1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Rượu đây !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi quechoa, 14/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marcoI

    marcoI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rượu còn để ngâm thuốc, để bóp những chộ bị sưng tấy, để...mần Chí Phèo nựa...
    Thế thì bác cất công một tý, đi lên Hà Tây, nếp cái, nếp cẩm trên đó cũng ngon và nguyên chất, hay qua Hải Dương uống rượu "mắt cua" hay qua Bắc Giang uống rượu Làng Vân...nếu không được nữa thì chay 300 km về nhà vác một can ra tha hồ uống....
    Cấy ni có vẻ hơi đông chạm đây, nhưng đúng lạ. Em la 2 dân XD mà. Hồi học năm thứ tư em chứng kiến một thằng uống rượu say..rớt từ trên tầng 3 KTX xuống, xe cấp cứu tới chở đi viên mà vận cười
    Cái cuối cùng là cách say rượu , ông thì hợi tửu..uống say rồi ngủ như Hợi, ông thì uống rồi là nói như cả đời chưa được nói, cấy chi cũng nói... Nhưng có những người hơi nhát nên thường uống một chén rượu để đến nhà bạn gái chơi, nhiều bựa hơi quá tay làm liều lại được...hehe
    Có chi nựa không hè? bựa sau viết tiếp.
    Khái cắp trốc ga tha vô rú cạp
    MARCO
  2. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    rượu hả em uống một ngum là lăn ra ngay cái thàng người iu em nó đánh chít mà em cũng đánh nó chít nếu nó ướng R
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ông quechoa thân mến , ông đang ở đâu , ông đi uống rượu giải sầu với tôi đi , bây giờ tôi muốn xỉn lắm , tôi quá định xỉn nhưng mà lại chưa xỉn được , mà ông cũng biết hơi nhiều về dân hv nhà tôi đó nhỉ , khi mô rảnh alo cho tôi nha , chờ ông , bây giờ rất bùn , thèm bún chả
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được chén nào ....thấy thiếu thiếu ...tuần này phải đi làm một trận mới được !! Có ai đi với tui không .....!!
    trái tim anh dành trọn cho em
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bác lại nhắc đến nỗi đau của em rồi , đang rầu , cả tuần nay lại không được uống , hic hic , về nhà làm vài ngụm vậy . hic hic

    Putinvietnam
  6. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên cho pà kon bàn chơi .
    K0 biết có bác nào ở HN muốn làm vài quai giải sầu k0 hè .
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng.
  7. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    làm vài quai hả , chuyện nhỏ , em uống beer kém nhưng rượu à nhỏ nốt ai tới chỗ tui uống đeeeeeeê
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay chẳng có rượu beer gì cả , vẫn sống được , nhưng mà rầu thúi ruột , chẳng có em bên cạnh , cũng chẳng có gì cả.... Bác ơi , ước gì em đang ở Hn để chát với bác ở quán beer
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy anh trai họp bàn uống rượu mà em thấy ... thèm. Lâu lắm rồi không được uống cùng lũ bạn thân. Nhớ quá là nhớ!!!
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chán đời , ko có em cũng ko có rượu đi tu cho xong vậy , hic hic hic
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này