1 bài báo bàn về sự "thiếu hiệu quả trên hàng công của Javi"!Nhiều cây bút viết đấy mà chả hiểu biết gì cả,nói linh ta linh tinh(ví dụ trường hợp em đã nêu với các bác trong mục chat va chit chẳng hạn,người đấy viết về Tevez và Mas như kiểu chả biết 2 anh là ai vậy)
    Thôi thì phải tự nghĩ cho mình một kiểu đọc báo khác,bài nào viết đúng,hay về các anh thì giữ lại,bằng không thì vứt luôn vào sọt rác.
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi bác ạ.Nhiều khi nghe BL mà tức lắm,chính vì vậy mới lập topic này để tha hồ mà xả nè.Trước đây,hồi WC ấy,có em Thu gì đấy viết bài phân tích về các đội trong đó có Arg nghe mà tức vì thái độ phân tích ko khách quan.Vd như bài phân tích về Arg gặp Đức, e ấy viết đại loại rằng theo e ấy thì Đức hơn hẳn Arg về đẳng cấp,Đức có 1 vị hòang đế mà cả TG công nhận trong khi Arg thì có 1 ông vua ko ngai mà chỉ có người Arg tự phong chứ ko ai đề cao con người nghiện ngập,ăn chơi...Đọc những dòng ý đại loại thế mà cay cú và cảm thấy tức vì ko hiểu sao cho 1 đứa ko hiểu gì về bóng đá đứng ra nói bậy bạ trên mặt báo kiếm tiền như thế.Ngay bản thân mình nếu viết 1 bài BL mình cũng nhìn nhận thực tế,ko vì mình yêu thích đội này mà chê bai đội kia (nếu đọc những bài trước do mình viết có thể thấy mình luôn nhìn nhận và ca ngợi những tài năng như Ronaldinho,Garincha...dù rằng ko hề ưa Bra).Có ai biết về bóng đá mà lại dám nói là Maradona ko phải là 1 ông vua của bóng đá TG?Nếu nói về kỹ thuật,khả năng giữ thăng bằng thì ai ko thừa nhận Diego là số 1?Cũng như khả năng ghi bàn,sát thủ thì Pele đứng đầu dù muốn dù ko cũng phải thừa nhận.Cũng may dạo này ko thấy em Thu đó BL nữa.Thật ra báo bóng đá phần bóng đá trong nước đọc đc mỗi "truyện cười".Chán lắm các bác ạ
  5. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá số ra hôm nay có bài bàn về thất bại của Barca trước Zaragoza trong khuôn khổ cup nhà vua: "...Nhưng dường như cái vẻ ngoài hào nhoáng đó vẫn không thể che giấu nổi những vấn đề đã bắt đầu nảy sinh...Đó là vấn đề giải quyết tình huống trước khung thành đối phương cũng như sự đột biến trong lối chơi đã cùn đi khá nhiều....Barca thiếu hẳn một sát thủ đủ khả năng làm phân tán hàng phòng ngự đối phương...Và Barca đã thua,khi hàng công bất lực..."
    Thú vị biết mấy,chỉ cách đây 2 hôm còn là một bài báo nói đến sự hiệu quả hết sức của hàng tiền đạo Barca thời điểm này(thực ra chỉ là thỏ con thôi),rằng lúc Eto''o trở lại sẽ phải cạnh tranh ghê lắm mới có suất đá chính,rằng Real bây h kém hẳn Barca....
    Chán!
  6. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Người Argentina tìm thấy Maradona mới?

    Tạp chí uy tín Sport Illustrated (SI) đã mở một cuộc trưng cầu xem ai là người hứa hẹn sẽ là truyền nhân của Maradona và họ đã có câu trả lời ban đầu: Sergio Aguero, năm nay 19 tuổi, đang chơi cho Aletico Madrid.

