1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban ve ly tieu long

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi vienanh, 11/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn luôn ủng hộ Syquandubi về điều đó , bạn hãy tin đi nhé .
  2. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác bài báo hay viết về thần tượng của các bác. Theo tui, bài viết này rất lạ và đáng suy nghĩ.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=116306&ChannelID=124
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thế còn việc dựng tượng cho Lý Tiểu Long ở Hồng Kông thì sao đây bạn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/11/051127_bruce_lee_statute.shtml

    HK khánh thành tượng Lý Tiểu Long
     


    [​IMG]

    [​IMG]

    Bosnia đã khánh thành tượng Lý Tiểu Long trước Hồng Kông một ngày
    Bức tượng cu?a ta?i tư? phim chươ?ng Lý Tiê?u Long đaf được khánh tha?nh ơ? Hô?ng Kông vào đúng ngày đáng ra là sinh nhật lần thứ 65 của ông.
    Lý Tiểu Long la? một trong nhưfng ngôi sao điện a?nh có tiếng nhất xuất thân tư? Hô?ng Kông va? qua đơ?i cách đây 32 năm khi mới 33 tuô?i.
    Nhưfng ngươ?i hâm mộ đaf quyên góp ha?ng nga?n đô la đê? dựng bức tượng đô?ng hai mét rưỡi nhi?n ra ca?ng Victoria với dòng chữ ''''Ngôi sao Thế kỷ: Bruce Lee''''.
    Sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng Lý Tiểu Long đã cho ra những bộ phim nổi tiếng ở Hồng Kông trong đó có ''''Big Boss'''' và ''''Fist of Fury''''.
    Trong các bộ phim đê? lại, Lý Tiê?u Long thươ?ng đối mặt va? hạ thu? vô số đối thu?, thươ?ng la? ke? thu? cu?a tâ?ng lớp công nhân Trung Quốc.
    Hôm qua, một bức tượng cao 1,68 mét giống như Lý Tiểu Long cũng đã được khánh thành ở thành phố Mostar ở Bosnia nơi ngôi sao điện ảnh được chọn làm biểu tượng chống lại chia rẽ sắc tộc
  4. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bài báo được cái nêu ra nhiều hướng suy nghĩ nhưng có vẻ khó chịu chuyện LTL 1 mình nện mấy trăm môn sinh karate, hay do đây là bài của võ sư Nguyễn Văn Dũng ở Huế.
    Về cái chết của LTL thì kết luận chính thức là chết do phù não dẫn đến đột quỵ và tử vong, còn nguyên nhân dẫn đến phù thì cũng theo kết luận chính thức là do dị ứng với 1 chất trong viên thuốc giảm đau Đinh Phối đưa cho LTL uống.
    bàn về LTL mà không thấy ai đưa ra các nguyên lý LTL đã đúc rút được, các nguyên lý mà Inosanto đã trịnh trọng treo chính giữa võ đường của mình, xem phim tài liệu chiếu lướt chỉ đọc ddược dòng đầu: hấp thu cái gì mình cảm thấy hữu dụng
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bạn đã cho tôi xem những bài báo này , rất là lý thú .
    Tôi xin nói qua về việc xuất hiện topic này ở đây nhé : Chẳng qua là hồi đầu mới lên net , nên tôi vẫn còn rất là bỡ ngỡ . Khi vào topic : Lý tiểu Long - sự thật và tin đồn , thì sau khi xem lướt qua tôi đã quyết định post bài lên topic đó . Nhưng sau đó tôi đã nhầm thay vì nhấn chuột vào chữ GỬI TRẢ LỜI thì tôi lại nhấn vào chữ CHỦ ĐỀ MỚI , thế là tự dưng cái topic này lại xuất hiện ở đây - rất là vô duyên - Tôi buồn cười quá nhưng chả biết phải làm thế nào hết cả , thôi thì đâm lao đành phải theo lao vậy - Cứ làm bừa vài bài vào đấy cho nó có khí thế , vậy nên các bạn hãy hiểu cho tôi khi đọc chủ đề này nhé . Xin chào .
