1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về khinh công và thân pháp .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Cãi thì cãi nào, mấy cái chuyện thế này , nghe cho giật gân!! Mấy ông nhà báo kô biết gì thỉnh thoảng cũng hay bốc phét lên!! Gần đây đọc báo nói về thiết bố sam, viết là da thịt cứng như sắt, biểu diễn kẹp đao sắc vào cổ rồi đập búa tạ làm người xem thấy ghê. Thực chất nếu thật sự da thịt cứng như sắt thì cho 1 người cầm đao chém 1 cách tự do xem có chết kô!!
    Bàn về khinh công, cái chuyện người nhẹ như lông hồng thế thì đã ăn thua gì! Hôm nọ tớ xem trên ti vi, có 1 nhóm người tin là khi thiền đến 1 mức độ nào đó thì con người có thể bay được. Họ dựa vào những chuyện về các vị phật khi ngồi thiền đã bay lên lơ lửng và cho rằng lực trọng trường do Newtơn tìm ra đã quá cũ!! Và bọn họ tập bằng cách ngồi xếp bằng (kiểu ngồi thiền) , 2 tay chắp, và nảy tưng tưng trên nệm với 1 hy vọng nào đó có thể bay được.
    Còn việc đứng trên giấy thì tớ chưa xem nên chưa kết luận được. Nhưng đừng khinh thường giấy nhé, nó dai lắm đấy nếu biết cách làm. Tớ nghĩ nếu quả dưa hấu khô, biết cách sắp xếp tờ giấy thì vẫn có thể đặt lên được.
    Bác detuphatmon có vẻ tin sái cổ mấy cái vụ khinh công này nhỉ, lại coi thường khoa học nữa.
    Tớ còn mấy chuyện nữa về võ thuật ...
    Được bulubuloa sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 13/10/2005
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Vụ da thịt để cho dao chém vào không sao là có thật, tuy nhiên, chỉ ở một số bộ phận nào đó trên cơ thể thôi.
    Việc các nhà tu hành yoga bay lên được là có thật, các nhà khoa học đã kiểm chứng và quay phim, nghe rất khó tin vì trái hẳn với lý thuyết vật lý thông thường. Tuy nhiên, các định luật khoa học là do con người phát hiện ra, không nhất thiết là nó luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Trước khi có lý thuyết của Enstein thì không ai tin người ta có thể rút ngắn thời gian. Bác không nên cứng nhắc quá. Mình không nên tin tất cả nhưng cũng không nên phủ nhận tất cả như thế. Ví dụ điển hình dễ thấy nhất là người ta không biết "khí" là gì nhưng các đại sư Aikido hay Thái cực quyền vẫn dùng "khí" để đánh đấy thôi. Đâu cần chạm vào người mà địch thủ vẫn té và bất tỉnh đấy. Nhìn rất xạo nhưng lại là thật!
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    to tmkien: các định lý khoa học là do con người viết ra, nhưng cho dù con người có viết ra hay kô thì vẫn kô thay đổi được nó!!! Còn cái thời gian tương đối của Anhxtanh thì kô phải là định lý, định luật mà là "THUYẾT" !! Bác đừng nhầm lẫn!
    Còn cái vụ dao chém vào da thịt thật hay kô thì tớ kô dám bàn vì nó quá rộng. Nhưng vụ giáo đâm vào yết hầu, kẹp đao ở cổ kô phải là da thịt dai chắc mà là tiểu xảo (giống như xiếc)! Tất nhiên biểu diễn thì chả có gì xấu, nhưng những người kô hiểu biết thì lại cho rằng có phép tiên thật. Tại sao các màn biểu diễn lại quá rùng rợn?? Bởi vì càng rùng rợn thì càng dễ tập trung sự chú ý của người xem vào sự an nguy của người biểu diễn. Ví dụ cái màn kẹp đao ở cổ để búa tạ đập, nghe có vẻ rất kinh. Nhưng khi đao bị kẹp chặt ở 2 bên thì còn đâm vào làm sao được ,tất nhiên công phu cơ bắp như thế là rất tốt nhưng kô nên nhầm lẫn giữa cơ bắp tốt với da thịt cứng. 1 điểm nữa là nguyên lý cắt của dao ( hay đao) là cứa vào da thịt chứ kô đi thẳng vào ,giống như người ta vẫn dùng ngón tay để thử dao sắc sau khi mài .
