1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về khinh công và thân pháp .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------------------------------
    Hôm nay vào mục này, lại thấy khối thứ mới rồi đây.
    Ông Detuphatmon lại chơi chò khích tướng tôi đây mà, kệ ông tôi không mắc bẫy ông đâu.
    Trong võ thuật thì thiếu gì trò xảo thuật, mà đã là xảo thuật thì có nhìn thấy lúc đang còn tỉnh táo cũng chưa chắc là thật nữa là lúc say sỉn.
    Còn khinh công biểu diễn chứ gì, ông lấy cái lò xo gắn vào đế giầy rồi muốn nhẩy cao và nhẩy xa thế nào thì tuỳ. Trong lực lượng Đặc công còn có bài tập người này nhẩy lên tay người kia hất cao lên và người kia chỉ còn mỗi việc vọt, thế là bay qua tường cao 2 hay 3 mét gì đó, quá đơn giản cần gì phải luyện công pháp này nọ. Thích cao hơn nữa, lấy cây sào dài, chạy từ xa lấy đà chống xuống đất rồi tung người vọt lên mái nhà luôn (đặc công còn vọt lên tận tầng 3, 4, 5 luôn); Tất cả những bài tập này đều là bài tập có thật, bắt buộc phải thực hiện trong lực lượng Đặc công.
    Tôi đề nghị lần sau, khi đi chứng kiến điều gì thì chớ có uống rượi, lúc tỉnh còn bị lừa nữa là lúc say.
    Nếu ông muốn chứng thực những điều mình kể ở trên là thật thì ông cứ cho địa chỉ, rất nhiều anh em sẽ đến tận nơi chứng kiến.
  2. Vo_Tuyet_Nhi

    Vo_Tuyet_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    oé, những chuyện như thế cũng có người tin được sao, theo mình nghĩ thì đó chỉ là những trò bóc phét, truyền miệng hoặc mấy tờ báo nhảm nhí đưa ra thôi, còn thức tế....1 là ko thể thực hiện được, 2 là làm những trò ảo thuật như david bay bay, chém đứt đôi cơ thể, chu miệng vận khí thổi bay mất chiếc boing chẳng hạn.
    còn cụ thể bác nào nói 1 số bộ phận cơ thể cỏ thể chịu đựng được dao kiếm.....mình ko nghĩ là cơ thể con người có bộ phận đó, con người bên ngoài chỉ có da và móng, tóc ....và tất cả những thứ đó lấy lấy dao phay đưa lên thớt phập phập mấy phát cũng đứt hết à. nhưng nói vậy ko có nghĩa là ko có cách nào để thực hiện ---> ép 1 tấm nhôm hoặc thép vào 1 bộ phận nào đó, ngực chẳng hạn, rồi dùng da giả dán lên, dùng phấn che phần viền. như vậy bạn có thể lấy dao nhọn đâm vô mà ko sao ( đâm vô miếng nhôm thì sao thế nào được)
    còn bay thì có nhiều kỹ xảo để thực hiện lắm.
    thời nay ko có cao nhân nào mà ân dật đâu các bác ơi. mấy thằng ảo thuật tò te như david với mấy trò cỏn con, người ta biết 100% là dàn cảnh mà vẫn giàu tỉ phú. thử hỏi mấy cha yoga gì bay như chim kia dám để mấy nhà khoa học kiểm chứng thì sợ gì ko mở những show diễn khắp thế giới bán vé kiếm tiền, nói thiệt chứ cái đó mà có thiệt thì kiếm ko biết bao nhiêu tiền mà kể à, kiếm ít nhất cũng gấp 1000 lần tổng gia tài của bill gate chứ ko ít, ko có thằng nào bỏ qua đâu thưa bác.
    dạo gần đây mấy cha già lang băm với mấy trò ảo thuật ở vùng xa bị bắt hoài chứ đâu, vì lý do giỏ ba cái trò đó, mà ko phải là khả năng của bản thân mà toàn là làm trò ảo thuật lừa tiền
  3. gasu

    gasu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    KHINH THÂN CÔNG
    Khinh Thân Công là một công phu tập luyện cho thân thể được nhẹ nhàng, như **** lướt cành, như én qua rèm.
