1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về khinh công và thân pháp .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    HEhe, tất nhiên ko thể không giải thích bằng khoa học được, ko có gì là thần thánh hay đặc biệt cả.
    Việc luyện tập đó chỉ là làm khả năng của con người phong phú thê. Ví dụ như khi chạy trên mặt nc thì đó là việc sử dụng tốc độ và sự phối hợp các lục hợp lí để phân tán trọng lực và động năng của cơ thể thôi. Giống như hồi xưa tớ tập hít đất bằng 1 tay, rồi 5 ngón tay được mấy chục cái, đầy thằng lực mạnh hơn nhiều mà có làm nổi cái nào đâu
  2. vudinhthanh

    vudinhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thân pháp thì tôi có thể hoàn toàn đồng ý, ko có gì phải bàn. Tuy nhiên về khinh công, tôi nghĩ sẽ ko thể có ai có đủ khả năng bay lượn như phim chưởng được! Nhưng về các khía cạnh như bật cao, nhảy xa cả chục mét thì tôi tin. Vì chính những người trong nghề đã nói lại với tôi như thế, đó là các huấn luyện viên và các võ sư trưởng môn. Theo lời họ thì ở Việt Nam hiện có khoảng 7,8 người có khả năng làm được. Họ cũng chỉ là những người bình thường như bao người khác và rất, rất ít khi họ dùng các khả năng của mình. Họ cũng chỉ truyền lại cho những đệ tử ruột mà họ hoàn toàn tin tưởng về tài và đức. Tất cả đều có 1 thời gian khổ luyện miệt mài và đổ nhiều mồ hôi và máu!
  3. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chia ra 2 fai'' : tin và không tin , rồi chúng ta cãi nhau đi.
    Tôi đã nói ngay từ trang 1 rồi mà, viết ra rồi sẽ có người thế này thế nọ ngay. Vậy đấy, .
    Tôi không nói là bay như fim chưởng, mà là nhảy cao và nhảy xa, tập đâu fải chỉ có đeo bao cát vào chân mà nhảy như cóc, mà chủ yếu là fải cực giỏi khinh thân, khí công mới có thể . Và tất nhiên, chỉ có những đệ tử sao đó mới được truyền. Có ai thích nghe kể chuyện khinh công không?
  4. stinkingpig