  6. VoTuTai

    VoTuTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thiệt với bác vienanh nhá: càng lúc tui càng thấy có thiện cảm với bác ... tui đã không còn nghĩ đến con dao phay "cùn" mỗi khi đọc post của bác nữa . Hy vọng có duyên sẽ gặp ... hồi trẽ có luyện HG nhưng giờ thì quên hết trụi rùi ...
    ================================================
    Tên tuổi gắn liền với phim võ thuật, qua đời 30 năm về trước, ngày 20/7/1973, ở tuổi 32, đến giờ vẫn còn được biết bao người hâm mộ tôn thờ. Ông chỉ lưu dấu ấn qua vài tác phẩm, nhưng chừng ấy cũng đủ để cái tên Tiểu Long trở thành huyền thoại.
    Đến giờ, các bộ phim của Lý Tiểu Long vẫn còn đắt hàng. Các trang web về ông chẳng ngày nào vắng khách. Không chỉ những cú đá mạnh, dứt khoát, nhanh như điện hấp dẫn người xem mà cả những câu nói đầy tính triết lý, những giả thuyết về cái chết bí ẩn của ông cũng làm nhiều độc giả tò mò.
    Lý Tiểu Long qua đời vì chứng phù não tại ngôi nhà của một nữ diễn viên Hong Kong và yên nghỉ tại nghĩa trang Lake View ở Seattle, nơi ông từng theo học môn triết tại Đại học Washington. Nhân viên điều tra cho đó là một cái chết rủi ro, một tai nạn bất ngờ, còn dư luận thì đồn rằng ông qua đời vì dùng ma tuý quá liều, hoặc bị một hội nào đó trả thù. Bí hiểm hơn là con trai ông cũng qua đời trong một hoàn cảnh bất thường. Ở tuổi 28, Brandon bị thương nặng tại trường quay năm 1992 bởi một viên đạn lạc.
    Ngay cả những ngôi sao võ thuật lớn thời nay như Lý Liên Kiệt, Thành Long cũng chưa bao giờ vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Bản thân "Hiệp sĩ Thượng Hải" cũng thừa nhận, ảnh hưởng của Tiểu Long lớn đến độ, anh không dám đi theo con đường mà bậc tổ phim võ thuật đã đi qua. Kết quả là tên tuổi Thành Long gắn với những bộ phim hài. Anh tâm sự: ?oTiểu Long tung những cú đá sấm sét rất cao, nên tôi chỉ còn một lựa chọn là đá thấp chân. Mỗi lần phóng ra một quả đấm, Tiểu Long lại thét lớn Aahh..., còn tôi tiếp sau những cú thụi là một gương mặt nhăn nhở cười".
    Thành Long cố gắng không đi vào con đường mà Tiểu Long đã qua, một phần vì bậc tổ võ thuật có ảnh hưởng quá lớn, một phần vì những cú đòn của Tiểu Long quá hiểm, khó mà bắt chước. Theo Law Kar, nhà nghiên cứu Lý Tiểu Long, cú đòn của ông là sự kết hợp của kungfu, võ taekwondo của Hàn Quốc, karatedo của Nhật Bản và cả đấm bốc Tây phương.
    Có công lớn trong việc truyền bá phim võ thuật Hong Kong với thế giới, nhưng Lý Tiểu Long không được ưu đãi tại quê nhà. Đến giờ, phần thưởng duy nhất đối với ông là một hình nộm ở bảo tàng Maddam Tussaud ở Anh, ngoài ra vẫn chưa có một phòng lưu niệm, một bức tượng nào của ông ở Hong Kong.
    =================================================
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được VoTuTai sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 05/01/2006
    ---------
    còn đây là một bài viết của huynh đệ đồng môn của họ Lý: Mr. William Cheung:
    Bí Quyết Tập Luyện Của Lý Tiểu Long
    Phóng dịch từ bài viết của Grandmaster William Cheung (Nguyệt san Blitz, Úc).
    Mỗi môn sinh của ngành võ thuật đều muốn biết phương pháp và cách thức tập luyện tạo cho Lý Tiểu Long trở thành cao thủ võ lâm. Mặc dầu nhiều người thân cận của Lý Tiểu Long và những người khác tuyên bố họ đã huấn luyện hoặc được Lý Tiểu Long đào tạo, tôi có thể nói rằng rất ít người biết về bí quyết tập luyện của Lý.
