1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về một số công việc cũa người Việt Nam tại Mỹ.

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi XuanS, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kể ra cũng có phân biệt, nhưng có điều kô lộ ra ngoài.
    Làm nail mà ở Beverly Hills đẳng cấp vẫn hơn ở El Monte. Mà vừa rồi El Monte cũng chết 1 mớ. Kể ra làm nail đúng theo quy trình đảm bảo y tế của Mẽo thì VN kô có cửa.
    Người Việt ở Mỹ còn có 1 nghề nữa, đó là múa quạt. Cứ cuối tuần ra quán cafe múa. Múa hay thì chẳng những uống free mà còn ăn free.
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    4K/month mà mấy năm đã đủ tiền dưỡng già???
    Cuộc sống đơn giản như vậy thì thích thú biết mấy nhỉ. Ôi thiên đường...
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chú này lâu lâu ăn free được 1 lần rồi hú dữ nha
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    những chú thế này mà về VN nói dóc chắc mọi người tưởng thật đổ sang đây làm nail cả.
  5. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sang nhưng hổng dễ, người Việt mình khôn lắm, đất khôn của khó mà, nếu sang được thì 80 triệu dân đã ở đất Mỹ lâu rồi hề hề
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    oh ra thế...nếu không thì VN sang làm nail hết cả 4K/tháng giàu quá đuổi cổ tụi Mỹ đi sang Mễ ở hết nhỉ ? Mỹ nó cũng khôn ghê, sợ người nước khác sang làm giàu hơn nó, đuổi cổ nó đi.
  7. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Đây là một số kinh nghiệm bản thân mình về nghề nghiệp tay chân tại Mỹ.
    Xưa đi lúc còn đi học, bạn bè đi làm nail vào week end kiếm thêm thu nhập rất nhiều. Ai cũng coi có như là một công việc tạm thời trong lúc học hành.
    Một vài bạn du học sinh, có tay nghề khá, chuyển vốn từ VN qua, làm hôn thú giả, ở lại mở tiệm nail. Lúc ấy mình cũng phản đối cho họ là sai lầm, nhưng thực tế bây giờ đã chứng minh họ can đảm và đã thành công ngoạn mục.
    Các công việc cắt cõ làm vườn ....người VN cũng làm rất nhiều, tuy nhiên họ chỉ đứng trên giấy tờ, đa phần họ thuê cái anh giai Mễ đi làm ( đa số là Mễ lậu) . Nếu biết khéo ăn khéo để thì họ cũng thành công.
    Các công việc như là làm tạp dịch các chợ người VN ( mổ cá thịt, cắt thi,t ....) ngày xưa thì người VN lớn tuổi làm khá đông. Tuy nhiên ngày nay số người ấy đã giảm bớt vì gia đình họ khá giả hơn ( do con cháu đi làm) hoặc đã đến tuổi vều hưu. Bù vào khoảng trống đó là các anh giai Mễ. Đặc biệt có nhiều quán VN ở dưới OC các anh giai hay các chị Mễ nói được cả tiếng VN. Ai đến quán Vân thì sẽ rỏ.
    Bây giờ mình xin bàn về vấn đề cái nhìn cũa người VN tại quê nhà về người VN nước ngoài hay nói riêng tại Mỹ bằng kinh nghiệm cũa mình.
    Cũng như bác Khikho đã nói, họ đa phần nghĩ là dân VN tại Mỹ thuộc loại du thủ, du thực, làm các nghề hạ câp, buôn lậu, trốn thuế hay chỉ ăn trợ cấp mà sống.
    Nói chung là họ cũng có cái lý cũa họ, xét trên vấn đề là đa phần ai đi về VN thường ở tối đa là 3-4 tuần ( xin phép cơ quan nghĩ việc thường tối đa là 4 tuần). Do đó ai mà ở hơn cái hạn định đó thì họ cho là những kẻ ấy thuộc dạng đối tượng " tiền án tiền sự" .
    Nhưng nếu xét theo quan điểm về kinh tế, thì nếu như Vịt kìu có ở lâu thì họ cũng xài thêm xiền, đấy cũng là tốt cho VN mình. Xài càng nhiều thì càng tốt, VN mình tìm cách mà lột kheo khéoi như Thái lan là được. Tại sao phải đánh giá thế này thế nọ làm gì ?
    Bản thân mình khi đi thăm bà con, láng giềng thì phải ăn mặt giản dị, hơi xuề xoàng một tẹo. Như thế thì bà con lại thích, vỗ vai bảo là đấy mới là "vịt kìu" xịn ? Còn cái bọn đeo vòng vàng lủng lẵng, tóc mhuộm xanh đỏ, đồ hiệu treo đầy người là "vịt kìu" dỏm ?
