1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về lính biệt kích dù

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Album ảnh lính dù
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Album ảnh lính dù
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được fugaka sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 14/08/2003
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thử tấm này xem sao bác
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Lính dù có ngu mới nhảy dù xuống mà chẳng có gì yểm trợ!
    trước tiên phải cho bom cày nàt chỗ đổ bộ, dùng bom phát quang CBU chẳng hạn, sau đó có thể giã bằng pháo binh!
    Vừa đổ bộ thì phải kèm them sự yểm trợ của trực thăng và máy bay chiến đấu tốc độ thấp, chống tăng ......
    j'adore la solitude quand même je suis seul
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    khổ nổi lính dù chủ yếu là đổ bộ sâu trong đất địch thì lấy đâu ra pháo binh với trực thăng yểm trợ!! Chủ yếu là dựa vào thế bất ngờ và chờ đợi đại quân lên tiếp viện thôi!
  6. superheavytank

    superheavytank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    không biết bây giờ tiêu chuẩn về thể lực của đơn vị nào là cao nhất, có phải là phi công hay lính dù không nhỉ, không biết lương của đơn vị cao nhất trong quân đội Mĩ là bao nhiêu có đủ ăn không. Mình nghĩ lính Mĩ dù có là loại lính gì đi nữa thì cũng không thể có chuyện 1chọi 100 được, quân Mĩ là vừa cậy trang bị vừa cậy đông. Lịch sử chiến tranh ở Việt Nam cho thấy có nhiều trận đánh lính mình vừa ít vừa thiếu thốn mà vẫn thắng lính thuỷ đánh bộ Mĩ vừa đông vừa có xe tăng, máy bay yểm trợ
    Có lẽ trong các trận đánh bộ binh thì khả năng của người chỉ huy mới là quan trong nhất chứ lính dù biệt kích của Mĩ hay nước nào thì cũng như nhau cả thôi, chính một người lính sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc + mưu trí mới bằng cả trăm lính đăc nhiệm hay biệt kích!
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhất trí với quan điểm của ông, bản lĩnh và mưu trí cộng với sẵn sàng hy sinh ở dân tộc VN khỏi phải bàn phải không. Vote cho ông 5 sao.
    Sống là để chờ chết, không có gì phải ăn năn hay hối hận.
  8. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Mình không biết lương của lính mỹ cao cấp bao nhiêu nhưng một thằng cấp uý dư sức nuôi một vợ và 3-4 đứa con mà không phải đi làm thêm hay hành nghề tay trái mà nếu có hy sinh mà được phủ quốc kỳ thì vợ và các con được hưởng trợ cấp hoàn toàn không lo các khoản tiền học cho con hay biến động giá cả thị trường. Việt nam mình cái khoản này thì không thể bằng được... chồng hi sinh hay thương tật liệt nửa người thì trợ cấp không thể cáng được tất cả các khoản chi phí phát sinh, một mình người vợ phải vừa nuôi con trông coi chồng vừa đầu tắt mặt tối chai lọ củi đèn kiếm sống...
    Chuyện một chọi một trăm thì nghe sao giống phim Rambo thế. Thằng nào như thế sống sót được trở về chắc đích thân tổng thống mỹ gắn huy chương mất còn thằng đó mà ngẻo thì dựng tượng và đặt tên phố là chuyện khỏi bàn luôn... Lính mỹ mạnh không phải ở thể lực mà ở tính đồng đội đánh bọc lẫn nhau nếu xé lẻ ra thì thua ông du kích VN là chắc rồi... một tiểu đội được ví như một đội bóng bầu dục... cũng có các ngôi sao nhưng một mình ngôi sao sẽ không làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của đồng đội trong tập thể nhất là một tập thể đã luyện tập chung với nhau biết tất cả điểm yếu điểm mạnh của từng người thì không có nhiệm vụ nào là không làm được.
    Chiến tranh ở VN mỹ thua to, thua đau đớn, thua không dám ngẩng mặt lên trước một VN anh hùng bất khuất trước những con người nhỏ thó rời tay súng là đến tay cầy. Trước những người lính quả cảm hi sinh thân mình và những người chỉ huy tài ba với bộ óc và tầm nhìn chiến lược. Lịch sử đó là một dấu ấn, bài học không chỉ cho con cháu người dân mỹ mà cho toàn thế giới. Nhưng cũng xin nhắc cho các bạn biết là lịch sử đó được viết khi hầu hết trong chúng ta còn chưa ra đời... bây giờ trong thời đại thông tin tiên tiến thì mọi việc đã khác xa rất nhiều.
    Nói về chuyện tinh thần người lính thì thằng mỹ thiệt rất nhiều vì chỉ ông đi chiếm đất giết dân người ta thôi chớ có phải như những người dân các nước bị nó xâm chiếm đâu mà phải ghi nhớ mối thù cha truyền con nối bà già đánh giặc. Lính mỹ chỉ biết đánh vì tổ quốc, vì những gì chính phủ mỹ bịa đặt nguỵ tạo nên. Nhưng không phải thế mà một người lính có tinh thần hi sinh dân tộc là có thể một chọi trăm được... nếu hữu dũng vô mưu thì chỉ dẫn tới cái chết. Lúc đó lại chuyển sang dùng kế sách, chiến lược. Lính thuỷ đánh bộ mỹ và lính dù mỹ được huấn luyện kỹ càng trang bị đầy đủ hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác hết cuộc diễn tập này đến cuộc tập trận khác hết điều đi trung đông rồi lại sang triều tiên nhật bản bảo sao nó không thiện chiến một đời lính là trrải qua hàng trăm cuộc hành quân lớn nhỏ. Đó là tại sao lính mỹ có rất nhiều kinh nghiệm trên các chiến trường chiến đấu khác nhau. Cái này thì kể cả các nước trong khối NATO còn phải kiêng dè chớ chẳng cần đến ông VN phải nhìn thèm thuồng. VN bây giờ cũng khác xa hồi chiến tranh cả về kinh tế và tiềm năng quân sự nhưng thử so sánh với lính mỹ xem
    [​IMG]
  9. fugaka