    Lý và tôi là bạn từ thời niên thiếu, chính tôi là người giới thiệu Lý đến trường Vĩnh Xuân Quyền mùa hè 1954. Những ngày tháng đó, sư phụ không bao giờ dạy học trò mới. Các sư huynh có nhiệm vụ truyền dạy kỹ thuật của Vĩnh Xuân Quyền cho Lý. Tôi là một trong những niên trưởng võ thuật tại trường, sư phụ tôi - Grandmaster Yip Man - giao cho tôi việc huấn luyện Lý. Năm 1955, võn vẹn một năm sau khi nhập môn Lý đã tiến bộ đến mức trở thành mối lo của hầu hết các sư huynh vì đa số họ leo lên hàng huynh trưởng vì thâm niên chứ không hẳn có thực tài. Họ khám phá ra Lý không phải thuần dòng máu vì thân mẫu của Lý mang hai dòng máu Đức và Trung Hoa. Họ họp lại làm áp lực với Grandmaster Yip Man đuổi Lý khỏi trường, ngày xưa kỳ thị chủng tộc rất phổ biến tại Hồng Kông, võ thuật Trung Quốc không được dạy cho người dị chủng. Grandmaster Yip Man phải nhượng bộ nhưng người nói với Lý anh ta có thể cùng tôi và Shing Wong Shun tập luyện. Đa số thời gia chỉ có tôi và Lý tập với nhau.
    Điều đầu tiên tôi chỉ Lý là Những Nguyên Tắc Căn Bản để trở thành một võ sư giỏi.
    1. Tâm. Trong một cuộc đấu, lòng quyết ý là người thắng trận; khi gặp sóng gió, tâm luôn giữ bình thản.
    Câu nói nổi tiếng của Lý:
    "Dầu bạn muốn làm gì đi nữa cũng đừng mất bình tỉnh (không để (thể) xác hoặc (tinh) thần bị ảnh hưởng bởi lòng can đảm). Giữ tâm tịnh. Đánh giá hoàn cảnh thực sự bạn đang phải đối phó và tìm cách chế ngự, không ảo giác và không tưởng tượng. Không làm việc gì quá độ. Giữ xác và thần thoải mái để đối phó hung hiểm bên ngoài.
    2. Cặp Mắt.
    Trước khi và trong lúc tranh hùng mắt cần phải nhận định được càng nhiều biến động càng tốt. Cẩn thận để ý đến cùi chỏ và đầu gối là điều cần thiết. Và không lúc nào võ sinh chớp mắt hoặc quay đầu vì điều đó sẽ làm mất đi võ khí lợi hại nhất là sự quan sát tình thế.
    Đoạn sau đây là phần nói chuyện giữa Lý và Danny Lee (một trong những học trò của Lý) vào năm 1972:
    Danny: Sư phụ có nghĩ Thái Cực là một loại võ tự vệ?
    Bruce: Hà, nếu anh có mặt lúc đó ........ anh sẽ thấy mắc cở làm sao, không thể gọi đó là một trận đánh võ tự do ... (bỏ một đoạn). Xoay đầu và đấm càng đấm bậy chỉ sau hiệp hai đã thở hồng hộc. Tôi cho là họ thuộc lại tầm thường - rất tầm thường. Một võ sinh quyền Anh khi lâm trận tập trung dùng hai nắm đấm, dù võ sinh đó thuộc hàng tài tử. Còn các người này chẳng biết phải quyết định mình nên làm gì. Họ múa quyền hoa mỹ trước khi xáp vào nhau, và khi xáp vào nhau họ không biết phải làm điều gì tiếp theo. Đối với họ đến đó là chấm hết. Họ té, họ .... họ nắm nhau, họ vật lộn. Hồng Kông gọi đó là Gong Sao. Trận đấu Challenge Match không đáng được gọi tên như vậy. Anh nghĩ người Hồng Kông tán thưởng điều đó sao? Qua phim, tôi muốn nâng võ thuật và mức độ tán thưởng võ thuật lên.
    3. Thăng bằng
    Điều này võ sinh cần luyện tập luôn luôn để có thể phát huy tối đa sự uyển chuyển và vững chắc của bộ pháp. Cũng có nghĩa là võ sinh phải khổ luyện để bộ cước không mất sức mạnh dưới áp lực khi lâm trận.
