1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về khả năng và tính cách của người Việt Nam!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi falke_c, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Riêng với Zic: Tớ muốn nói như vậy để các cậu đừng ghép hành động của một nhóm người vào thành tính cách của dân tộc và cũng không đồng tình với một số sinh viên mới ra đến nước ngoài thấy cái gì thằng tây cũng là nhất. Chuyện họ hơn mình, kinh tế phát triển hơn mình, đời sống cao hơn mình, là nhìn thấy để làm đích phấn đấu. Ai sẽ làm việc phấn đấu đó, không phải động lực chính là những người có thể nắm được khoa học-công nghệ (kể cả quản lý). Nhưng mà đừng có ngày qua ngày ngồi thán phục, tâng bốc họ đến tận mây xanh và tự ti trở lại với đất nước.
    Ngay tính cách, cư xử cũng chỉ hình thành qua quá trình giáo dục, hầu như không di truyền. Những phản xạ tự nhiên cũng sẽ dần được thay thế khi môi trường sống thay đối. Nếu như vậy kết luận hàng ngàn năm nay tính cách của con người VN đều như vậy thì rõ ràng là không đúng rồi.
    Tôi chưa bao giờ nói hệ thống giáo dục ngày nay ở VN là đúng, chính vì thế trong kỳ họp Quốc hội này, một trong các nội dung lớn là cải cách giáo dục.
    Có thể nói thời chống Mỹ cách đây đã hơn 30 năm rồi, nhưng tôi muốn kể ra đây để mà thấy tính trật tự hồi đấy của trẻ con VN, dù đạn rocket mấy bay bắn đang nổ sát taluy lớp học, nhưng các bạn tớ không ai chen ai, vãn thứ tự, lần luợt ai chạy ra hầm người đấy. Tớ cũng muốn nhắc lại kỳ SEAGAME vừa rồi. Ai cũng thấy giao thông ở HN là như thế nào rồi, nhưng trong những ngày ấy ... đấy cũng là những điều kỳ diệu mà ngưòi VN mình làm được đấy chứ (nhưng mà thật đáng buồn là ngay sau đó đâu lại vào đấy)!
    Còn cái câu nói "phủi" ấy là nhận xét của ông giáo tớ, chứ không phải là tớ tự ôm vào đâu!
  2. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Xấu Xí: Những tính cách trì níu dân tộc Việt :
    http://www.chungta.com/webplus/redirect.asp?aid=44&l=VN
    Người Việt Xấu Xí: Gì cũng cười
    http://www.chungta.com/webplus/redirect.asp?aid=51&l=VN
    Người Việt Xấu Xí: ?oSợ? những vật lạ :
    http://www.chungta.com/webplus/redirect.asp?aid=53&l=VN
    Người Việt Xấu Xí: Chữ tín không quan trọng :
    http://www.chungta.com/webplus/redirect.asp?aid=52&l=VN
    Người Việt Xấu Xí: Thiếu tính hợp tác :
    http://www.chungta.com/webplus/redirect.asp?aid=46&l=VN
    Đi tìm nhân cách người Việt Nam :
    http://www.chungta.com/webplus/redirect.asp?aid=147&l=VN
    Ngoài ra, người Việt mình còn có tính xấu là mạt sát nhau, điển hình là trong thảo luận chủ đề này.
  3. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Thân gửi bạn phaphai :
    Thứ nhất : tôi chưa ghép tính cách của một số nhóm người vào thành tính cách của dân tộc mà tôi mới chỉ so sánh giữa các hành động thường ngày . :D
    Thứ hai : tôi cũng chưa bao giờ nói là bên Tây cái gì cũng nhất , nhưng những cái họ hơn mình , chúng ta không thể phủ nhận . Chúng ta nên noi theo đó mà học hỏi . Và tôi cũng nói thêm với bạn rằng , chúng tôi ra học nước ngoài chưa bao giờ cảm thấy tự ti về dân tộc của mình cả . Chúng tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam . Nhưng , cũng không thể nhắm mắt bịt tai là xong, cái gì xấu thì mình phải thấy là xấu thì mới sửa được chứ .