    stinkingpig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mua kim dung mà đọc, thiếu gì phài nghe
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ai thích cứ kể đi, em nghe.
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Bác cho tớ hỏi thế còn cái vụ dính tòn teng trên trần nhà thì sao?? Còn có truyện thì bác cứ kể!
  7. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thường thấy trong các bộ fim chưởng thường có 1 nhân vật kẻ trộm rất giỏi Bích Hổ Công, leo trèo đột nhập nhà quan lại hoặc Tử cấm thành chẳng hạn , nhảy vèo vèo và nép mình trên xà nhà, nhưng đó không fải là BÍch Hổ Công. Bích Hổ Công theo như tên gọi khác mà 1 số ng` biết thì đó là "thạch sùng leo tường", khi thi triển thì cũng y như tên gọi đó vậy ( tôi đang thấy có ng` bắt đầu cười tôi rồi, bởi vì nghe quá là khó tin),
    hiện nay tôi mới chỉ được gặp 1 đệ tử ở Thiên Môn Đạo là có thể làm được , và mới chỉ dính trên tường chứ chưa trên trần nhà được (bằng bụng hoặc lưng). Chắc có lẽ ai cũng đã xem hình ảnh công fu thối nạp ( hút chặt bát vào bụng) của Chu Tấn Cường hay là Thiếu Lâm Tự rồi fải không? Đó, Bích Hổ Công cũng như vậy đó mà, chỉ khác là bề mặt tiếp xúc mà thôi.
    Xin fép đưọc dừng tay vì còn fải về nấu cơm () > Lần sau sẽ xin kể về khinh công của THiếu Lâm Quyền Hận ( ai nghe môn fái này chưa nhỉ? )
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Tức là người ta dùng bàn tay để tạo lực hút hả bác?? Nhưng làm thế nào để đu cả lên trần?? Vì gan bàn trân thì kô giống bàn tay, liệu họ còn dùng mặt tiếp xúc nào khác??! Em hỏi vì thắc mắc nhé, kô phải bới móc gì đâu
  9. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói nó giống như công fu thối nạp của thiếu lâm tự mà. Thực ra thì tôi chỉ nhìn thấy cái ông kia dính lưng trên tường, di chuyển rất là chậm thôi, còn ko biết là có thể dính chân đc ko, nhưng mà bạn cũng nên biết rằng đặc công của mình chỉ dùng tay chân mà lợi dụng góc giữa 2 bức tường leo lên trần nhà được ( đố ai làm nổi). Tôi rất buồn cười vì cái kiểu lý sự " dưa hấu khô" của bạn đấy bulubuloa ạ, còn biết cách sắp xếp giấy thì rõ ràng là nó sẽ chịu được trọng lượng lớn, rất lớn.
    Thiếu lâm quyền hận:
    Năm ngoái, trên bước đường đi tìm thầy học võ Phật, tôi có qua Lạc Sơn ( Hoà Bình), lòng vui phơi fới vì chắc mẩm lần này sẽ nhập môn được. Nhưng khi đến nơi thì thầy lại đi vắng mất, thằng bạn an ủi: "thôi, đi đến chỗ ông anh tao học TL quyền hận". Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì chưa nghe qua tên này, ừ thôi thì cũng đi cho biết vậy.
    Chiều hôm đó rượu rót ra chỉ biết uống và im thin thít thôi, vì họ nói tiếng Mường mình đâu có hiểu gì, đến lúc hết mồi, cũng là lúc tôi thấy tê tê rồi, bỗng nhiên ông anh thằng bạn đang ngồi lao người ra cửa sổ, lộn 1 cái ( chắc các bạn đã biết nhà sàn có cửa sổ thế nào) chân ko hề chạm đất, nháy mắt đã thấy ở bên cây chuối ngoài vườn cách xa tầm 15m, vặt mấy quả chuối xanh rồi phắt 2 fát nữa, lần này là nhảy chứ không fải lộn, đã thấy ngồi khoanh chân như vừa nãy. Tôi lúc đó tưởng mình hoa mắt mất rồi. Mấy người cùng mâm bảo " anh lấy chuối xanh mà ko lấy muối à? làm ít lá sung nữa đi". Lại 1 lần nữa anh ta lao đi , lần này thì đúng là tôi ko có vấn đề gì về nhãn khoa rồi, ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta như người ngoài trái đất, còn mọi người thì cười như thể tôi là đứa con nít lần đầu xem xiếc, và bắt tôi uống tiếp, bảo rằng còn nhiều cái hay nữa sẽ có dịp xem nếu ở lại đây thêm ít ngày. Lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa hôm sau, thôi đành fải về vì đơn vị đã bắt đầu biết được sự vắng mặt không lý do của tôi. Đó là lần đầu tiên thấy khinh công thi triển như thế nào.
    Được detuphatmon sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 29/10/2005
  10. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy thieulam vn post tiếp về cách tập nhỉ? Sau đeo bao cát sẽ là đeo sỏi , xi măng, sắt fải ko nhỉ? tập đến bao giờ chân to hơn Lí Đức hay Fạm Văn Mách là thành công fải ko?
    Cái 72 công fu thiếu lâm thì ngoài hiệu sách cũ bán đầy, cụ thể là trong cuốn Ngũ Đài TRân Tàng bí bản, cách tập rất ngô nghê như la` : đấm xuống giếng đến khi nao` thấy tiếng kêu, đẩy cánh cửa, vo hạt đỗ, chạy qua bãi cọc tre, .... đọc thấy thú vị ra fết

Chia sẻ trang này