1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về khinh công và thân pháp .

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lazura, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    Chặc, học thuỷ thượng phiêu thì học bơi luôn như em đây có phải nhất cử tam tứ tiện không, có gì bất trắc thì "từ trên cao em lao đao rơi xuống sông Hồng" sau đó nếu nín hơi tốt thì lặn hẳn 3 phút đi chỗ khác, quá ổn.
    [/quote]
    Việc học công phu Thuỷ thượng phiêu không phải mục đích để đi qua sông mà không cần mất mấy ngàn.
    Cũng giống như chuyện những người luyện nội công dùng răng kéo ô tô, dùng đinh đóng xuyên vào người, bích hổ du tường, dùng tay đóng đinh vào gỗ (chỉ cần bỏ ra mấy nghìn mua búa đóng cho nhanh !!),v.v...
    Đấy, nếu cứ lý luận theo kiểu như một số bạn thì sẽ chẳng còn các môn đó nữa, vì ai thèm tập.
    Theo tôi, luyện tập các công phu (như trên) đạt được 2 vấn đề:
    1. Chứng nghiệm về những khả năng kỳ lạ của con người.
    2.Thông qua quá trình luyện tập, người tập đạt được các thành tựu về mặt khác.
  2. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lại xoay sang bàn luận theo 1 hướng khác rồi. Các bạn thử nghĩ xem tại sao vị võ sư kia lại đi tu? Thầy tôi kể câu chuyện đó là muốn nói lên rằng có những kẻ luyện công nhưng mà chẳng ngộ đạo , chẳng tu tâm, vẫn tự kiêu tự đại mà chẳng đem công fu đó giúp đời .Ý thầy tôi muốn chỉ cho 1 thằng ngựa non như tôi rằng " học để khoe với đời à?" Ngắn gọn thì là như vậy , thôi lâu mới về HN, đi lượn tí đây coi pà con ta đón tết Dương như thế nào.
  3. detuphatmon

    detuphatmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi tìm mãi mới thấy, đau cả tay
    http://www.ttvnol.com/vothuat/179920.ttvn
  4. six

    six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có khinh công mới lại khinh kiếc, cái trò chạy trên tấm cót ép trên mặt nước rất là bịp trẻ con cũng làm được
  5. Pham_Phu

    Pham_Phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khinh công hay khí công đều có thể tập luyện và đạt được những khả năng kỳ diệu mà ngày nay khoa học chưa thể giải thích được. Tuy nhiên, nếu đứng trên quan điểm của Đạo Phật thì những thứ này cũng giống như trò ảo thuật loè bịp con người. Vì nó chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống con người.
    Thế giới quanh ta có nhiều loại lực. Theo cách hiểu của tôi thì con người có lực của cơ bắp, lực của ý thức, lực của tưởng thức và lực của tâm thức. Luyện tập khí công và khinh công là luyện tập tưởng thức(khí công tưởng và khinh công tưởng). Tưởng thức có 18 loại tưởng ( các bạn có thể tìm hiểu tại trang Web HTTP://www.nguyenthuychonnhu.net tại mục kinh sách, đọc trong cuốn Những lời Phật dạy sẽ rõ). Còn Tâm thức chỉ có được khi con người tu tập không còn tham, sân si nữa.
    Việc đạt được các thần thông như: đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, bay trên hư không, độn thổ dưới đất, hoá phép, tàng hình ...v.v. đối với đạo Phật thì không có gì lạ. Nó chỉ là trò chơi ảo thuật. Tại sao vậy?
    Tại vì con người có 4 sự đau khổ lớn nhất là sanh, già, bệnh, chết. Nếu chúng ta không đi tìm con đường giải thoát khỏi 4 nỗi khổ trên thì bay lên để làm gì?, độn thổ làm gì? hoá phép làm gì?
    Mình chỉ muốn thân tâm được thanh thản thôi!!!
    Xuân về muôn hoa nở
    Thu đến lá vàng rơi
    Đông mưa lòng chẳng nhớp
    Hạ nóng dạ thảnh thơi
    Thiện xảo biết tuỳ thời
    ST
    Nếu các bạn muốn giải thoát khỏi 4 nỗi khổ của con người thì hãy vào trang WEB trên tìm hiểu.

Chia sẻ trang này