    Còn các nhà yoga mà bay lên được với quay phim thì xin đưa dẫn chứng ra với! Tớ xem cái chương trình nói về bọn tập bay thì cũng chỉ mới đưa được ra tranh vẽ chứ chưa đưa được ra phim quay. Phim đã quay được thì còn tranh cãi làm cái gì???
    1 số người tập yoga có thể chôn dưới đất mấy ngày vẫn sống. Nhưng đây là họ luyện tập sức chịu đựng của cơ thể chứ kô hề đi ngược với khoa học.
    Nếu thực sự cứ ngồi thiền mà bay được thì .... sao kô phổ biến rộng rãi cho dân tình khỏi phải đi máy bay!!!
    Điều tớ muốn nói kô phải phủ định tài năng của những nghệ sĩ biểu diễn mà là : ĐỪNG NHẦM LẪN GIỮA KHOA HỌC VÀ TIỂU XẢO.
    Và nhất là dành cho bác tmkien nhé: Khoa học kô phải do con người phát minh ra, nó luôn tồn tại, con người chỉ tìm hiểu và lợi dụng nó cho cuộc sống thôi và ... con người vẫn chưa tự bay lơ lửng trong không khí được!!
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Cái vụ khí kô cần chạm vào cũng đánh bác cho em nợ nhé! Em kô đọc kỹ bài bác nên bỏ qua mất cái câu cuối, cái này em cũng trên cùng 1 chương trình với cái trò "bay" tưng tưng của yoga. Bây giờ em đi ngủ đã!
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy, chắc chắn bác ko tập Aikido, cũng chưa tìm hiểu kĩ. Đến O-sensei cũng ko làm được cái chuyện như bác nói. Mấy cái đoạn phim bác xem là phim biểu diễn chứ ko phải đánh thật. Võ sư Aikido xuất sắc nhất còn sống là Koichi Tohei, người duy nhất được O-sensei ban 10 đẳng, cũng ko làm được cái trò ko chạm mà làm người ta bất tỉnh đâu. Ko tin bác đi hỏi mấy cao thủ Aikido ở đây xem.
    Nói chung bác đừng có tin vào mấy câu truyện truyền kì, thậm chí nhiều khi tận mắt thấy vẫn còn bị lừa nữa là....
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Hế lô bác, tớ hứa bác kia hôm nay trả lời nốt cái khí này! Ở bên Mỹ có 1 ông võ sư nổi tiệng (Lý tiểu long, thành long, và 1 số võ sĩ nổi tiếng đá từng tập luyện với ông ta). Ông này thì có rất nhiều đẳng cấp về karate và các môn võ khác, hiện có rất nhiều môn đồ theo học "khí" .
    Để giải thích ngắn gọn cách dạy về "khí" của ông ta : Khí là năng lượng tự nhiên có xung quanh chúng ta, và chúng ta có thể điều khiển nó, tích tụ giữa 2 bàn tay như 1 quả cầu năng lượng và "bắn" vào đối thủ. Cái phim nói về yoga bay "tưng tưng" cũng có qua phòng tập và phỏng vấn ông này. Lúc đầu xem thì khá thuyết phục, vì em mê võ học nên cũng nhiều phần tin tưởng. Trước màn hình ông ta có biểu diễn nhiều đòn knock out mà kô cần chạm vào người, hay có thể kéo cả 1 đoàn người qua 1 tấm rèm (kô nhìn được nhau). Ông ta còn kể thỉnh thoảng nghịch ngợm , còn đẩy cả hàng người trong quán cà fê Starbuck.