    CÁCH LUYỆN
    Giai đoạn 1 :
    Ta dùng một cái ang loại chậu kiểng lớn đổ đầy nước vào, ta nhờ bịt lổ thoát nước dưới đáy, chân buộc những túi vải có đựng chì nặng vài trăm gram, rồi ta bắt đầu đi vòng quanh trên miệng ang đó. Mới bắt đầu rất khó giữ thăng bằng nên phải bước chậm, sau quen dần có thể bước nhanh và chạy được. Lúc ấy ta múc một ít nước ra và chân mang thêm độ 200 gram chì nữa cứ thế mà tập khi ta di chuyển trên ang một cách nhẹ nhàng không trở ngại ta bớt nước thêm chì mà vẫn chạy quanh được trên ấy thì ta đã thành công.
    Giai đoạn II :
    Thay cái ang bằng một cái chảo lớn loại chảo nấu đường có đít tròn, đổ đầy sắt vụn hoặc đá hòn nhỏ, rồi người mang thêm chì, ta bắt đầu tập y như trên chạy quanh miệng chảo. Lần lần tuần tự ta lấy bớt sắt, đá ra, người mang thêm chì, đến ngày nào ta chạy quanh miệng chảo trống không một cách nhẹ nhàng thì qua giai đoạn ba.
    Giai đoạn III :
    Lấy cát đổ thành một con đường nhỏ dầy độ 2, 3 tấc tây, trên mặt cát lót mấy lớp giấy, rồi ta bắt đầu tập chạy trên đường cát đó. Ban đầu bàn chân ta đạp thủng và có vết trên cát. Nhưng cứ nhẫn nại tập luyện lâu dần giấy không bị thủng nữa. Ta lấy bớt một lớp giấy ra đến khi không còn một.lớp giấy nào và trên cát cũng không cỏ dẩu chân là công phu đã hoàn thành. Bấy giờ ta bỏ hết lớp chì, đá trong người mà chạy trên cỏ, cỏ chẳng hề di động.chạy trên tuyết, tuyết chẳng hề in dấu chân, băng qua nước, nước chẳng hề gợn sóng.
    Được công phu đó ít ra ta cũng mất mười, hay hai mươi năm chuyên luyện. Ta thường đọc chuyện nói về các hiệp khách ngày xưa băng đồng, lướt cỏ, phớt đi trên tuyết trên mặt nước mà cứ cho là chuyện hoang đường chứ chẳng bao giờ có được nhưng công phu tuyệt kỹ ấy. Nhưng ta có biết đâu chuyện ấy vẫn có và khi luyện thành là một công trình lao khổ, biết bao mồ hôi và nước mắt.
    (Trích "Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản" của võ sư Nam Anh, Cơ Sở Đất Việt xuất bản năm 1973 tại SàiGòn)
    PHI HÀNH CÔNG
    Phi Hành Công cũng còn gọi là Dạ Hành Thuật đều cùng một loại với Khinh Thân Công nhưng ngoài sự luyện tập về cách chạy nhảy còn phải tập cho đôi mắt được tinh tường mà người ta gọi là nhãn lực.
    CÁCH LUYỆN
    Giai đoạn I :
    Dùng tủi vải có đựng chì buộc vào chân, mỗi bên chừng 1 kí lô, rồi tập chạy trên các đường vắng. Cách một tuần lễ thì thêm vào mỗi chân 300 gr chì, cứ như thế mà tập đến khi mỗi chân mang nặng 3 kí lô thì ngừng. Ban đầu ta tập thấy khó nhọc nhưng càng về sau chẳng thấy gì khó cả khi mỗi chân mang nặng lố 3 kí lô và ta có thể đi cả 100 dậm đường (lối 40km). Bấy giờ ta lại tìm những con đường đá gồ ghề, những bãi cát mà tập. Luyện lập thêm vài năm nữa, sức chẳng hề mệt và chạy nhanh chẳng ai bì kịp. Lúc này nếu ta cởi bỏ những túi chì ra thì chạy nhanh như ngựa sự lanh lẹ thật kỳ diệu.