    fugaka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    3
    Về cái khoản này thì khỏi phải bàn cãi luôn từ xa xưa đến nay tinh thần chống giặc ngoại xâm của dân tộc VN luôn sáng chói qua các trang sử hào hùng của dân tộc. Mình tin rằng với sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước ta thì không chỉ một trăm mà cả ngàn năm nữa không có kẻ thù nào dám dòm ngó bờ cõi VN
    [​IMG]
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nhưng nếu ta cứ ngồi không mà nhìn về quá khứ rồi tự hào mãi mà không cố gắng làm cho đất nước giàu mạnh hơn thì sớm muộn gì nó cũng qua hỏi thăm thôi bác ạ ,hiện có nhiều thằng thèm VN lắm vì có VN là coi nhưng chi phối được cả bọn DNA rồi hồi xưa Mỹ có Thái Lan có Philipine để hùa vào đập VN thế mà nó có chi phối được mấy thằng Mã Lai hay Indo đâu còn chiếm được hoàn toàn VN rồi thì bung ra 1 phát là coi nhưng DNA vào tay mình hoặc lệ thuộc mình hết.Miếng bánh ngon thế tuy có bị hóc xương nhưng sẻ có thằng tham ăn nhắm mắt nuốt thôi ,nuốt được không được thì miếng bánh cũng sứt mẻ ít nhiều rồi,phải ráng để mình không bị xem là miếng bánh thôi.
    Còn chuyện 1 chọi trăm của lính Mỹ chỉ là quảng cáo thôi chứ bỏ 1 tay Mỹ và 1 lính VN vào 1 khu vực nào đó cho họ tự tìm diệt nhau xem ai sống ai chết ,mạng lính rẻ lắm bác ơi chỉ cần đi lang thang không biết địch ở đâu nó nấp nó phục kích ,nó thấy mình trước ,nó ngắm kỹ rồi là ta khỏi kịp nó bye bye dad mom luôn ,có đi chiến đấu mới thấy lính chết không phải nhưng phim đâu chiến đấu anh dũng um sùm 1 chọi vài chục thực ra đang nằm hay đứng bắn thậm chí đang đi hành quân tự nhiên nghe bụp bụp là mình chết không hiểu tại sao ,ai bắn ,phe nhà hay địch ,bắn từ hướng nào .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này