    Đến đây em vừa tin, vừa nghi hoặc được 50%. Nhưng đến khi có 2 người kô tin vào lý thuyết của ông ta, đứng ra thách thức 1 học trò ruột của ông này (cũng phải gần 40 và đang dạy võ) thì ông học trò này thất bại.
    Đến đây thì trong đầu em lại làu bàu chửi bọn ti vi là sao kô thách thức ông "thầy" mà lại là ông "trò" , nhỡ ông này học nghệ chưa đến nơi đến chốn thì sao!!??
    Nhưng mà đến lúc nghe "ông Thầy" giải thích thì em cho toẹt cái đống này vào sọt rác . Ông thầy trả lời rằng :
    - THứ nhất , nó kô phải người tin vào điều này ( bắt đầu nghe giống tôn giáo hơn là võ học )
    - Thứ 2 là có thể chống lại được khí , ví dụ : lưỡi để sai vị trí (bố khỉ, em bắt đầu cười) , hoặc là 2 ngón chân cái liên tục ngọ ngoạy ( bây giờ thì bắt đầu sặc cộng với thất vọng, thế thì tập hàng chục năm để làm cái gì)
    Các bác thấy kô, cả đoạn phim đều rất thuyết phục, nhưng chỉ với cái câu trả lời của ông kia thôi là lộ ra hết.
  7. binhnhondao

    binhnhondao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo y kien của cua rieng toi ,nguoi ta to chuc cac cuoc thi the thao ,the van hoi olem pic de xem kha nang toi da cua con nguoi nhu the nao >co the nhay xa nhat bao nhieu , nhay cao nhat duoc may met va rat nhieu ky luc the gioi duoc lap ra .thu hoi nhung nguoi lap ra ky kuc the gioi ve dien kinh co biet khinh cong va than phap ko ? va nhung nguoi biet khinh cong va than phap lieu co the lam duoc nhu nhung nha vo dinh hay ko ?
    neu xet theo khoa hoc hien dai thi cai kieu nhu nguoi co the bay duoc thi phi khoa hoc qua
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ tập Aikido không lâu nhưng cũng không ít lắm. Nếu bác đọc về Ueyshiba và Tohei thì đều biết 2 ông này rất giỏi về khí. Chắc bác cũng xem nhiều clip của 2 ông này rồi. Đồng ý là có tính chất biểu diễn nhưng đã rất nhiều người trong cuộc có uy tín kể về việc bị đánh bằng khí. Bản thân Tohei ban đầu xem Ueyshiba biểu diễn với đệ tử cũng không tin vì thấy ông ý chưa chạm vào người mà mấy đệ tử đã ngã ra hết. Ông cũng cho rằng Ueyshiba xạo và nhảy vào đánh thử. Đến khi bị bất tỉnh mà chưa bị Ueyshiba chạm vào thì Tohei mới tin và đi theo Aikido. Tất nhiên là tớ chưa gặp ông nào sang VN chơi mà đánh bằng khí cả nhưng vì những người kể lại cũng có uy tín nên có thể tin được. Bác không tin thì tùy vậy. Các đại sư Thái cực quyền cũng đánh bằng khí đấy. Nhìn rất khó tin nhưng đã gọi là "tin" thì do tùy người thôi. Không nên tin tầm bậy nhưng cũng không nên không tin gì cả!
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bác ơi, ko phải là ko chạm vào người , mà là có chạm nhưng ở mức độ nhẹ nhàng.
    Bác đọc mấy bài phỏng vấn ông Tohei xem có đoạn ông ý nói đại loại là có một chú uke chuyên được biểu diễn với *****, chú này toàn chưa bị chạm vào đã lăn ra rồi, ông ý kêu là tệ quá, kêu là chú này nịnh hót v..v.. và chính ông Tohei cũng phủ nhận hết các huyền thoại về ***** đấy thôi, ông ý bảo ***** cũng là người thường thôi, ba cái chuyện nhổ cây, tránh đạn đều là bá láp cả...
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này