    Giai đoạn II :
    Dùng giấy màu xanh lợt, lấy hồ (keo) kết thành một cái chụp đèn, bốn bề kín mít, trong để một ngọn đèn dầu. Ban đêm, thắp đèn lên ta ngồi xa cách 5 trượng (lối 10 mét) trong một căn phòng tối, mắt nhìn chăm chú vào đèn, không nháy mắt, cho đến lúc nào mắt mỏi, lờ mờ không thấy gì nữa thì nhắm mắt lại, nghỉ, 5, 10 phút rồi lặp lại, cứ thế độ 15 lần thì ngừng. Lúc đầu ta để đèn gần, và thắp sáng, dần dần để đèn xa và vặn lu bớt. Cho đến lúc quá xa đèn chỉ còn lờ mờ một vòm ánh sáng nho nhỏ, xanh xanh mà ta vẫn trông thấy thì ta thay đèn bằng một cây nhang. Ta cũng thấp nhang trong chụp đèn mà tập như trên tới khi nào để nhang xa tới 10 trượng vẫn thấy được, và trong 15 phút mắt không chớp là đã thành công.
    Lúc này, dù chạy trong đêm tối mù mịt, đôi mắt ta vẫn thấy rõ mọi vật như ban ngày. Tuy nhiên lúc luyện tập ta phải kiên nhẫn, đừng nóng nảy, và nếu không theo đúng phương pháp thì khó mà thành công lại còn mang hại có khi mù lòa là đàng khác.
    (Trích "Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản" của võ sư Nam Anh, Cơ Sở Đất Việt xuất bản năm 1973 tại SàiGòn)
  4. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao ko thấy ai nói gì nữa vậy ?
    Mình thấy chúng ta ko nên cãi nhau , mất đoàn kết .
    Sao mọi người ko cho 1 địa chỉ cụ thể để kiểm tra xem những gì mình nói là đúng hay sai ?
    Cãi nhau hoài như vậy mệt lắm
  5. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Xét về bản thân tôi,tôi cũng có tin phần nhiều,nhưng cũng chỉ có giới hạn,mọi chuyện ko thể như võ sư Kim Dung được [​IMG] ,...có nhiều khả năng khó tin,nhưng cũng có thể có đưọc,....bằng khổ luyện và kiên trì,người ta làm được chăng ?
    ví dụ như về bật cao,người ta có thể băng năng lực bản thân,.mà bật 2m,hoac hơn,..nhưng ko phải vù vù như phim chưởng,và tôi nghĩ,để làm việc đó,sự khổ luyện của người ta ko phải là it ỏi.Thông thường ,một kỹ năng nào đó,gọi là thành tựu thấy người ta luyện ít là 10 năm đâu phải một bữa 2 bữa,,,,,mọi chuyện ko bao giờ tách xa được khoa học,vì khoa học là quy luật,đã la quy luật thi ko thể ko tuân theo,...nhưng giới hạn khoa học loài người vẫn là giới hạn,....khoa học hiện tại phát hiện tất cả quy luật chưa ? có nhiều quy luật và hiện tương ma KH vẫn chua tìm ra,và để ngỏ một dấu hỏi mà thôi.Ngay cả như bản thân con người,..con người khám phá được hết bao nhiêu ???? Vẫn nhiều điều kỳ lạ,ko thể lý giải.Bởi vậy,vác hoàn toàn khoa học hiện tại lý giải thì tôi nghĩ,chưa đủ.Tự nhiên chỉ đưọc KH khám phá một phần mà thôi,nó còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn....
    Nhiều người phản bác và ko tin cũng đúng,...vì thật giả lẫn lộn,...tiểu xảo,lừa đảo ko ít,...ai ngờ,....ngay như bản thân tôi gọi là tin nhiều ,nhưng cũng không phải 100% , vẫn dành phần cho dấu hỏi...(tất nhiên vẫn nói ở khả năng phi thường có thể chấp nhận được )
    Nhưng cũng đừng chỉ thẳng tay mà nói "KHÔNG CÓ" một cách chắc chắn được ! những ông đầu to,...bác học,khoa học,..đứng trước những điều bí ẩn,chưa biết thì chỉ nói " không hiểu" hay "không thể tin","không tưởng tượng được".....noichúng,vẫn là chữ không nghi vấn,...chữ "không" 100% chỉ tồn tại khi họ thật sự tìm được ngọn ngành và lý giải....Huông chi mình đây,..ngồi một chỗ,..nói như đinh đóng cột là "ko thể có" thì .....?????