    Phần dưới đây trích từ "Cuộc Đời Lý Tiểu Long" (The Bruce Lee Story, tác giả Linda Lee và Tom Bleecker) - Hak Keung Gymnasium tại Hồng Kông
    Ai cũng ngưỡng mộ công phu tập luyện và sự tiến bộ mau chóng của Lý từ ngày 17 tháng Năm đến ngày 10 tháng Bảy năm 1965.
    Chẳng những vậy Lý còn có nhiều sáng kiến. Vào thập niên 50, môn sinh võ thuật Trung Hoa rất tôn trọng truyền thống. Họ tin rằng tập tạ sẽ làm chậm đi tốc độ của võ sĩ. Nhưng Lý tìm ra cách khắc phục điều đó. Lý bắt đầu bằng cách tập tạ nặng và cử tạ chậm trước tiên, rồi Lý giảm độ nặng của tạ nhưng tăng cường độ cử tạ. Lý tiếp tục làm vậy cho đến khi cường độ cử tạ đến mức nhanh nhất và tốc độ của việc tập cũng nhanh theo . Với phương cách này bắp thịt của Lý phát triển và tăng sức mạnh mà không bị giãm tốc độ.
    Một trong những khám phá quan trọng nhất của Lý khi tập Vĩnh Xuân Quyền là Vĩnh Xuân Quyền dạy môn sinh sử dụng từng cơ bắp thịt hoặc từng nhóm cơ bắp thịt trước, rồi kết hợp các nhóm cơ bắp thịt tập trung thành một thế thức để đạt được trình độ kỹ thuật và tốc độ cao nhất. Lý hoàn toàn thành công trong việc này.
    Hai tay giơ một trước một sau cao ngang vai, tư thế trông rất đơn giãn nhưng lại rất tốt cho việc rèn luyện vài cơ bắp thịt quan trọng của tay. Cả hai tay đều giơ lên, cao nhưng không dựa vào thân nên rất mau mệt, tuy nhiên thế này bắt buộc bộ óc phải luôn kiễm soát hai tay. Do vậy võ sinh sẽ có thể dùng cả hai tay độc lập với nhau cùng lúc.
    Lý chống đối việc tập đá bao cát vì Lý hiểu rằng rằng kết quả của việc tập sẽ làm bắp thịt chai cứng lên và làm tốc độ chậm đi.
    Đây là một đoạn trong băng ghi lại:
    ....Danny Lee 1972:
    Danny: Danny (Inosanto) rất sinh động hôm qua.
    Bruce: Đúng, y ta ở nhà tôi đêm trước.
    Danny: Ổng không muốn chúng em đá bao cát nữa. Ổng muốn chúng em chỉ đá vào vật gì nhẹ.
    Bruce: Khi bạn dùng chân tốt nhất là đá vào miếng nệm che hoặc vật gì nhẹ - cẩn thận khi dùng thế đá ngang vào không khí , đừng nên tập đá vào không khí quá nhiều. Nếu bạn đá mà không có vật gì cho bạn đá chân bạn có thể bị đau.
    Và sau đó hai người bàn luận:
    Danny: Em nghĩ Thầy nên tuyển chọn vài môn sinh có lòng say mê nhất và bắt đầu môn phái Triệt Quyền Đạo.
    Bruce: Bởi vậy tôi mới nói (Inosanto) nên cẩn thận ... .........
    Danny: Đó là lý do tại sao. Em tập luyện rất nhiều với (Inosanto).
    Bruce: Tôi có nói cho y ta hay là các thế y ta đánh trở nên rất màu mè. Và giống như là y ta có phần tập trung làm như vậy - có gì đó đang làm y ta bận tâm.
    Danny: Em nghĩ tại vì tập đá bao cát.
    Bruce: Đá bao cát quá nhiều và thân thủ xoay xoắn đã ảnh hưởng tới y ta.
    Danny: Dạ em cũng nghĩ vậy. Ảnh hưởng đến sức mạnh và đà đánh của ảnh. Ảnh luyện tập quá sức.
    Tiếp theo
    Điều tôi muốn kết luận là tốc độ và sức mạnh đến từ sự thư giãn và phối hợp, hai cái này đến từ sự cân bằng của "tinh" và "thần".
