1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về giới truyền thông

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Nhảy tiếp đi, Riquelme
    (09:47, 20/11/2007)
    (Bongda24h) - Có lẽ Riquelme mong tuần nào ĐTQG Argentina cũng thi đấu, bởi chỉ có ở trong màu áo trắng ?" xanh King Roman mới tìm lại được bản ngã của mình, một số 10 cổ điển với đôi chân ma thuật và những cú sút phạt không thể cản phá.

    Những cú sút phạt của King Roman là không thể cản phá

    Hãy xem Riquelme làm khó hàng phòng ngự Bolivia với những pha sút phạt thần sầu, những pha đi bóng và những cú sút xa nguy hiểm như thế nào. Qua 3 trận vòng loại WC 2010 khu vực Nam Mỹ, Riquelme đã ghi tới 4 bàn thắng chiếm 1 nửa số bàn của Argentina. Không những thế cùng với những kép phụ như Messi, Tevez, Aguero?. King Roman như một người chỉnh nhạc siêu hạng giúp cho vũ điệu Tango sôi động nổi lên cuốn phăng mọi đối thủ. Tư duy chiến thuật nổi trội của Riquelme, tốc độ của Messi, sự càn lướt của Tevez, cùng sự chắc chắn của hàng thủ đã kết hợp với nhau nhuần nhuyễn để tạo ra một Argentina ?ođộc cô cầu bại? tại Nam Mỹ cho tới thời điểm này. Mới đi được 1/6 quãng đường nhưng Argentina đã chứng tỏ mình là ứng cử viên số 1 cho một tấm vé đến Nam Phi xa xôi vào mùa hè 2010. Quan trọng hơn là họ đã hơn đối thủ truyền kiếp Brazil tới 4 điểm, một niềm hả hê lớn của bất cứ người nào yêu thích Argentina.

    Đội hình Argentina là tập hợp của những ngôi sao sáng : Messi đang làm điên đảo giới truyền thông và cả các khung thành đối phương bằng những pha đi bóng ấn tượng cùng những bàn thắng mang ?onhãn hiệu Maradona?, Aguero được xưng tụng như một tài năng trẻ số 1 thế giới, Tevez đang thăng hoa trong màu áo đỏ Manchester hay già làng Zanetti vẫn miệt mài lập những kỉ lục cá nhân mới. Thế nhưng giữa những cá nhân lừng lẫy ấy, Riquelme là Vua. Anh là ông chủ của tuyến giữa, có vai trò kết nối các mũi tấn công, là nhạc trưởng, là linh hồn của một Albiceleste với lối chơi quyến rũ. Bielsa trước đây và cả Basile chắc không nhầm lẫn khi đặt trọn niềm tin của mình vào chàng trai 29 tuổi này dù rằng Riquelme là ?ongười thừa? tại Villareal.

    ?oVũ điệu? Riquelme

    Nhiều người đã ví Riquelme như một kẻ lữ hành cô độc trong thế giới bóng đá ngày hôm nay bởi lối chơi cổ điển của mình. Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều: các cầu thủ chơi tốc độ và sức mạnh hơn. Thế nhưng King Roman vẫn tồn tại như một biểu tượng của một Argentina chiến thắng.

    Từ trận đấu đầu tiên cho đến trận đấu thứ 3, những người đến từ Argentina đã biến các sân bóng thành những cầu cảng ở khu Boca, nơi những điệu tango được trình diễn một cách phóng khoáng nhất. Ở đó Riqelme là người nổi bật nhất với những vũ điệu đắm say. ?oNhà thơ nơi tuyến giữa ấy? đã làm tái hiện lại tất cả hình ảnh của một số 10 cổ điển bay bổng và tinh tế tưởng chừng như đã tuyệt chủng sau khi Zidane từ giã sự nghiệp.
    Thế nhưng bóng đá Nam Mỹ luôn chứa trong nó những điều bí ẩn. Con người Nam Mỹ phóng khoáng cuồng nhiệt nhưng cũng ẩn chứa nhiều ưu tư. Riquelme là một người như vậy. Khuôn mặt khắc khổ lúc nào cũng như muốn khóc của anh chỉ là một biểu hiện của tâm lí không ổn định. King Roman đã không thể thành công ở châu Âu không chỉ vì anh không chịu thay đổi để phù hợp hơn với thứ bóng đá tốc độ và sức mạnh ở đó. Chính cái tính cách mong manh không quyết liệt của một người ?onghệ sĩ? đã khiến anh không thể thành công như những người đồng đội Messi, Zanetti hay Tevez. Khi nào anh cũng mơ về Boca Juniors với sân El Monumental rộng lớn như là sân khấu duy nhất của đời mình. Chỉ ở đó, cùng với màu vàng của đội bóng quê hương( Boca) hay màu trắng xanh của Albiceleste Riquelme mới là chính mình.

    Anh chỉ là chính mình khi khoác lên người màu áo trắng xanh

    Bóng đá Argentina đã luôn sinh ra những số 10 xuất chúng nhất, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, với khả năng làm cho tất cả những người hâm mộ phát điên lên vì hạnh phúc và choáng ngợp, nhưng lại quá mềm yếu.

