1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về kiếm hiệp dã sử và lịch sử.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trungphongqkamejoko, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ có đọc 1 truyện j` đấy ko nhớ rõ, chỉ nhớ mỗi một chi tiết là Đinh Bộ Lĩnh bít Nhứt Dương Chỉ .
  2. Votamlaonhan

    Votamlaonhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu bác ơi ! 3 chàng ngự lâm hay trà hoa nữ thì có gì mà phải đề cao ! Thực ra mình cũng có nhiều truyện hay đó chứ tuy nhiên chưa xếp được vào đâu tuy nhiên không nên so sánh vậy cũng khó !
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có bộ không biết tên chung của nó là gì, chỉ nhớ là phần một có tên Song Đao Nhất Kiếm, phần hai tên là Thần Ưng Vỗ Cánh. Đọc bộ này hay lắm. Ngày đó mỗ mê tay nhất kiếm quá đi ngủ cũng nằm mơ thấy mình làm kiếm khách hơ hơ hơ (thông cảm, lúc đó có 10 years thôi). Cả đám tranh nhau cái bí kíp được dấu trong chân đèn đem về cho nghĩa quân. Có cả cái chiêu Thăng Long Nhất Đoá Hoa gì đó.
  4. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    còn tại hạ đọc một tiểu thuyết ngắn thui ( 2 tập ) về ngô quyền , dương đình nghệ , kiều công tiễn .....
    theo đó kiều công tiễn giáp mặt lần dầu với ngô quyền tại một lầu hay khách điếm chi đó . đánh cho kiều công tiễn một trận ( nhưng ko thấy mặt ) . kiều công tiễn theo một tên cao thủ trung hoa ám sát cha nuôi . ngô quyền báo thù .
    .....
    cách tả võ công tuy ko thể so với kim dung lão gia . nhưng tình tiết ít nhiều bám lịch sử . cuối truyện đôi trai gái hay một tráng sĩ ? ( ôi óc bã đậu quá . già rùi ) đem thanh đao về trung hoa hay lào để tiếp tục hành hiệp thì phải .
    ........................
    đã khá lâu . mỗ cũng ko nhớ tên truyện . các hạ nào biết nó chăng ?
  5. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bộ truyện mà bằng hữu nói chắc là Truy Mệnh Đao. Bộ này có nói tới tích tướng Cao Biền bên tàu phát hiện thành Đại La nằm giữa long mạch. Nếu không trấn yểm thì sẽ không thể thu phục được liền lấy một thanh bảo đao (Truy Mệnh Đao) + một chiếc bảo phủ (búa xịn, he he, quên tên rồi) để yểm long mạch này lại. Sau đó các cao thủ nước Nam tình cờ phát hiện lấy được 2 báu vật trên, nhờ đó đuổi được xâm lăng. Có một đôi trai gái hiệp sỹ cuối cùng xin Truy Mệnh Đao về nước Lào để làm báu vật trấn quốc, đánh đuổi ngoại xâm.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi cũng có đọc mấy bộ kiếm hiệp Việt Nam. Nói chung thì không nhớ rõ lắm nhưng cũng bay cũng nhảy, cũng phóng chưởng ầm ầm chiêu này chiêu nọ biến hoá ra phết đấy chứ... Túm lại thì hồi đó đọc thấy cũng hứng thú ra phết, nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là... chán òm.
    À, mà có một cuốn đọc cũng khá ấn tượng. Đó là cuốn "Lửa hận rừng xanh", nhưng xin lỗi vì tôi cũng không nhớ nó có phải là truyện của Việt Nam mình không nữa, và cái này cũng không liên quan gì đến lịch sử nhỉ!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tại hạ vừa nhảy qua Vietkiem kiểm tra. Đúng là quyển "Lửa hận rừng xanh" là truyện Việt Nam thật.
    Giờ muốn đọc lại mấy quyển kiếm hiệp dã sử Việt Nam quá, có vị huynh đài nào biết quyển nào hay hay giới thiệu cho tại hạ với. Nếu có đường link thì cho tại hạ luôn cũng được vì tại hạ làm việc trên mạng nhiều, thi thoảng nhảy sang đọc truyện vừa giải trí, vừa bổ xung kiến thức, một công đôi ba việc. Đường này cũng tiện mà đường kia cũng tiện. Đúng là... đại tiện.
    Xin được các vị huynh đài chỉ giáo!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chẹp,truyện dã sử đọc Phong thần đê,cứ phép phiếc ầm ỹ tung cái phướn lên là có thằng chết he he
  9. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hêy, đang nói tới truyện dã sử của Việt Nam cơ mà, Phong Thần đâu phải.
    Lửa Hận Rừng Xanh là của Hoàng Ly, tất nhiên là của Việt Nam rồi. Serie truyện của Hoàng Ly như Lửa Hận Rừng Xanh, Nữ Tướng Miền Sơn Cước, Nữ Chúa Hồ Ba Bể, Một Thời Ngang Dọc... trong đó cũng có nhắc tới giặc cờ đen Lưu Vĩnh Phúc hay chủ của Thập Vạn Đại Sơn... là những truyện dã sử rất hay, toàn thầy mo mụ ké, hớp hồn, hút máu rất ấn tượng, vừa kỳ bí vừa thấy nó khá gần gũi với văn hoá Việt Nam như ma xó, trành..., mỗi tội bản nào in cũng chữ nhỏ li ti, đọc cả ngày mới hết một tập. Nghiên cứu cả bộ mất non tuần.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "nhà mình thơm, nhà nó thối", câu này mà cũng nói ra được thì giỏi thật.
    Có thể chú không thích Dumas, nhưng nếu chú cho rằng VN có những tác phẩm (tất nhiên là kiếm hiệp) sánh nổi với Ba người lính ngự lâm của Dumas thì cái suy nghĩ ấy hơi bị AQ đấy...

Chia sẻ trang này