    Khi trò chuyện thì mình phải khéo léo, kể về thực tế cuộc sống bên này tuy nhiên phải có hai phiên bán khác nhau
    -Với những ai giàu có, nô bộc đông như quân Nguyên, thì chỉ kể về cuộc sống thường nhật. Nếu không thì sẽ nhận được nụ cười nữa miệng đại loại là " Tôi biết tỏng các anh bên ấy sống như thế nào rồi ? Làm quần quật như trâu đấy chứ có gì hay nào ?", " Các anh giàu thế, văn minh thế mà có an nhàn như tôi không ? Nghe thiên hạ bảo là bên í mướn người làm đắt đỏ lắm nhỉ ...." , tốt hơn thì nghe câu khuyên bảo " Về VN sống đi,ở đây có tiền là có tất cả .." .
    -Với những người có nền kinh tế gia đình hơi bị ọp ẹp, túng thiếu thì chỉ nói về các cơ hội và cuộc sống thường nhật. Nếu mình "tô hồng" quá, sẽ tạo cho họ các ảo tưởng và như thế là có lỗi. Mặt khác nếu mình "bôi đen" than nghèo kể khỗ thì họ lại phản ứng như là " Thôi mày đừng kể nữa, tao chẳng xin $$ đâu ...", "..kêu bên đó khổ vậy sao không về VN mà sống coi ai khổ hơn ai ...", "..tao không có đi Mỹ , đừng có mà kể khổ ..."
    Một đặc điểm nữa là khi trò chuyện, mình thường nhận được nhiều câu hỏi về lương bổng và nghề nghiệp. Về lương bổng thì không biết nói như thế nào ? Nói với họ về cái "gross income" hay "net income" ? Nói về cái đầu thì họ quy ngay ra đơn vị cây vàng, xuýt xoa hớn hở và nhẩm tính ngay mình sẽ mua được bao nhiêu cái nhà tại VN với X năm đi làm.
    Nói về cái "net income" thì họ giật bắn người, cho là mình nói dối, không thành khẩn khai báo, than nghèo để khỏi bị xin quà. Do đó mình phải cho ví dụ về X lương, giải thích rất nhiều về vấn đề lương bổng sau khi lãnh ra bị trừ vào các khoản an sinh xã hội, thuế, bảo hiểm ....Câu trả lời cuô;i cùng là đi làm đũ sống, tính theo sức mua thì bằng lương kỹ sư bên VN.
    Câu hỏi kế tiếp là làm việc gì ? và như thế nào? Đôi khi vì tính chất công việc thì mình chỉ nói qua loa làm cho hãng xưởng. Chính vì câu trả lời đại khái, qua loa như thế, nhiều người cho là mình nổ hay nói thế để che dấu công việc tay chân.
    Nói túm lại là mình xin các bác bên nhà đừng nên đánh giá tư cách một con người qua công việc làm cũa họ. Ở Mỹ không có công việc nào là vĩnh viễn. Mọi người phải thay đổi, tìm cách thích ứng môi trường mới tốt nhất khi bị mất việc. Làm giàu một cách chân chính, không vi phạm luật pháp là đũ. Nếu có một thiểu số nào đó về VN vung tiền, hợm hĩnh, thì xin các bác hãy tận tình lột họ thật kỹ càng. Nếu các bác đánh giá hoặc chê
    trách họ, hãy đánh giá cái tư cách cũa những người đấy và mong là các bác không làm tròn số, xem mọi người VN ở nước ngoài đều như thế.
  8. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là mấy nghề ấy ai giỏi mà dạy em thành tài được thì em đội ơn lắm lắm, ai nói gì em cũng xin nghe ạ, chứ đi làm cho bọn Mỹ bị trừ thuế hết, lại còn thói Việt Nam đến trễ về sớm, thỉnh thoảng lại nghỉ là thế nào cũng bị đuổi việc ạ, ai biết thì p.m cho em, đặc biệt là loại Pink and White đấy ạ, đội ơn nhiề nhiều mọi người ạ
  9. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Học xong về VN mà sống đi các bạn..vài K $/tháng cũng không quá khó đâu, bon chen ở US làm gì cho mệt.
  10. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn gì đó nói cuộc sóng ở Mỹ bon chen làm cho mình nhớ đến cũng chính xác 2 cái từ " bon chen " ma` anh người yêu cũ của mình nói đến .
    Chả là , tháng trước anh nguời yêu cũ của mình đến Cali công tác 1 thời gian . Anh ấy gọi diện cho mình và nói anh ta muốn sống ở Mỹ vì sang đây anh mới thấy cuọc sống ở nhà bon chen quá . Sau đó cứ gọi điện nhờ mình làm mai cho 1 cô ở Mỹ để anh ấy có thể ở lại Mỹ . Mình cứ phải từ chối vì không dám làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình .

Chia sẻ trang này