    Thứ ba : Tôi cũng chưa bao giờ kết luận đó là tính cách từ hàng nghìn năm nay của cả một dân tộc . Tôi chỉ nói lên những gì tôi nhìn thấy . Có thế thôi.
    Điều kì diệu vừa rồi ( như bạn nói ) ở kì Seagames vừa qua thật đáng mừng ( tiếc là tôi ko được chứng kiến ) . Nhưng sau đó thì .... lại như bạn nói đó thôi .
    Tất nhiên , tính cách của mỗi người mỗi khác , chúng ta không thể nào nhận xét về tính cách của cả một dân tộc được . Có thể bạn hay những người khác không hề có những tính cách trên , nhưng những chuyện đó vẫn diễn ra thường ngày . Vậy bạn nghĩ sao ? Những tính cách tốt , như tôi đã nói , chẳng nên nói ra làm gì , vì tôi thấy nó cứ giống kiểu "tự biên , tự diễn , tự hoan hô" . Chính vì thế tôi mới nêu ra một vài điểm (theo tôi ) là xấu .
    :D
    Được zik sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 16/05/2005
  4. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chúng ta nên bàn về thói quen thì hay hơn, bởi vì thói quen tốt và xấu thì nó không phải bởi bản chất của con người mà do sống trong xã hội như thế thì sẽ có những thói quen sống như thế.
    Chứ còn bàn về khả năng của từng con người thì biết chừng nào là hết được.Khả năng mỗi người mỗi khác.Người VN cũng như những dân tộc khác thôi. Nói : " Khả năng con người là vô hạn" Xin lỗi, câu đó quá sáo rỗng và chẳng có cái lý nào cả. Nhưng tại sao chúng ta nói như thế bởi con người ngoài khả năng bẩm sinh thì còn tiếp thu nhiều điều từ XH nữa và biến những điều đó thành khả năng của mình.Vì XH luôn phát triển do thế hệ trước đã làm hết khả năng của mình, thế hệ sau sẽ trên căn cứ khả năng tiếp thu được bắt đầu phát triển vượt bực hơn nữa ( cứ như chạy tiếp sức vậy ) cho nên XH cứ phát triển không ngừng, ngày càng có nhiều phát minh . . . nên chúng ta cứ nhầm cho rằng : khả năng con người là vô hạn.Khả năng của con người là có giới hạn, và nếu so sánh với khả năng của tự nhiên thì khả năng đó là quá bé nhỏ, nhưng con người có tri thức và tư duy nên cứ bền bỉ như con kiến vậy.Như thế mới tạo nên được những bước nhẩy vọt sau bao nhiêu ngàn năm tích lũy tri thức.
    Còn thói quen thì có cái xấu, cái tốt. Như tôi vậy, tôi có thói quen xấu là ít khi dám biểu lộ suy nghĩ của mình ( cứ nhứ là sợ người ta cướp lấy cái công đã suy nghĩ ra điều đó của mình ),không biết là do ảnh hưởng từ đâu, lên diễn đàn từ khi mới thành lập rồi thôi không tham gia, bây giờ lại tham gia mà mấy khi dám viết bài lên thảo luận đâu. He êh he he
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ nên như thế, nhưng nếu chúng ta chỉ nói về thói quen không thì có nghĩa gì, chẳng qua chỉ là nói lên những điều xảy ra trong thực tế. Em nghĩ cái chính cần là phải có cách để phát huy những thói quen tốt và hạn chế những thói quen xấu.
    Cứ viết bừa đi sợ gì hả bác. Viết vài bài người ta không thèm để ý là quen ngay ấy mà
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ như bác đâu.
    Thứ nhất trong thảo luận chủ đề này có mấy người mà bác dám so sánh với người Việt. Bác có biết muốn thống kê thì phải làm thế nào không?