    Mọi chuyện ko thể dễ dàng tin,nhưng cũng cũng đừng dễ dàng bác bỏ.....(tôi thấy để dấu hỏi vẫn tốt nhất )
  6. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đi công tác về nhiều bài mới quá nhỉ. Tôi nói ngay la` khinh công có trong cuốn Ngũ đài trân tàng bí bản rồi mà. Ai thích cứ tập theo đi.
    Tôi bây giờ mới nhớ khi mới nhập môn, tôi cứ hỏi rằng "thầy ơi fái mình có khinh công ko ?" Thầy tôi mới kể 1 câu chuyện thế này ( có lẽ đã có ng` nghe rồi):
    Có 1 người võ công cao siêu, luyện mấy chục năm trời được công fu thuỷ thượng phiêu. Một hôm ông ta định qua sông thì gặp 1 ng` đang chờ đò, liền cười khẩy rồi thi triển công phu , qua sông trong chốc lát. Người chờ đò kia khi sang được sông thì liền nghe thấy ông ta cười : "kha` kha`, loại tầm thường phàm phu tục tử như ngươi thì làm sao mà có thể làm như ta được, mấy chục năm trời cũng bõ công ha ha ..,...
    Người kia liền nói: " ông qua sông cũng hay đấy, nhưng tôi chỉ mất 2 xu mà ông mất cả mấy chục năm khổ luyện, vậy có đáng ko?"
    Người võ sư kia về nhà nghĩ ngợi mấy ngày rồi xuất gia lánh tục. Hết. Tuỳ các bạn suy nghĩ.
    Vậy đấy, khinh công làm gì phải không các bạn, gắn lò xo vào đế giày mà nhảy như cào cào là xong.
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    bác detuphatmon có phải học môn Nhất Nam không? Hay là một Thiếu Lâm Phật gia quyền? Xin vui lòng cho biết.
  8. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Ý nghifa cu?a chuyện na?y không pha?i la? phê phán việc học khinh công la? một việc vô bổ, ông vof sư sư? dụng khinh công chi? đê? vượt qua sông trong một ti?nh huống có đo? la? một việc vô ích, nhưng nếu ông ấy bị truy sát ma? quanh sông ko có con đo? na?o thi? lúc đó ý nghifa cu?a việc biết khinh công sef được nhi?n theo chiê?u hướng khác. Cufng như việc học vof nhưng nếu săfn khâ?u súng, con dao, cây gậy, du?i cui điện trong tay thi? tội gi? pha?i du?ng nắm đấm la?m chi cho mệt. Tóm lại ý nghifa cu?a câu chuyện la? du?ng cái mi?nh có va?o việc như thế na?o
  9. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chặc, học thuỷ thượng phiĂu thĂ học bơi luĂn như em 'Ăy cĂ phải nhất cử tam tứ ti?n khĂng, cĂ gĂ bất trắc thĂ "từ trĂn cao em lao 'ao rơi xu'ng sĂng H"ng" sau 'Ă nếu nĂn hơi t't thĂ lặn hẳn 3 phĂt 'i ch- khĂc, quĂ .n.
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện con người bay được đã xảy ra từ thời xa xưa,khinh công mà các bạn nói đến không phải là thứ "khinh công nguyên thuỷ" của trung hoa( người luyện yoga hay ở tây tạng cũng có những khả năng thần kỳ).........khinh công vốn hình thành do quá trình tu luyện đạo gia lâu ngày mà hình thành, con người khi nhắc tới thần tiên thường nói đến khả năng đằng vân giá vũ cũng bắt nguồn từ khả năng khinh công của những tu sĩ của đạo gia....nghiêm tân 1 bậc thầy khí công trung quốc có người thầy đầu tiên thoắt ẩn thoắt hiện giữa cánh đồng mênh mông và đó là điều thôi thúc ông xin học khí công của con người kỳ lạ kia,có lẽ bạn ko biết chứ tôi từng được người nói cho hay ngay ở miền núi nước ta cũng tồn tại thứ khinh công chạy nhanh như gió ,di chuyển trên vách núi với tốc độ cực nhanh
    thói quen con ngươì đôi khi tin vào những chuyện quá hoang đường nhưng lại hay thích đem lý luận ra để giải thích chuyện này chuyện kia,cho là thế này thế kia,mọi thứ trên đời này đều có thể hãy nhìn đời = con mắt mở như vậy thì hơn,

Chia sẻ trang này