1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về quyết tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nhoxanh3, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    :)) "mèo mập " có khác.
    lão tới , kéo theo 1 đàn chụt béo mầm.
    hị hị
    này bầy chụt béo mầm ciaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

    chúng bay đã đến thì cấm có chạy , chạy cũng cho ra nhẽ nhá
    chạy vớ chạy vẩn đây lại cười khẩy thì ......
    ..... mất tư cách lém .
    đằng này tuy ko phải " a hùm " nhưng
    dẫu là chuột chíp , chết kề cổ đằng này cũng muốn đc chết một cách minh bạch đàng hoàng.
    có đầu có cuối, cái j cần rõ dàng là dõ ràng
    có bản lĩnh thì phơi lòng ra đây. cứ đớp đớp xỉa xỉa như thế .....làm a hai nhột
    sao nào....?!
    sợ thì biến, biến hẳn, cấm có pót bài ở đây nghe chửa,
    loại tiểu nhân đâm vào óc khóc rồi lạy...... lạy xin a, a ko chấp!
    nghe rõ chưa hử , lũ chụt .
    cấm có chạy.
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ai diệt chuột kooooôo
    phải dùng lông nhím đâm từ lỗ trôn nó xuyên lên mỏ nó mới đc rá ơi
    cứ để tụi nó đẻ đái ra 1 đám cù ke lục chốt rồi gôm lại đốt hết 1 lần
  3. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lứa gà này , một vài con đc ra trận
    tèn tèn
    phạch phạch
  4. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cái anh chàng này, chẳng hiểu ý của tôi! đang bàn về Nhẫn và Chí, anh vô quăng 1 câu Nhẫn kim cương làm tui té ghế luôn. Tui phán ảnh chơi với dế đi. Rồi ảnh nói là chơi dế cần Nhẫn. Đá dế tui chơi quá nhiều thưở còn thơ, thắng thì thắng, thua thì thua, huề thì tui ngắt đầu, Nhẫn cái gì ở đây chứ, xảo quá đỗi.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hầy, đốp mây cứ bạ đâu là..............
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chiaki cứ làm như mây "bản năng" lắm vậy.
    Nhớ lại lúc trước. Học chữ Nhẫn, rồi chữ Chí bây giờ là Tâm.... có mấy chữ đơn giản mà cứ vật lộn hoài, như "lớp 1" vậy....
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Thích câu Tuyệt học vô ưu
    ^^
    chả học gì lại là hay nhất , nhÀN
    thánh nhân đãI kẻ khù khờ
    thằng ngỐ hưởng_ thái bình
    cứ ko biết đi , cả thế giới sẽ biết hộ cho mình
    cứ ko biết đi , rồi sẽ biết tất cả
    Biển học vô biên , quay đầu là bờ
    quay _đầu_ là _bờ
    ^^

    Được ha.anh sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 27/06/2009
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ha anh suy nghĩ nhu vậy... Howllow ko còn gì để nói. Chỉ có điều là Hollow chiến đấu ko nghĩ đến ngày thái bình, hollow cứ đi hoài không nghĩ là mình dừng chân. Hollow cứ xây thành mà chẳng cần biết ai đang làm gì...điều đó nói lên mình đang tồn tại, mình đang sống. Làm việc gì mà nghĩ đến người khác là rất ích kỉ.
    Nhưng nói vậy chứ Hollow nghĩ rằng Ha.anh nói 1 đường cũng làm 1 nẻo. Ha.anh nói tuyệt học vô ưu nhưng ha.anh vẫn lào vào.
    Được hollowheart sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 27/06/2009
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    phạch phạch , cục ta cục tác, tóc tóc........
    ẳ nhảy lên mái, chỗ quen thuộc của ả, đạp đạp bới bới .
    không giống những phát bới tìm giun, hay như khi đôi chân run giảy khi bị nhảy.
    ả biết lần nầy sẽ khó đẻ, bởi nó to hơn trước, cũng có thể là quả lòng đôi đây.
    mặt đỏ căng, ả rặn ......
    hai ba nào, hai bà nào, hò zo taaa
    pọp __ nó đã đc sinh ra.
    ả thờ phù một cái thảnh thơi !
    ra rồi, song. ả tự thưởng cho mình 1 diếu thuốc phì phò . khuân mặt vẻ khoan khoái.
    nhưng ả mệt quá, giờ lại phải ấp. ả ghét phải ấp, ghét nhất công đoạn này.
    và quả trứng có tên : Thử Nghiệm !
  10. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Từ nay mình xin quyết tâm học hành chăm chỉ . Quyết tâm ! Quyết tâm !
    ặc, bắt chước Nobita phát
    http://www.nintendovn.com/forum/image.php?u=18&dateline=1241375304
    Được alat1977 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 07/07/2009

Chia sẻ trang này