1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban ve ly tieu long

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vienanh, 11/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa... khừa. ... bao thì vọt thẳng tới mặt - tui thì thò cái của mình ra ( ... chữ "của" nhé, không phải chữ "cửa" đâu nhe... ) ... ặc !!!...
    Thò ngang đấy bác ah - chẳng qua góc đặt Camera bị xiên 45 độ bên vai trái của tui và chéo góc hình phòng... chứ không phải chính diện thân ...
    Cái bao này thì tui với mấy anh em bạn lúc ấy cũng tự nhồi: Mua bao da hai lớp - cát và mùn cưa mịn, phun nước trộn lẫn cho hơi nhão như bột nhồi vào... vừa nhồi vừa lấy chày vồ giã lèn cho cứng ... Khi xong xuôi, nó cứng như khúc gỗ ... nhẹ phều - chỉ trên 40 Kg ... )
    Sau khi bị thò trúng ... cái bao và sợi xích treo - nó không xô ngược trở lại ra sau như quả lắc đồng hồ - mà nó vọt xéo lên giời về phía sau ... thân bao và sợi xích treo gấp lại như hình mũi tên ( < ) bác cứ nhìn hình là thấy nó như thía ý muh ...
  2. setsuna

    setsuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cú đá của bác này có vẻ giống với cúa đạp ngang hơn, thấy chủ yếu chỉ có lực đẩy, nếu có lực xuyên phá thì bao phải co rúm lại rồi mới bật ra. Em cũng có thể đá vòng cầu làm cái bao 50 cân nó lắc lư y như vậy.
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Nếu cái clip này có chỗ nào đáng gọi là có chút "giá trị" để loạn bàn, thì tui nghĩ chỉ có mỗi... cái bao ... ặc ... !!! ...
    Bác cứ thử làm bao tập theo hỗn hợp cát trộn mùn cưa mịn - trộn đều tới đâu thì phun nước hồ loãng vào theo đến đó... ( lấy bột năng đun khuấy với 5 - 7 lít nước làm hồ keo.... ) ... Cái hỗn hợp hơi bị nhão nhoét này khi bị nhồi, lèn chặt vào bao (phải là bao da 2 lớp nhé, một lớp thông thường chẳng mấy chốc là bục thủng ngay... ). Khi nó khô thì bao đanh như cây ma trắc của cảnh sát - tính ổn định của các hạt hỗn hợp nằm trong bao thì khá tuyệt vời, nhờ chất lỏng có tính hồ keo định vị hỗn hợp hạt không bị xô tụt... ( không bị lắng cát xuống đáy bao, làm phù rách khi sử dụng lâu dài ...)
    Lúc ấy bác có dằn vặt nó như thế nào đi chăng nữa ... cùng lắm chỉ có thể làm nó oằn cong nhẹ toàn thân như cánh cung - bác không thể nào làm nó dúm dó, hay gãy thắt cục bộ bằng bất kỳ cách gì được ... ....
  4. vovinamhn

    vovinamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có dám ném gạch vào đầu bác. Chết!, làm thế thì vô lễ quá, hihi....
    Thế thì gọi là quả đạp ngang cho nó ngắn gọn, tranh cãi làm chi cho mệt . hihih......đúng không các bác nhẩy
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ông Một ơi,
    Sao tui thấy ông có vẽ cao lớn wá trong mấy cái clip này ? Còn hình trong buổi offline thì "thấy anh nhỏ xíu, nhỏ xíu, em thương"
    Tui hỏng biết võ nhiều nhưng mà thấy ông với chú uke bé tí đó, bước tới bước lui rất nhịp nhàng, hay hơn các cụ ta múa đôi điệu Viet-Chachacha rất nhiều.
    Mà ông Một có biết Rhumba, Tango, Waltz, Bebop, Foxtrot hay là "Cái Đĩ Đánh Bồng" không ? chứ đi tới đi lui vậy wài, hỏng chán sao ?
  6. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc Khừa khừa, Hehehe, ông Một đi chơi đâu mất rồi ?
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Em Bảy
    Tuổi mười bốn những ước ao.
    Buổi đầu cầm súng siết bao là mầng.
    Má ơi súng đẹp quá chừng.
    Con đi đánh giặc má đừng lo chi!
    Má rằng giống thiệt tía bây!
    Chẳng ăn chi hết cứ đi đánh goài!
    Hồi xưa em Bảy có nghe tuồng cải lương "Ánh sáng và bóng tối" (của hai chị em Thanh Nga - Bảo Quốc không). Để qua kể lại cho em Bảy nghe nhé. Mà thôi! hồi đó qua còn nhỏ qua hổng nhớ chỉ nhớ câu của anh Bảo Quốc "Chịu chơi là chơi tới cùng! Một đi không trở lại!" Người ta đi rồi MDKTL ơi! Quay lại đây chung vui với anh em.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 14/05/2006
  8. tu_quocvttv

    tu_quocvttv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bảo bàn về LTL mà thấy mấy bác cứ như đang trên bàn nhậu ah!Chẳng biết đang bàn cái j.Chẩng thấy trọng tâm nhiều.Hãy tỉnh táo để bàn,Luận đi mấy bác.Để mỗi vấn đề ai đó đưa ra co giá trị chứ.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!! Ông ơi là ông!!! Ông đi chỗ khác cho người ta NHẬU đi!!! Coi lại người ta đặt vấn đề sao nè?
    Người bạn của tui đặt vấn đề về một môn võ "ngon hơn Lý" thì tui đưa rà một người "ngon hơn Lý". Người này đi đâu mất tiêu rồi ta? Hôm trước dám bảo tui là "dở hơi". MDKTL Nhớ cái mặt ông nhé!!! Em Bảy ơi em Bảy!!! Sao mà nghiêm trang như con gái chưa chồng vậy???
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 14/05/2006
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Xem kỹ lại thì cú lướt đá này không thể bằng cụ Lý được ạ. Để ý kỹ hình 1, khi chân sau tiến tới vị trí chân trước , dù rất nhanh cũng là điểm yếu. Nếu đối thủ cũng lao vào dùng chân đá vào đầu gối là té ngay. Ở đây tôi nói đối thủ cũng có tốc độ nhanh như bác MDKTL.
    Cú đá của cụ Lý thì khác, khi chân sau lướt đến vị trí chân trước thì chân trước đã bung lên rồi. Các bác xem lại xem có đúng không?

Chia sẻ trang này