1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về khả năng và tính cách của người Việt Nam!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi falke_c, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Zic à, tớ đang ở VN đấy và tớ cũng đang làm cái điều mà tớ đã và đang nghĩ. Chắc phần của tớ không phải là nhiều, nhưng tớ tin là không vô nghĩa!
  2. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    :D Không , ý tui là bàn về VN đi , quay sang chuyện nước ngoài như thế làm chi cho mất công . Hì hì . Nick của tui là Zik mà sao cứ gọi Zic mã thế nhỉ ? Đọc gần giống nhau nhưng khác cách viết mà . Hic .
  3. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    không sao, không xa chủ đề!!! thấy 2 ông bạn ZIK và Bôngbăng tranh luận cũng muốn nhảy vào 1 cái. Tưởng tượng cũng là 1 trong những khả năng của con người! Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, vì kiến thức có giới hạn. (Albert Einstein)
    trí tưởng tượng của người Việt có phong phú không??? tớ có cảm giác người Việt hay bắt chước nhau! quan sát:
    - trước đây khoảng 20 năm, thời Đông Đức, mua áo lông là cứ phải mầu xanh oliv (gọi là lông Bộ Đội), xe máy cũng thế phải mầu đỏ, rồi mầu xanh đu đủ...đến nỗi ra cửa hiệu mua cái kìm tuôt đây điện, lão bán hàng lục lọi 1 hồi mặt mũi méo xệch bảo tao chỉ có mầu xanh blau(blue) thôi, mầu đỏ thì phải 2 tuần nữa mới có
    -ở Washington có 11000 tiệm Nail thì trong đó 7700 là của người việt , dẫn đến cạnh tranh quyết liệt, dìm giá và ảnh hưởng nặng đến nhau.
    - thời bé đọc truyện viễn tưởng viết cho trẻ con, có chuyện có nhà khoa học Việt Nam chế tạo ra 1 loại gà "chặt đùi này, ta mọc đùi khác", nên ăn đùi gà thoải mái cũng là 1 loại tưởng tượng (nhưng chỉ giúp nở 1 nụ cười tin chắc tương lai mà thôi)
    - về giáo dục ( tớ không biết nhiều về chuyên đề này): Châu Âu, ít ra là ở đây, khuyến khích trí tưởng tượng theo phương châm " mục đích có trước, phương tiện tìm sau", ở Việt Nam (hay châu Á) có vẻ ngược lại, ra sức luyện tập nhưng chưa biết dùng vào việc gì. Tớ thích kiểu của châu Âu hơn ( thích 1 cô gái , muốn chiếm bằng được(mục đích) tìm mọi cách để làm (phương tiện). Như thế hay hơn là luyện mọi cách cưa gái rồi mới bắt đầu...he he)
    To ông bạn Phaphai: ông bạn ở VN là ở hẳn, hay chỉ ở chơi thôi đấy??? Phí quá, đang muốn nhờ ông về khoản Steuer...he...he, vì nghe nói ông có mẹo tớ dân kỹ thuật thuần túy, cuối tháng có giấy báo lương, cuối năm quẳng tất ra cho bọn Steuerberater nó làm, thấy mình nộp nhiều mà xin vài ngàn ủng hộ Việt Nam nó cũng gây khó khăn, hơi bực...
    Nếu ở hẳn, có buồn (tiếng Đức) thì chui vào đây: http://www.vietnam-freunde.net/forum/index.php
    toàn là người tôt cả thôi, bọn CCCB bị rigoros entfern...
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Rất tiếc là tiếng Đức ở nhà kể cả mấy thằng Đức sang đây làm việc chúng nó cũng không chịu nói. Kể cũng hay thật, ở bên Đức thì chúng không chịu nói tiếng nước khác vì tinh thần tự cao dân tộc, nhưng sang VN thì lại thích dùng tiếng Anh để chứng minh mình cũng giỏi. Thỉnh thoảng buồn và nhớ tiếng Đức thì nói chuyện với bọn Hà Lan, tụi nó đều biết rất sõi Deutsch. Chỉ tiếc cho con bé con, mới về được vài năm bây giờ trong trường nó (Việt-Đức) dạy tiếng Đức mà nó quên gần hết rồi!
  5. zik

    zik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Oai , mấy bác này "già" quá ta. Nếu thằng em có lỡ mạo phạm "bề trên" thì tha thứ cho nhé . :D
  6. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chờ xem cái "Tính cách Việt" chứ còn chờ gì nữa. Thiên hạ nói tốt (mặc dù chưa tốt) cứ sướng rơn lên như con gái mới lớn được hôn lần đầu. Ai nói động tới tí ti, thế nào cũng giật nẩy lên như đỉa phải vôi.
    Tớ cũng là người VN, cũng đau nỗi đau của người Việt. Nhưng tớ học được cách nhìn thẳng vào sự thật & chấp nhận nó.
    Còn cậu thế nào hả voicon
  7. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hì hì, tớ nói chơi thôi nhé...các anh em đừng giận. Ở MIT cũng có một số sinh viên gốc Việt / hay du học từ VN. Vừa rồi có anh làm xong cái PhD, thế là báo chí tung hô lên ầm ầm rằng "Sinh viên VN giỏi, thông minh ...tốt nghiệp PhD ect... thế bọn tây & gốc hoa nó có hàng trăm, hàng ngàn cái PhD vứt đi cả à.