    Từ sau khi ?oCậu bé vàng? Maradona rời sa sân cỏ, người Argentina đã mong ngóng một ?oMaradona mới? trong mỏi mòn. Hơn 10 năm trôi qua, hàng loạt các cầu thủ trẻ tài năng đã xuất hiện: Tevez, D?TAlessandro, Aimar, Saviola, Messi, Saviola?
    Tất cả đều khéo, đều nhanh và đều ? lùn. Tạp chí uy tín Sport Illustrated (SI) đã mở một cuộc trưng cầu xem ai là người hứa hẹn sẽ là truyền nhân của Maradona và họ đã có câu trả lời ban đầu: Sergio Aguero, năm nay 19 tuổi, đang chơi cho Aletico Madrid.
    [​IMG]
    Sergio ?oKun? Aguero cùng đồng đội mừng bàn thắng.
    Greory Sica, phóng viên của SI cho biết nếu bạn muốn trắc nghiệm kiến thức bóng đá của mình thì đối tượng kiểm tra không gì tốt bằng một tài xế lái taxi tại Argentina. Trong một chuyến đi đến Argentina, một tài xế hỏi Sica: ?oTheo anh, cầu thủ Argentina nào hay nhất vào lúc này?. Sica trả lời ngay: ?oAguero?. Người tài xế ấy nói: ?oHóa ra anh cũng là người hiểu biết?.
    Rõ ràng là như thế, dù tại châu Âu, người ta vẫn cứ luôn miệng nhắc về Messi và Tevez thì tại Argentina, mọi người vẫn đang ngóng theo từng bước chân của Sergio Aguero và họ xem anh là truyền nhân của Maradona. Vì sao họ lại tin tưởng như thế? Vì Maradona và Aguero có nhiều điểm rất giống nhau. Cả hai đều nhỏ người, nhanh, khéo và đều bộc phát tài năng cực sớm.
    Maradona ra mắt tại giải vô địch quốc gia Argentina vào ngày 20-10-1976, tức chỉ 10 ngày trước sinh nhật lần thứ 16 của anh, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại giải vô địch nước này cho đến khi ? Aguero xuất hiện. ?oEl Kun? (biệt danh của Aguero, dựa theo một nhân vật hoạt hình nổi tiếng) đã phá kỷ lục tồn tại gần 30 năm của Maradona khi ra mắt trong màu áo của Independiente khi chỉ mới 15 tuổi, 3 tháng, 1 ngày. Đích đến của cả 2 sau khi rời Argentina đều là Tây Ban Nha (Maradona: Barca; Aguero: Aletico Madrid).
    Sự giống nhau còn là cả hai đều lớn lên trong một khu phố nghèo nàn của Buenos Aires, đều hiểu rằng chỉ có bóng đá mới giúp họ thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt. Chính Maradona đã từng nói rằng chỉ có 2 người có triển vọng trở thành tiền đạo hay nhất trong tương lai là Tevez và Aguero. Trong khi Tevez vẫn đang lặn ngụp tại West Ham thì có lẽ Aguero chính là triển vọng duy nhất còn lại.
    Nói đến bàn thắng, chẳng ai quên được cái năm 1986, khi Maradona ghi bàn thắng thần kỳ vào lưới đội tuyển Anh tại tứ kết World Cup, anh đi bóng qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi tung cú sút ghi bàn. Cũng từ một pha bóng tương tự như thế trong trận đấu giữa Independiente và Racing Club tại Apertura 2005, Aguero cũng ghi một bàn thắng rất đẹp. Apertura chẳng phải World Cup, Aguero cũng chưa thể là Maradona nhưng người Argentina ít nhất cũng đã thấy một hy vọng. Tại Aletico, Aguero cũng đang tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, anh là người ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 ngay trên sân Nou Camp của Barca.
    Lượng áo số 10 của Aguero bán ra còn nhiều hơn cả áo số 9 của Fernando Torres. Giờ đây, cả Argentina đang chờ đợi: Aguero sẽ tỏa sáng và mang về chiếc Copa America vào tháng 6, chiến thắng quốc tế đầu tiên của họ kể từ năm 1993.
    bongdaso.com đoá mấy bác ạ

