1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀN VỀ "KÌNH" TRONG VÕ THUẬT !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tienlong29, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienlong29

    tienlong29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    BÀN VỀ "KÌNH" TRONG VÕ THUẬT !

    ?oKhông có Kình thì đừng bàn tới võ?, ai học võ mà lại chưa nghe tới câu này! Vậy chứ ?oKình? là gì? Tôi tin là số người được thấy, được hiểu về ?okình? chứ chưa nói là đạt được ?oKình? sẽ rất khiêm tốn so với số người cho rằng mình ?onội công thâm hậu, kình lực súc tích.?
    Bản chất của võ thuật chân chính bắt đầu xây dựng trên một cơ sở vật chất gọi là ?oCân?, hoàn toàn khác so với hoạt động thể dục thể thao và một số môn võ hiện đại sử dụng cơ bắp. Người luyện võ bắt đầu bước vào luyện cân, chính là loại vật chất vi tế mang tính khai phóng năng lượng cao nhất trong vận động. Trong vận động thô của cơ bắp, sau một vài chu kỳ sẽ phát sinh yếu tố mỏi mệt, co rút và không còn sức năng vận động; mặt khác, sử dụng cơ bắp rất tốn năng lượng, phải đốt một lượng kalo rất lớn trong vận động. vậy với yêu cầu cơ bản của võ thuật là tồn tại bền bỉ thì rõ ràng cơ bắp không đạt yêu cầu. Từ sự thực này, cha ông ta đã tìm tòi và trả giá bằng máu suốt vài ngàn năm, để lại cho chúng ta một di sản, đó là ?oCân? trong vận động đặc thù của võ thuật. Như đã nói, ?oCân? mang tính giải phóng năng lượng rất cao, khi ta sử dụng được ?oCân?, vận động trở nên tự nhiên, không bị hao phí sức lực mà sau mỗi chu kỳ vận động lại có sự kích ứng bên trong khiến cơ thể dẻo dai, mạnh hơn. Ta thường được nghe những bậc danh tướng thời xưa xung trận ba ngày ba đêm không biết mệt, chính là họ đã sử dụng đến ?oCân?. Còn nếu xài cơ bắp thuần túy thì các bạn có thể tham khảo các võ sĩ đấu đài bây giờ, dù là Quyền Anh hay đấu tự do, chưa tới ba phút là thở hồng hộc, đừng bàn đến ba ngày.
    Võ sinh sau khi khổ luyện thời gian lâu dài, xây dựng được cơ sở ?oCân? trong cơ thể, sẽ được học cách bức xạ ?oCân? thành ?oKình?, là cách triển khai mọi lực lượng của ?oCân? ra bên ngoài để tác động đến mục tiêu. Tác dụng của ?oCân? và ?oKình? nếu so sánh với sức mạnh cơ bắp thì không khác mặt trời đem so với ngọn nến, không thể thực hiện được phép so sánh này.
    Tôi là một trong những người hết sức may mắn, khi được tập luyện một môn võ thuật chân chính, để biết tới những bí mật chân chính để biết tới những bí mật trong nghề võ, và tâm nguyện của tôi luôn chia sẻ với các bạn có cùng niềm đam mê võ thuật để cùng nhau tiến bộ, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam vững vàng và mạnh mẽ hơn. Tôi vốn là môn sinh của Môn Phái NAM HUỲNH ĐẠO, một môn phái được Sư Phụ Chưởng Môn Huỳnh Tuấn Kiệt truyền dạy ở võ đường Đình Nam Chơn, 29 Trần Quang Khải Q.1 từ hơn 15 năm qua. Từ đó tôi đã được biết đến những sự thật kinh hoàng của nghề võ. Khi bước chân vào NAM HUỲNH ĐẠO, lời nói với việc làm chỉ là một. Khi Sư Phụ giảng về kình, người đã cho hành trăm môn sinh chú ý lắng nghe tận mắt thế nào là kình lực võ gia. Với Pháo Quyền, kình lực của Sư Phụ khi chạm vào người phát ra âm thanh như sấm động, lại có khi Sư Phụ chỉ chạm nhẹ vào người nhưng toàn bộ cơ thể người đó bị hất văng xa mấy thước. Điều thú vị nhất mà kinh khủng nhất mà tôi được chứng kiến, đó là bào hôm chúng tôi được Sư Phụ truyền pháp sử dụng Trủy Thủ. Trủy Thủ, tức dao găm là thứ binh khi rất nhỏ gọn, nhưng khi Sư Phụ nhẹ nhàng đâm thẳng tới lại phát ra âm thanh như đạm xé, thật không thể tưởng tượng được nội kình của Người. Và tôi mới hiểu lời Sư Phụ dạy: ?oTrủy Thủ là loại binh khí chí cương, chí dương?, khi sử dụng nó thì xung quanh sẽ nổi cuồng phong bão tố.
    Một vài điều tôi muốn chia sẽ với các bạn, đó chính là tinh thần đoàn kết của Võ Đạo Việt Nam, chúng ta có cái hay, cái đẹp, hãy chia sẽ ra cho mọi người, để rồi tất cả ngày càng giàu mạnh hơn về thể xác lẫn tâm hồn, cùng nhau xây dựng đất Việt của cha ông để lại, không còn những thành kiến mòn hộ hẹp hòi để cùng là người con Việt Nam lại tranh giành đấu đá lẫn nhau. Hết sức mong được đón nhận tình cảm và sự sẻ chia từ các bạn.
  2. thegioidv

    thegioidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Nếunhư ở ngoài Hà Nội có Nam Huỳnh Đạo em sẽ là người đăng kí đầu tiên.
  3. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Bạn định bàn về kình hay bạn định quảng bá cho Huỳnh Nam Đạo?
    - Nếu bạn định quảng bá Huỳnh Nam Đạo thì tôi chúc bạn thành công.
    - Nếu bạn định bàn về kình thì nên mời thành viên ttvt (tên thật là Thọ).
    Nếu bạn thực sự muốn học hỏi về gân (cân), kình thì nên tìm anh Thọ, muốn dóc tổ thì tìm VVVV...
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng tốt. Cho ông anh 10 điểm. Hi hi.


    Bác nào (tôi quên nick rồi) có nhu cầu về tạo link thì vô cái topic của tui há!!!! Chúc bác quảng cáo thành công!!!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 13/12/2006
  5. tienlong29

    tienlong29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người hưởng ứng!
    Rất mong nhận được nhiều góp ý và chia sẽ!
    Diễn đàn là nơi chúng ta trau dồi và học hỏi cùng nhau tiến bộ, đừng biến nó thành cái chợ để dưa lê với nhau!
    Cảm ơn agui về lời chúc bạn dành cho Môn Phái! Hy vọng bạn san sẽ kinh nghiệm cùng mọi người!
    Thân ái!
  6. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn là nơi chúng ta trau dồi và học hỏi cùng nhau tiến bộ, đừng biến nó thành cái chợ để dưa lê với nhau!
    Cảm ơn agui về lời chúc bạn dành cho Môn Phái! Hy vọng bạn san sẽ kinh nghiệm cùng mọi người!
    Thân ái![/size=3]
    [/quote]
    Tớ ko buôn dưa lê đâu nhé: 2 nhân vật mà tớ giới thiệu đều là loại tay tổ:
    1- Anh Thọ: trình độ VT và kungfu gân (cân) đáng để nhiều võ sư nể phục.
    2 - VVVV có bằng dóc tổ do Mỹ quốc cấp đàng hoàng.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn là nơi chúng ta trau dồi và học hỏi cùng nhau tiến bộ, đừng biến nó thành cái chợ để dưa lê với nhau!
    Cảm ơn agui về lời chúc bạn dành cho Môn Phái! Hy vọng bạn san sẽ kinh nghiệm cùng mọi người!
    Thân ái!
    [/QUOTE]
    Hi hi! Chưa hiểu ý bác là gì. Nhưng tui "thiển nghĩ" thì có người sư tổ về dóc tổ nhưng không hề buôn dưa lê.
    @agui:
    VVVV là ai thế mà em không biết để thọ giáo?
    Còn anh TTVT, em mấy lần vào thử mấy chủ đề cũ để định "chôm" các bài tập của anh ấy. Nhưng không còn. Định viết thư nhưng lại thấy lu bu quá lại thôi. Không biết bác có còn... quanh quẩn đâu đây không. Hí.