    Bọn Tây chúng nó không bị vứt đi, và trong xã hộ đã phát triển, chúng nó rất có điều kiện để phát huy được kiến thức đã học!!!
    Rất tiếc là cậu không ở thời kỳ bọn tớ! Cũng học ở nước ngoài, các thầy giáo trong trường và bạn cùng học họ đều nể sinh viên VN mình lắm, không phải nể vì hô to VN thắng Mỹ đâu, mà học đạt điểm cao ấy! Không chỉ so sánh với sinh viên bản xứ, mà với cả sinh viên các nước khác đến cùng học! Chỉ tiếc là điều kiện sau đó khi trở về nước không đủ để áp dụng kiến thức đã học được.
    Không nên vì thói quen (có thể cả 1 thế hệ vì tính cách, hành vi liên quan đến giáo dục) mà nói xấu cả dân tộc. Các cụ mình, tầng lớp cha-anh mình đã, và sau này con cháu mình sẽ không làm hổ danh dân tộc đâu.
  8. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ông bạn lại nhầm rồi, đừng vội lấy chuyện học điểm cao ra mà nói rằng người việt giỏi!!! nó nể mình là vì nó tưởng mình là loại kém phat triển, thấy học được thì nó nể thế thôi!!! ông bạn đi làm bên này như bọn tôi, sẽ đánh giá sự việc khác ngay. Chưa 1 thằng nào trong cái đống bọn tôi đi làm bên này mà khẳng định người Việt giỏi cả, trên tôi 5 khóa, anh con cụ Trần Quốc Vượng vừa được phong làm Giáo sư đấy (TU Darmstadt), nhưng cũng chuyện thường thôi, báo nhà mình vớ được thì lại làm ầm lên. Chúng tôi có nhận xét về bản thân thế này: trong trường mình giỏi nó khá thì ra công nghiệp nó giỏi hơn mình. Nhận xét này tương tự như cái nhận xét của ai đó tôi đọc trên quyển Telefon-book (cho riêng người Việt) của San Jose. Ngoài ra thêm nữa: ngừơi Việt hay đâm đầu vào lập trình, học cái gì ra rồi cũng tìm cách chui vào đấy, không phải là dân Việt giỏi (lập trình) mà là những ngành khác người Việt thiếu khả năng tổng quát và tưởng tượng!!! những thằng bám trụ cơ khí như 1 số it chúng tôi mới biết là mình kém như thế nào, cứ nhìn bọn Tầu mà xem, các sách electronics có đầy tác giả tên Tầu (Việt hầu như không có) thế nhưng chuyển sang lĩnh vực chế tạo máy thì thế nào??? để đạt được khả năng cơ khí như ngày nay, Nhật đã phải bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19...
    Trong công nghiệp (Đức) người Việt thành công chả có mấy, làm được Teamleiter là đã khá lắm rồi (như bác Thân trọng hoàng Phương, BMW...v...v...), trong khi đó Tầu, Ả rập, Iran... đầy. 1 số nhận xét về thành công của người Việt ở Mỹ cũng chả đúng, khi người Việt là 1 mắt xích của 1 công ty nào đó (Mỹ, Pháp, Đức, Nhật...) thì người Việt không kém (lắm), nhưng người Việt (với nhau) riêng ra để làm được chuyện lớn còn là 1 nghi vấn!!!
    Kiến thức ai cũng có thể có được, nhưng suy nghĩ thì không phải ai cũng có khả năng!!!
    (Friedrich Đại Đế)
  9. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    quyen sach'' ma pác nao` noi'' cua trần ngoc thêm no'' co'' nhiêu` vấn dề va` dang dc suaw đổi .hien dang co'' quyển'''' nguoi trung quốc tu trao`'''' kha'' hay. cac'' bac'' chi ra dc nhuoc điểm thi` cũng phải neu ra cach'' giải quyết chư''.
  10. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    khả năng tính cách của người việt không quá khác biệt so với các dân tộc khác, đơn giản thế thôi. có điều đáng tiếc là nó mới chỉ được thể hiện xuất sắc trong những hoàn cảnh chiến tranh, đánh nhau. còn trong hoà bình, làm kinh tế, khoa học, xây dựng đất nước thì lại phọt phẹt. chán thía, chả hỉu tại sao?
    ngẫm lời Bác Hồ nói quá chính xác: "nướ Việt Nam có sánh vai các cường quốc 5 châu hay không phần lớn là nhờ công lao của các cháu..."
    cha anh đã làm xong công việc của mình, còn bi giờ không hiểu có bao nhiêu cháu đang tham nhũng? bao nhiêu đang ăn chơi sa đoạ? bao nhiêu đang học tập?bao nhiêu đang làm việc? bao nhiêu đang đóng góp nhiều hơn hưởng thụ? bao nhiêu đang hưởng thụ nhiều hơn đóng góp?bao nhiêu góp chừng nào hưởng hết chừng ấy?
    và bao nhiêu cháu ngày đêm vào đây tán phét ???(tính cả cháu vừa viết bài này)

Chia sẻ trang này