    Theo SGGP
  7. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    đọc 2 trang báo,1 trang 24h 1 trang ngoi sao.1 bên thì chê là trận đấu quá nhàm,quá thất vọng,1 bên thì khen nức nở 2 đội đã cống hiến cho khán giả mãn nhãn.nếu ko xem trực tiếp thì ko biết tin bên nào.Với mình thì cả 2 đều...sai.1 trận cầu bình thường,ko quá hấp dẫn mà cũng ko quá nhàm.
    hôm trước có thấy 1 mẫu đăng về các câu nói ngớ ngẫn của BLV.tiếc là lúc đó ko thể post bài đc ở TTVNOL nên đành chịu. giờ ko biết ở đâu để kiếm lại post lên chơi
  8. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất bọn báo chí , hình như đa số chúng chẳng ưu gì ARG thì phải , cay cú thật , trong khi đó đội tuyển Anh thi đấu như không hay , không chất lượng thì chúng tung hô tài năng cứ như là sắp vô địch WC , nào là băng đội trưởng trao cho ai , nào là cầu thủ trẻ nhất , triển vọng nhất , đẹp trai nhất...mà đá có ra hồn đâu, đúng là bọn Anh chỉ được cái mã thôi !
    I love ARG so much !
  9. MrsVia

    MrsVia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Công nhận.Ở châu Âu,ngoại trừ giới truyền thông Tây Ban Nha và Ý,cánh nhà báo luôn coi bọn Anh là tâm điểm .Ở VN thì lại càng buồn cười,bài viết về tuyển Anh ít ra phải gấp đến 10 lần về ĐTQG ,và toàn những tin rẻ tiền,kiểu như Rio Ferdinan (các bác thông cảm nếu em viết sai) mở tiệm bánh ,Rooney chiều người yêu,Beckham đi mua nhà (oẹ oẹ).Những bài viết chất lượng chuyên môn chả thấy đâu.Lố bịch ,báo chí VN làm cái việc marketing miễn phí cho bọn Anh cũng đạt lắm.Hễ có 1 "ngôi sao" mới nổi là thể nào các vị cũng tâng bốc lên đến mây xanh,là thần đồng,là thiên tài,là huyền thoại đến nơi rồi.Lampard là "người không phổi",Rooney thì sẽ "đẳng cấp ngang hàng với Maradona" ,Walcott là "1viên ngọc quí".Không hiểu các vị ấy lấy đâu ra lắm căn cứ và mỹ từ đến vậy.Bọn Anh mà biết mình được ái mộ khủng khiếp đến vậy chắc vui đến phát khóc
    Chắc các bác còn nhớ bài viết của báo bóng đá "Tài năng trẻ Arg thất bại tại châu Âu".Người viết bài đấy lôi ra đầy đủ các VD từ Gonzalo ,Gago ,Mas , Carlitos....để chứng minh cho 1 điều là"giá trị các cầu thủ Arg trên thị trường quốc tế thuyên giảm".Về sau,khi Kun đã trở thành cái phao cho Atletico,Gonzalo và Gago đã hoà nhập được với môi trường,Liv nhiệt tình chiêu mộ Mas,sao các vị không làm thêm một bài về sự thất bại nữa đi.
    Quá chán!
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác ! Đôi khi mình luôn cảm thấy "buồn nôn" bởi sự thái quá của bọn báo chí -bới móc lung tung chẳng đúng chủ đề bóng đá gì cả,nhưng có lẽ báo chí làm vậy là vì ở Anh các vấn đề liên quan đến Scandal nhiều hơn trên sân bóng , cho nên đây là mảnh đất mầu mỡ cho bọn chuyên viết về đời tư các cầu thủ - đá thì ít , đá thì chán mà nói thì nhiều , nói lung tung .tóm lại là báo chí TG cũng như báo chí VN không bao giờ có 1 cái nhìn nhận khách quan cả - tất cả là vì tiền ...hic ..chán !
    I love ARG so much !

Chia sẻ trang này