    Thứ hai là người Việt mình không thích mạt sát nhau đâu bác ạ. Em nghĩ là người mình thích nhịn hơn, bên ngoài lúc nào cũng nói tốt nhau thôi. Nếu mà lúc nào cũng mạt sát nhau được như thảo luận chủ đề này thì đã tốt, bác ạ.
  7. ReadOnlyMemory

    ReadOnlyMemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Các pac đọc tin này chưa?
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2005/05/3B9DE3D5/
    Cầu dây văng hiện đại và đẹp vào loại hàng đầu Đông Nam Á - cầu Bính ở Hải Phòng - đã làm sửng sốt người dân đất cảng khi họ phát hiện hàng loạt ecu dùng bắt vít hệ thống chia làn xe và lan can cầu đã bị tháo.
    Chiều 15/5 (hai ngày sau khi khánh thành), tại hiện trường ghi nhận mất ít nhất hơn 1.000 ecu. Trước ngày 13/5, tình trạng này đã liên tục xảy ra.
    Tổng giám đốc Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng Nguyễn Hồng Nam cho biết, đã yêu cầu nhà thầu hàn chết các ecu đề phòng bị kẻ gian tháo cắp. Lực lượng bảo vệ đã được thuê túc trực trên cầu Bính. Khoảng 1-2 tháng nữa, các nhà thầu mới bàn giao cho phía Việt Nam, vì vậy họ phải có trách nhiệm lắp lại.
    Ngày 14/5, lực lượng bảo vệ cầu Bính bắt quả tang Nguyễn Duy Phúc đang tháo ecu cầu. Khám người cậu bé 11 tuổi, lực lượng chức năng thu 12 ecu, 16 long-đen chân đế dải phân cách cầu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
    Đó là 1 sự kiện đặc biệt hay là 1 tính cách của người Việt, tôi đọc trong cuốn "Trai nước Nam làm gì" của cụ Hoàng Đạo Thúy và theo nhận xét của cụ Đào Duy Anh thì tính người Việt mình cũng có tính hay ăn cắp vặt hay là khôn vặt gì đó
    Chắc nền giáo dục VN phải thay đổi để đào tạo lớp trẻ cách suy nghĩ và hành động khác, sau 1 vài thế hệ thì người Việt mình mới thay đổi được
  8. ThanhChienHoiGiao

    ThanhChienHoiGiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hời hợt!
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Hàfy xem càc vẶn 'Ặng viĂn xe 'àp choà?ng nhau ơ?Thài lan, ngay trư>c mf̣t gi>i truyĂ?n thĂng quẮc tế. "Vàch ào cho ngươ?i xem lưng" là? miẮng vòf sơ? trươ?ng cù?a mĂfi ngươ?i ViẶt nam
  10. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    He he, tôi không hiểu theo bác giới hạn là đến mức nào . Liệu có một người dám nói là biết hết khả năng của một người nào khác không ? Giống như nói "Điểm cực viễn của mắt là vô tận" ,
    nếu anh nói là có giới hạn vậy anh chứng minh đi ! Tất nhiên , hiểu biết của con người so với những gì chưa biết chỉ là một giọt nước trên đại dương . Nhưng con người biết nhìn chim bay mà chế ra máy bay , nhìn cá mà nghĩ đến tàu lặn , nghĩ đến người ngoài hành tinh trong khi còn chưa nhìn thấy tận mắt ... Vậy đó là gì ? Khả năng của con người , trong đó bao gồm cả trí tưởng tượng , mà có ai dám nói là trí tưởng tượng có giới hạn không ? Nếu bác nói thế hệ trước đã làm hết khả năng của mình thì sai rồi . Làm sao mà biết được , đó là do đời một con người quá ngắn ngủi thôi . Ai mà biết được nếu Anhxtanh còn sống , ông sẽ phát minh hay phát hiện tiếp ra những gì .
    Đôi điều muốn ngỏ cùng bác .
    Còn gửi bác ThanhchienHoigiao : Vậy bác hiểu mạt sát và tranh luận là như thế nào ?

Chia sẻ trang này