    Lạm bàn về "Kình" một xí. Theo "thiển nghĩ" của tui thì khi người ta sáng chế ra một cái gì. Đặt tên cho nó, phải có lý do nào để đặt tên đó. "Kình" có lẽ được khởi xướng từ Thái Cực đầu tiên. Và nghĩa của "Kình" trong chữ Hán có nghĩa là "chống", "chịu". Đây là một từ mang ý nghĩa "thụ động".Nếu có một định nghĩa nào về "Kình" mà không nằm trong ý nghĩa này thì dù nó là "tuyệt kỹ công phu" cũng chưa chắc đã là "kình".
    Vài ý kiến để các bác tham khảo.
  8. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    Các bác để yên cho người ta quảng cáo đi nào, cứ vào quấy rồi!
    Chúc chưởng môn của Nam Huỳnh Đạo "lưng quy, cổ rắn, tay hạc" tướn con nhà võ (theo link tờ báo gì đó được đưa lên forum này ở mấy topic trước) ngày càng mạnh khoẻ, thu nhiều môn sinh, phát kình thường xuyên kô giảm sức mạnh.
    Mà bác gì ơi, bác có thể định nghĩa lại "cân" với "kình" được không ạ? Bác dùng ngôn ngữ của người bình thường của người Việt thì em mới hiểu được. Chứ cứ cân là cân, kình là kình, có cân thì kô mệt mỏi, có nhiều cân thì được 1 kình em tưởng bác đang cân 10 lạng là 1 ký vậy. Với lại từ cân mà "bức xạ" thành kình là cái gì hả bác? Đề nghị cho ông chưởng môn của bác vào lò hạt nhân tha hồ mà bức xạ, sẽ kiếm được tiền gấp vài trăm lần đi dạy võ ý chứ.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Chỉ là hơi bị... khủng hoảng về mặt từ ngữ thui chứ có dám chê ai đâu. Các bác ở SG đất chật người đông dễ dàng tiếp cận với thông tin mới hơn tui.
  10. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    tienlong29 thông cảm! Tôi thấy bạn luận rất hay về kình-cân gì đó. Thú thật tôi amatơ về võ vẽ, chẳng hiểu lắm.
    Nhưng cũng có thể nhận định đôi ba điều.
    Tiếng sấm nó to lắm, bạn đã nghe tiếng sấm trong đêm giông chưa? Sau khi chớp giật là.. ĐÙNG.. ĐOÀNG... , điện thế hàng trăm nghì Vol, bây giờ mà chạm vào người như "sấm động" thì ...kinh chết! chắc xỉu quá, hoặc giả mọi người dân chung quanh cũng xúm lại hỏi xem chuyện gì???
    Đâm dao mà như đạn xé thì cũng gớm thật. đạn ra khỏi nòng súng vào tốc độ khoảng 3000m/giây lại còn theo hình xoắn ốc vào không khí nên nó rít lên...Bây giờ tay 1 người chỉ dài có khoảng 80cm thì e rằng không đủ gia tốc để gây ra như thế???
    Không hiểu bạn có nói quá lên không?
    Chứ tôi thấy công phu sư phụ bạn mà như thế, có lẽ phải ngang ngửa với ...Hồng Thất Công trong bộ Anh hùng xạ điêu của Kim Dung mất.
    Xin bỏ qua nếu có điều gì thất kính!
    Được x_a_e_r_o sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 14/12/2006

Chia sẻ trang này