    Trích từ "Cuộc Đời Của Lý Tiểu Long", tác giả Linda Lee và Tom Bleecker:
    Đoạn sau đây là hồi ức của Lý về những bài học luyện tập với Lão sư Yip Man:
    "Thời gian bốn năm khổ luyện về gung fu, tôi bắt đầu hiểu và nhập tâm được nguyên lý của nhu thuật - nghệ thuật hoá giãi khả năng tấn công của đối thủ và giãm thiểu tối đa việc dùng sức của mình -. Tất cả những điều trên phải được thực hiện trong sự bình tâm mà không quá gắng sức. Nói thì dễ nhưng thực hành rất khó. Giây phút tôi lâm trận, đầu óc tôi hoàn toàn trở nên xáo trộn và không còn sự cân bằng nữa. Nhất là sau khi tôi và đối thủ đã trao đổi quyền cước, tất cả những lý thuyết về nhu thuật của tôi biến đi hết. Ý nghĩ duy nhất còn trong đầu là bằng cách nào đó tôi phải đánh bại đối thủ để thắng trận.
    Thầy tôi Lão sư Yip Man, chưởng môn trường Vĩnh Xuân, thường đến gặp tôi và nói: "Loong (tên thật của Long), thư giãn và tịnh thần lại. Hãy quên đi cái tôi và chỉ chú tâm theo dõi những đòn của đối thủ. Hãy để "thần", cái cơ bản của sự việc đang xãy ra, phát huy những đòn chống trả mà không bị vướng bận điều gì khác. Hơn hết mọi điều, tâm lãnh nghệ thuật tách mình ra khỏi cuộc đấu."
    Đơn giãn như vậy! Tôi cần thư giãn. Tuy nhiên, ngay lúc đó tôi đã làm điều ngược lại trái với ý muốn. Khi tôi bảo tôi phải tịnh thần tịnh tâm, sự đòi hỏi của cái "phải tịnh thần tịnh tâm" đã làm tôi không còn bình tâm để "thư giãn" nữa. Khi tiềm thức của tôi bị cảnh "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" như vậy, Thầy tôi lại đến gần và khuyên dạy "Loong, giữ tâm tịnh bằng cách thuận theo lẽ tự nhiên của sự vật và đừng tìm cách ngăn trở nó. Phải nhớ không bao giờ chống trả lại luật tự nhiên: đừng bao giờ trực diện đối đầu với chuyện khó nào nhưng điều khiển chuyện khó đó bằng cách hành xữ thuận theo tình huống bấy giờ. Đừng luyện tập nữa. Về nhà và suy gẫm điều Thầy nói."
    [​IMG][​IMG]
    Được VoTuTai sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 05/01/2006
  7. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn VoTuTai , tôi rất mong muốn được gặp bạn cũng như tất cả các anh em khác ở box Võ thuật . Nhưng đừng cho tôi dính dáng vào con dao phay cùn nào đấy nhé , tôi nào có biết gì đâu vậy ? Cùng có máu Hồng Gia là vui lắm rồi đấy , xin gửi lời chào thân ái .
  8. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    SỚM XA MẸ NÊN ĐỜI CON CỰC KHỔ
    CÁNH CHIM NON GẶP GIÓ VẪY VÙNG !
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Năm mới xin chúc toàn thể các anh , các bạn và các em của box Võ thuật một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG .
  10. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không biết nhiều về tiểu sử của Lý Tử Long, mà chỉ biết anh qua phim ảnh. Mặc dù tập Karate nhưng tôi lại rất thích lối đánh của Lý Tử Long, nhất là về phương pháp phản đòn tức thời, vừa đỡ vừa phản đòn và di chuyển chỉ trong một nháy mắt, không lẽ đó chính là tinh tuý của Triệt quyền đạo????? Tôi cũng đã thử tập qua băng đĩa của Lý Tử Long những đòn đó, mang áp dụng trong thực tế thấy rất hiệu quả. Ngoài ra tôi rất thích cách phát lực của Lý Tử Long, vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, nhanh gọn, có độ dừng chính xác. Chỉ còn có vấn đề là phương pháp tập thôi hihihi

Chia sẻ trang này