    Thế nhưng, đối với nhiều người, thế hệ của Riquelme là biểu tượng của một thế hệ đầy tài năng nhưng luôn luôn gục ngã ở những thời điểm quan trọng. Họ là một ?othế hệ thất bại? bởi đã từ lâu Albiceleste chưa giành được một danh hiệu lớn nào. Nhưng thất bại thì có sao bởi mặc dù bóng đá luôn là một cuộc chơi để giành lấy những danh hiệu. Nhưng cái cách người ta chơi như thế nào mới là điều quan trọng nhất đọng lại trong tâm trí của những người hâm mộ. Còn những danh hiệu, tự nó sẽ đến khi bạn biết cách chơi và chơi đẹp.

    Vậy thì, cứ nhảy tiếp đi King Roman, những vũ khúc Tango sôi động nhất làm say lòng người hâm mộ.

    có lẽ 1 điều an ủi cho chúng ta là sau những gì đã thể hiện, đã có nhiều Fan của Arg hơn,trong đó có cả bọn phóng viên.bình luận viên (nếu xem giải Anh,Tây Ban Nha...thì thấy BLV đã đối xử khác với những cái tên như Messi, Tevez...)
  2. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...bài báo nói hay quá , người viết cũng lãng mạn không kém người chơi bóng , một cách viết về cá nhân 1 số 10 hay nói toàn bộ thế hệ hậu Diego ... , nhà báo này có lẽ là Fan của Arg chăng ?
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Một fan Argentina chân chính không thể nhầm sân Monumental là của Boca được. Tay nhà báo này chắc chưa bao giờ nghe đến La Bombonera, cũng chỉ vào hạng bồi bút thôi.
    Anyway, God bless Roman
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    uh,nhưng vẫn công nhận là lũ BLV đã có thái độ khác khi nói về Arg đúng ko
  5. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Ha ha ha, hãy xem giới truyền thông nhà mình đưa tin sốt dẻo thế này đây
    http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=111911&CatId=44
    Viết láo toét mà cứ như là thật với thái độ coi người xem toàn mù bóng đá ấy. THế này thì bảo sao không khá được
  6. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Không phải Spam nhưng mà em copy lại ở đây luôn phòng khi họ xóa mất
    VnMedia) - Bốc thăm VCK Euro 2008: Có tới 2 bảng "tử thần"
    Cập nhật lúc 00h35" , ngày 02/12/2007


    Quá bóng được dùng chính thức trong những cuộc tranh tài tại Euro 2008.

    Ngày hôm qua (1/12), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức Lễ bốc thăm chia bảng của VCK Euro 2008 tại Lucerne, Thuỵ Sĩ. Theo kết quả cuối cùng, VCK Euro 2008 đã có tới 2 bảng "tử thần".
    Những lá thăm may rủi đã đẩy Đức, Italy, CH Séc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Croatia vào những cuộc chiến "sinh tử" ngay từ vòng đấu bảng. Như vậy, những đại diện ưu tú của châu Âu sẽ phải loại nhau từ vòng bảng để có thể bước chân vào tứ kết.
    Người "hưởng lợi" nhiều nhất chính là Hà Lan và Pháp khi họ rơi vào những bảng đấu "dễ thở". "Cơn lốc màu da cam" rơi vào Bảng A cùng 2 đội tuyển chủ nhà là Áo và Thuỵ Sĩ. Như vậy, nhiều khả năng đối thủ chính của Hà Lan tại bảng A sẽ chính là ĐKVĐ Euro 2004 Hy Lạp.
    Trong khi đó tại bảng B "tử thần" thì Italy, CH Séc, Thuỵ Điển và Croatia sẽ phải loại nhau để tranh 2 suất vé vào vòng tứ kết. Chắc chắn đây sẽ là bảng đấu khốc liệt nhất tại VCK Euro 2008 diễn ra vào mùa hè năm sau tại áo và Thuỵ Sĩ.
    Ngoài ra, Bảng C cũng được đánh giá là khốc liệt không kém Bảng B khi có sự góp mặt của Đức, Romania, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hai động bóng láng giềng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ phải cạnh tranh với nhau cũng như chiến đấu "sinh tử" với Đức và Romania để có thể đi tiếp vào vòng trong.
    Ở bảng đấu cuối cùng, những "chú gà trống" Pháp được đánh giá là sẽ đi tiếp khi chỉ phải thi đấu với những đội yếu hơn là Ba Lan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Thi đấu "trầy trật" ở vòng loại, thầy trò HLV Domenech đã giành vé tới Áo và Thuỵ Sĩ phần nhiều nhờ công của... Italy. Tuy nhiên, Pháp đã gặp may khi rơi vào bảng đấu khá nhẹ cân.
    VCK Euro 2008 sẽ bắt đầu từ ngày 7 - 29/6/2008 tại những thành phố của Áo và Thuỵ Sĩ như: Geneva, Berne, Basel, Zurich, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt và thủ đô Vienna nước Áo.
    Bảng A

    1
    Áo

    2
    Thuỵ Sĩ

    3
    Hy Lạp

    4
    Hà Lan

    Bảng B

    1
    Croatia

    2
    Italy

    3
    CH Séc

    4
    Thuỵ Điển

    Bảng C

    1
    Romania

    2
    Đức

    3
    Tây Ban Nha

    4
    Bồ Đào Nha

    Bảng D

    1
    Ba Lan

    2
    Pháp

    3
    Thổ Nhĩ Kỳ

    4
    Nga


Chia sẻ trang này