1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về offline tại SG (trang 8)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Lúc đến thì đông vui, khi về thì từng nhóm kéo lũ lượt đi. Thành viên box khác thì cw@ cũng chẳng nói làm gì nhưng thành viên box mình chẳng lẽ không đợi nhau được vài phút để chỉ được một cái gật đầu chào nhau sao?! Như chị tx@ nói, đó là ý thức của mỗi thành viên nên chẳng bàn cãi làm gì! Chỉ mong giữa box chúng ta ngoài hai chữ xã giao ,on hay off còn có tình bạn!
    Anh tqd@ nè. Đi off lần này đúng thiệt là ai cũng buồn nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc chứ? Hãy cho đây là một kinh nghiệm xương máu đi! Ngoài anh và chị tx@ có năng lực và kinh nghiệm tổ chức ra thì chẳng có ai ở SG này nữa! Rút kinh nghiệm ,những lần off sau ,anh tqd@ và chị tx@ hãy bàn bạc kỹ lưỡng với nhau ,nếu cần thì cứ gọi em !
    Cw@ mong rằng tình cảm box mình chẳng bị sứt mẻ xíu nào. Hãy giúp đỡ nhau ở nơi đất khách quê người này nhé!

    Catwhite
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Bài của CW@ , NBS chuyển font lại giúp
    **************************************************
    Lúc đến thì đông vui, khi về thì từng nhóm kéo lũ lượt đi. Thành viên box khác thì cw@ cũng chẳng nói làm gì nhưng thành viên box mình chẳng lẽ không đợi nhau được vài phút để chỉ được một cái gật đầu chào nhau sao?! Như chị tx@ nói, đó là ý thức của mỗi thành viên nên chẳng bàn cãi làm gì! Chỉ mong giữa box chúng ta ngoài hai chữ xã giao ,on hay off còn có tình bạn!
    Anh tqd@ nè. Đi off lần này đúng thiệt là ai cũng buồn nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc chứ? Hãy cho đây là một kinh nghiệm xương máu đi! Ngoài anh và chị tx@ có năng lực và kinh nghiệm tổ chức ra thì chẳng có ai ở SG này nữa! Rút kinh nghiệm ,những lần off sau ,anh tqd@ và chị tx@ hãy bàn bạc kỹ lưỡng với nhau ,nếu cần thì cứ gọi em !
    Cw@ mong rằng tình cảm box mình chẳng bị sứt mẻ xíu nào. Hãy giúp đỡ nhau ở nơi đất khách quê người này nhé!

    To hhas@ : em hy vọng anh làm đúng với những gì đã hứa với em
    ***************************************************
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    cho nói thêm 1 tý,
    LDC tổ chức offline nhưng địa điểm thì không được thông báo rõ ràng lắm,nhớ vẽ thêm bản đồ vô chứ,thực tế là hôm đó catwhite phải gọi điện thoại cho will để hỏi thăm đường đến quán tí nị đó
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mấy hôm rồi tôi bị ốm phải nằm tại gia, bữa nay mới online được.
    Có lẽ sẽ có người suy nghĩ nhiều về bài trước trong topic này tôi post khá là "đao to búa lớn" phải không? Hờ hờ, thực ra đó là 1 phần phong cách của tqd, với lại tôi nghĩ chúng ta cũng đủ thân nên không sợ mọi người giận!
    To thongxanh@: Trước đây chúng ta có 1 topic "phòng họp" để chuyên bàn bạc, nhưng nó đã bị tèo từ lúc nào chẳng hay. OK, sẽ lập lại topic này, khi bàn về việc gì sẽ ghi chú ở tên topic.
    Tình hình đi offline ở box ta tại SG đúng là hẻo thật, có lần tqd đã gửi cả tin nhắn lẫn mail mà cuối cùng...
    Thôi kể như chuyện đã qua, có những kinh nghiệm cũng xương máu thật, cần có buổi họp nội bộ để bàn tính cho những buổi sau.
    Thường thì khi offline sẽ có người dẫn đường cho những thành viên mới sống tại SG, lần này là do trúng vào ngày bận rộn nên đành để các bạn ấy tự tìm đường.
    To all: tqd không bỏ cuộc! Chỉ cần mọi người góp sức rồi hy vọng sẽ ổn thôi.
    Hôm nay chủ đề này sẽ được bỏ dính với hy vọng lần dính sau sẽ mang một không khí tốt đẹp hơn.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. nhuquynh1983

    nhuquynh1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đợt rồi do nhuquynh bận chút việc nhà nên không thể đi dự được nên tiếc lắm lần sau chắc chắn nhuquynh sẽ đi. anh tenquadep chuẩn bị cho cuộc ofline tháng 12 đi chứ bây giờ đưa ra đẻ bàn luận là vừa rôi
    kingpage[/size=16]
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Anh Bằng yêu dấu ! Hẹn anh ngày 8/12 lên C9 rồi tụi mình tổ chức party chúc mừng SN của anh luôn nhé ! Có gì anh xuống NTC coi trong topic thông báo tin ofline đó .
    http://ttvnol.com/forum/f_117833/9
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  7. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hẹ...hê...chủ nhật hả?
    Em bận.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  8. ISKC

    ISKC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bận đi chơi à ?

    Không có em còn trăm ngàn người khác
    Mất em rồi anh vẫn có người yêu

Chia sẻ trang này